1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ngày trong năm của dân 7x-Chúc mừng các nhà giáo của 7x nhân ngày 20-11!!! (p1)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi De, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sirmanhha

    sirmanhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cho toi xin loi moi nguoi. Toi cu thay thang De lai toi lai tuc, nen cac bai cua no toi deu phan doi ca. Thang nay ma nho den ngay 20/11 co ma troi sap.
    De ah, may truong ban the thao ma da bong cu nhu la con........ ay y. Ma hom 20/11 tao thay may thang qua ru may di tham thay co thi may co nha dau. Dai ca may bao la may di choi voi con be nao co ma sao lai con len mang post bai 20/11 nhi?.
    May muon yen than thi hay co ma hoc vao em trai ah.

    Cuc dien trai
    [/size=10]
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết viết lời chúc gì cho các bạn cả. Tôi chỉ muốn post một câu chuyện tôi đọc được để tặng các bạn - những 7Xers đã, đang và sẽ là những người thầy đáng kính - thay cho lời chúc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
    CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
    Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đã nói sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu.
    Vào đầu năm học, mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét học bạ của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Thì ra Teddy đến nông nỗi này là do mẹ em đã chết đột ngột vì bạo bệnh, cha em không hề quan tâm đến con cái và gia đình thì lâm vào cảnh cùng quẫn... Cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô càng áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà thật đẹp, còn Teddy tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn, vài học sinh đã bật cười khi thấy cô mở gói quà và giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sứt mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng những tiếng cười đã tắt ngấm khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Cuối giờ hôm đó Teddy nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". Từ hôm đó ngoài giờ học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Cô càng động viên, em càng tiến bộ nhanh. Cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.
    Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". Rồi năm nào cũng vậy, Teddy đều đặn viết thư cho cô, kể về những bước tiến bộ của cậu trong học tập, cuối cùng là một bức thư Teddy báo tin cho cô biết cậu đã đậu tiến sỹ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất của đời em", nhưng lúc này tên của cậu đã dài hơn: Theodore F.Stoddard - giáo sư tiến sỹ.
    Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được chuyển đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu sắp cưới vợ, và bởi vì cha cậu đã mất nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn được dành cho mẹ chú rể. Và ngày hôm đó cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt một mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stolddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trong và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ". Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: "Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em".
  3. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sad nhà ta cũng đã từng là cô giáo dạy tiếng Nhật...Cũng là cô giáo.Chúc mừng nhé!
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam!!!
    Chúc mừng Choc, Chitto, Phuongmap....và nhiều người khác nữa trên diễn đàn đang làm công tác giảng dạy, ngày 20-11 thật ý nghĩa, vui vẻ, thân ái
    Và đặc biệt chúc mừng anh, người thầy lớn, người bạn lớn mãi mãi của tôi
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 20/11/2004
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Choc thì chắc có nhiều người chúc lắm rồi. Chả biết chúc gì. À, nhắn chị ko được uống cafe nữa, để giữ sức khoẻ cho học trò tương lai đang oe oe trong nôi.
    Chúc anh Chitto một ngày 20/11 với tràn ngập hoa và những cái hôn thắm thiết của các nữ sinh viên đáng yêu (trường kinh tế toàn con gái ạ)
    Chúc lão Phuongmap càng ngày càng tròn quay... hê hê... để mà đứng trước các em gái xinh tươi trường xây dựng cho vững vàng.
    Chúc anh Coldman ờ... ờ... lại chả biết chúc cái gì. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam . Cảm ơn những nhà giáo trên 7XHN đã mang đến cho các thế hệ học trò rất nhiều kiến thức và dìu dắt những tâm hồn mới lớn trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn... và sống có trách nhiệm hơn.

  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thanks larung.
    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, gửi tới các bác trong 7X những bó hoa tươi thắm.
    Chúc mừng cả _bobo nữa nhé.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 20/11/2004
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa người ta còn gọi là Ngày hiến cam các thày cô giáo.
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    20/11, chúc toàn thể các thấy cố giáo trong 7X mạnh khoẻ, tiếp tục sự nghiệp trồng người vinh quang
    Chúc Lão PhuongMap càng ngày càng được các em sinh viên, đặc biệt là các em nữ, yêu quý. Chúc lão càng ngày càng béo ....
    Chúc anh Chitto sẽ vẫn luôn là thầy giáo gương mẫu và '''' rắn'''' của các em sinh viên Kinh tế.
    Chúc chị Choc luôn luôn: cô giáo như mẹ hiền
    Chúc Coldman xuống tóc nhưng.. vẫn tiếp tục không làm các em học sinh sợ
    _2bo cũng là giáo viên hả . Chúc chú tiếp tục nhiệt tình dạy dỗ và truyền cho các em niềm đam mê của chú (đam mê gì thì tuỳ chú )
    - I am not me -
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 20/11/2004
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/11 dù rất bận nhưng tôi vẫn vào VNN.Vn đọc lại thư của tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng của ngôi trường mà con ông đang theo học. Đọc xong suy nghĩ rất nhiều. Tôi mong tất cả các ông bố bà mẹ khi đưa con mình đến trường, khi gửi niềm tin vào các nhà giáo cũng có được suy nghĩ như thế. Không biết các bạn có nghĩ giống tôi không.
    Cảm ơn tất cả những lời chúc mừng, đặc biệt với những người bạn thưở hoang sơ khi 7X HN thành lập. Chúc hạnh phúc.

Chia sẻ trang này