1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà văn nữ trẻ Việt Nam đòi cởi truồng bán *** ? !!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongthao1, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cả nước bê NNT hay ĐH D lên bệ thờ thì không có gì lạ. Vì trình độ của người đọc Việt Nam đến đấy. Giống như chị gì tự nhận mình muốn bắt chước Quỳnh Giao thì đâu có sao. Chẳng thà trình độ mình đến đó, hoặc chỉ thích kiểu như thế, thì cứ nhận là như thế, nó còn có cái đáng qúi của nó. Chuyện của NNT dân dã, vì trình độ người đọc VN cũng đơn sơ dân dã, nên họ thích đến thế, cũng không sao
    Cái đáng khinh là bọn người lưu manh ở đằng sau những vở kịch điều động ấy. Lấy ví dụ chuyện của Đ HD chẳng có cái giá trị gì cả, nếu không muốn nói là đề cao những giá trị phản tiến bộ, hoặc hạ bệ những giá trị tinh thần rất mong manh của con người - mà kẻ nào muốn hạ bệ chúng, phải có một căn bản trí thức khủng khiếp lắm - mới dám đặt vần đề
    Thế nhưng vào tay một chị dốt - cứ đọc những bài trả lời phỏng vấn của Đ HD thì thấy trình độc của Đ HD cũng chỉ cỡ lớp 8, thua cả NNT, dù Đ HD khoe là mình đỗ bằng luật sư , thì thấy hiện tượng Bóng Đè như một vở tuồng cải lương rẻ tiền đào kép quê mùa, phát sinh từ một xứ sở quê mùa, thất họ,và ngu xuẩn
    Nhưng có những tên lưu manh dốt nát thì đứng ra cổ vũ
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Luật bù trừ giữa cung - cầu. Phải có một lớp bạn đọc thích "***" cả ngày và "***" luôm mồm thì mới có lớp "Nhà văn trẻ cở truồng bán *** " chứ ạ... Tính ra mấy cô đó hay..biết thị trường văn học đang cần gì, nếu không sẽ bị sa thải....Xong rồi..đi tiếp..tìm chỗ nào có "***" xem cho đã con mắt, sương cái lỗ tai..
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp!buồn cho quý ngài 15 phút vậy.
    Ông có phải là tôi *** đâu mà ông biết tôi thích gì.
    Thứ hai tôi có chê là NNT hay viết về "***" *** đâu?mụ ấy viết thế *** nào được?(miễn giải thích)
    Thứ ba nhân cmn nói luôn ĐHD nếu bớt những"tinh khí phọt" rồi những cmn những gì nhầy nhụa(không nhớ nguyên văn làm *** gì) thì những đoạn văn tả về sinh hoạt dục tính cũng hay *** thể không khen ấy chứ.
    *** đạo đức giả như thằng *** gì nhăn mặt khi thấy từ *** mà thuộc lòng đoạn văn tả kinh nguyệt.Làm *** gì phải nhớ khi coithienthai link vẫn chưa bị die?

    Cuối cùng cmn đừng có mà định làm hàng cái *** gì ở đây.
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tap *** đọc, nên *** hiểu chúng mày làm cái *** gì mà *** lắm thế.
  5. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tao *** có tiền an trưa, bụng đói *** chịu được, người lả cả đi. Vậy mà đọc mấy bài của chúng mày viết. Kekeke tao cười đau cả bụng thành ra *** đói nữa.
    *** tiếp đi cho vui!
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    *** tiếp là *** tiếp thế *** nào. Chú mày *** hiểu gì về *** nên *** thấy. Chúng nó *** thì thụp cả ngày, tranh nhau ***, có cho thằng *** nào *** cùng đâu. Anh *** *** với chú... . Nhá
    EHHL vào đây, chúng nó còn *** anh em mình chơi cho lụt để thằng Tè cu nó xoá topic này luôn...
  7. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em thật với các bác, em đọc hết cái topic này, chỉ phát biểu mỗi ý thế này:
    Bác teq nói đúng. Phải tổ chức xem các nhà văn nữ bơi và diễn thuyết ! chứ để thế này vàng thau lẫn lộn. Các bác ai cũng "ngậm ngùi" cho văn chương thời nay, thi nhau *** chịu được hết NNT lại ĐHD, em cá là nếu có thêm cuốn nào đình đám các bác cũng cho vào danh sách nốt. Em thì em cứ hỏi đại, không dám mạo phạm đến các cao thủ phê bình văn chương. Các bác tâm huyết với văn học nước nhà thời nay thế sao không thử vung bút xem. Có khi lại chẳng khối tuyệt tác để lại cho con cháu. Chứ cứ ngồi nói kiểu này cháu con chúng ta thiệt thòi lắm.
    Đọc các bác làm em nghĩ đến cái câu " Bụt chùa nhà không thiêng" !
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thôi em ơi , đừng cái giọng của mấy đứa mới loè chảnh chọe nữa .Em dốt bỏ mẹ lên được !
    phê bình là việc phê bình chứ không phải trước khi phê bình phải là 1 nhà văn !
    Lại mấy cái giọng cùn lõi tĩ ra khi trình bày ý kiến
    Hơn nữa ,rõ ràng những đứa ở đây anh chưa thấy đứa nào chúng nó bảo bài chúng nó post là phê bình cả !
    (ít ra là ở caunem , đơn giản là cảm thấy thế nào thì nói thế .Bình biếc cái gì ở đây ? cái CDBT mà tốn thời gian để bình í à ? )
    Nhảy vào nói loăng quăng như đúng rồi
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 18/05/2006
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ấy..ấy..qúy ngài lại "***" tùm lum rồi. Em đâu ám chỉ qúy ngài đâu ạ, sao tự nhiên đưa cái mặt ra thế? Em chẳng biết và cũng chẳng cần biết qúy ngài đánh giá thế nào về CĐBT, cũng chẳng cần biết qúy ngài thích cái cảnh sinh hoạt ******** trong BĐ đến như thế nào..Tự nhiên qúy ngài la em dữ dội thế..Em nào đã sờ mó ai đâu ..Đừng nhạy cảm thế ạ, thấy thiên hạ "***" nhiều quá em thích đến tê người nên post vài câu thôi. Xin qúy ngài bình tĩnh và ngủ một giấc cho thanh thản tâm hồn nhé..
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 18/05/2006
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hĩm Mèo Hoang vào anh bẩu :
    Hĩm nói thế là *** đúng . Cởi truồng bán *** với *** là 2 việc *** có liên quan *** gì đến nhau . Trí thức VN ngày nay *** thể nào *** biết văng *** . *** *** hề bậy tí *** nào . *** hình ảnh tục tĩu , *** đả động đến tên ông bà , bố mẹ , thế thì bậy ở chỗ *** nào ? *** là từ nghe rất hào hoa và trí tuệ , nhiều khi muốn *** mà có *** được *** đâu . Khó *** chịu . Hĩm *** *** được ngay , anh thông cảm , nhưng khi hĩm đã *** rồi , hĩm sẽ thấy *** thể thiếu *** trong cuộc sống của hĩm đâu. Hĩm ạ !

Chia sẻ trang này