1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ngôi sao và nguồn gốc, số phận của lỗ đen trong vũ trụ

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi thefantasier, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lao_tuong_pluto

    Lao_tuong_pluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bác the FANTASIER.
    Em rất thích bài viết của bác .
    EM muốn bác trả lời cho em một câu hỏi nhỏ.
    Nếu hố đen có lực hút lớn như vậy thì càng ngày no càng hút nhiều thứ hơn , chẳng nhẽ đến lúc thì chỉ còn lại các hố đen hút nhau -->vũ trụ trở thành "cái gì em cũng không biết ". Còn nếu không thi no phải giải phóng năng lượng đi đâu chứ. Mong bác giải thích hộ em. Cám ơn.

    ĐỨA EM ÚT TRONG HỆ MẶT TRỜI -PLUTO_
    [blue] Pluto[blue]
  2. Lao_tuong_pluto

    Lao_tuong_pluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất mong bác tiếp tục viết về HỐ ĐEN cho em đọc với
    [blue] Pluto[blue]
  3. thefantasier

    thefantasier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    mọi người phải kiên nhẫn. Viết cái này mất thời gian lắm, hơn nữa giờ mới vào hè, còn phải đi chơi nữa chứ

    FINAL FANTASY! Something is never final...


    Nothing is impossible with a Fantasier
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Lượt sử thời gian _ sách gối đầu giường của hầu hết các bác ! Nhưng đó là của Vật lý thiên văn. Ở đây các bác đã bỏ qua những vấn đề quan trọng khác của Thiên văn học. Một đơn cử Bản đồ sao là gì???

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  5. coca-cola

    coca-cola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Công thức tính bán kính của Lỗ Đen - Schwarzschild Radius:

    R=2GM/(c^2)

    trong đó R: bán kính Lỗ Đen;
    G: hằng số hấp dẫn vũ trụ, G=6.67259x10^-11 N.m^2/kg^2;
    M: khối lượng của sao;
    C: vận tốc ánh sáng, C=2.99792x10^8 m/s
    theo đó Trái Đất muốn trở thành Lỗ Đen thì phải bị ép đến bán kính:

    R=2GM/(c^2)=2x6.67e-11x5.97e24/(3.00e8)^2
    = 0.009 m = 9mm <1 cm

    Bạn thấy thế nào?
    Danang
  6. Lao_tuong_pluto

    Lao_tuong_pluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy bác nào trả lời câu hỏi của em vậy nhỉ .
    Mà bác the fantasier đâu rồi ,chẳng thấy trả lời em bac lại trốn đi đâu thế hả.[r37)

    MONG ĐƯỢC HỌC HỎI Ở THẾ GIỚI TRI THỨC
    [blue] Pluto[blue]
  7. thefantasier

    thefantasier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Hì thông cảm, nghỉ hè phải để người ta thư giãn với các em với chứ . Cố chờ đến tháng 6 tui sẽ continue
    Trả lời ngắn gọn: các lỗ đen sẽ biến mất bằng một vụ nổ tương đương 2.000.000 quả bom H. Chi tiết thì để sau nó

    FINAL FANTASY! Something is never final...


    Nothing is impossible with a Fantasier
  8. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Lão tướng Pluto ở đâu ?
    Đến nhà tôi cho mượn quyển sách hay lém !
    Đọc dễ hiểu lém ! Về lỗ đen ấy !
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  9. thefantasier

    thefantasier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có phải quyển Lược Sử Thời Gian khong thê bác?

    FINAL FANTASY! Something is never final...


    Nothing is impossible with a Fantasier
  10. Lao_tuong_pluto

    Lao_tuong_pluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em xúc động quá
    Rất cám ơn bác crazyboy hảo tâm, nhưng em đang bận ôn thi , thể nao em cũng tim cách dể gặp bác mượn sách.
    Mong được học hỏi trong thế giới tri thức
    [blue] Pluto[blue]

Chia sẻ trang này