1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhà văn nữ trẻ Việt Nam đòi cởi truồng bán *** ? !!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuongthao1, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Bác này chấp nhặt thế,nhìn thấy em nó đàn bà con gái thì cũng nên nể mặt.

    Báo gọi em nó lại, *** tới tấp em nó thế em thấy bất bình lắm thay.Em thấy em nó+bác *** nhiều cũng đang tê hết tất cả các bộ phận đây này,bắt đền..
    Ai nhỉ
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    *** mẹ thằng khongcanbiet
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Có hĩm đây ạ! Anh "***" nhiều quá, điếu thuốc của anh tàn rồi kìa.. Mệt chưa anh..?
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Biết là :khác đi một chữ ra người phàm phu
    Nhưng mà nên nói *** ra gì thật ..cái từ này kể ra mà nói đúng lúc cũng chẳng đến nỗi tệ
    Thực ra ,bình thường từ *** này được hiểu tương đương với Đếch ..nghĩa phản đối ..không đồng ý .
    Tại sao em không thể hiểu được trong cái chủ đề này mọi người nghĩ *** khác đi nhiều thế nhỉ
    Nói chung là em *** cần biết ...mọi người nghĩ cái *** gì
    Em là em cứ nói đấy ...là người phàm phu cũng được vì dù sao cái não em còn trinh nên *** chấp nhận được cái thể loại nhà văn nữ Việt Nam cởi truồng bán *** ...mà nổi nhất là Chị ĐHD ..dám tụt cả quần trước bàn thờ ....*** mê được .
    Nhân vật của Chị NNT có tự tụt quần đâu ...bị thằng nào nó tụt đấy chứ ...không liệt truyện chị Tư vào thể dạng này được
    À còn mấy cô như xác uớp Ai cập đó ..em chẳng nói được ...ướp xác thế rồi ...mình nói sao được
    em nhớ một bài thơ nói lái của Hồ Xuân Hương khi bà thấy một bức tượng khoả thân ...
    Khen ai đẽo đá tạc nên này
    Khéo đứng trông mà đứng mãi đây
    Trên cổ còn đeo đôi chuỗi hạt
    Dưới chân đứng chéo một đôi giầy
    Mình chẳng học được cách nói lái thâm thuý như bà ..mình nói *** ..là *** thôi ...chứ chẳng đẽo đá được .
    hay là mình nói lái đi các anh các chị nhỉ ..*** chơi từ này nữa không mọi người lại hiểu nhầm
  6. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thôi không tranh cãi kiểu này nữa. Bắt bẻ câu chữ còn hơn đấu tố thời cách mạng. Có mỗi cái mà em muốn các bác đọc thì các bác cố tình lờ đi. Để em quote lại phát nữa. Bác nào muốn chửi em là động vật nhai lại thì cứ việc nhé. Bởi vì các bác chỉ đọc cái mà các bác muốn, cái mà các bác cần, chứ không phải cái mà tác giả muốn, cái mà tác giả truyền tải... Hèn gì... toàn *** là ***.
  7. tui_coc_biet

    tui_coc_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    *********,
    Cái box Văn học này riết rồi chán quá. Làm tao nhớ đến đám cẩu dưới vườn nhà. Người ta thiến chúng đi, bỏ miểng chai vào, nên chúng lúc nào cũng bị đau đớn trong bất lực, nên rất hăng sủa.
    Cái đám khongcanbiet, caunem, vuhon... ngoài đời chỉ là mấy cái thằng bất lực, bất đắc chí, thất bại thảm hại, *** làm được cái gì ra hồn, thậm chí *** dám chửi thằng nào kha khá...khặc khặc... nên vô chổ này hăng chửi phết.
    *** *********, hôm nay sao mình rảnh mà đi chửi mấy cái thằng này, tởm thiệt!
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng này cho thấy rõ bản chất của mày, mày cũng chả khác *** gì mấy thằng đó. Mày lôi cái đời mày vào đây làm *** gì cho nó khắm. Loại mày cũng vô học chứ là cái *** gì...
  9. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh caunem ! em thì em nhận tuốt hết. Nếu anh thấy thế là thoả đáng ! hic hic.
    Em đã bảo chỉ phát biểu mỗi ý. Em hỏi sao các bác không thử vung bút.... còn dạ thưa anh là em cũng được biết cái anh gọi là nhà văn và nhà phê bình, chả phải cứ làm nhà này là làm được nhà kia.
    Trên kia có bác nào đía gì anh mà anh hằn học thế ! Cay thế ? Em thì chả dám nhận mình biết nhiều nhưng hì hì .... trên đời em là em cứ uốn lưỡi trên 7 lần trước khi nói ai lòi tĩ - họ mà cười lại thì "quê" lắm !
    Chuyện NNT hay DHD hay v.v.v. cái khác thời nay, thế này nhé, em là một độc giả, ngóng cổ chờ đọc cái gì đó từ các nhà văn thời nay ! ngóng mãi thì thấy có mấy cái vượt lên trên, nhiều người đọc.v.v.v lý do để nó nổi lên trên mặt nước. hic. vì *** có cái gì khác khả dĩ hơn nên em đọc cái đó và thấy nó cũng còn hơn không có gì. Nó là của người VN ta làm ra. Sài mãi những tác phẩm của lớp người đã khuất cũng thèm cái gì mang hơi thở thời đại. Hơi thở thời đại nó thế thì đọc thế. Đành rằng những thứ của tây, của ngoại ối cái hay. Nhưng đó là của ngoại. em *** bàn chuyện đó nó dài và lằng nhằng. Riêng chuyện tác phẩm của Ta thôi. Và em là độc giả, em đã bảo chả dám mạo phạm ai. Có nhận là nhà phê bình hay có đang phê bình hay không phê bình em *** nói thì ai chả hiểu nó là cái gì... Người Việt thích nói câu: Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo ...
    Em cũng như mọi độc giả khác, vào đây thử hỏi xem các bác có khả năng, có ...n thứ thế thì thử vung bút. Biết đâu. Thế thôi.
    A. HÌnh như có người bảo bác ..... gì ấy nhỉ, em quên mịa nó mất rồi.
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    [/size=1]
    Có hĩm đây ạ! Anh "***" nhiều quá, điếu thuốc của anh tàn rồi kìa.. Mệt chưa anh..?
    [/quote] Anh mệt rồi hĩm ạ . Mới có một ngày mà các hĩm ở đây *** thành thạo thế không biết..hớ...hớ... Anh mừng

Chia sẻ trang này