1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ sợ thế thì nói dại đến khi không còn MC thì hai VC cũng chẳng còn thói quen quan tâm, tình cảm với nhau nữa.
    Âu yếm nhau ở mọi lúc, mọi nơi chứ đâu có phải chỉ ở trên giường??????
  2. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác 1 số bạn vô tư quá, bất chấp hoàn cảnh.
    Gia đình người ta phức tạp thế mà cứ khuyên những câu hồn nhiên như thế thì... Nếu bạn chủ topic hồn nhiên thì cứ nghe theo những lời khuyên như vậy, rồi đến đâu thì đến nhé.
    Vợ chồng trẻ ai chả muốn âu yếm, săn sóc lẫn nhau. Nhưng sống chung với bố mẹ thì phải ý tứ chứ, đâu có thể bất chấp được. Nhất là mẹ chồng lại yêu con trai thế thì con dâu càng phải giữ ý. GIỮ Ý là sự tế nhị khéo léo trong cách ứng cử, chứ không phải chuyện NHỊN NHỤC hay HI SINH gì hết.
    Bạn chủ topic tùy tình hình gia đình mà cư xử thôi, có điều là nên khôn ngoan chín chắn. Đừng có cái tâm lý bất chấp tất cả, ta biết mình ta là được.
    Được litium sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 02/11/2007
  3. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang định nói như bạn này, mình nói là mình yêu bố mẹ chồng thì bảo là mình ảo tưởng, mình khuyên nên nhịn 1 chút để MC đỡ làm khó thì lại nói là giữ vững lập trường.
    Xem ra bạn ấy cũng đã có hướng giải quyết của mình nên tốt nhất mình ko muốn góp ý nữa.
    Mình nghĩ rằng ko anh chồng nào muốn vợ và mẹ bất hoà cả.
  4. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là vợ chồng yêu thương được nhau thì tốt quá, nhưng đôi khi không phải cái gì mình cũng cương lên cũng tốt đâu. Chẳng phải việc mình và chồng âu yếm chăm sóc nhau là sai, nhưng đôi khi nó thuộc về vấn đề tế nhị. Nếu bạn thấy mẹ chồng tủi thân mà nói với chồng, anh ấy không những không trách bạn mà còn biết ơn bạn lắm đấy. Được như thế thì tình cảm vợ chồng sẽ càng nồng thắm hơn chứ không vì bớt thể hiện trước mặt mẹ mà tình cảm kém đi đâu. Có những thứ thuộc về cảm xúc, không thể nói là đúng sai được. Chỉ có điều, nếu thật sự nghĩ cho nhau thì mình nên tránh thôi. Hehe, chuyện mẹ chồng bạn mắng chửi bạn khi chồng vắng nhà và mười mấy bà chị chồng về tụ tập thì mình phản đối, chứ chuyện này thì mình nghĩ bạn nên suy nghĩ thêm. Mỗi người một ý kiến, chỉ là góp thêm cho bạn hạnh phúc thôi. Mẹ chồng tương lai của mình cũng thế nè, thỉnh thoảng hay ghen với mình lắm, nhưng vẫn biết bác ý tốt, lại hiểu tâm lý của các mẹ, tự nhiên lại bị san xẻ tình cảm nên mình cũng có ý đi một tí. Nhỉ! Có phải ở đời, cứ cái gì cũng rạch ròi đúng sai, và có phải cứ mình đúng thì mình thắng đâu. Đôi khi còn ngược lại ý.
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Cũng tầm tuổi nhau nhưng sao tớ thấy bạn nói nhiều điều thiển cận quá đi mất.
    Cũng chán chẳng muốn cho bạn 1 lời khuyên nào cả bởi có khuyên cũng vô ích cái này là nhận thức bố mẹ dạy rồi.
  6. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn này mới thiển cận, phát biểu như vậy chứng tỏ kém vốn sống.
    Tớ thấy những điều bạn chủ topic làm chẳng có gì là sai, là tớ thì tớ cũng sẽ sử sự như vậy.
    Một số bạn cho rằng phải tránh các cử chỉ tình cảm khi có mặt MC (những thứ tớ bôi vàng ở trên), điều đó áp dụng được nếu các bạn chịu đựng được, thấy việc đó không ảnh hưởng đến đời sống tình cảm vợ chồng của mình. Còn đối với tớ, đó là những lúc hạnh phúc nhất, yêu chồng nhất. Nếu mất đi thì cuộc sống vợ chồng chẳng còn gì là thi vị (các bạn bảo tránh thế nào khi MC ở nhà cả ngày, nói tránh đi thực ra là bảo người ta thôi luôn). Nhịn không được san sẻ những cử chỉ nho nhỏ làm cho tớ ức chế. Vậy các biện pháp "phải tế nhị" của các bạn làm MC vui, nhưng làm cho cuộc sống của mình nặng nề.
