1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà văn nữ trẻ Việt Nam đòi cởi truồng bán *** ? !!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongthao1, 15/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cố vận hết công lực để đọc cái "cánh đồng bất tận". Nó "bất tận" quá đến mức đọc được một nửa còn hơn uống 1 vỉ SEDUXEN. Quỵ luôn! vái bà NNT cùng mấy lão phê bình ba xu cả nón!
    chuyện PHT nếu có thực cũng là chuyện "bê tê" thôi. Bây giờ mốt trào lưu là cố rặn ra, khai thác bằng hết cảm xúc bản thân về chuyện XXX ... đưa vào tác phẩm để được tiếng tìm tòi sáng tạo + gây vài scandal làm vốn liếng gia nhập làng văn (càng khiếp đảm - giật gân càng tốt). Trò này thì trước có VTL làm mãi rồi. Nhưng nếu có diễn trò đó thì bác nên xem VTL còn mãn nhãn hơn (chứ PHT vừa đen vừa xấu ... naked sợ bác chạy mất dép).
    Thành thật chia buồn với văn đàn VN trong thời buổi nhá nhem này!
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 17/05/2006
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khổ thân tôi bạn ạ.Buổi trưa người mệt,đầu nhức,cơm chưa ăn mà cô bạn thân cứ bắt tôi phải đội bà NNT lên đầu(em tha lỗi cho anh,anh "yêu" em là một chuyện yêu bà kia là chuyện khác,rạch ròi).
    Đang nói thuần túy về văn chương nên miễn bình câu không thể ngu hơn của một quan ngài ở Cà Mau:"Vì chưa thấy ai tự tử bởi nạn dịch H5N1nên chuyện CĐBT là giả dối".
    Và vì bạn đã đồng cảm nên cứ tình cảm chủ nghĩa vote bạn 5*.Cho vui mà,chưa thấy ai nhắc tôi sao vote linh tinh thế nên,kệ.
    Đời là mấy tí mà sao không vui,anh em ta ơi,trầm trọng mà làm gì?khà khà!
  3. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, viết được cuốn sách gây tiếng vang thế là tài năng rồi các bác ạ. Các nhà văn trẻ bây giờ tìm một con đường đi riêng khó khăn lắm chứ bác tưởng à. Trẻ thì chưa đủ trải nghiệm, nên chỉ dựa vào sự sáng tạo thôi, đâu phải dễ dàng gì.
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Xin không bình luận về chính bản thân các tác giả đang đình đám như Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Tư... Chỉ thấy rằng họ dám viết những gì họ nghĩ, điều này đáng trân trọng.!!!
    Đọc Cánh Đồng Bất Tận thì đoạn mà anh thích nhất, cũng là đoạn anh cảm thấy sự dàn xé và dữ dội mà cuộc đời mang tới cho hai chị em chính là khúc này:
    " Thí dụ như cái đoạn kể về kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi. Máu chảy giữa hai đìu kkhông tạnh được, tôi chụp xuống, bụm chỗ ấy lại. Máu từ từ chảy qua kẽ tay, tôi thấy mình rỗng ra, tái nhợt, chết dần. Thằng Điền vói bứt đọt chuối, tọng vào miệng nhai ngốn ngấu, điên dại, để lấy bã rịt lại chỗ máu. Thuốc gò nghe nói cầm máu tốt, cũng chẳng ăn thua. Hai đứa nhìn nhau khóc, tôi đã mơ thấy ngôi mộ của mình, như chiếc gương giữa bốn bề đồng nước...Chị mếu máo vít đầu tôi vào lòng, "Trời ơi, tội hôn. Lúc đó cha mấy cưng ở đâu?" Tôi ngơ ngác, không biết, nhưng dù cha có ở gần ngay đấy thì chúng tôi cũng chẳng thể cầu cứu."
    Có thể anh chép lại theo trí nhớ nên không được chính xác cho lắm, nhưng Anh thích.!!!
  5. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    1/Không hiểu ông bạn này định xưng anh với ai ở đây mà khệnh khạng thế?
    2/Thế ngoài 2 quý cô nương kia những người khác không viết điều họ nghĩ thì chắc là.... người khác nghĩ phỏng?
