1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà quân sự vĩ đại trong lịch sử thế giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cdtphuc, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các nhà quân sự vĩ đại trong lịch sử thế giới

    Chào các bác, nói đến Lịch sử ta không thể không nhắc đến một trong những phần cốt lõi và "hấp dẫn" nhất của nó, đó là Quân sự. Và hầu như những biến cố lịch sử to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của thế giới, đều ,ít hay nhiều, được gắn với tên tuổi của những cá nhân kiệt xuất. Những người mà bằng tài năng thiên tài của mình, có thể nói, đã "nhào nặn" lịch sử theo ý muốn của mình. Tại sao chúng ta không đề cập đến họ?
    Tôi xin giới thiệu người đầu tiên: Napoléon Bonaparte! Một con người, với "sứ mệnh lịch sử" kỳ lạ của mình, đã "vẽ lại" bản đồ của châu âu hồi đầu thế kỷ 19. Mong các bác nhiệt tình hưởng ứng!


    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

  2. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tuy Napoléon đã kết thúc cách mạng Pháp, nhưng cùng với đoàn quân của Napoléon, lý tưởng của cách mạng Pháp "Tự do, bình đẳng, bác ái" đã được phổ biến ra khắp châu Âu. Đó là một trong những đóng góp to lớn của Napoléon.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Napoleon liệu có kết thúc cách mạng tư sản Pháp hay không, hay lại đem nó ra ngoài lãnh thổ Pháp. Tuy cũng lên làm vua, nhưng Napoleon là vua của giới tư sản, chứ không phải như dòng họ Buốc bông (?) là vua của giới quý tộc. Bởi thế nên giới cách mạng Pháp vẫn ủng hộ Napoleon.
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thái độ của giới bình dân Pháp đối với Napoleon, tớ nghĩ cũng gần giống như của giới bình dân Roma đối với Caesar, vừa yêu lại vừa ghét. Tức là vừa hy vọng, yêu quý, biết ơn lại vừa căm ghét như là hiện thân của đế chế phản dân chủ, đi ngược lại những giá trị của dân chủ, của nền cộng hoà mà phải đổ bao nhiêu xương máu mới có được.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Sao lại bắt đầu lịch sử bằng lão Napoleon ấy nhỉ. Trước lão ấy còn thiếu gì người. Như Thành Cát Tư Hãn nè...
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  6. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đấy là đánh giá của sách giáo khoa Pháp đấy.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ tuần tự từng chú một

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của bác Ica
    Tuy Napoléon đã kết thúc cách mạng Pháp, nhưng cùng với đoàn quân của Napoléon, lý tưởng của cách mạng Pháp "Tự do, bình đẳng, bác ái" đã được phổ biến ra khắp châu Âu. Đó là một trong những đóng góp to lớn của Napoléon.
    Trích bài của bác Calvary
    Napoleon liệu có kết thúc cách mạng tư sản Pháp hay không, hay lại đem nó ra ngoài lãnh thổ Pháp. Tuy cũng lên làm vua, nhưng Napoleon là vua của giới tư sản, chứ không phải như dòng họ Buốc bông (?) là vua của giới quý tộc. Bởi thế nên giới cách mạng Pháp vẫn ủng hộ Napoleon.
    -----------------------------------------------------------------------
    Hì hì, chưa nói gì đến quân sự các bác đã nhảy sang chính trị rồi! .
    Tôi không rõ trong khi chinh phạt thiên hạ, Napoléon có truyền bá mấy chữ "Liberté, Egalité, Fraternité" của CM ra khắp châu âu hay không? Nhưng theo tôi hiểu thì dường như Napoléon chưa bao giờ có cảm tình với CM Pháp cả! Bản thân CM chỉ là nấc thang đầu tiên để ông leo lên vũ đài chính trị và quyền lực mà thôi. Và sau này, khi đã là hoàng đế, thì mối ác cảm với CM của ông càng tăng. Thậm chí, hơn cả những kẻ thuộc phe bảo hoàng, Napoléon xem những người CM là kẻ thù số 1 trong nước của mình và đối xử với họ rất khắc nghiệt.
    Tôi cũng chẳng hiểu được điểm này. Đúng như bác Calvary nói, giới CM, nếu phải lựa chọn giữa bàn tay sắt của Napoléon và sự quay trở lại của dòng họ Buorbon thì họ vẫn sẵn sàng ủng hộ ông. Không hiểu tại sao Napoléon lại có sự "phân biệt đối xử" như thế, trong khi thực tế cho thấy, chính những kẻ bảo hoàng mới là kẻ thù bên trong nguy hiểm nhất của ông!

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL nhận xét hay lắm!

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng Napoleon làm thế là hợp lý. Sự nghiệp mà Napoleon theo đuổi là quyền lực của bản thân và quyền lực của Đế quốc Pháp. Điều đó mâu thuẫn một cách căn bản với mục tiêu của các nhà Cách mạng Pháp thời đó.
    Hơn nữa, thực ra Napoleon nghiêng về bên nào thì cũng thế thôi. Chẳng khác gì Tam quốc. Liên kết với một thằng để diệt thằng thứ 3, diệt xong thằng thứ 3 tất quay sang đánh nhau.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này