1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà quân sự vĩ đại trong lịch sử thế giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cdtphuc, 27/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng CM Pháp sau khi đã đánh đổ vua và quý tộc và đưa tư sản lên cầm quyền rồi thì còn muốn đi xa hơn nữa? 70 năm sau dân Pháp sẽ làm Công xã Paris!
    Vua và đám quý tộc đã không bao giờ còn được dân chúng ủng hộ nữa nên Napoleon không lo bằng những giới CM kia!
    Mặc dù độc tài và kìm kẹp dân chúng nhưng quyền lợi của giới chủ tư bản, bất cứ ai dù dòng dõi hèn kém nếu ngoi lên được thành tư sản thì được bảo đảm địa vị, chứ không phải thời xưa chỉ có giới quý tộc cha truyền con nối mới được coi trọng.
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 28/06/2002 ngày 08:41
  2. bautroidem

    bautroidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chao câc cau , chan that , cac cau toan noi o dau dau the , o viet nam minh thi khong noi , cac cau chac biet minh co hai nguoi la tuong gioi nhat can gi , chan the
    hiep
  3. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Em bin bài về Napoléon trong " Bach khoa toàn thư tuổi trẻ" cho bác nào chưa nắm nõ tham khảo
    Mùa xuân năm 1779, một thiếu niên đến từ đảo Corse vào học ở một trường quân sự của nước Pháp. Ông người thấp bé, giọng đặc nhà quê, gia cảnh ngheo nên bị bạn bè coi kinh. Không ai ngờ răng, câu thiếu niên đó sau này sẽ trở thành Hoang đế nước Pháp, xưng hùng cả châu Âu. Câu thiêu niên đó lại trở thành hoàng đế nước Pháp, xưng hùng cả châu Âu. Câu thiếu niên đó chính là Napoléon Bonaparte người được gọi là quái kiệt quân sự.
    Napoléon (1769-1821) sinh ra trong một gia đình quý tộc nhỏ sa sút ở đảo CÓe. Năm 1779 vào học trường, năm 1784 sau khi tốt nghiệp, do có thành tích xuất sắc, được chọn vào trường sĩ quan Paris.Được một năm, cha mất, cậu thiếu niên Napoléon 16 tuổi vì gánh vác việc gia đình phải bỏ học giữa chừng và trở thành thiếu uý pháo binh. Trong thời kì đóng quân ở các nơi, Napoléon đọc rất nhiều trước tác của cá nhà tư tương khai sáng, trong đó các tác phẩn của Rousseau ảnh hưởng đến cậu rất sâu sắc, khiến câu manh nha tình cảm bất mãn với chế độ phong kiên. Khi đó, cuộc sống của Napoléon rất gian khổ, phần lớn tiền phụ cấp cậu phải gửi về quê cho mẹ.
    Trong bão táp của cuộc đại cách mạng Pháp, Napoléon đã thể hiện được tài năng của mình. Năm 1792, người của đảng bảo hoàng được quân Anh giúp, đã chiếm được Toulon, Napoléon dẫn đội dự bị ra trận, Napoléon chiến đâu dũng cảm và chỉ huy xuất sắc, tạo cơ sở cho việc nhanh chóng chiếm lại được Toulon, được chính phủ đặc cách phong thiếu tướng. Năm 1795, đản bảo hoàng nổi loạn ở Paris, Napoléon quyết đoán kiên nghị chỉ huy 5000 binh sĩ tấn công hơn 20.000 quân phản loạn. Napoléon rút kiếm đeo bên mình nói to: " Chỉ sau khi mọi sự kết thúc ta mới tra kiếm vào vỏ!" Dưới làn pháo kích dữ dội, chưa đầy một ngày Napoléon đã trấn áp được cuộc phản loạn. Napoléon nhiều lần lập chiến công, liên tục thăng tiến, danh tiếng ngày một tăng, và dã tâm cũng ngày một lớn dần. Năm 1799, Napoléon làm đảo chính nắm lấy chính quyền quốc gia. Năm 1804, ông lên ngôi hoàng đế, lập nên đế quốc France thứ nhất, quyền thế của ông đạt tới đỉnh điểm.
    Dưa theo đòi hỏi của giai cấp tư sản Pháp, Napoléon củng cố thành quả cơ bản của cách mạng Pháp, phát triển kinh tế tư bản, thúc đẩy mạnh mẽ sự tiến bộ của xã hội Pháp, đặt ra bộ luật Napoléon, xoá bỏ chế độ phong kiến, củng cố cơ sở kinh tế tư bản chủ nghĩa.
