1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà ngoại cảm VN đi tìm mộ

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi nvl, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Các nhà ngoại cảm VN đi tìm mộ

    Chuyện đi tìm mộ đã được đài báo nói đến rất nhiều. Từ việc các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt lính Mĩ, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao hai nước, đến chuyện tìm mộ liệt sĩ và tất nhiên là không thể không nói đến nhu cầu tìm hài cốt thân nhân đã thất lạc lâu ngày của rất nhiều bà con. Đây là một vấn đề còn nhiều tranh cãi vì khoa học vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng kì lạ này. Tuy nhiên những kết quả đạt được của công tác tìm mộ đã chứng minh cho chúng ta thấy, đây thực sự là một vấn đề nghiêm túc, cần phải được tìm hiểu thêm.

    Hiện nay, một số nhà ngoại cảm của VN hiện đang làm việc tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng ngoại cảm để tìm mộ, tại phố Thụy Khuê ?" Hà Nội (tôi không nhớ cụ thể địa chỉ). Trung tâm này đã được Ủy ban khoa học Nhà Nước cấp giấy chứng nhận, gồm có 3 người là Ông Nguyễn Văn Liên, Bà Nguyễn Thị Nguyện và một người nữa. Có thể tôi chưa nêu chính xác tên, bạn nào có quan tâm thì có thể đến phố Thụy Khuê để hỏi trung tâm này rồi thông tin thêm cho mọi người cùng biết. Tôi chỉ nhớ rằng có 3 người thì 1 người tìm mộ Liệt sĩ chống Pháp, một người tìm một Liệt sĩ chống Mĩ và một người tìm mộ phục vụ nhân dân.

    Sở dĩ được Nhà nước công nhận như vậy là vì họ đã có công tìm ra mộ đồng chí Trần Phú. Ngôi mộ này được chôn dưới một ngôi nhà 4 tầng, và tất nhiên là ta đã phải hi sinh cả ngôi nhà để tìm được mộ của đồng chí. Cụ thể của việc này cũng như những công cuộc tìm mộ khác thì đã được nhắc tới nhiều. Sau đây tôi sẽ kể về một chuyến tìm mộ mà mình đã trực tiếp tham gia.

    (còn nữa)


    "Những việc cần làm ngay"
  2. 100YWar_FrenchvsEngland

    100YWar_FrenchvsEngland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tuy chưa được khoa học kiểm chứng nhiều,nhưng trên thế giới đã có rất nhiều nhà ngoại cảm...Nếu các bạn có đọc kiến thức ngày nay hoặc các sách báo chuyên ngành thì đều đã có nói về hiện tượng này, ....Báo an ninh thế giới đã từng có 1 bài về ông Ba 1 nhà ngoại cảm sống ở Đông nai đã từng tìm được hơn 300 bộ hài cốt chỉ bằng 1 quả trứng gà....
    Hì hồi còn nhỏ ko biết ai đã từng chơi tìm đồ bị mất bằng 2 que thép uốn cong chưa nhỉ!????
  3. 100YWar_FrenchvsEngland

