1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà văn nữ trẻ Việt Nam đòi cởi truồng bán *** ? !!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongthao1, 15/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các nhà văn nữ trẻ Việt Nam đòi cởi truồng bán *** ? !!

    Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần 7

    Hành trang mang về: Chẳng mấy ích cho nghề

    15-05-2006 02:31:31 GMT +7
    Sau 4 ngày (11 đến 14-5) gặp gỡ ở phố cổ Hội An, hôm qua các đại biểu nhà văn trẻ đã lên đường trở về.

    Chắc chắn trong hành lý các nhà văn trẻ mang về sau hội nghị là nhiều tấm ảnh lưu niệm, nhiều quà và nhiều sách của bạn viết trẻ tặng nhau. Nhưng chắc chắn họ chẳng mang theo gì nhiều những kinh nghiệm giúp ích cho nghề cầm bút mai sau!

    Những kinh nghiệm cầm bút được các nhà văn trẻ trao đổi chủ yếu dựa vào hai cuộc hội thảo ?oVăn tôi và phê bình tôi nói gì??; ?oThơ tôi nói gì?? và việc đề xuất ý tưởng ?oHai phút cho một ý tưởng sáng tạo trẻ?. Hai cuộc hội thảo đáng lẽ diễn ra phải thật sôi nổi, song nó lại quá sức tẻ nhạt. Các nhà văn trẻ chúng ta rất nhút nhát khi đứng trước đám đông trình bày ý tưởng của mình một cách mạch lạc. Một số nhà văn trẻ khác viện dẫn lý do: ?oVăn tôi, thơ tôi, phê bình tôi nói gì thì tôi đã viết ra rồi, chả lẽ bây giờ đem tác phẩm ra đọc??. Còn khi ban tổ chức mời các nhà văn trẻ đề xuất ý tưởng sáng tạo trong 2 phút với tiêu đề rất dài dòng và mơ hồ: ?oNgôn ngữ cần giải phóng ra khỏi nhà tù của chính nó? thì lại được các đại biểu trẻ đề xuất lạc đề. Xuyên suốt hội nghị lần này nhìn chung là chẳng có gì đáng quan tâm ở mặt tích cực ngoại trừ một vài hiện tượng gây ?osốc? như bè nhóm, cãi cọ hay cố tình tạo xì- căng- đan hòng gây chú ý. Những người có mặt tại hội nghị dễ dàng nhận ra các phe nhóm nhà văn trẻ ?ochơi xỏ? nhau trên diễn đàn như thế nào. Một cây bút nữ thuộc nhóm 5 con ngựa trời vừa đọc thơ xong thì Phan Huyền Thư ?" một nữ nhà thơ trẻ đang gây dư luận ?" làm MC liền nói: ?oBây giờ ngựa cái đọc xong, có con ngựa đực nào lên không??. Xin miễn bàn về cách nói dung tục và thiếu tôn trọng đồng nghiệp lẫn hàng ngàn khán giả Hội An của nhà thơ nữ này. Rồi tiếp nữa là tuyên bố thật điên rồ sẽ tắm ?onhư thuở hồng hoang? ở hồ bơi khách sạn Hoài Thành (nơi hội nghị diễn ra), bán vé 50 USD cho ai muốn xem, của một nhóm các nữ nhà văn trẻ.

    Thời gian qua, các nhà văn trẻ thường lạm dụng *** khi đưa vào tác phẩm để câu người đọc như Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu hay Dự báo phi thời tiết của nhóm 5 con ngựa trời. Những hiện tượng ấy không được nói nhiều trong hội nghị một cách nghiêm túc mà đúng ra nó phải được bàn luận thật ồn ào.

    Hội nghị lần này là hội nghị của những nhà văn nữ trẻ đẹp và ăn mặc rất thời trang như diễn viên, ca sĩ. Nhưng bên cạnh đó vẫn thầm lặng một Nguyễn Ngọc Tư xuềnh xoàng, dung dị. Nhưng văn học cần tác phẩm chứ đâu cần bề nổi, đâu cần việc chửi xỏ nhau trên diễn đàn, đâu cần tuyên ngôn rờn rợn hay bóng bẩy...