    Chiến tranh với bên ngoài là hoạt động quan trong trong cả cuộc đời Napoléon. Thoạt đầu, do thê lực phong kiến châu Âu vũ trang can thiệp vào nước Pháp mưu toan tiêu diệt thành quả của cuộc đại cách mạng, nên chién tranh với bên ngoài có tính chất chống can thiệp vũ trang bảo vệ thành quả của cách mạng Pháp. Trong thời kỳ Napoleon chấp chính các nước Anh, Nga, Phổ, Áo nhiều lần hợp nhau thành liên minh chông Pháp, đánh nhau với Pháp. Napoléon là một vị thông soái quân sự kiệt xuất.Năm 1805 trong chiến dịch Austerliz, Napoléon chỉ huy 8 vạn quân Pháp đánh bại 9 vạn liên quân Nga, Áo, quân Pháp chỉ thiệt 9.000 người. Trong một thời gian dài, quân đội của NApoléon đi đến đâu thăng đến đó, đánh bại hầu như tất cả các nước lớn ở châu Âu, buộc kẻ thù phải cúi đầu giảng hoà, giáng những đòn nặng nề vào thế lực phong kiến các nước. Napoleon trở thành chúa tể châu Âu. Song chiến tranh của Napoléon cũng mang tính chất cướp đoạt và tranh giành bá quyền bá quyền .
    Năm 1812, Napoléon xâm lược nước Nga, song bị giáng trả mạnh mẽ buộc phải rút lui, quân đội hầu như bị tiêu diệt toàn bộ. Thấtbại này là bước ngoạt trong cuộc đời huy hoang của Napoléon. Năm 1814, quân Pháp lần thứ sáu đánh nhau với liên minh chống Pháp nhưng hoàn toàn bị thất bại, Napoléon bị buộc phải thoái vị. Năm 1815, Napoléon lại vùng dậy lên ngôi hoàng đế, cuối cùng như hoa quỳnh vừa nở đã tàn, Napoleon lại bị liên minh chống Pháp đánh bại trong trận Waterloo. Napoléon bị đày ra hòn đảo nhỏ Saint Helena ở nam Đại Tây Dương, rồi qua đời ở đó vào năm 1821
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em hi vọng các bác trở về với mục đích ban đầu của topic, nghĩa là nói về quân sự, khoan đụng đến chính trị, mặc dù quân sự nhiều lúc là tiền đề cho sự thành công về chính trị.
    Si l'amour existe encore
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hê hê, em đồng ý với bác Car, sự kiện 1795 được nhìn nhận dưới nhiều góc độ thật, ai ngờ ......
    Sống tự do, chết thanh thản [/size=8]
  6. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    Bài viết trên sách thê nào nào thì em bin y nguyên thế, các bác cứ phản đối nhá.
  7. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa nhận được PM của Yasunari cũng như đọc được tường thuật về cuộc họp của các bác ở HN, mới hay box LS ta quả có nhiều thành viên tâm huyết. Ngẫm lại mấy hôm rồi mình lơ là ít ngó ngàng tới box mà không khỏi cảm thấy đáng trách. Thôi thì xin tự phạt với các bác 3 chung:
    Từ bây giờ rảnh rỗi lúc nào xin được tranh thủ góp mặt với các bác cho vui. Hy vọng sẽ đóng góp cho box được phần nào trong lúc còn có thể. Nhân đây cũng xin hoan nghênh ý tưởng làm một tập san của các bác. Tôi cũng định đề cử một số bài thì nhìn xuống dưới đã thấy các bác đưa ra rồi. Hì, quả là "ý nhớn" gặp nhau.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xin quay trở lại chủ đề. Hôm trước có bác hỏi là tại sao ta không bắt đầu bằng một người nào khác mà lại là Napoléon Bonaparte. Xin thưa với bác là điều này có lý do của nó. Có thể nói, trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, Napoléon được xem như là một trong những tài năng quân sự rực rỡ nhất. Sự nghiệp chói sáng của ông, không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế, ngoại giao, chính trị...(thậm chí cả về những cuộc phiêu lưu tình ái của ông nữa!) cho đến nay vẫn là đề tài của nhiều cuộc nghiên cứu, thảo luận mà nhiều điều trong đó các sử gia vẫn còn chưa thống nhất được. Tôi nghĩ rằng, bàn luận về một con người "đặc biệt" như vậy sẽ rất lý thú.
    Xin trích ra đây một trong những lời nhận xét về Napoléon để những bạn chưa biết có một sự hình dung khái quát về con người này.
