1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nghề giáo viên; bác sĩ; công an; lương có thấp không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 28/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đỏ - sai chính tả & *thời đi học nghề thì đứa nào chả bỏ thời gian & chất xám! Người học nghề giáo viên cũng không thể bỏ nhiều hơn mức chung của sinh viên được.

    Xanh - Mấy cái *nhận thức chung* kia là để nếu phản đề (lương thấp - theo lời than thở của những người làm nghề giáo viên, bác sĩ, công an) để tôi đi đặt câu hỏi: Tại sao họ lại nghĩ mình xứng đáng nhận lương cao hơn các ngành nghề khác? Chả có lý do quái nào cả!
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0

    Sai chính tả thật cảm ơn bác , chuyện lương thấp ai ca cẩm thật sự là tôi cho là sai , vì nhà nước đã có bảng lương cho tất cả các nghành nghề rồi - công bằng cả ( cán bộ công nhân viên nhà nươc nhé ! )
    Nhưng vì sao họ ca cẩm , giáo viên thì tôi không biết ,
    nhưng Bác sỹ nhé ! Tâm lý họ là như thế này này ..họ phải làm việc nhiều thời gian hơn , họ so sánh với đồng nghiệp quốc tế ,rồi họ so sánh với công nhân viên của các doanh nghiệp ngoài nhà nước ,,
    Công an chưa thấy ông nào than vãn lương thấp cả , vì lương thế nào họ vẫn phải làm việc thôi , họ là lực lượng vũ trang có nghĩa vụ trách nhiệm bảo vệ an ninh xã hội - tuy nhiên lương của họ cũng không đến nỗi tệ
    _ Không đưa tiêu cực vào đây nhá
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Bạn có thấy chỗ nào tôi khẳng định là ba nghề trên tôi không thấy tiêu cực không. Như tôi đã nói tôi tiếp xúc với cả ba ngành trên nhiều và tôi gặp đủ loại. Còn bạn một là 100% bạn gặp là tiêu cực hết, hai là bạn biết có người không tiêu cực, nhưng bạn vẫn vơ tất cả vào và quy cho cả ngành là tiêu cực.
    Nhắc lại ý trên, bạn xem lại người mở mồm kêu lương thấp là ai, có phải từng cá nhân trong ba ngành đó không?
    Và tóm lại ý bạn là nghề bác sĩ và giáo viên không cần chất xám. Vâng, tôi phục bạn.
    Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi ng khác nhau 1 kiểu. Nên tôi nói rồi, bạn nghĩ thế nào, tuỳ bạn. Còn tôi nhìn cuộc sống qua những gì tôi trải nghiệm. Hồi tôi học phổ thông, giáo viên CN đòi tiền phụ huynh tôi, ba mẹ tôi không chịu nhả ra 1 cắc, ông ta không làm được gì. Khi tôi học đại học, cũng chưa bao giờ tôi phải đến nhà giáo viên đưa phong bì, điểm của tôi vẫn cao, không có ai bắt chẹt tiền của tôi, của các bạn lớp tôi. Còn đứa nào không chịu học, cum cúp mang tiền đến hòng biếu xén là việc của chúng nó, cũng có người đưa được tiền đấy, nhưng có ng thì nhục nhã đi về còn bị doạ cho trượt. CHo nên hỏi cả khoa tôi bây giờ, thì không ng nào nói tiêu cực là phổ biến ở trường tôi. CHo nên tôi không ngoạc mồm ra vu cho cả ngành giáo dục như vậy, vì nó trái với những gì tôi biết
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn đừng lo tôi ko hiểu, cũng đừng lo cho kỹ năng tư duy của tôi ;)). Tôi hiểu ý đồ và lập luận của bạn chứ ;)). Bạn đừng quan tâm làm mình cảm động :">.

    Tôi quote bài bạn chỉ để nói là bạn nói oan cho tôi rồi ;)). Bạn không biết tôi chứ tôi là tôi chả công kích cá nhân ai để làm gì đâu ;)).