    Trần Hoàng Nhân
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng có ai tắm như thửa hồng hoang không?
    Ngọc Tư đúng là viên ngọc hiếm.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Quá thô thiển đến mức có thể hình dung cô con gái của nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh Phan Lạc Hoa ạ.
    Sự lỡ lời thì ai cũng có thể mắc ví dụ:MC Diễm Quỳnh trong 1 lần dẫn chương trình gì đó nói là thành phố Hồ...chim.Quan trọng là nói nhầm mà sau đó không 1 lời xin lỗi.
    (Ngoài lề:MC Lại Văn Sâm thì nhân 1 ngày kỷ niệm(30/4 thì phải) xanh rờn:"Lần đầu tiên đất nước ta được thống nhất",hết phép cho một con ễnh ương)
    Nói thô thiển và lạm dụng *** chẳng qua chỉ là sự trốn chạy cái ẩn ức không được/không dám nói đến những đề tài về chính trị/xã hội/... thôi mà.
    Thú thực tôi chẳng thích Nguyễn Ngọc Tư chút nào.Văn quá dài dòng,lê thê không phù hợp với tiết tấu đời sống hôm nay(chủ quan cá nhân).Đọc xong CĐBT tôi không thể đọc thêm truyện nào nữa.Có người còn bốc là "nhà văn VN nổi tiếng nhất hiện nay"(!?).Chẹp!
    Ai muốn tranh luận về vấn đề này mà tôi có thời gian thì OK!
  4. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bán vé không ai chịu mua chị ơi.
  5. lesromansfrancais

    lesromansfrancais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bài này bạn Phương Thảo cóp từ báo nào ? . Đưa đường dẫn cho mình đi. Bạn này viết đúng vấn đề đấy. Gái Việt sang tận Malaixi a , Hàn Quốc làm hàng hoá vậy mà mấy người này vẫn còn hứng diễn chơi đồ hàng ở tận hội văn. Vậy nên còn loạn nữa.
  6. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/150932.asp
    Tội nghiệp cho những người Việt Nam không đi ra khỏi nước và cứ tưởng cái gì của xứ người cũng đều hay ho, cứ thấy người ta làm và bắt chước, rồi cho đấy là "văn minh", là "hoà nhập", là tiến bộ", là "cởi mở"
    Nhưng cái ghê tởm nhất là conhững người đã đi ra khỏi nước, trở về nước, bày cho mấy người trong nước những kiến thức ngu xuẩn, "xúi trẻ ăn *** gà". Điều này đáng ghê tởm nhất
    Cứ nhìn tính chất lưu manh trong những việc tâng bốc những giá trị "không có một chút giá trị nào" của những người trong cuộc trong những sinh hoạt văn chương vừa qua, thì người ta sẽ không ngạc nhiên với lời tuyên bố của những "chị" văn sĩ nào đó đã đòi "chuồng cởi" kiếm tiền. Họ sẽ còn làm nhiều trò nữa trong tương lai, họ muốn đi tìm danh. Họ sẽ làm tất cả mọi thứ để kiếm danh. Và khi ánh đèn đang chiếu vào họ, họ sẽ viết, sẽ nói, sẽ hành động để tạo sự chú ý
    Điều ghê tởm là có những người đàn ông bu quanh họ. Sẵn sàng biến họ thành một "*******" cho mọi người xem, mọi người đọc
  7. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ trong một hội, một nhóm cũng có những người căm tức nhau lăm le dìm nhau xuống bùn. Có cơ hội là người ta móc máy nhau ngay ấy mà. Nhưng làm trò ấy như Phan Huyền Thư thì lộ liễu quá, thiếu văn hoá quá...
    Cho hỏi cái chi tiết tắm như thuở hồng hoang trong bài báo ấy chính xác đấy chứ? Nhưng tay phóng viên này tiếp nhận chi tiết ấy cũng chính xác đấy chứ? Vì nếu đó chỉ là những câu đùa tếu táo để hội nghị đuwọc thêm phần rôm rả mà phóng viên lại viết thành vấn đề như thế thì chết. Chứ tớ thì chả tin mấy bà chị này lố bịch và phi dân tộc đến mức ấy . Người ta rồ dại thì cũng phải rồ dại có ý thức chứ đâu phải là mấy mụ điên tình trên phố.
  8. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhà văn nữ này nhậu nhẹt, bia rượu dữ lắm. Có bia rượu vào, được mọi người khen ngợi là chịu chơi, phải "điên điên" thì mới hay, mới lạ đời, thì việc gì mà họ không dám nói không dám làm
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết này là có thật đấy bạn ạ, vì một trong những người khởi xướng chuyẹn đó là bạn của Raining. Có thể là một trò đùa? Nói chung là raining miễn ý kiến!
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    tưởng có thật thì đi xem , đẹp hay xấu mà lạ thì cũng đều có ích cho mắt .
    Chứ em PT1 này post cái bài éo nào chẳng copy & paste .Và bài éo nào cũng bêu cái gì đại loại thuộc về Văn trong nước và Nguời trong nước .Và nói chung thì là hay cà khịa nhấm nhoáy cái chuyện mà xuyên thêm tí nữa thế nào cũng lòi ra chính trị .Thôi mày tẩy mẹ não cho nhanh !
    mà tự dưng khen ai không khai , bê ngay NNT lên . Sao không nói mẹ nốt cả văn của NNT cũng xuềnh xoàng cho sớm chợ . Thik bạn cỏ dại ở phần này .
    Văn vẻ éo gì trình bày phát mệt cầm về đọc cả tuần chưa hết 1 nửa .Khó nhá !

Chia sẻ trang này