    "...Là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất trong lịch sử nhân loại...Con người bé nhỏ đảo Corse đã tiến thẳng tới tột đỉnh vinh quang: Hoàng đế nước Pháp, Vua nước Ý, Chúa tể liên bang sông Rhin.

    Napoléon đã giáng cho chế độ phong kiến những đòn chí tử, đã bóp chết cách mạng Pháp, đã làm cho cả châu Âu khiếp đảm, đã nhào nặn lại lịch sử của nhiều quốc gia...
    Napoléon, người đã được thiên định để chấp hành những định mệnh bí ẩn của lịch sử."


    (A. Puskin)
    (còn tiếp)
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 17:28
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra topic này chỉ tập trung bàn về vấn đề quân sự và chiến tranh, nhưng thực ra ta cũng không thể tách rời chính trị ra khỏi chúng. Bác Calvary nói đúng lắm. Thông thường chính trị tạo tiền đề cho quân sự. Các chiến dịch quân sự được tiến hành là nhằm phục vụ cho những mục tiêu chính trị (mà chúng) không thể giải quyết được trên bàn ngoại giao. (Điều này thì cho đến ngày nay vẫn "chứng minh" được tính "đúng đắn" của nó). Vì vậy, trước khi bàn về quân sự, xin nói lại một lần nữa về vai trò chính trị của Napoléon trong thời đại của ông.
    Napoléon và Cách mạng tư sản ở Pháp: trước hết, cần khẳng định rằng Napoléon chưa bao giờ có cảm tình với CM Pháp và cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân, mặc dù ông thừa nhận vai trò lịch sử của cuộc CM đó. Napoléon chỉ là người đã biết lợi dụng một cách khéo léo và triệt để những thành tựu mà cuộc CMTS đã đem lại. Sự phục vụ của ông trong những năm đầu tiên của sự nghiệp cho nền Cộng hoà chỉ là chủ nghĩa cơ hội.
    Xin mở ở đây một dấu ngoặc để nói về bối cảnh châu Âu trong những năm đầu của sự nghiệp của Napoléon.Châu Âu trước đó đã trải qua một thời kỳ dài đầy tăm tối của đêm trường Trung cổ (khi mà sự phát triển trong thời kỳ này,ngoại trừ Thần học và Triết học, hầu như chỉ là con số không to tướng). Tuy nhiên, bước sang thời kỳ Phục hưng và sau này, vai trò của Nhà thờ và giai cấp quý tộc đã trở nên ngày càng ít quan trọng và cản trở sự phát triển của xã hội. CMTS Pháp ra đời như là một tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên, ở các nước xung quanh, Nga, Phổ, Áo..., nơi mà chế độ phong kiến già cỗi vẫn còn đang gắng gượng tồn tại, người ta nhìn vào nước Pháp CM với một thái độ đầy hằn học. (Cũng xin nói luôn là mặc dù nước Anh mới là nước "Cách mạng" đầu tiên nhưng vẫn "hùa vào" với các đồng minh ở lục địa để chống lại cái nền CH non trẻ kia. Tại sao lại thế? Theo tôi, lý do cũng đơn giản: bởi lẽ Anh ko muốn thấy một nước Pháp tư sản hùng mạnh sẽ đe doạ vai trò cường quốc số 1 của mình thời bấy giờ). Và như vậy, chiến tranh là điều tất yếu phải xảy ra. Bên cạnh đó, bọn bảo hoàng, vốn ko cam tâm chịu mất quyền lực về tay kẻ khác, vẫn luôn là một mối đe doạ nguy hiểm cho nền CH. Trong bối cảnh đó, Napoléon đã nổi lên như hình ảnh của một kẻ "cứu rỗi" cho nền CH, cho tự do của nước Pháp.
    Tuy nhiên, chính điều này dễ làm người khác hiểu lầm rằng Napoléon đã "nhiệt tình đóng góp" cho thành công của CM Pháp, đã góp phần phổ biến tinh thần và tư tưởng CM ra khắp châu Âu. Thực tế ko đơn giản như vậy. Đối với con người, mà bản chất độc quyền tuyệt đối đã là cố hữu như Napoléon thì các cụm từ "Tự do, bình đẳng, bác ái, hữu nghị, anh em..." chỉ gợi lên cho ông sự khinh bỉ mà thôi. Đúng là Napoléon đã giáng cho chế độ phong kiến (ở Pháp và ở những quốc gia mà ông đi chinh phục) những đòn chí tử, đã tháo tung những xiềng xích trên đầu trên cổ người dân khốn khổ. Đây chính là tiền đề quan trọng để CM có thể phát triển và thành công ở những nước đó. Nhưng rất tiếc, Napoléon làm những việc đó chỉ nhằm mục đích duy nhất là phục vụ cho lợi ích của ông và nước Pháp mà thôi.
