1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà văn nữ trẻ Việt Nam đòi cởi truồng bán *** ? !!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongthao1, 15/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    tòan những người có học cả - làm gì thế này các bác??
    tôi sống trong môi trường văn học từ nhỏ mà có bao giờ thấy cảnh này đâu hả trời huhuhu
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chú Vịt không chạy lung tung quảng cáo mấy cái công trình ghẻ của chú nhá. Chú chịu khó sang box Kiến trúc làm trò rồi anh em cũng cố gắng thọc lét cười giúp chú. Thân ái.
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hai dạng mà bác Teq nêu trên thì nó lại ở tận cái chỗ *** nào cơ , Việt Nam làm *** có . Cho nên xem thì vẫn xem thôi , mà *** xem cũng *** có gì mà xem , phải xem thôi. Với lại em cũng thích *** .
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ CK Champions League nên ghé qua tí lấy cảm hứng sảng khoái.Đoạn này của cậu khá,tớ cũng định bảo cô bạn của mình mấy lần nhưng chưa kịp nói hết câu là nàng đã ca ngợi rất lạc đề(giận thì anhcũng phải nói) là văn chương NNT thấm đẫm thiên nhiên và tình người Nam bộ.Đồng ý và không hề cãi lại,thậm chí bầu luôn bà ấy là Sơn Nam phết đi,vốn sống tung tóe trên mỗi trang sách đi nhưng giá trị của một tác phẩm văn học là gì thì chưa kịp tranh luận đã phải stop vì...hết thời gian chat.Lâu nay tớ có thói quen cực xấu là không mua VHVN,VD"Bóng đè" gây xôn xao dư luận mà một hôm đi ra phố thấy chình ình ở chỗ bán sách đồng nát,giá chỉ còn phân nửa cầm lên ngần ngừ sợ bị lừa lắm và cuối cùng thói keo kiệt vẫn cứ thắng.
    Tớ đọc CĐBT vì chiều lòng cô bạn học văn ấy thôi,khi ấy cũng cố khen dăm câu ba điều cho phải đạo...bạn bè.Bạn gì đã hạ cố tranh luận với anh em mình nói tớ cũng đúng,thời gian đâu mà đọc hết các bả?rồi hay nghĩ mình lạc hậu rồi chăng tớ vào google search thấy đông như quân Nguyên Mông luôn.Mở thử 1 truyện khác xem nào,vừa nhìn thấy mấy hàng chữ đầu tiên tớ tá hỏa tam tinh khi nghĩ đầu mình sẽ càng lùng bùng nếu ngốn thêm dù 1 truyện của bà ấy.Tớ bỏ chạy từ đó đến giờ nên bạn kia chê tớ văn hóa lùn hay tâm hồn còi tớ nhận hết.Tớ khen chê theo thiển kiến của mình và không bao giờ a dua.VD "Tuổi 20 yêu dấu" của NHT không hiểu sao thiên hạ chê tệ quá,tớ không hề nghĩ vậy mới lập dị.Có lẽ khi nào rách việc đọc lại lần nữa rồi xem sao.
    Nhưng nói gì thì nói hãy bình tĩnh như khi...mất tiền bạn ạ.Nhé!
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không bảo trên mạng có rồi(có ông giáo sư gì ở Mỹ lập hẳn một trang web mà tên đáng lẽ ông ta nên lấy mẹ là NNT học cho rồi.Cứ tưởng là GS thì được quyền dạy bọn này đọc văn học phỏng?),cảm phiền em.Thế đã vuốt lại phẳng phiu mà trả cô ta chưa?
    PS:Tôi rất biết cách tổ chức cuộc sống như sau.Nếu vì lý do nào đó bỗng nhiên phải sở hữu 1 cuốn sách tồi thì có ai đến tôi sẽ tìm cách gạ là quyển này được đó,cứ cầm lấy đi,tặng luôn mà.Đừng nhớ là phải trả nhé,haha!Nếu họ vẫn không OK thì vứt luôn vào chỗ mà khi gặp đồng nát sẽ bán luôn.
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc CĐBT, đọc xong còn gặp ông nhà văn già tớ rất nể. Nghe ông ấy khen NNT viết khá. Tớ về đọc lại. Đọc xong chả nhớ gì nữa, mà cũng không biết hay điểm nào.
    Nói thật dạo này thấy nhiều người khen nhiều thứ hay. Nhưng mình lạc hậu rồi hay sao, đọc mãi chả thấy hay gì cả. Vừa tiếc cả tiền vừa tiếc cả công đọc
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác, em thấy tình hình nhận thức văn học VN hiện đại của chúng ta hơi căng! Hay là anh em mình chưa đủ trình?!
    Theo em, có lẽ chúng ta nên góp ít tiền, thuê nguyên một tăng bơi ở bể bơi nào đấy rẻ rẻ thôi cũng được. Chúng ta mời các nhà văn trẻ tới bơi và giảng cho chúng ta nghe cái hay cái đẹp của văn học.
  10. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cả nước bê NNT lên bệ thờ như một nhà văn lớn làm em cũng hơi lo cho cả nước và cả NNT. Vào đây đọc được vài ý kiến trái luồng thấy lạ / thú vị. Nhưng phải chi các bác đừng có chửi "***" như điên như dại thế kia thì ý kiến đã có trọng lượng hơn. "***" nhiều như thế người ta có đồng ý cũng không dám gia nhập hội với các bác.
    Từ lâu vẫn ủng hộ mod Teq đã giữ cho trang này được "vô thần / vô chính phủ" (anarchistic) được như hôm nay, nhưng đâu có cần phải "***" ầm ỉ lên như thế, nghe mệt lắm.

Chia sẻ trang này