1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà văn nữ trẻ Việt Nam đòi cởi truồng bán *** ? !!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongthao1, 15/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ tớ chuyển sang đọc truyện cười ..hay phít đấy
    Up thử một truyện để tình hình bớt căng thẳng nào
    Cậu bé pêchia xưng hô với tất cả người lớn bằng (mbi tiếng Nga )= Mày hoặc đằng ấy .
    Thầy giáo muốn dạy cậu ăn nói lễ phép nên bắt cậu viết 50 lần vào vở câu hứa
    ( Em sẽ không bao giờ xưng hô với thầy giáo của mình bằng mày nữa )
    Hôm sau khi thầy kiểm tra vở của cậu bé ,thầy ngạc nhiên hỏi cậu :
    Tại sao em viết câu này những một trăm lần mà không phải là 50 lần
    Để mày vui lòng _ cậu bé lễ phép trả lời
    Đây là một câu truyện vui của Nga ...cậu bé này thực chất ngoan hay hư nhỉ
    À mà đến giờ tớ không sao lý giải được ,chúng mình nói tiếng Việt Nam với nhau mà vẫn không hiểu nhau ?
    Công nhận cái từ đeo sắc này hoàn cảnh thật
  2. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  3. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  4. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trạng Quỳnh người Thanh Hoá, cũng nhờ Trạng Quỳnh mà cái từ địa phương ấy được nhiều người biết đến, đến nỗi bây giờ ít ai còn biết nó là từ địa phương.
    Ngoài ra, nếu bạn nói từ "đ.ị.t" với đân Quảng Bình, Quảng Trị, họ sẽ không hiểu đó là phiên bản của từ đ.é.o, mà nghĩ là bạn nói đến từ "đánh rắm".
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cũng định lập cái topic mới để kiếm chỗ quậy chứ không khí văn học đìu hiu như chợ chiều mưa này hơi buồn.
    Nhưng chưa có cảm hứng lại quay lại chỗ này để nhảm tí.
    Này em gái này, em đã xin phép ai chưa mà dám bênh mụ NNT chằm chặp thế? Đọc lại đoạn bôi vàng mau.
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cái CĐBT chỉ nổi trên cái ao bèo tấm quê em thôi, ngốc ạ. Chứ nhân danh cá nhân anh anh thấy, ặc đúng là kinh hồn táng đởm khi thiên hạ đắm đuối vì nó. Cả sự nghiệp NNT đến khi buông bút sẽ không bằng 1 trong nhưng TN sau đây của NHT: Tướng về hưu, Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết, Không có vua, Sang sông, Thương nhớ đồng quê, Những bài học nông thôn, Nhưng người thợ xẻ, Giọt máu... hoặc thậm chí không bằng: Huyền thoại phố phường, Những ngọn Hua tát, Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt.... Anh tạm liệt kê vậy vì sợ em hoa mắt chứ thề có Chúa riêng TN NHT anh đọc tới 99,99%, vậy em đọc được bao trong số đó?
    PS: Như vậy đâu phải anh không đọc VHVN? Đồng thời có hồi anh say mê TN NHT nhưng không thần tượng nhà văn như em. Bây giờ trước khi suy tàn ông ta vẫn còn có Tiên nhân chỉ lộ, Mổ nhà văn (kịch) tặng em đấy. Còn Tiểu Long nữ và cái quái gì nữa ấy nhỉ......> Thiệp hỏng mất rồi.....> Không đọc nữa. Phê bình văn học ông ta cũng có nhiều bài hay đấy: Lê Kim Giao_Kẻ nghiện văn chương, rồi bài về nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh và Trò chuyện với hoa thủy tiên và những nhầm lẫn của nhà văn (mà chỉ có những thằng ngu và hèn mới quay ra chửi).
    Từ đó anh mới thấy buồn cho em vậy, nếu khi nào có điều kiện muốn tranh luận với anh thì xin mail qua.......
    Bây giờ bận nên tạm đập cho cô em nhẹ như vậy thôi nhé. Và lần sau muốn post gì nên hỏi... ý kiến anh.
  7. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các bé đừng sợ mẹ mìn Phương Thảo. Cứ việc cởi hết cho mát mẻ. Phải hơn bà Bích Xuân (hải ngoại này chứ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Các bác yêu ai cứ khen lên mây xanh ghét hai cứ dập cho tan nát đời heo, nhưng đừng nên so sánh ai với ai làm gì, nghe nó lổn nhổn seo seo í.
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    @ 3 cua:
    Bích Xuân là ai vậy? Sét xi hay tự nhiên thôi mà. Có gì đâu.
  10. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế bé codet có bức nào không đưa lên đây góp vui. Anh sẽ giúp bé nổi tiếng hơn em Riệu ngay nhé.
    Bích Xuân là chị văn sĩ gái hải ngoại ở kinh thành Ánh Sáng Paris được nhà nước tặng huân chương văn sỡi tại đây
    http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/butviet/2006/02/541062/
    Đang hành hiệp tại đây:
    http://thegioinghethuat.net/Category.aspx?id=17
    web site:
    http://bichxuanparis.free.fr/
    Thế nhé, các bé trong nước cố lên cho bằng chị gái Bích Xuân

Chia sẻ trang này