    Nói thêm là MC tớ không cay độc như MC chủ Topic nhưng biểu hiện ghen thì chẳng khác tí nào
    Phản ứng của tớ thì như sau:
    - Khi tớ và MC cùng làm bếp, nói với chồng "anh nhặt hộ em bó rau" hoặc "anh rửa rau đi". MC khó chịu, tất nhiên vì trưóc khi lấy vợ, chồng tớ chẳng bao giờ phải mó tay vào việc nhà.
    - Thường xuyên yêu cầu chồng lau phòng, dọn dẹp nhà cửa.
    -Dành hẳn một buổi nói chuyện vói MC, nguyên văn "Thế hệ mẹ khác thế hệ con, thế hệ con bây giờ hai vợ chồng đều đi làm, đi về con mệt chẳng kém gì anh ấy, nên anh ấy giúp con việc nhà là chuyện bình thường. "
    Tất nhiên thì sau này tớ thuê osin chứ chẳng bắt chồng làm mãi. Tuy nhiên MC tớ phải quen với việc con trai bà cũng làm việc nhà như vợ.
    Có một điều tớ thấy rất quan trọng mà mọi người đều bỏ qua: chồng quan tâm vợ nhưng không quên chăm sóc mẹ. Chồng tớ rất tình cảm, mua sữa cho vợ không khi nào quên mua cho mẹ. Từ ngày có vợ mới biết mua hoa tặng mẹ ngày nọ ngày kia. thế thì có gì mà MC phải ghen. CD có bao giờ ghen với việc chồng chăm sóc mẹ đâu.
    Khi cả nhà quây quần, đôi khi chồng tớ vẫn gối đầu vào lòng mẹ khi có mặt tớ, có khi ôm chân tớ và bóp chân cho tớ khi có mặt MC. Nếu MC các bạn mà coi các bạn như con thì sao phải tránh những chuyện này.
    Vấn đề là làm cho MC hiểu, khi có vợ, tình cảm của con bà không bị chia ra mà được nhân lên.
    Còn chuyện tránh nọ tránh kia, các bạn áp dụng được, chứ tớ mà làm thế thì vài tuần tớ phát điên (chẳng còn đầu óc đâu mà kiếm xiền).
    Có bác sẽ phản ứng bảo MC tớ hiền quá, thưa không hiền đâu ạ, để có được sự hiểu và chấp nhận cách sống của nhau là một quá trình rất rất dài trên nguyên tắc thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau.
    Chẳng nhẽ cứ phải nhịn mới là tôn trọng à.
    bạn chủ topic à, mới cưới một năm thôi thì còn đầy thời gian để thay đổi. Bạn thông minh, bạn sẽ tìm ra cách phù hợp với cá tính của bạn. Chỉ khuyên bạn đừng bao giờ để lòng tự trọng bị đè bẹp. ( một số người vẫn cảm thấy dễ chịu khi lòng tự trọng bị đè bẹp để đổi lấy sự bằng mặt trong mối quan hệ, nhưng hình như bạn không thuộc type người này)
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng, trước hết phải sống cho chồng và mình, sau đó mới đến gia đình nhà chồng. Nếu anh ấy là chồng tớ thì gia đình nhà chồng mới là người thân, còn nếu anh không là chồng tớ thì họ cũng chỉ là người dưng. Ai cũng vậy thôi.

    Có những bà vợ suốt đời cam chịu, chịu đựng hy sinh nhưng đến một ngày họ mới biết chồng ngoại tình, khi đó họ ngơ ngác không hiểu mình mắc lỗi gì mà phải chịu như thế? Cái lỗi của họ chính là hy sinh và quên bản thân quá nhiều mà không biết tạo ra không khí hạnh phúc trong gia đình, cuộc sống sẽ nhàm chán. và việc nhịn MC rồi cấm chồng quan tâm nhiều đến mình trước mặt gđ cũng là một nhân tố làm nên sự nhàm chán đó. Vì thời gain chủ yếu bên nhau là ở nhà có sự có mặt của MC 24/24

    Ra đường thấy toàn gái đẹp, về nhà thấy vợ trong bếp lấm lem dầu mỡ, người đầy mùi mắm muối. Muốn tình cảm một chút thì bị vợ cấm vì sợ mẹ chồng nhìn thấy,đi chơi cũng không dám đi vì mẹ chồng chỉ thích hai vc ở nhà với MC...nói chung là rất nhiều. Mỗi người có một quan điểm riêng, và tớ cũng nghĩ như chị fvchir. Như chồng tớ anh ấy chỉ thấy hp khi được cùng vợ nấu ăn, cười đùa và đi chơi như thế.

    Điều mà tớ muốn cố gắng đó là cả 3 cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng nô đùa vui vẻ và cả hai cùng quan tâm yêu mẹ. Giúp mẹ hiểu ra đó là hạnh phúc và mẹ vui vẻ vun đắp cho hai con,chứ không phải là né tránh, giữ kẽ cả đời, rồi lâu dần chưa chắc MC đã hphúc và yêu cô con dâu nhưng anh chồng đã cảm thấy một gia đình quá ư đơn điệu.
