1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

    Em và anh ấy cưới nhau đã được một năm rưỡi . Chúng em chung sống rất hạnh phúc, có thể nói rằng anh ấy là một người đàn ông mà rất nhiều cô gái mơ ước. Chồng em năm nay 30 tuổi nhưng rất trẻ, đẹp trai và hiện nay đang làm giám đốc điều hành của một đơn vị thuộc tập đoàn lớn và đặc biệt anh là một người rất vui tính. Em kém anh ấy gần chục tuổi và bọn em kết hôn khi em vừa tốt nghiệp đại học ra trường xong.(Em phaỉ nói chi tiết này bởi vì em còn trẻ và chưa có kinh nghiệm sống)

    Phải kể lại lịch sử rằng anh nhà em xuất phát sinh ra trong một gia đình nghèo và bố mất sớm từ khi anh vùă chào đời, vì thế anh chị em ruột của chồng em mọi người trong gia đình rất gắn bó với nhau. Đi lên từ khó khăn và để có được thành công như ngày hôm nay anh ấy chịu ơn của anh chị em và mẹ rất nhiều. Vì thế nên anh ấy là một người rất coi trọng hạnh phúc gia đình.

    Từ khi hai vợ chồng em lấy nhau, anh đã hy sinh sự nghiệp rất nhiều để vì gia đình, vì cô vợ trẻ. Anh không bao giờ về nhà sau 6h tối mà không gọi điện xin phép, tất cả các bữa cơm đều ở nhà ăn cơm với vợ, đi đâu cũng đưa em đi cùng vì anh ấy yêu và rất tự hào về em.

    Em thực sự hạnh phúc vì có một người chồng có thể nói là tương đối hoàn hảo như thế. Thế nhưng chỉ có một điều làm em vô cùng đau khổ đó là gia đình anh ấy. Mẹ chồng em là một người phụ nữ rất độc mồm độc miệng và vì chồng mất sớm thế nên bao nhiêu tình cảm mẹ chồng em dành hết cho các con đặc biệt là cậu con trai - người đã làm bà tự hào cũng như người mà mẹ chồng em dành nhiều tình yêu nhất. Thế nên bây gìơ chứng kiến cảnh 2 vợ chồng hạnh phúc thường xuyên cười đùa và đi chơi bà vô cùng ghen tỵ . Chồng em rất chiều em, đi làm về mệt mấy anh cũng lao vào bếp giúp vợ nấu ăn, vừa giúp vợ anh vừa huýt sáo hát vang. Tôí đến anh hay đưa em đi chơi, đi ăn kem, đi đến nhà bố mẹ đẻ của em. anh mua sắm mọi thứ cho căn phòng nhỏ hạnh phúc của hai vợ chồng. Có thể nói chồng em đã làm tất cả những gì tốt nhất cho cuộc sông hai người. Vì thế mẹ chồng em vô cùng buồn bã và bà thường trút lên em những lời nói vô cùng cay độc, những từ ngữ xúc phạm ghê gớm(khi anh không có nhà). . Tuy nhiên bà không muốn hai vợ chồng bỏ nhau vì trong thâm tâm rất thương cậu con trai.

    Lại nói thêm, thêm về em gái anh ấy, trưứoc đây khi chưa cưới em, thì em gái anh ấy là người mà anh chiều chuộng nhất, anh cho rất nhiều tiền để tiêu, đi đâu có j đẹp anh cũng mua về cho em gái. Nhưng kể từ khi có vợ thì em là nhất. Sau chuyến đi công tác ở Hồng Kông về anh mua cho em 1 chiếc điện thoại di động và một chiếc lắc vàng còn em gái anh mua quà cho như các chị gái của anh. Vì thế em gái anh ấy cũng vì những chuyện như vậy ( xảy ra rất nhiều lần) mà không yêu quí em.
    Mọi chuyện bắt đầu bùng nổ khi em mới bước chân về gia đình. Vốn dĩ ngày xuă khi chưa cưới em gia đình anh ấy sống quấn túm ăn chung , sinh họat chung. MẶc dù các anh chị em đã có vợ có chồng nhưng vẫn thích về nhà mẹ đẻ ăn ở chung và sinh hoạt chung. Khi em về làm dâu, vì cảm thấy đó là nếp sống không văn minh nên em đã bảo anh ấy tách mọi người ai về nhà nấy. Và hậu quả sau đó là tất cả gia đình anh ấy, ai cũng biết là do em xui anh, nên đều ghét em và quay lưng lại với em.
    vì mọi người cho rằng chồng em có được ngày nay là nhờ ơn mọi người mà bây giừo lại quay lưng lại với anh chị em, mà họ không hiểu rằng đó mới là nếp sống văn minh.

    chồng em đã đi làm về mệt mỏi họ còn đơm đặt những điều không có thật về em làm anh buồn vì vợ không được mọi người yêu quí , nhưng anh vẫn rất yêu em. Nhưng những điều dó không thể không ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng em.
    Hiện nay, tình hình vô cùng căng thẳng vì càng ngày mẹ chồng , em gái, và các chị chồng(do bị em không đồng ý cho ăn ở sinh hoạt chung nữa) càng tấy chay em và đơm đặt sự thật về em làm chồng em rất buồn, hạnh phúc của em đang bị đe doạ , em không biết phải làm sao đây?