    100YWar_FrenchvsEngland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tuy chưa được khoa học kiểm chứng nhiều,nhưng trên thế giới đã có rất nhiều nhà ngoại cảm...Nếu các bạn có đọc kiến thức ngày nay hoặc các sách báo chuyên ngành thì đều đã có nói về hiện tượng này, ....Báo an ninh thế giới đã từng có 1 bài về ông Ba 1 nhà ngoại cảm sống ở Đông nai đã từng tìm được hơn 300 bộ hài cốt chỉ bằng 1 quả trứng gà....
    Hì hồi còn nhỏ ko biết ai đã từng chơi tìm đồ bị mất bằng 2 que thép uốn cong chưa nhỉ!????
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thật thú vị, nếu bạn [nick]126038[/nick] đã từng chơi trò tìm đồ chơi vậy rồi thì bạn có thể mô tả lại cho mọi người được không?
    Lại tiếp tục kể về quá trình tìm mộ. Lần đó bác cả trong họ nhà tôi quyết định đi tìm mộ của cụ đã bị thất lạc hồi chiến tranh. Hồi đó, có chủ trương di dời mộ của HTX nên bác đã chấp hành di chuyển ngôi mộ cụ về một địa điểm khác. Tuy nhiên, khi mới đào lên, chưa kịp chuyển đi, thì cái tiểu của cụ để lẫn giữa một số lớn những cái tiểu khác cũng trong diện di dời, bác đã về nhà định bụng hôm sau sẽ làm tiếp. Đến hôm sau ra đồng xem thì HTX người ta đã di chuyển giúp về một số nghĩa trang mới, chỉ biết áng chừng ở cánh đồng gần nhà kho hợp tác, chứ không biết cụ thể ngôi mộ nào.
    Thời bao cấp, vì điều kiện KT khó khăn, nên bác cũng chưa có dịp tìm lại mộ cụ. Đến cách đây 3 năm, bác có nghe nói đến Trung tâm tìm mộ ở Thuỵ Khuê được rất nhiều người tín nhiệm nên đã ra HN thử một phen. Phải nói Trung tâm rất đắt khách, bác phải ở nhà tôi chừng 1 tuần mới tới lượt, mà vẫn còn coi là may mắn, vì có nhiều người chầu chực quá lâu không đặng nên đã phải bỏ về.
    Mặc dù mang tiếng là một Trung tâm khoa học, song tôi thấy ở đây vẫn có nhiều màu sắc mê tín. Bà Nguyện được mọi người gọi là "cậu" nếu không bà sẽ tự ái. Không phải đóng nhiều tiền để tìm một thân nhân, nhưng nếu sau này tìm được thì sẽ quay lại cảm ơn tuỳ tâm. Đó là luật bất thành văn. Và hơn nữa, người đến tìm phải là con cháu đích tôn trong nhà, như vậy mới có cơ tìm được.
    Để tiếp một người đến tìm mộ thường không mất nhiều thời gian lắm. Cần phải bỏ tiền ra mua một cái băng ghi âm để ghi lại lời nói giải thích cho một cái sơ đồ được vẽ tay bởi cậu Nguyện. Trong quá trình tiếp khách, chuông điện thoại thường xuyên réo vang vì có người đang tìm mộ ở thực địa phải gọi đến để tham khảo lại ý kiến. Một số người rất thành tâm có thể mời được cậu Nguyện đến tận nơi trợ giúp công cuộc tìm kiếm, đảm bảo xác suất tìm được sẽ là 100%. Ý kiến chủ quan của tôi là không thích cậu Nguyện lắm vì cậu có cách ăn nói rất kiêu ngạo.
    (còn nữa)
    "Những việc cần làm ngay"
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thật thú vị, nếu bạn [nick]126038[/nick] đã từng chơi trò tìm đồ chơi vậy rồi thì bạn có thể mô tả lại cho mọi người được không?