    Có thể nói, Napoléon đã bóc lột giai cấp công nhân giỏi hơn bất kỳ một giai cấp tư sản nào. Cái "Tiểu bạ công nhân" mà ông "sáng chế" ra đã buộc chặt số phận của người công nhân vào người chủ của họ và do đó, suốt đời ko thể ngóc đầu lên được.
    Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là mặc dù đã bóc lột giai cấp công nhân một cách thậm tệ như vậy, đã làm nước Pháp phải kiệt quệ vì chiến tranh, thế nhưng, vào những ngày cuối đời, ngay cả khi đã sa cơ, ông vẫn luôn được quảng đại quần chúng Pháp yêu mến và nhớ thương. Trong đó không chỉ có những người lính (dĩ nhiên) mà còn cả nông dân và công nhân (vốn sống rất khốn khổ dưới thời của ông) và thậm chí, cả một số những người CM Jacobin. Quả là một con người với một số phận kỳ lạ và phi thường.
    (ct)
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  10. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xin nói sang phần Quân sự.
    Từ trước thời của Napoléon đã có nhiều bậc danh tướng vĩ đại. Tất nhiên là Napoléon hoàn toàn có thể sánh ngang với những Thành Cát Tư Hãn, Anniban, Caesar, Alexandre đại đế...Tuy nhiên, một số sử gia có khuynh hướng cho rằng chính Napoléon là người trội hơn hết trong số đó. Tôi nghĩ họ có lý do để "xếp" như vậy. Trong khi nhiều vị khác, như Thành Cát Tư Hãn chẳng hạn, đã xây dựng được những đạo quân tinh nhuệ, đi chinh phục hết lãnh thổ này đến miền đất khác thì Napoléon lại không có được "thuận lợi" như vậy. Bản thân nước Pháp vốn ko phải là một nước đông dân hay giàu tiềm lực quân sự gì lắm. Vì thế, Napoléon khi đối mặt với liên quân Anh-Áo-Nga- Phổ thường ở trong một hoàn cảnh rất bất lợi về mặt quân số, thậm chí có khi lực lượng chỉ bằng phân nửa quân địch hay thậm chí ít hơn. Thế nhưng, trong hoàn cảnh bất lợi đó Napoléon đã ko ít lần chiến thắng vẻ vang ở những trận quan trọng. Bí quyết của ông là quân ta không cần phải mạnh và nhiều hơn quân địch nhưng nhất định phải mạnh hơn địch ở những điểm mấu chốt của trận đánh. Điều này đòi hỏi một nghệ thuật dùng bình cực kỳ khéo léo. Napoléon thường hay có thói quen nhanh chóng tập trung lực lượng thành một khối lớn rồi đánh bại hết mục tiêu chiến lược này đến mục tiêu chiến lược khác của quân địch. Điều này giống như việc ta cầm một chiếc búa gõ hết mảnh này đến mảnh khác của một tảng đá, cho đến khi nó phải tan vỡ. Dĩ nhiên, làm thế nào để mình tập trung được còn quân địch lại không tập trung được thì lại là cả một vấn đề mà có lẽ chỉ những bậc thiên tài như Napoléon mới thực hiện được. Điều này dường như có vẻ khác biệt so với lịch sử chiến tranh phương Đông, nơi mà người ta thích dùng những cách hành quân phức tạp với đủ loại "trận pháp".
    Thời kỳ của Napoléon là thời kỳ cận đại, khi mà nhiều nguyên tắc và học thuyết quân sự mới đã ra đời. Do đó, nghệ thuật dùng binh của Napoléon cũng mang màu sắc hiện đại. Pháo binh là một trong những đơn vị chủ lực và Napoléon rất thiện nghệ trong việcsử dụng pháo binh. Đã nhiều lần ông đã chiến thắng quân địch có lực lượng pháo binh hùng hậu với một lượng pháo ít
    và tồi hơn hẳn.
    Còn gì nữa, xin các bác bổ sung, hoặc nói về các khía cạnh khác của Napoléon hay nói về các danh tướng khác cũng được.
    (Tôi thấy dường như các bác ít mặn mà với topic này?! Có lẽ phải mời bạn Annonymous vô đây post vài bài thì mới thu hút được các vị cao thủ khác ! )
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

Chia sẻ trang này