1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nhân vật nữ trong tác phẩm văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi happychocolate, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Các nhân vật nữ trong tác phẩm văn học

    Tôi định lập ra cái này để bình chọn những nhân vâtj nữ trong các tác phẩm văn học. Bạn thích ai, hãy nói về người đó cho tất cả cùng nghe
    Bài viết của riêng tôi sẽ có, mong mọi người thư thư cho



    Được happychocolate sửa chữa / chuyển vào 19/10/2002 ngày 10:27
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc "Bức thư của người đàn bà không quen biết" trong tuyển tập "Ngõ hẻm dưới ánh trăng" của Xtephan Zvai chưa? Mình thích nhân vật nữ đó, tình yêu của cô ấy còn nồng nàn hơn lửa.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  3. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em lại thích cái cô Esmeralda trong truyện Hugo cơ,khè,hơi dại một tí nhưng không seo,hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp!
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  4. annabeck

    annabeck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tui thì mê nàng Jane Eyre trong tác phẩm cùng tên của Charlotte Bronti . Có ai đọc truyện này chưa ?

    Annabeck
  5. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi rất tâm đắc với nhân vật GIAMILIA trong một chuyện ngắn cùng tên của AIMATOP,và đồng thời cũng cảm thấy rất thích thú với SCARTLET trong CUỐN THEO CHIỀU GIÓ của MAGARIT .M
    Có ai giống tôi không,đồng ý với tôi chứ!!!!
    hoabinh
  6. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó trên cả tuyệt vời. Alcatel thích kinh khủng.
    I love therefore I am
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Không những truyện đó tuyệt vời mà tất cả các truyện trong tuyển tập ngõ hẻm dưới ánh trăng đều hay kinh khủng

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  8. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Gienca trong truyện ngắn Gienca, của ai? Một nhà văn Nga quên mất tên rồi! Hy vọng một lúc nào đó sẽ viết về nhân vật này!

    I'm a fool on the hill
  9. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều Nhân vật nữ trong các tiểu thuyết được coi là tuyệt vời, không chỉ về ngoại hình mà cả tâm hồn nữa, Tuy nhiên, cảm thụ và thích nhân vật nào là tuỳ vào cá tính của từng người nữa chứ nhỉ? Có người nghị lực sâu sắc thì thích Jane Eyre, Những ai mạnh mẽ nồng nàn chắc thích Scartlet, những ai yêu say mê và thích hi sinh cho tình yêu chắc thích nàng Trà Hoa nữ, Catherin trong Đồi Gió hú .... Vân vân và vân vân,
    Tôi thích rất nhiều nhân vật nữ, nhiều lắm, nhưng một trong nhưng nhân vật nữ thích nhất là Jane Eyre
  10. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu vô cùng SCARTLET, thật đấy! Chả mấy cô gái có thể sống và yêu như nàng. Mọi người có thể bảo cô ấy thực dụng hay quá tàn nhẫn với những người chồng, nhưng tôi hiểu chỉ vì nàng muốn sống đúng như mình. Một người con gái tôi thích nữa, đó là Lâm Đại Ngọc. Toi yêu và thương cô ấy vì cuộc đời cô ấy quá khổ đau, vì cô ấy tài hoa mà bạc mệnh. Mà cũng chả hiểu vì sao tôi thích cái vẻ đẹp mờ ảo như sương khói ấy

Chia sẻ trang này