    Lại tiếp tục kể về quá trình tìm mộ. Lần đó bác cả trong họ nhà tôi quyết định đi tìm mộ của cụ đã bị thất lạc hồi chiến tranh. Hồi đó, có chủ trương di dời mộ của HTX nên bác đã chấp hành di chuyển ngôi mộ cụ về một địa điểm khác. Tuy nhiên, khi mới đào lên, chưa kịp chuyển đi, thì cái tiểu của cụ để lẫn giữa một số lớn những cái tiểu khác cũng trong diện di dời, bác đã về nhà định bụng hôm sau sẽ làm tiếp. Đến hôm sau ra đồng xem thì HTX người ta đã di chuyển giúp về một số nghĩa trang mới, chỉ biết áng chừng ở cánh đồng gần nhà kho hợp tác, chứ không biết cụ thể ngôi mộ nào.
    Thời bao cấp, vì điều kiện KT khó khăn, nên bác cũng chưa có dịp tìm lại mộ cụ. Đến cách đây 3 năm, bác có nghe nói đến Trung tâm tìm mộ ở Thuỵ Khuê được rất nhiều người tín nhiệm nên đã ra HN thử một phen. Phải nói Trung tâm rất đắt khách, bác phải ở nhà tôi chừng 1 tuần mới tới lượt, mà vẫn còn coi là may mắn, vì có nhiều người chầu chực quá lâu không đặng nên đã phải bỏ về.
    Mặc dù mang tiếng là một Trung tâm khoa học, song tôi thấy ở đây vẫn có nhiều màu sắc mê tín. Bà Nguyện được mọi người gọi là "cậu" nếu không bà sẽ tự ái. Không phải đóng nhiều tiền để tìm một thân nhân, nhưng nếu sau này tìm được thì sẽ quay lại cảm ơn tuỳ tâm. Đó là luật bất thành văn. Và hơn nữa, người đến tìm phải là con cháu đích tôn trong nhà, như vậy mới có cơ tìm được.
    Để tiếp một người đến tìm mộ thường không mất nhiều thời gian lắm. Cần phải bỏ tiền ra mua một cái băng ghi âm để ghi lại lời nói giải thích cho một cái sơ đồ được vẽ tay bởi cậu Nguyện. Trong quá trình tiếp khách, chuông điện thoại thường xuyên réo vang vì có người đang tìm mộ ở thực địa phải gọi đến để tham khảo lại ý kiến. Một số người rất thành tâm có thể mời được cậu Nguyện đến tận nơi trợ giúp công cuộc tìm kiếm, đảm bảo xác suất tìm được sẽ là 100%. Ý kiến chủ quan của tôi là không thích cậu Nguyện lắm vì cậu có cách ăn nói rất kiêu ngạo.
    (còn nữa)
    "Những việc cần làm ngay"
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cầm cái sơ đồ và băng ghi âm về quê, bác bật cho các chú bác khác trong họ nghe. Sau khi thảo luận kĩ, mọi người quyết định chọn một ngày tốt để triển khai tìm kiếm tại thực địa. Tuy nhiên, không hiểu chọn ngày thế nào, đúng cái hôm tốt ngày đó thì trời lại mưa to. Mọi người vẫn quyết định ra đồng tìm kiếm vì chẳng mấy khi tập hợp được đông đủ nhân lực như vậy.
    Để tìm kiếm, người làm một vài cái xiên bằng sắt phi 6. Khi xiên xuống đất, nếu thấy bị cản ở tầm 0.5-1 m thì tức là đã chạm vào tiểu. Việc tìm kiếm chỉ nên thực hiện ở một mảnh đất chừng 50m2 thôi vì các mũi xiên phải cách nhau khoảng nửa mét đã rất mất công rồi. Nhưng không may, hôm đó ra đến nơi thì các bác lại cãi nhau vì mỗi người hiểu sơ đồ theo một ý. Trời mỗi ngày mưa một to nên cuối cùng thì mọi người lại kéo nhau về nhà nghe lại cuốn băng ghi âm khi chưa xiên được một mũi nào.
    Về đến nhà, tranh luận vẫn chưa ngã ngũ nên hôm sau bác cả lại quyết định lên HN để hỏi lại những chi tiết còn mập mờ kia. Mất vài buổi chầu chực mới đến lượt, bác trình bày lí do là "Chúng con đã tìm nhưng chưa thấy, mong cậu chỉ giúp thêm". Nào ngờ, cậu trả lời "Các ông có chịu đi tìm đâu, các ông còn ngồi ở nhà cãi nhau thì đến đời nào mới thấy?" Bác giật mình và thú thực về những điểm còn mâu thuẫn trong sơ đồ. Sau một hồi trách móc, cậu cũng chỉ dẫn lại và dặn bác nên gọi điện tham khảo ý kiến cậu khi ra thực địa.
