1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đang bị mắc kẹt.
    Dường như bạn đã làm ngược: Thay vì lấy lòng nhà chồng rồi mới thay đổi nếp sống của họ, thì bạn lại cố gắng thay đổi họ rồi mới quay ra lấy lòng nhà chồng. Vậy bạn bị rơi vào thế bất lợi có gì là khó hiểu
    Việc mẹ chồng ghen với con dâu nhà nào cũng có. Để tránh đc điều này, con dâu phải ứng xử tế nhị. Chắc về khoản này bạn phải chịu thiệt thòi rồi. Bạn sẽ mất tự do 1 chút, chẳng hạn vợ chồng không được tỏ ra âu yếm nhau trước mặt mẹ chồng...
    Nếu con dâu và mẹ chồng yêu quý nhau thì sẽ hầu như không vấp phải chuyện mẹ chồng ghen với con dâu.
    Cái khó ở đây là: đã bị ghét rồi, làm sao để được yêu (chắc bạn vẫn phải tìm cách lấy lòng hợp lý, dù bản thân chắc cũng ấm ức vì thấy thiệt thòi khi cứ phải lấy lòng 1 chiều như thế, trong khi bạn cũng chẳng yêu quý gì mẹ chồng, đúng không?
    Dù sao họ vẫn là người thân của chồng bạn, bạn không rẫy họ ra đc đâu. Nếu phải chịu thiệt thòi 1 chút thì bạn cũng nên cố gắng, để không làm anh ấy khổ.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết nói gì, nhưng nghe theo lời em nói nhé, thế cho chị hỏi (cho phép mình gọi thế nhé, chắc là em nhỏ tuổi hơn chị), là thế những hành động quan tâm của chồng như thế, trước mặt mẹ chồng, em cho là đúng đúng ko? Em cho rằng mẹ chồng như vậy là ko thông cảm đúng ko? Híc, chị thì ko nghĩ thế, 1 lần trong bữa cơm anh nhà chị cũng gắp cho chị vì chị ngồi xa, chị có thể cảm nhận ngay được sự tủi thân của mẹ anh ấy, sau đó chị đã góp ý ngay, cấm tiệt luôn chuyện gắp, chuyện quan tâm, chuyện khoe mua cái này cái kia cho mình. Chuyện ở bếp cũng thế, em là tuýp người hơi lãng mạn nhỉ, em thích có người giúp đỡ, chồng đứng bên, nhưng mẹ chồng đã ko thích thì em có thể thay đổi mà, đừng để chồng làm những việc đó nữa, anh ấy có thể lau tủ, có thể đổ rác, có thể ngồi tâm sự với mẹ trong lúc em nấu cơm ko? Chị thì lại khác, bếp là "vương quốc" của riêng chị, chả thích ai thò vào. Đấy là do tính mỗi người khác nhau, chị ko có ý chỉ trích em, nhưng em cứ thử tham khảo xem, có lẽ em nên thay đổi và phải thay đổi, để hoà nhập được với gia đình nhà em
  3. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng tình cảm cần san sẻ. Khi tình cảm được share thì mọi chuyện mà những người thân đó sẽ cảm thấy gần gũi nhau hơn.
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em đi làm từ sáng đến tối 6h mới về. 9h30-10h đã đi ngủ rồi. Vợ chồng trò chuyện vui vẻ được có 3-4 tiếng rồi lại đi ngủ. Chính những hành động đó tạo nên hạnh phúc hai người, nếu em cứ cấm đoán chồng em như thế, chưa lấy lòng được mẹ chồng đã mất chồng. Đã có rất nhiều ông chồng chán vợ vì vợ khô cứng không biết dịu dàng đón nhận tình yêu của chồng. Em yêu chồng em, em sẽ đón nhận hết tình cảm của anh ấy, không chỉ thế em còn phải tạo ra nhiều cơ hội hơn để hai ngươì hạnh phúc. Chẳng lẽ gi` mà em lại từ chối hay cấm đoán anh ấy để anh ấy thấy cụt hứng cả, chị ạh. Có thể chồng chị thì chịu thế chứ như anh nhà em mà cấm anh ấy thế là anh ấy tủi thân ngay
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ý chị ko phải là vc ko được như thế với nhau nữa là trước mặt mẹ chồng kia mà. Chị cảm giác mọi người nói j em cũng có lý để nói lại híc, tuỳ em thôi vì chỉ có em mới biết được hạnh phúc của em
  6. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mình chỉ sắp lấy chồng thôi nên khuyên bạn thì sẽ phiến diện ko chính xác.