    Vì chồng em là một người tuyệt vời như vậy nên em cảm thấy mình không thể mất anh chỉ vì gia đình anh khủng khiếp như vậy. Phải nói thêm là anh nhà em là người vô cùng quyết đoán và sâu sắc thế nên không phải dễ bị lung lay và hiểu lầm nhưng xuất phát từ tình thương mẹ, yêu em gái, thương các chị ruột của mình ngèo(nên anh muốn giúp đỡ và trả ơn mọi người) nên anh thấy rất áy náy và tội lỗi hưon nữa anh chưa thực tin tưởng em- một cô vợ quá trẻ và ngang bướng. Nhưng thực sự sống với gia đình anh em rất oan ức và chịu nhiều tủi nhục cộng với việc hạnh phúc vợ chồng bị đe doạ (anh hay nằm thừ ra buồn và có lúc giận dữ mắng em do anh phải nghe quá nhiều lời từ gia đình về em). Em đã làm nhiều cách để lấy lòng mọi người nhưng vô ích, mọi người vẫn tức em về vụ tách mọi người ra ăn riêng. Đặc bịêt mẹ chồng em, già rồi nên thích con cháu quấn túm ăn ở sinh họat chung vì thế càng giận em cộng với sự ghen tỵ về tình cảm nên không tiếc những từ ngữ cay độc nhất bà dành cho em làm em rất đau khổ và bị xúc phạm ghê gớm. Em rất cần lời khuyên và tư vấn của mọi người. Hãy giúp em với!
  2. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên rất chia sẻ với em, tuy nhiên, chị nghĩ, trong việc này em cũng đã có một sai lầm nghiêm trọng về việc đã phá vỡ thói quen sinh hoạt của gia đình chồng em bấy lâu nay. Điều này chị nghĩ khó mà có thể cứu vãn được. Chỉ có một cách, đó là bọn em hãy ra ở riêng, rồi thường xuyên đến thăm nom bố mẹ, và gia đình. Những dịp lễ tết, là vợ, em cũng nên chu đáo với gia đình nhà chồng. Chỉ có vậy, thì may ra một thời gian sau mọi người mới nguôi ngoai. Chứ cứ tiếp tục sống thế này... nói thật với em, cho dù chồng em có yêu em đến mấy, nhưng cứ bị nhồi vào đầu liên tục như vậy, cũng sẽ mệt mỏi, rùi cáu bẳn, rùi đâm ra vợ chồng hay cãi nhau, và rạn nứt...
    Chúc em hạnh phúc
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn chị vì đã lắng nghe và cho em những lời khuyên, Thế nhưung anh nhà em là con trai độc nhất, bố chồng đã mất từ lâu, nay chỉ còn một mình mẹ già. Các chị em gái đều đã lấy chồng. Là một người con hiếu thảo anh ấy và cả em đều không thể để mẹ già ở một mình vì nay các chị em đã tách ra ai về nhà nấy hết. Thế nên vợ chồng em ko thể ra ở riêng đựơc.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 25/10/2007
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn chưa fải là ng` quyết đoán và sâu sắc .
    Hiếu tình khó vẹn đôi đường
    Như mình thì :
    Ở riêng là Giải pháp Number 1
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em đã đọc hết câu chuyện của chị & em có ý kiến như thế này :
    - Cái việc mà mẹ chồng chị ghen tỵ với hạnh phúc của chị đó cũng là điều hết sức bình thường, nó xuất phát từ thói quen ích kỉ của đàn bà (cái này không dễ gì từ bỏ được & XH này cũng ko phải là ít người như thế ).Bởi vì sao?bà cụ có 1 mình chồng chị là con trai ( ông cụ đã mất sớm ), hơn nữa chị thử nghĩ xem, sinh 1 đứa con trai ra nuôi lớn 2 mấy năm trời, giờ nó có vợ rồi nó lại dành tình thương yêu, chăm sóc vợ như thế ( ko hẳn là ko đoái hoài gì đến mẹ ) nhưng mà mức độ nó cũng giảm sút đi nhiều chứ ----> nói đâu xa, chính chị cũng đã kể về em gái chị trước kia được chồng chăm sóc này nọ, có chị rồi thì..............Chính vị vậy em nghĩ chị nên thông cảm cho mẹ chồng ở phương diện này !