    (còn nữa)
    "Những việc cần làm ngay"
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cầm cái sơ đồ và băng ghi âm về quê, bác bật cho các chú bác khác trong họ nghe. Sau khi thảo luận kĩ, mọi người quyết định chọn một ngày tốt để triển khai tìm kiếm tại thực địa. Tuy nhiên, không hiểu chọn ngày thế nào, đúng cái hôm tốt ngày đó thì trời lại mưa to. Mọi người vẫn quyết định ra đồng tìm kiếm vì chẳng mấy khi tập hợp được đông đủ nhân lực như vậy.
    Để tìm kiếm, người làm một vài cái xiên bằng sắt phi 6. Khi xiên xuống đất, nếu thấy bị cản ở tầm 0.5-1 m thì tức là đã chạm vào tiểu. Việc tìm kiếm chỉ nên thực hiện ở một mảnh đất chừng 50m2 thôi vì các mũi xiên phải cách nhau khoảng nửa mét đã rất mất công rồi. Nhưng không may, hôm đó ra đến nơi thì các bác lại cãi nhau vì mỗi người hiểu sơ đồ theo một ý. Trời mỗi ngày mưa một to nên cuối cùng thì mọi người lại kéo nhau về nhà nghe lại cuốn băng ghi âm khi chưa xiên được một mũi nào.
    Về đến nhà, tranh luận vẫn chưa ngã ngũ nên hôm sau bác cả lại quyết định lên HN để hỏi lại những chi tiết còn mập mờ kia. Mất vài buổi chầu chực mới đến lượt, bác trình bày lí do là "Chúng con đã tìm nhưng chưa thấy, mong cậu chỉ giúp thêm". Nào ngờ, cậu trả lời "Các ông có chịu đi tìm đâu, các ông còn ngồi ở nhà cãi nhau thì đến đời nào mới thấy?" Bác giật mình và thú thực về những điểm còn mâu thuẫn trong sơ đồ. Sau một hồi trách móc, cậu cũng chỉ dẫn lại và dặn bác nên gọi điện tham khảo ý kiến cậu khi ra thực địa.
    (còn nữa)
    "Những việc cần làm ngay"
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lần đó, tôi quyết định mang theo máy di động đã được nạp đầy tiền về quê để tìm mộ cùng bác. Hôm đi ra đồng, chỉ huy động được 2 thanh niên trong họ, cùng với bác và tôi nữa là 4 người. Tuy nhiên lần này bác đã chuẩn bị sẵn bốn cái cờ có màu sắc khác nhau để cắm ở 4 góc của thửa ruộng cần tìm, nhằm làm dấu hiệu khi tìm kiếm.
    Hôm ấy, tôi mới được biết một số khái niệm trong bộ môn địa lí, là bút và đống. Ruộng làng nào càng nhiều bút và đống bao nhiêu thì lại càng tốt về mặt địa lí bấy nhiêu. Địa thế của chỗ tìm mộ cũng không thật thuận lợi lắm, nhưng trong cuốn băng ghi âm có nhắc tới "mộ nằm ở thửa ruộng của ông X", nên cũng có thêm cơ sở để tìm kiếm. Trời khá hanh khô nên phải chuẩn bị thêm cả một cái bình tưới nữa để làm đất mềm ra mới xiên được.
    Gọi được điện thoại đến Trung tâm để xin ý kiến thì cậu Nguyện đã về quê (ở Hải Dương). Cậu có để lại số điện thoại nhà riêng cho mọi người. Thật may mắn vì gọi về nhà riêng thì chỉ có mỗi mình cậu tiếp chúng tôi thôi, chứ bình thường gọi về trung tâm thì điện thoại bận liên tục. Bác tôi mô tả địa thế và vị trí 4 lá cờ xong thì cậu bảo tìm về hướng lá cờ xanh, trong chu vi khoảng 5m. Mọi người hì hục tìm kiếm một hồi nhưng không thấy, mặt đất lỗ chỗ những vết xiên.