    Còn về chuyện bạn bảo bạn khinh miệt tôi "í" mà, tôi là tôi chả liên quan gì đến cảm giác cùng ý kiến cá nhân của bạn đâu ;)).

    Bạn nghe câu ca dao này chưa, tôi biến tấu đi tí cho nó hợp tình hợp cảnh:

    "Bông hoa ở giữa vườn hoa
    Gần ... mà chả hôi tanh mùi ...". =)))
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hầu hết trong xã hội đều là người chọn nghề. Ngoại trừ số ít thì thuộc loại "nghề chọn người" như mấy ông bên pháp y ,khâm liệm nhà xác,bốc mả....tự nhận.
    Mà đã là người chọn nghề rồi thì ráng mà chấp nhận mức lương của nghề đó ,vì trước khi xin việc chỉ có tâm thần mới không biết lương ở đó mà thôi. Biết lương rồi còn rên rỉ nữa thì không khác gì "ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt".
    Còn cái loại mà hóng vào các nghề như trên để tìm cơ hội tống tiền người khác thì là cái giống gì?Mà càng ngày mấy ngành đó nó càng điếm đến nỗi tống tiền bệnh nhân ,người phạm tội,học sinh....chưa thoả ,quay sang đồng nghiệp tống tiền lẫn nhau. Khi bị ai đó rủa thì bài ca "muôn thủa" lại là lương thấp ,chạy vào mấy trăm,chục củ...thì phải gỡ lại. Trơ trẽn.

    Tôi là thằng 7x đời đầu. Gia đình tôi (ở Hà Nội 2) được cái là hội đủ các nghề bên trên lên tôi khá rõ về nó.Ông già cả đời theo nghề công an (an ninh) ,bà già bên y tế . Anh trai và chị dâu giáo viên phổ thông ,anh rể bên quân đội .Chị gái mảng kinh doanh .Bạn bè cả mấy ngành trên thì chém như chuối cũng không hết.
    Bạn bè thì cũng có đứa kêu thấp ,đứa không. Có đứa thì sểnh ra là mơi tiền của người cầu cạnh ,mặc dù mới chỉ tổ trưởng ,đội trưởng.....Còn bọn cảnh sát khu vực,hay đứng chốt ,giáo viên chủ nhiệm thì không tính vì quá nhiều .Nhưng ngược lại có thằng trưởng phường vẫn đi xe buýt mỗi khi đi đâu cả nhà(4 người) .Hôm tết cả nhà nó về thăm bà già bằng xe buýt .Hỏi sao không lấy xe phường đi. Nó bảo tính tôi nó thế. Cũng từ môi trường nghèo khổ mà đi lên ,thấm nỗi khổ của người nghèo lên không phải bạ đâu cũng cạp. Ai có lòng cho thì nhận ,chứ tống tiền thì tay với mồm nó ngượng.
    Những thằng như thế tôi biết thì không còn nhiều ,nhưng không phải là đã tuyệt chủng. Còn vài thằng bác sỹ nữa cũng để ý thấy nó không hạch sách người bệnh ,hỏi tụi nó sao chê tiền ?Nó bảo để tích đức cho con .Còn ngoài lương ra thỉnh thoảng vẫn chạy qua mấy phòng mạch hợp tác thì cũng thêm được thu nhập cho gia đình.
    Còn ông anh trai thì chẳng thấy ông dạy thêm bao giờ .Vào Đảng từ khi còn sinh viên ,tốt nghiệp ra trường lại xung phong đi lính khi mà cuộc chiến 79 vẫn đang nóng(may không bỏ xác ở đó không lại cạn nước mắt bà già). Đi lính về mới xin đi dạy ,chuyên môn ổn .Nhưng chẳng thấy ông phấn đấu hiệu phó ,hiệu trưởng gì cả .Hỏi ổng sao kém thế ,ổng nói không thích bon chen.
    Bà chị dâu thì có đi dạy thêm ,cũng là Đảng viên ,chuyên môn khá được tiến cử cơ cấu cán bộ nhiều lần ,nhưng bả cũng xin kiếu .Bà bảo thêm tý thu nhập nhưng mà cãi nhau rác tai, thêm nữa là mất tình cảm với đồng nghiệp .(May bà tính vậy nên có thời gian nhiều hơn cho bà già ,ông anh trai và mấy đứa cháu của mình).
    Không thấy ông anh với bà chị dâu than lương thấp bao giờ ,chỉ thấy thỉnh thoảng càm ràm là tiền lương hay bị xà xẻo vì bị ép đóng ,quyên góp này nọ .Kiểu như đè ra cắt béng một ,hai ngày lương ủng hộ bão lụt ....Mà đáng ra những việc đó là tự nguyện.
    Ngày 20/11 hay tết tôi để ý thấy phụ huynh học sinh đến nhà cũng nhiều .Nhưng toàn thấy mang rau ,đậu ,củ ,quả...và cả gà nữa ,rồi thì một gậm giường bưởi(bà già phải mang chia bớt cho hàng xóm). Hỏi chị ấy sao không lấy phong bì ,bả ấy nói là mọi người hiểu tính bả ấy rồi nên không mang phòng bì.Với lại trong số đó cũng có vài người là đồng nghiệp có con thuộc lớp bà ấy chủ nhiệm.
    Tất nhiên sống như vậy thì hai ông ,bà không có 4 bánh để đi hay tiêu tiền như rác giống như nhiều đồng nghiệp khác được. Vì cả hai người đều xác định là năng lực chỉ có vậy nên yên tâm "cống hiến". May mà ông ,bà ấy có hai thằng con trai nó không phá .Một thằng thì vào được C500 bằng chính khả năng cuả nó. Còn đôi năm nưã ra trường hy vọng nó không nhiễm thói tống tiền kinh niên ,bệnh hoạn trong ngành của nó.
    Còn bà chị bên kinh doanh thì thỉnh thoảng kêu lương thấp .Nhưng bà cũng hiểu là công ty của bà làm ăn kém thì ráng chịu. Đời nó thường oái ăm vì hai đứa con bà này hơi đua đòi.Tất nhiên chưa đến mức phá.