    - Còn chuyện ăn uống hay sinh hoạt chung của các bà chị chồng í mà ! Chuyện này xảy ra thường xuyên hay là chỉ những dịp như cuối tuần hay ngày lễ Tết hả chị?
    + Nếu là những ngày cuối tuần hay dịp gì đó thì em nghĩ gia đình chị hơi bị ý tưởng đấy, giờ cuộc sống hối hả, bận rộn & bon chen như thế mà vẫn có những bữa cơm đầm ầm, vui vẻ, quây quần của đại gia đình thì hơi bị hiếm ----> ko phải bàn cãi nữa nhé !
    + Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên thì em nghĩ là nên họp gia đình lại, hoặc là chị lựa lúc nào í nói thẳng vấn đề này với mẹ chồng, các chị chồng & em chồng ( có thể họ ko ưa chị nhưng em nghĩ là cũng chưa đến mức ghét chị như là hắt nước đổ đi đâu ).Người ta nói " Thuyền theo lái, gái theo chồng " ---> các chị kia đã đi lấy chồng rồi ( chắc là ở riêng rồi ) vậy thì cớ sao lại thường xuyên về mẹ đẻ ăn uống, sinh hoạt chung như thời thanh niên thế nữa?Chắc các chị ấy nghĩ như thế là để mẹ vui hoặc là cho gia đình ấm cúng nhưng xin lỗi sự thật lại ko như thế đâu ạ ! ( còn làng xóm rồi gia đình nhà chồng các chị ấy nhìn vào sẽ nghĩ gì? )
    Em chỉ có ý kiến nhỏ thế thui ! Chúc chị hạnh phúc nhé
  6. playstation_vn

