1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nghề giáo viên; bác sĩ; công an; lương có thấp không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 28/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocphandang

    ngocphandang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thớt này lâu rồi nhưng em xin xới lại.ko biết chủ thớt còn theo dõi nữa không. Nhưng mình đọc còm men của chủ thớt thì thấy chủ thớt nhìn nhận sự việc với ánh mắt "hằn học" và kiểu nhìn "ếch ngồi đáy giếng" rồi đưa ra lời nhận xét mang tính "quy chụp". Tôi xin hỏi chủ thớt mấy vấn đề trước khi đi vào tranh luận:
    - Bố mẹ chủ thớt làm nghề "thu nhập thấp" gì?
    - Chủ thớt đang làm nghề "thu nhập thấp" gì?
    - Chủ thớt quen được bao nhiêu người trong nghành Công an, Giáo viên, Bác sỹ?
    - Chủ thớt hiểu được bao nhiêu về ngành Công an, Giáo viên, Bác sỹ?(các phòng ban, chức vụ, chức năng nhiệm vụ từng bộ phận, phân công tổ chức,...)

    Quay lại vấn đề thu nhập vao hay thấp, theo tôi, để đánh giá vấn đề này phải tổng hợp trên nhiều khía cạnh, thước đo, thế nào là cao thế nào là thấp, so với cái gì thì cao, so với cái gì thì thấp? Đừng lên mạng phát biểu những cái mang tính quy chụp theo kiểu hằn học và trẻ trâu như vậy. Lúc bạn vui vẻ bên gia đình, lúc nằm ôm vợ con thì những người Công an hay bác sỹ đang làm gì? ngày lễ ngày tết, lúc sum họp gia đình thì sao? còn về nghề giáo viên bạn quen được bao nhiêu người? mình nghĩ chắc bạn học ở thành phố nên cái sự "tôn sư trọng đạo" bố mẹ bạn quên dạy cho bạn nên bạn mới phát biểu là "nghề giáo viên cần ít chất xám" như vậy? hoặc bạn sinh ra đã giỏi quá rôì chăng?.

    Nói về thu nhập thấp rồi, vậy về thu nhập cao nhé, tôi cho rằng nghề thu nhập cao nhất hiện nay là nghề "ăn mày": không cần vốn, không cần sức, ko cần chất xám, không nguy hiểm, không vất vả, không áp lực, thích thì làm không thì nghỉ.

    Hi vọng bạn học được cái gì đó từ comment này của tôi, thứ mà bạn chưa học được từ bố mẹ, xã hội hay giáo viên nào.
    Chào thân ái!
  2. ngocphandang

    ngocphandang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thêm cái ảnh nhé
  3. abcdef1234567

    abcdef1234567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. abcdef1234567

    abcdef1234567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nghề giáo viên lại càng không nguy hiểm (không có tai nạn lao động) và không sử dụng chất xám (nhai đi nhai lại một bài giảng từ năm này qua năm khác mà dùng chất xám cái ... búa)

    Nghe bạn nói cũng tức. Bạn cứ đặt mình vào người khác rồi hãy nói nhé. Bạn cứ thử đi dạy 1 tuần xem cảm giác thế nào. Người ngoài nhìn vào thì có vẻ hoành tráng lắm, gv nhàn chỉ đến dạy nhai đi nhai lại 1 bài mấy năm. Tôi chỉ lấy ví dụ cá nhân mình thôi: Đi dạy 1 tuần 23 tiết mỗi tiết 12 nghìn 500 đồng, dạy câu lạc bộ tuần 2 buổi mỗi buổi 8 nghìn đồng( 1 buổi 8 nghìn bạn nghĩ có đủ tiền xăng xe k ?). 1 ngày tôi dạy 8 tiết thì tối về tôi phải soạn đủ 8 tiết để t6 nộp cho nhà trường duyệt, tuần nào cũng thế. đâu phải soạn ra để đấy. phải học thuộc. Lên lớp đôi khi dự giờ đột xuất, dạy chuyên đề, dạy chào mừng 26/3, 20/11, thanh tra phòng gd, sở gd,... phải dạy đúng quy trình, hình thức, phải đảm bảo chất lượng. Đâu phải kiểm tra mỗi dạy mà còn sổ sách sổ dự giờ tuần mấy tiết, sổ shcm, sổ họp hội đồng, sổ theo dõi chất lượng ( năm 2014 mình dạy 9 lớp × 35 hs 1 lớp phải nhận xét đủ 100% số hs cả về kiến thức, kĩ năng, thái độ. Cuối kì, cuối năm nhận xét 100% số bài kiểm tra về kt,kn. Đâu phải có 1 tuần được nghỉ mà viết đâu, coi thi xong xuống chấm nhận xét rồi vào học bạ, vào máy tính. Nhận xét k chỉ trong vở mà còn nhận xét hàng tháng trên máy tính toàn bộ số hs mình dạy. tự tập múa để khai giảng, 20/11, các dịp .... phải đi t7, cn mất ngày mất buổi ai đổ xăng cho. Đâu phải tập 1 lần là múa được. bạn trông 1 đứa nhỏ thử xem đứa hiền lành thì k sao đây trông mấy chục đứa. chưa kể hs khuyết tật trêu chọc bạn trong giờ. k được gây ồn cho lớp bên cạnh. Phải đi học rồi soạn giảng theo cái mới. sách thì sách cũ yêu cầu dạy theo chương trình mới vnen, bàn tay nặn bột, mt theo Đan Mạch, bạn thử xem trên youtobe xem chuẩn bị 1 tiết đồ dùng ntn. chương trình đổi mới phải học thuộc dạy theo pp mới, nhiều khi còn đang dạy lớp 2 chuyển lên dạy lớp 5 lại soạn soạn học học.... mà đâu phải cái gì trong thư viện cũng có lại phải bỏ tiền ra mua, lại thi đồ dùng học tập tự làm ai trả chi phí cho lại tự bỏ ra. Tuần nào cũng in giáo án ai trả tiền. Chỉ nói vậy thôi nói nữa nhiều người lại choáng. Phải trông hs nếu có mệnh hệ gì là kiện, mất việc, k được đánh, k được chửi. Nói chung là nếu bạn chưa vào thử 1 tuần bạn vẫn nghĩ theo kiểu nhàn mà có tiền thôi. Kí nhận lương 3 tr thực lĩnh liệu được bao nhiêu. Trường thì giáp tp

Chia sẻ trang này