    Tóm lại với lộ trình XH như đang diễn thì càng ngày nhân viên của mấy ngành trên càng tiếp tục "đổ tại" nhiều hơn cho việc lương thấp để chống chế cho việc tống tiền của họ. Vì xu hướng của thế hệ trẻ là ăn ngon,mặc đẹp ,càng trốn được việc nặng nhọc chân tay càng tốt .Mà ăn ngon,mặc đẹp thì cần phải có rất nhiều tiền.

    @chú chủ Top. Những Tóp như này nên bê sang bên Vozfòrum .Bên đó cốc (f33) ,tranh cãi cực xôm ,nhiều chiều lúc nào cũng nóng 24/24h .
    Còn cái lều ttvn này giờ vật vờ như cái xác không hồn .Vì cái gì gì thì ai cũng hiểu. Mà như cái xác vô hồn thì làm gì còn tính "thời sự" với "giải trí" nữa bà con nhỉ ?
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Nói luôn cho ông bác là tất cả nhưng cán bộ ăn lương Nhà Nước lương đều rất thấp so với Lương của công nhân viên Ngoài nhà nước , Nói về lương NN chắc chả ai đủ chi tiêu sinh hoạt cho bản thân chứ chưa nói nuôi gia đình , Vây nên tất cả các nghành đều có thể kêu lương thấp được ,( và nghành nào có cơ hội tiêu cực thì dễ bị tiêu cực hơn ) chứ không chỉ 3 nghành ông bác nêu trên đâu
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Mình nhớ là bạn BeoUk có cái topic về việc: phải có phong bì cho bác sĩ mỗi khi ai đó phải lên bàn mổ, mình thấy cái topic cũ đó của bạn hay hơn cái này.