    playstation_vn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    22
    Chẳng ai có thể giúp em lúc này được đâu. Bởi vì thấy em là người quá ích kỉ, chỉ biết chồng lo cho mình mà không biết lo cho chồng và mọi người bên phía nhà chồng.
    Mình thấy cách gia đình nhà chồng bạn sinh hoạt chung vào những ngày cuối tuần là rất tình cảm và gắn bó. Nếu bạn là người vợ tốt thì lên khuyến khích những hoạt động kiểu đó của gia đình nhà chồng ban. Thân!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu là mình, thì mình sẽ làm như thế này:
    - Gần gũi, chia sẻ thêm với mẹ chồng, nếu bạn biết là chồng bạn giúp bạn nấu nướng gây khó chịu cho mẹ thì hãy nói với chồng là "em sẽ cố gắng làm 1 mình, anh tranh thủ nói chuyện hoặc làm gì đó với mẹ 1 thời gian xem sao". Hàng ngày thủ thỉ tâm tình với cụ, về niềm tự hào của bạn về chồng, hỏi cụ về những ngày thơ bé của chồng, những món ăn, những điều mà chồng thích, ...2 ng cùng yêu 1 người thì có nhiều chủ đề để nói lắm...
    - Về các chị: Có thể chủ động cuối tuần, cuối tháng, dịp lễ, nấu nướng và "hỏi ý kiến mẹ" "con muốn mời các anh chị đến ăn cơm cho vui được ko??". Chẳng lẽ cụ lại từ chối???, mà dần dần các chị cũng quên đi chuyện kia nếu thấy sự thay đổi ở bạn.
    - Về em gái: Nói với chồng, mua gì cho em thì đưa riêng cho em, đừng khoe trước mọi người, để mọi ng thấy bình đẳng như nhau...
    Tạm thời thế đã, nhập gia phải tùy tục, đừng cố gắng thay đổi nếp sống nhà họ.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vàng 2 thì em đồng ý
    Vàng 1 thì e là chưa ổn đâu ạ ! Ví dụ như mua cho vợ cái lắc tay (như chị í kể ) chả nhẽ lại giấu biến đi ko bao giờ đeo để mọi người hông bít à?. Em nghĩ là nên chăng ở đây người chồng nên công bằng mà thôi ----> tránh cái kiểu : Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
    Mới cả chị chủ topic cũng nên gần gũi với gia đình nhà chồng, thỉnh thoảng chồng vắng nhà thử rủ cô em chồng đi siêu thị, đi đâu í rùi tâm sự trò chuyện xem nó ra làm sao nào
    Hoặc là gần gũi mẹ chồng như chị bê_ho đã nói ở trển
  9. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ko hoàn toàn ủng hộ, nhưng ý kiến của mình có phần tương đồng với bạn này. Mình thấy trong tâm sự của bạn đúng là để ý rất nhiều đến cảm xúc của bản thân, còn những ng xung quanh thì hơi bị ít. Ko phải trách bạn đâu, nhưng tớ nghĩ bạn thử quan tâm đến mọi ng hơn xem, nhưng đừng quan tâm theo kiểu cố nhé, ai mà chả cảm nhận dc, sẽ càng khó chịu hơn thôi. Tớ thấy việc ấy mới về nhà chồng, mà đã có thể ra 1 quyết định thay đổi nếp sống của gia đình chồng và dc mọi ng thực hiên thì quả là dc mọi ng nuông chiều đấy. Mẹ tớ vẫn bảo, nhập gia tuỳ tục, tớ hơi bị nể ấy ở vụ này đấy, nên tớ nghĩ căn bản lúc đầu mọi ng rất quý ấy, chỉ có điều trong quá trình sống thì chưa thực sự hiểu nhau thôi.
    Quan điểm của tớ: mẹ chồng là mẹ, anh nhà tớ cứ kêu là mẹ chiều em quá đáng, tớ mắng lại cho: "tại anh quan niệm quan hệ giữa em và mẹ là quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên thấy thế, còn em với mẹ quan niệm là quan hệ mẹ-con nên e thấy như thế là bình thường". Tớ ko biết ấy có em trai ko, nhưng tớ thì cứ nghĩ tớ muốn mẹ tớ dc con dâu đối xử thế nào, tớ sẽ cư xử với mẹ chồng như thế ấy. Và điều tớ muốn là "dâu con" nên tớ thực sự coi mẹ anh là mẹ mình, ko phân biệt. Bố mẹ mình còn có lúc mắng mình tơi bời nữa là.
    Tớ thì ko biết khuyên ấy cư xử cụ thể thế nào, vì thực tế chỉ có mỗi ấy biết, nhưng tớ nghĩ ấy hãy quan tâm đến mẹ chồng hơn, hãy yêu thương bác ý vì bác ý quả thực đã cho mình 1 ng chồng tuyệt vời đến thế, ko những vậy bác ý đã phải vất vả gấp đôi mọi ng rồi. Tình cảm của mình chân thành, quan tâm đúng mực, thì dần dần bác ý cũng sẽ hiểu, và bản thân ấy cũng ko phải áy náy gì, vì mình đã làm tròn phận làm dâu, làm tròn chữ hiếu với mẹ chồng (xin lỗi nhưng cái này tớ ko thấy ấy có vẻ lăn tăn chút nào).
    Ngoài ra 2 vợ chồng có chơi đùa thì cũng giữ ý 1 chút trước mặt mẹ chồng. Ko nên nũng nĩu chồng trc mặt mẹ, mỗi ngày ấy hy sinh 1 chút thời gian của anh ý, để dành anh ý tâm sự, nói chuyện với mẹ, giải toả dần những khúc mắc. Chồng mà có chăm vợ thì cũng kín kín thôi (ko có là mẹ xót con trai đấy) , còn lúc nào vợ chăm chồng (nhưng đừng quá) thì phải phô trc mặt mẹ cho mẹ yên tâm là dâu tốt nhé
    Thôi thì uỵch 1 cái chắc ko thể sửa chữa ngay dc, nhưng thời gian sẽ giúp ấy, thử coi mẹ chồng là mẹ mình, tớ nghĩ ấy sẽ thấy đơn giản dc khá nhiều vấn đề đấy.
    Chồng quan tâm đến vợ---> vợ quan tâm đến mẹ chồng và em chồng
    Được goldenland sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 25/10/2007
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn ích kỷ quá . Có thể do may mắn và toàn vẹn con người thường hay ích kỉ , nhưng đáng tiếc là qua câu chuyện của bạn ,thì bạn chỉ thấy điểm xấu của gia đình bên chồng mà không thấy nhờ có họ mới có chồng bạn hôm nay .Mình mong bạn mở lòng để cố gắng hòa nhập lại .Đặc biệt là cái chi tiết bữa cơm quây quần cả gia đình là điều rất nhiều người ao ước ,vì sao bạn lại có suy nghĩ là nó "không văn minh "? . Nó là 1 nét sống đẹp ,làm nên bản sắc văn hóa gia đình Việt Nam , chính là thời cơ tốt để mọi người biết được tâm tư tình cảm của nhau,để yêu thương sẻ chia cho nhau đấy .Bạn nên bắt đầu việc hòa nhập lại gia đình chồng bằng việc xây dựng lại bữa cơm quây quần ấm cúng này .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này