1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nền văn minh trên Thế Giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Attheng, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    danh sách thành viên nè :
    1/Attheng
    2/hungln
    3/tranlanhuong
    4/fandem
    5/legalone
    6/ricarica
    7/fantasyXX1
    8/Pakita
    9/ac_than
    10/Petitsouris
    11/dinosaur
    12/i_love_liverpool
    13/crayzyboy2001vn
    14/ky_si_khong_d@u
    15/longatum
    16/Emiko
    17/im1om
    18/hung_britney
    19/fang-ying
    20/TrueDumbledore
    21/deejayz-x
    thế nhé còn thêm 9 người nữa !
    Attheng
  2. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết gi về nền văn minh atlantic không ?
    Nói cho mình nghe với !
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]
  3. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    bác crayzy nè ! muốn khám phá nền văn minh nào thì phải có các di tích hay qua tryuền thuyết ! hay qua dân gian hay gì gì đấy ! có vậy mới khám phá ra được ! Atlantic thì em ko bít nhìu ! chỉ là 1 lục địa và bị chìm thì phải ? nhẩy ?
    Attheng
  4. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tui có tìm thấy hai bài này trên Vnexpress. Mời các bác đọc chơi cho vui :
    THÀNH PHỐ ATLANTIS NẰM Ở EO BIỂN GIBRALTAR
    Nhà khoa học Pháp Jacques Collina-Girard tuyên bố, đã xác định được vị trí của thành phố huyền thoại Atlantis. Đó là một hòn đảo dài 14 km, rộng 5 km, chìm dưới eo biển Gibraltar. Đảo này nằm trước chân cột đá Hercules, đúng như lời triết gia Plato đã miêu tả cách đây 2.500 năm.
    Trong bản anh hùng ca nổi tiếng "Timaeus và Critias", hiền triết Hy Lạp Plato đã miêu tả rất tỷ mỷ về sự sụp đổ của thành phố Atlantis. Theo đó, khoảng 11.000 năm trước, toàn bộ nền văn minh Atlantis này đã bị nhấn chìm trong một thảm họa động đất và núi lửa dưới chân những cột đá của Hercules. Trong trận động đất này, hai dải núi vòng cung che chắn Gibraltar cũng chìm xuống biển.
    Đầu tiên Collina-Girard muốn nghiên cứu sự di dân từ châu Âu qua Bắc Phi vào cuối thời băng hà cách đây 19.000 năm. Ông muốn biết, liệu con người thời đó có khả năng vượt qua eo biển Gibraltar hay không. Trong quá trình nghiên cứu, ông bắt gặp hàng loạt các dải san hô ngầm ở cực nam của Tây Ban Nha và xung quanh Gibraltar. Khi phân tích các dải san hô này, Collina-Girard xác định, có thể cách đây 19.000 năm, mực nước biển ở khu vực này thấp hơn hiện nay 130 m.
    Tiếp theo, ông đã phác ra một bản đồ khu vực Địa Trung Hải ở thời kỳ mà mặt nước biển nằm thấp hơn 130 m. Khi kiểm tra lại, Collina-Girard phát hiện ra rằng, đã từng tồn tại một đảo nhỏ dài 14 km và rộng 5 km - ở phía bắc của eo Gibraltar - chính ở vị trí mà Plato đã dự đoán là Atlantis.
    Huyền thoại và thực tế :
    Tất nhiên hòn đảo này không tương xứng với độ lớn của lục địa Atlantis như miêu tả của Plato (rộng hơn cả Lybia và châu Á cộng lại!). Theo Collina-Girard, có lẽ người ta đã dịch sai các số liệu từ chữ Ai Cập qua chữ Hy Lạp, do họ dùng các đơn vị đo lường khác nhau (Plato đã miêu tả sự sụp đổ của Atlantis theo một huyền thoại của Ai Cập). Mặt khác, Atlantis không bị nhấn chìm do động đất và núi lửa như lời văn hùng tráng của Plato miêu tả, mà đơn giản là vì bị nước biển bao phủ lên.
    Huyền thoại về một nền văn minh có tên là Atlantis đã ám ảnh nhân loại từ mấy nghìn năm nay. Khi tìm ra châu Mỹ, người ta đã ngỡ rằng đó chính là miền đất hứa này. Sau đó, người ta lại nghi ngờ tam giác Bermuda, đảo Thera (Hy Lạp)... là nơi chôn giữ Atlantis. Và đến bây giờ là... Gibraltar!