    Ừ Nhỉ! Nếu lương thấp, sao mấy người học ngành Y cứ phải chạy hàng trăm triệu để được vào các bệnh viện lớn ở HN và SG. Hơn nữa, nếu lương thấp thì bác sĩ nên đấu tranh với người trực tiếp trả lương cho họ, là nhà nước CS (tôi thích gọi họ thế :))), chứ đừng quay sang bắt bệnh nhân nộp phong bì trước khi mổ.

    Nhà nước CS nắm giữ tất cả các nguồn lợi tài nguyên khoáng sản : dầu, khí, than...., nắm giữ luôn cả một hệ thống doanh nghiệp khổng lồ - làm ăn lãi ít, lỗ nhiều - hàng năm họ thu ngân sách từ thuế cũng lớn, vậy mà những công an, bác sĩ vẫn than thở lương thấp.... vậy thì câu hỏi là : hiệu quả của nhà nước cs ở chỗ nào???!!!!

    Vấn đề của chúng ta là cái ngân sách được quản lý và sử dụng như thế nào. Số liệu về chi tiêu ngân sách của nhà nước cs quá sơ sài, không đủ để người dân đánh giá một cách chính xác hiệu quả công việc của NNCS. Ngoài ra, một bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả hàng năm cũng nuốt mất một số lượng không nhỏ công sức của cả xã hội.
  8. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Khái niệm ngành nghề bây giờ làm gì còn tính nhân văn nửa các pác ? Nghề gì cũng phải ăn thôi, nói đi nói lại trong xã hội những người như chúng ta là những thằng hề . Thằng bác sĩ ra đường gặp CSTG thổi còi thì cũng phải nhả cơm cho nó ăn, rồi thằng CSGT hay dòng họ nhà nó có bệnh hoạn gì thì cũng phải vào gặp bác sĩ thì thằng bác sĩ nhai lại thôi .Thăng nhà báo thấy chuyện bất bình liền gặp 2 thằng đó làm phóng sự thằng nào cho nhà báo ăn thì nhà báo bẻ ngòi viết thôi ,thằng nhà báo hí ha hí hửng về nhà khoe với con rằng hôm nay bố mới tìm được vài củ con muốn mua gì không bố mua cho con? con của nhà báo trả lời rằng '' đến ngày đóng tiền học thêm cho cô giáo rồi báo à :)) ! .Cô giáo ăn rồi cũng phải nhả ra cho thằng con xin được 1 vé vào biên chế nhà nước cũng vài chục củ cũng phải mua trái cây quà cáp biếu cho thằng giám đốc .Thằng giám dốc ăn nhầm trái cây của thằng nông dân trồng toàn bơm hóa chất và thuốc trừ sâu bị độ quỵ lăn đùng ra bất tỉnh đưa vào bệnh viện thì gặp ngay thằng bác sĩ=)). Ôi thôi cái vòng lẩn quẩn nó quay chúng ta như thằng hề giờ thì trách ai vì ra nông nổi ? Chạy lên hỏi ông trời ông trời trả lời rằng tao cũng còn phải ăn thôi tụi bây cút về tự xử nhau đi chính vì thế mà người phàm như các pác nó mới loạn như thằng hề đó các pác ợ !
    Nếu ông trời có luật lệ chặt chẽ và hợp lý hơn thì làm gì có chuyện ăn uống bẩn thiểu như thế này ? Nếu ông trời liêm chính hơn thì bọn người phàm làm gì dám loạn? âu cũng chỉ là cái miệng thằng nào cũng phải ăn mà thôi . Có cái thời thế bây giờ sao mà nó ăn tạp nhiều quá mất vui^:)^^:)^^:)^
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
  10. nguyensaigon66

    nguyensaigon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh nguyen cũng thích gọi thế, nhưng mà không quên nhắc nhở với em Huynh phong cách thế thì đừng hòng được vào CA hay các BV hớn SG,HN em nhé .
    2- Nói đi rồi cũng nói lại vì 4 năm của chương trình hậu đại học, bên y học viên vẫn được chương trình học phí XHCN vậy ra trường đòi lãnh lương TB vậy có hơi quá không em ?

Chia sẻ trang này