    VD như nhà đứa bạn C2 mình nhé. nó ko chỉ đi làm công nhân may thôi(vì ko học hành gì) khi nó cưới chồng thì bố mẹ chồng bảo nó nghỉ làm ở nhà vì làm CN may thì đi từ sáng đến tối mà lương thì ít. Nhà chồng nó thì có nghề phụ là chụp ảnh nghệ thuật nên cũng kiếm được. nhưng cả nhà nó ở nhà trông vào hiệu chụp ảnh. Nó suốt ngày làm hục mặt ra mà vẫn bị chửi là ăn bám bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng nó chỉ cho 2 vợ chồng nó tiền ăn thôi còn tiền tiêu thì chông nó xin dc bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Nó thấy tình cảnh đấy xin đi làm thì bố mẹ chồng nó ko cho đi rồi chửi nó thậm tệ. có lúc còn đuổi nó ra khỏi nhà vì nó đòi đi làm chỗ khác cơ. trong sinh hoạt thì xét nét từng ly từng tý. mình thấy nó kể chẳng khác gì làn ôsin làm còn vất vả hơn là đi làm ấy mà chẳng có tiền mẹ chồng nó còn đang định cho chồng nó đi lao động bên đức để chúng nó bỏ nhau cho dễ. nó suốt ngày kêu khổ mà mình chẳng biết khuyên như nào chỉ bảo nó thôi cố chịu đựng một sự nhịn là chín sự lành.
    nhưng nói thật nhé mình vẫn thấy ko ổn trong lời khuyên của mình nhin thì đến bao giờ????
    các bạn cho mình một lời khuyên
  7. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chồng quan tâm đến vợ mà lại phải giấu giếm hả trời?????
    Mình thì khoái nhất có chồng lăng xăng nhặt hộ bó rau, hoặc ôm mình lúc mình rửa bát, vợ luôn đáp trả bằng một cái hôn.
    Bạn chủ topic cứ sống vô tư hưởng thụ hạnh phúc đi, lo lắng vớ vẩn. Bạn trẻ, thông minh, yêu chồng thì chồng bỏ thế quái nào được.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nói rồi mà sao mấy bạn nì cứ cố tình hiểu sai đi thế nhỉ, tớ bảo là "trước mặt mẹ chồng" chứ tớ ko bảo "dấu giếm". Còn các ấy nghĩ là cứ thể hiện mọi thứ trưóc mọi người thì cũng được, có sao đâu Còn chuyện bếp núc thì đúng là tớ rất quái đản he he chả thích ai động vào có động vào tớ thì động
  9. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    quan tâm đến vợ thì k sao nhưng mà làm những việc bếp núc cùng vợ lúc có cả MC thì nhiều bà MC k thích đâu ạ.
    nói chung trước mặt MC thì 2 VC kiềm chế tình cảm đi một chút vì bà có thể sẽ thấy tủi thân như kiểu " chuyện 3 ng" í
  10. gaixinhdipho

    gaixinhdipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    mình cũng góp ý nho nhỏ thế này: nếu hok thể ở riêng thì bạn nên hòa đồng nào nếp sống của gia đình anh ấy. Nhập gia tùy tục mà.
    VỚi mẹ chồng bạn nên thương yêu hơn và quan tâm hơn tới cụ. Cũng bảo chồng bạn thường xuyênn quan tâm như khi chưa có bạn.
    Với co em chông: góp ý với anh ấy mua quà cho nó như cũ, bạn cũng nên bao dung hơn nới nó và có thể cả 2 chị em cùng đi chợ đi mua sắm, người như thế thì lấy lòng hok phải quá khó.
    với các anh chị bên chồng: quan tâm hơn bằng cách tới chơi nhà họ, quan tâm các cháu, mua quà bánh tới thăm bọn nó, tách riêng ra hok có nghâ là hok thèm quan tâm nữa hay cho họ hiểu được tình cảm của bạn dành cho họ .
    CHúc bạn giũ đuợc hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này