    ATLANTIS HUYỀN THOẠI CHỈ LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG CỦA PLATO.
    Câu chuyện về thành phố đã mất Atlantis từng làm say mê bao viện sĩ và nhà thơ từ hàng nghìn năm qua. Nhưng nay, phủ nhận truyền thuyết này, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần thoại học thừa nhận rằng, thành phố đó chưa hề tồn tại.
    Kể từ khi Plato khẳng định câu chuyện của ông về một nền văn minh trên biển bị động đất và lụt lội vùi sâu dưới nước là có thật, chiến dịch tìm kiếm đế chế mất tích này đã lan rộng khắp thế giới, từ Caribbé, Địa Trung Hải, eo biển Manche, Bắc Cực tới Crete, Cuba, châu Mỹ và Nam Cực... Tháng 9 vừa qua, có hai nhà thám hiểm độc lập thậm chí còn đồng thời tuyên bố đã tìm thấy Atlantis tại đỉnh của một núi lửa và nằm tại đáy Địa Trung Hải.
    Nhưng nay, Alan F. Alford, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thần thoại học, khẳng định đã tìm ra sự thật: Triết gia Hy Lạp Plato "phát minh" ra Atlantis là nhằm giải thích (một cách ẩn dụ) về truyền thuyết vụ nổ vũ trụ theo quan điểm cổ đại.
    Từ lâu, người ta đã có bằng chứng quan trọng về sự bùng nổ của một hoặc nhiều hành tinh trong hệ mặt trời vào khoảng năm 427 tới năm 347 trước Công nguyên (xung quanh khoảng thời gian mà Plato viết nên huyền thoại về Atlantis). Đó là cơ sở để ?otruyền thuyết về sự bùng nổ hành tinh? ra đời. Truyền thuyết này cho rằng vũ trụ được sinh ra khi một hành tinh bị tan vỡ đến chết, kéo theo làm khô trái đất, reo rắc lên đó hạt giống và nước để nuôi sự sống.
    "Và câu chuyện về Atlantis được Plato tạo ra để lý giải cho truyền thuyết này", Alford nói. Atlantis - "thiên đường đã mất" - thực ra không phải là một thành phố, hòn đảo hay lục địa nào, mà chính là một hành tinh đã tiêu vong trong thời kỳ vàng son trước đó.
    Theo Plato, Atlantis chìm xuống biển vào khoảng năm 9.600 trước Công nguyên. Nhưng các cuộc điều tra khoa học gần đây trên đáy các đại dương đã không tìm thấy dấu vết nào của hòn đảo mất tích này. Alford tin rằng, muốn tìm Atlantis, hãy tìm nó bên ngoài thế giới thực của chúng ta

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  5. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin đính chính, vua Kheops thuộc triều đại thứ 4 chứ không phải 3 như tôi đã viết. Xin lỗi nhé..
    Tượng thần Zớt
    Tượng này nằm trong một ngôn đền ở thành phố cổ Olympia, phía bờ tây nước Hy Lạp ngày nay, cách Athènes khoảng 150 km về hướng tây.
    Ngôn đền tuyệt đẹp này đã được xây dựng vào những năm 450 trước CN do kiến trúc sư Libon thiết kế để tôn thờ thần Zớt. Sau đó nhà điêu khắc nổi tiếng Phidias đã làm ra bức tượng thần Zớt và đặt nó vào chính giữa ngôi đền. Những năm kế tiếp, đền đã được rất đông du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Sau nhiều năm, trải qua bao nhiêu thiên tai : động đất, lũ lụt rồi bị cháy, ngôi đền đã bị hư hỏng nặng. Người ta đã phải chuyển bức tượng đến cung điện Constantinopte và nó bị phá huỷ vào năm 462 sau công nguyên. Hiện tại vẫn còn dấu tích của ngôi đền với cái nền, vài cái cột và những mảnh vụn khác.
    Tượng thần Zớt cao 13 m. Cái khố của thần được làm bằng vàng nguyên chất và thân làm từ ngà voi. Trên bàn tay phải, thần cầm bức tượng của nữ thần Chiến Thắng và trên bàn tay trái là cây vương trượng. Theo truyền quyết, chính thần Zớt đã đánh những tiếng sét xuống để tỏ thái độ vừa lòng vì bức tượng này.

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  6. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang làm việc cho một bà tiến sĩ về Sử học,công việc của tôi là ngồi scan hình cho bà ta thôi,nói chung tôi cũng thích mấy cái hình đấy,của nền Văn minh cổ đại ý mà,cool lắm.
    [​IMG][​IMG]
  7. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    đúng như bác fandem nói ! nhưng xin bổ sung : dưới chân tượng thần dớt có câu : phidias con trai của ..... ( em quên rùi ) đã sáng tạo ra ta !
    Attheng
  8. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cho tôi tham gia với,sự thông minh cua người ai cập cỏ cũng như nền văn minh của ho luôn luôn la chủ dề mà tôi rất thích!
    nếu những ai o hà nội mà có sách gì hay viết về vấn dề này thì có thể cho mọi người mượn để biết thêm thông tin dược không!!!!!!!!!!!
    (mượn là phải giả mà,dừng lo,hi hi)
    JE T'AIME
  9. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngôi đền Artemis
    Ngôi đền nằm ở thành phố Ephesus ( Ai Cập cổ đại ), sát bờ biển phía tây của khu vực mà hiện nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là ngôi đền lớn và phức tạp nhất thời cổ đại, được làm bằng đá cẩm thạch, lát gạch men, và trần được lộp bằng gỗ. Kiến trúc sư Cherdiphron và Metagenes, con trai ông ta, đã xây dựng ngôi đền này. Ngôi đền được xây dựng trong 120 năm, hoàn tất vào năm 430 trước công nguyên. Kích thước nền ngôi đền là 115 x 55m. Ngôi đền có 106 cột, mỗi cột cao khoảng 12m xếp thành hàng đôi ở phía trong. Đêm 21 tháng bảy năm 365 trước CN, Herostratus chỉ vì muốn được cả thế giới biết đến đã đốt ngôi đền nhưng hắn đã không phá huỷ được hoàn toàn nó. Tổng cộng ngôi đền đã bị đốt cháy và thiêu huỷ bảy lần trong mười thế kỷ. Ngôi đền được phong tặng danh hiệu kỳ quan thế giới được tu sửa bởi Alexandre đại đế. Năm 262 sau CN, Goths đã đốt ngôi đền và nó biến mất vĩnh viễn. Chỉ còn phần nền và một số mảnh vụn của ngôi đền còn tồi tại đến hiện nay.
    Kỳ sau : Tượng khổng lồ ở Rhodes.

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  10. Osama_khongkhungbo

    Osama_khongkhungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hay nhẩy ! cho tui vào thàng viên vúi ! hìng như tượng thần ác tê mít có nhìu vú thì phải nhẩy ! tượng thần này tượng trưng cho thần săn bắn thì phải !
    Os@

Chia sẻ trang này