1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các nhân tài xứ nghệ, họ ở đâu?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vinh_net, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinh_net

    vinh_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    các nhân tài xứ nghệ, họ ở đâu?

    các con em xứ nghệ sau khi đã học thành tài, họ có muốn quay về quê hương để làm việc, để cống hiến sức lực xây dựng quê hương?
  2. Castrauf

    Castrauf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu trên Việt Nam cũng là quê hương hết. Mà ông không thấy dân mình hay nói trọ trẹ trên TV lắm hả. Toàn ông lớn đó.
    Nothing!
    Được castrauf sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 03/08/2002
  3. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thế như tui đây tốt nghiệp đại học rồi, muốn về quê thì làm ở đâu?
    Vĩnh Thanh
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    VinhThanhHT thân mến nếu ai cũng hỏi nhu u thi cuối cùng câu trả lời sẽ bỏ ngỏ ,ai sẽ trả lời câu hoi này ?chính là bạn đấy bạn mến ạ , thanh niên chúng ta không nên chờ đợi vào bất kì cơ hội nào mà ngưòi khác đưa tới ,chúng ta nên tạo cơ hội cho riêng mình ,như thế mới gọi là thanh niên chủ nhân tương lai .
    thân ái!
    hongbach2000k3
  5. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại sáo rỗng rồi, tui đã tốt nghiệp ĐH, và tui không về quê vì tui đã có một công việc khá tốt ở Hà Nội và cơ hội đó do tui chứ không phải ai mang lại cả. Nhưng tui có thể đưa ra dẫn chứng ở bạn bè của tui, một số người tốt nghiệp nhưng không có cơ hội ở quê nên không về mà phải bám trụ nơi thành phố. một số thì đã về quê, có người cũng đã xin được việc nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi.
    Những người học khối xã hội xem ra còn có cơ hội về quê, còn những người học kỹ thuật thì mờ mịt lắm, thử hỏi có bao nhiêu nhà máy, xí nghiệp để mà trở về, để mà "cống hiến" đây???
    Vĩnh Thanh
  6. ThinhOLD

    ThinhOLD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh, không thể bắt ai cũng giống ai được. Có điều cùng là dân Nghệ thì khi có điều kiện, hãy giúp đỡ nhau một cách chân thành nhất. Tôi thấy một trong những ưu điểm nổi bật là cho dù có đi đâu, gặp đồng hương, mọi người vẫn đối xử như anh em một nhà. Điều này ở các tỉnh khác chưa chắc đã có được, nếu có cũng không rõ rệt bằng. Vậy giúp con em mình cũng là một cách giúp quê hương.
    Không hiểu sao tôi luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho dân miền Trung (bất kể họ từ Nghệ Tĩnh hay Bình -Trị- Thiên). Có lẽ từ bé tôi đã trải qua những ngày tháng cực khổ, hiểu được sự cơ cực của dân mình nên mới có tình cảm vậy chăng. Mỗi lần nghe đài hay xem tin tức mà biết tin miền Trung lại bão lụt, lòng tôi thắt lại, không ít lần nước mắt tôi đã trào ra mà không kiềm nổi. Nói vậy các bạn đừng hỏi, tôi yêu quê thế, tại sao không về mà giúp. Ngoài cái chung còn có cái riêng, đâu phải ai cũng có thể vượt qua để hi sinh tất cả. Nếu mình cố gắng trong phạm vi khả năng thì cũng là một điều tốt rồi.
    Bây giờ tôi đang làm việc ở nước ngoài nhưng chắc chắn một , hai năm nữa tôi sẽ về Việt Nam làm việc. Nói thẳng ra là không phải tôi về đề đóng góp cho đất nước hay vì lí tưởng gì cả, bởi lẽ tôi về thì cũng chỉ ăn bám xã hội mà thôi, sản phẩm tôi làm ra (trong điều kiện hiện nay) khó có thể gọi là gì góp ích cho xã hội, ở bên này kiếm tiền gửi về còn có khi hơn. Tôi về đâu? Rồi sẽ ở lại Hà Nội thôi vì ở HN tôi bớt ăn hại hơn. Làm việc ở nước ngoài đòi hỏi có sức khoẻ và kỉ luật, mà tôi không có hai thứ ấy nên về VN làm việc. Lí do hoàn toàn cá nhân!
    Về nhà rồi tôi sẽ lại phải lao vào cuộc sống mưu sinh vì tôi sẽ lập gia đình, lo sao để tồn tại. Tự hứa với lòng mình sẽ dành thời gian ít ỏi để giúp những người khó khăn (dân Nghệ) như mình ngày xưa nhưng chẳng biết lúc ấy sẽ thế nào? Hay là cơm áo gạo tiền cuốn ta vào những thứ tầm thường của cuộc sống?
    Tôi nghĩ các bạn trên này hầu hết vẫn là sinh viên.Chưa ai đòi hỏi các bạn phải làm gì cho quê hương. Điều cốt lõi là học hành sao cho đừng làm xấu đất nghèo nhưng ham học này. Có gặp nhau thì coi nhau như anh em, thấy người mới ra HN thì giúp họ sao cho hoà đồng thật sớm bởi cái chốn đô thị như Hà Nội nhiều điều bất trắc lắm, nhất là với những người xa nhà như con em chúng ta. Các bạn nếu tụ họp thì có lẽ cũng chỉ là những người hay duyệt internet thôi, còn biết bao sinh viên Nghệ ở ngoài kia đang cần các bạn lắm.
    Xin ôm hôn tất cả đồng hương
    Nguyễn Quốc Thịnh (một người con xứ Nghệ xa quê)
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này hay đấy , tôi đọc mà thấy cảm động lắm , các bác mà phát huy đúng tinh thần này thì tôi cũng không biết quê hương sẽ ra sao?

    Sanu!

    Suốt Một Đời Anh Không Thể Nào Quên Chân Tình Dành Hết Cho EM !@
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic này lên để bác bác bàn về việc chảy máu Nhân Tài của quê ta .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. "Người không vì mình thì trời tru đất diệt"
    Khoan hãy nói về chuyện cống hiến cho quê hương mọi người hãy thử hỏi tự bản thân mình là đã làm gì cho chính mình chưa
    hay nói rộng hơn một chút là đã làm gì cho gia đình mình chưa .Đừng nói chuyện đao to búa lớn làm gì vội ,hãy nói những chuyện nhỏ thôi .
    RING_FINGER
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy thế , như em đây chẳng hạn chưa làm được gì cho chính mình nên chưa dám nghĩ đến xa xôi
    nhoc con

Chia sẻ trang này