    Bác lại tiếp tục gọi điện xin ý kiến, cậu cho một lời động viên "sắp tìm thấy rồi đấy, lui về hướng nam một chút là được". Mọi người lại tiếp tục tìm nhưng vẫn không có kết quả. Bác lại gọi điện hỏi, rồi lại tiếp tục tìm. Sau mấy lần như vậy, quả nhiên xiên trúng được một vật cứng dưới độ sâu khoảng 1 m. Xiên thêm mấy nhát nữa cho chắc ăn rồi mọi người quyết định đào lên. Đúng là một cái tiểu. Theo mô tả trong cuốn băng thì cái tiểu phải có một góc sứt. Mọi người để ý xem thì cũng thấy dấu hiệu đó song không rõ ràng lắm.
    Sau cùng, bác đành gọi điện đến hỏi cậu Nguyện: cậu xác định đã tìm đúng. Mọi người mới có thể thở phào, yên tâm là đã không nhầm...
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 05/06/2003
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lần đó, tôi quyết định mang theo máy di động đã được nạp đầy tiền về quê để tìm mộ cùng bác. Hôm đi ra đồng, chỉ huy động được 2 thanh niên trong họ, cùng với bác và tôi nữa là 4 người. Tuy nhiên lần này bác đã chuẩn bị sẵn bốn cái cờ có màu sắc khác nhau để cắm ở 4 góc của thửa ruộng cần tìm, nhằm làm dấu hiệu khi tìm kiếm.
    Hôm ấy, tôi mới được biết một số khái niệm trong bộ môn địa lí, là bút và đống. Ruộng làng nào càng nhiều bút và đống bao nhiêu thì lại càng tốt về mặt địa lí bấy nhiêu. Địa thế của chỗ tìm mộ cũng không thật thuận lợi lắm, nhưng trong cuốn băng ghi âm có nhắc tới "mộ nằm ở thửa ruộng của ông X", nên cũng có thêm cơ sở để tìm kiếm. Trời khá hanh khô nên phải chuẩn bị thêm cả một cái bình tưới nữa để làm đất mềm ra mới xiên được.
    Gọi được điện thoại đến Trung tâm để xin ý kiến thì cậu Nguyện đã về quê (ở Hải Dương). Cậu có để lại số điện thoại nhà riêng cho mọi người. Thật may mắn vì gọi về nhà riêng thì chỉ có mỗi mình cậu tiếp chúng tôi thôi, chứ bình thường gọi về trung tâm thì điện thoại bận liên tục. Bác tôi mô tả địa thế và vị trí 4 lá cờ xong thì cậu bảo tìm về hướng lá cờ xanh, trong chu vi khoảng 5m. Mọi người hì hục tìm kiếm một hồi nhưng không thấy, mặt đất lỗ chỗ những vết xiên.
    Bác lại tiếp tục gọi điện xin ý kiến, cậu cho một lời động viên "sắp tìm thấy rồi đấy, lui về hướng nam một chút là được". Mọi người lại tiếp tục tìm nhưng vẫn không có kết quả. Bác lại gọi điện hỏi, rồi lại tiếp tục tìm. Sau mấy lần như vậy, quả nhiên xiên trúng được một vật cứng dưới độ sâu khoảng 1 m. Xiên thêm mấy nhát nữa cho chắc ăn rồi mọi người quyết định đào lên. Đúng là một cái tiểu. Theo mô tả trong cuốn băng thì cái tiểu phải có một góc sứt. Mọi người để ý xem thì cũng thấy dấu hiệu đó song không rõ ràng lắm.
    Sau cùng, bác đành gọi điện đến hỏi cậu Nguyện: cậu xác định đã tìm đúng. Mọi người mới có thể thở phào, yên tâm là đã không nhầm...
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 05/06/2003
  10. tacgiangboy

    tacgiangboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Toi k me tin, nhung Tet Am Lich nam vua roi, toi den tham nha thang ban than vo tinh gap 1 ong ten la Sơn, tuoi gan 60 nhung dau toc bac het roi, bao la o cho trung tam gi do o Thuy Khue - toi k nho ro ho cua ong ta va cung k nho dia chi cua cai TT do (lau ngay roi). Ong ay cung xem cho toi va gd toi (ca ve phan mo ma), kiem nghiem tai thoi diem do thay dung va cho den bay gio cung tuong doi dung ~ 90%. Hien tai moi chi nho den do, con toi se check lai them do thong tin de o nha (VN).

Chia sẻ trang này