    3/Cứ viết điều mình nghĩ là thành giá trị à?
    4/Chả lẽ vào đây vui một tí mà lại mất công phân tích xem CĐBT văn phong u ám ra sao,chi tiết giả tạo thế nào và kết thúc nó có hé mở cho người ta thấy một niềm hy vọng dù mơ hồ về con người và cuộc đời không?Hay giống hệt như bà chị ĐHD trong "Vu quy"(mặc dầu ý tưởng của bà này khó duyệt nhưng chất văn hay gấp mấy lần NNT) cả câu truyện xuyên suốt là sự tối tăm vô định hình mà kết vẫn than ôi"Ngoài kia nắng chiếu ngời nhân loại"?
    5/Có lẽ tôi phải thất hứa thôi,tôi đâu mộng làm"nhà phê bình".Đi làm thơ sến,thơ con cóc còn có ích cho mình chứ quyết không sa đà vô bổ.
    6/Stop
    PS:Ông lại định khoe trí nhớ ở đây,sao không nghĩ vào google gõ NNT là có ngay nguyên văn cứ việc copy rồi paste?Chán ông quá.
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy Cô/Chú chưa đọc Cánh Đồng Bất Tận hoặc có đọc nhưng không cảm nhận được gì nên mới nói thế này. Anh không chấp, bởi nếu đã phát biểu như này thì đúng là chú/cô còi tâm hồn quá. Anh trích cái đoạn ngắn và nóng nhất (theo anh) để nói tới một cách viết thật đến rợn người của Nguyễn Ngọc Tư, đằng này cô/chú lại cho đâu là GDGT thì anh bó tay. Về đọc lại đi rồi hẵng lên đây nói chuyện nhé.!!! Yêu quá cơ.
  8. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Xin phép ra ngoài đề chút, để nghe bác Vương Trí Nhàn nói về cái khà khà! của chúng ta:
    (Trích bài BBC phỏng vấn Vương Trí Nhàn. Xem cả bài ở đây:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culturesport/story/2006/05/060515_vuongtrinhan_interview.shtml
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    1 - Anh năm nay 21 tuổi, cũng lớn rồi nên anh xưng anh là chuyện quá ư bình thường. Cô/chú đừng lăn tăn chuyện xưng hô.
    2 - Cô/Chú đề cập đến một mảng quá rộng, đó là phong cách viết nên anh xin phép không bàn tới, vì nếu bàn về mảng này thì có mà cả ngày. Có khi còn bàn xong thì ghế vào đầu nhau cũng nên. Tính anh hòa nhã nên anh chả thích cãi nhau.
    3 - Viết thật điều mình nghĩ thì cũng là một giá trị đáng để ý trong văn học bạn ạ. Nó cũng như dòng hiện thực phê phán vậy thôi, vẫn thật những điều họ nghĩ đấy, nhưng chỉ khác ở cách hành văn, khác ở chất liệu... Thế thôi. Điều này có gì đâu mà phải phủ nhận nhỉ?.
    4 - Anh type theo trí nhớ còn nhanh hơn là anh search Google vì trong lúc anh type xong thì web search còn chưa load xong. Cái này anh khẳng định sau gần 10 năm online chát chít. Nói thế cho nó vuông, nhẩy?
    PS: Anh không định học đòi làm nhà bình văn gì cả, anh chỉ là một người đọc và theo cá nhân anh thì anh thích. Đơn giản vậy thôi, một cuốn truyện có người thích hoặc không thích là điều hiển nhiên. Cô/chú không thích thì thôi, đừng ép người khác không thích theo nình chứ.
    Với lại anh thấy truyện đó có gì đâu mà không thích, đọc để biết, đọc để giải trí, giết thời gian và trong khi đọc cũng thấy được mảnh đời của ba cha con nó cùng cực đến mức trần trụi. Đừng suy dinh dưỡng tâm hồn đến mức cứng nhắc quá thể như thế, thả lỏng và đọc, đọc xong gấp cuốn truyện lại rồi ngẫm nghĩ mà thấy rằng đời mình còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều người.
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này