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em à, những điều em muốn mẹ chồng em hiểu đó là HP và vui vẻ vun đắp cho hai con thực ra hơi khó trong hoàn cảnh của gia đình em. Mẹ chồng em đâu có cấm đoán hai vợ chồng thể hiện tình yêu, tất cả chỉ là do em chưa thực sự hiểu tâm tư của bà cụ trước khi thể hiện cái tôi cá nhân của em. Chỉ khi nào mọi thành viên trong gia đình cảm nhận được tình cảm dựa trên sự hiểu biết của em đối với họ một cách chân thành thì lúc đó em mới có thể thay đổi quan niệm của họ phù hợp với quan niệm của em. Điều này phải có quá trình gắn bó lâu dài chứ không thể ngày một ngày hai mà có được. Phải thật sự sống hoà vào hoàn cảnh để hiểu lòng người trước khi em muốn mọi người hiểu được em, đấy cũng là một cách tôn trọng gia đình nhà chồng. Cái khoảng cách của em và nhà chồng em hiện giờ chính là điều chị vừa nói. Chừng nào em chưa thực sự hiểu và thích nghi với hoàn cảnh sống ở nhà chồng thì chừng đó bất kỳ một sự thay đổi nào theo ý em, mặc dù là đúng đắn, cũng không thể dễ dàng được chấp nhận. Cũng chính vì em chưa hiểu gia đình chồng mà đã thay đổi nếp sống nhà chồng đã khiến mọi người rất hụt hẫng, có khi còn cảm thấy bị xúc phạm nữa,...đến lúc này em có quan tâm thế nào cũng vô ích thôi bởi vì em chưa tôn trọng gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Cho dù em học vấn cao, đi làm được nhiều người nể trọng và tín nhiệm nhưng về đến nhà em vẫn là phận dâu con. Chị nói vậy không có nghĩa là làm dâu phải chịu nhẫn nhục, fải phục tùng tuyệt đối nhà chồng, vấn đề ở đây là cần biết kính trên nhường dưới, biết thể hiện cái tôi của mình theo đúng vị trí của mình trong gia đình. Khi mọi người hiểu em, cảm nhận được sự tôn trọng của em đối với gia đình chồng thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bất kỳ một sự thay đổi nào cũng phải có thời gian cần thiết để mọi người quen với điều đó.
    Còn việc 2 vợ chồng em quấn quýt với nhau trước mặt mẹ chồng, thể hiện TY lứa đôi thắm thiết cũng là điều em cần lưu ý. Điều đó là cần thiết để đời sống vợ chồng không nhàm chán, đơn điệu nhưng nếu điều đó làm cho mẹ chồng em tủi thân buồn bã thì cũng nên giảm về tần suất và cường độ đi em ạ. Giảm chứ không phải là né tránh hay nhẫn nhịn. Đây chỉ là vấn đề tế nhị và khéo léo của em thôi, nếu em tinh tế hơn nữa thì em sẽ trở thành con người hiểu biết sâu sắc và luôn thu phục được lòng người, mọi người sẽ không ác cảm và dần dần sẽ thực sự yêu quý em giống như đã dành tình cảm đó cho chồng em. Câu nói NHẬP GIA TUỲ TỤC rất đúng trong hoàn cảnh của em đấy, muốn làm gì cũng cần phải tôn trọng văn hoá nhà chồng, phải TUỲ TỤC mà thay đổi.
    Chúc em HẠNH PHÚC và được mọi người trong gia đình chồng thực sự yêu thương và mến phục!
  9. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cách mà chồng bạn luôn coi bạn là no 1, tỏ ra yêu thương bạn mọi lúc mọi nơi là nguyên nhân chính khiến cho MC bạn khó chịu. Còn bạn thì phát biểu hồn nhiên rằng sẽ đón nhận hết . Tớ thấy có chị trên này nói đúng, hoàn cảnh của bạn đang phức tạp, bạn ko lấy dc lòng MC thì ít ra cũng đừng làm những việc khiến MC bạn khó chịu. Các chị đều khuyên bạn nên giảm tần suất yêu thương mà chồng bạn dành cho bạn, cái này bạn hoàn toàn có thể nhắc chồng. 2 bạn là VC thì thiếu gì cách để âu yếm nhau, sao cứ phải là những việc khiến MC tủi thân? Khi nào bạn cố gắng để MC yêu thương và ủng hộ bạn thì chắc bà sẽ thông cảm với việc đó hơn.
    Nhưng mà, có lẽ ai nói gì bạn cũng đều có lý do để "bật" lại thật
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị nói rất đúng! Có lẽ em sẽ phải thay đổi nhiều để phù hợp với hoàn cảnh gia đình em hiện nay. Em cám ơn chị nhiều về những lời khuyên tâm huyết dành cho em !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này