1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu chủ topic thực sự muốn thay đổi tình huống này có lẽ vào WTT ( webtretho.com) có lẽ rất nhiều chị đã có gia đình,có kinh nghiệm ở với MC khắt khe hơn bạn đã chục năm rùi, sẽ có lời khuyên chính xác hơn.
  2. thuythanh198

    thuythanh198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một số ý kiến như thế này gửi chủ topic!
    Có lẽ bạn là 1 người cực kỳ bảo thủ và hiếu thắng. và chồng bạn nữa là người có tâm với vợ và vô tâm với mẹ. Ông ý là con trai độc nhất, thì dù ko thích nói chuyện với mẹ thì vẫn phải nói. Đành rằng nhu cầu san xẻ tình cảm giữa 2 vc là lớn nhưng mẹ vẫn là mẹ. Bạn có nghĩ đến sau này, con trai bạn vì vợ quên mẹ bạn có chịu được không?Con trai bà nuôi ăn học, về nhà nói với mẹ được bao nhiêu chuyện?lăng xăng nói với vợ hết rồi, còn đâu thời gian cho mẹ???
    Anh ta mà nghe được những lời bạn viết về mẹ anh ta về gia đình anh ta như vậy, chắc bạn chỉ có (xin lỗi chứ) ra đường thôi.
    Giờ mình đang thế yếu, bị gia đình chồng ko thích, bạn có thể nhẫn nhịn 1 thời gian. nếu chồng bạn yêu bạn thật sự, thì sẽ hiểu và giúp đỡ bạn. Chưa gì bạn đã sợ anh ta tủi thân vì không được đáp lại tình cảm rồi.
    Có 1 ví dụ thực tế như thế này: Mẹ tôi sống với bà nội tôi đến nay là 23 năm có lẻ(nhiều hơn tg sống với ông bà ngoại). Bà nội tôi là MC siêu khó tính.Bố tôi thường đi làm từ 6h sáng đến 9h đêm mới về. Cũng bận và mệt mỏi.Nếu có về sớm, ng đầu tiên bố tôi nói chuyện là bà nội,sau đó vào bếp nói chuyện với mẹ tôi. 2ng cũng ít khi tỏ vẻ thân mật trước mặt bà. Vậy mà 23 năm qua, khi nhắc đến mẹ tôi, bố tôi đều bảo ko có mẹ con thì gia đình này chẳng được như thế đâu, 2 người vẫn hạnh phúc. Nên tôi nghĩ, MC già rồi, chiều mẹ tí thì có sao. 2vc bạn cũng nên xem lại thái độ của mình với mẹ.Gái có công, chồng chẳng phụ.Bạn hãy cố gắng nhé.
    Trên đây là 1 số điều mình muốn nói. Câu cú có hơi lủng củng nhưng hy vọng bạn vẫn hiểu được.Mong bạn hạnh phúc
    Được thuythanh198 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 03/11/2007
  3. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chị đọc cả topic này, thực sự tự thấy mình không phải là cao thủ gì cả, vì tính quá thẳng, quá cứng tính, nên không biết có khả năng để có ý kiến gì cho em để tốt hơn
    Chị thấy em quyết định đúng khi giải tán cái đám cỏ gà ngày nào cũng tụ tập 16 ngưòi ấy. Chị thực sự không hiểu họ nghĩ gì mà ngày nào cũng tụ tập như thế và để cho em phục vụ. HO không biết thương và nghĩ cho em hay sao?
    Ngày nay rồi, mà ai cũng còn nói con dâu thế này thế nọ, chồng em được mẹ chồng em nuôi dưỡng nên người, thế xin hỏi, bố mẹ em cũng không phải bỏ từng ấy công để nuôi dưỡng bú mớm em nên người hay sao, hay là bằng nước lã và không khí. Chồng em luôn nghĩ đến phải báp đáp mẹ chồng em, thế em thì sao? em cũng phải báo đáp bố mẹ em, thế khi lấy chồng rồi em đã làm được gì cho bố mẹ em. Nếu chồng em ở nhà em, ngày nào cũng có 16 người tụ tập thì anh ấy sẽ nghĩ sao? nếu vì lấy em mà anh ấy không đi làm ngay được như hoàn cảnh của em thì anh ấy nghĩ sao? nếu khi em đi làm vắng, bố mẹ em lợi dụng hoàn cảnh đó để xỉ mắng anh ấy, thì anh ấy nghĩ sao?
    Chị thấy em rất yêu chồng của em, những gì em đang phải trải qua, chồng em phải hiểu được, mẹ chồng em phải hiểu được điều đó, và phải làm như thế nào, thì mới giải quyết được vấn đề, chứ không phải là em phải làm thế nào. Chị buồn, vì xã hội mình quá trọng nam khinh nữ, con người cứ đày ải lẫn nhau, có ai nghĩ người phụ nữ cũng như người đàn ông, cũng có mẹ có cha, cũng chịu khó ăn học phấn đấu để vươn lên, cũng phải được bình đẳng như người ông. Nhiều người để mang tiếng có chồng, cho con mình có bố mà phải nhịn nhục đủ đường. Chị mong tình hình của em sẽ khá hơn nhiều.
  4. nguyebt

    nguyebt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gia đình này chắc rồi sẽ tan nát mà thôi!
    Chủ topic không biết là đặt chồng mình vào thế bế tắc, bên mẹ bên vợ bên nào hơn???
  5. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn , tan nát là tan nát thế nào.Nhà người ta vẫn đang HP, chỉ là hơi ko vừa ý trong quan hệ 1 chút .
    Khéo léo chiều chuộng bà MC 1 ít, anh chị em chồng 1 ít là ok hết .
    Quan trọng bây h là có baby đi .Lúc đó chả có thời gian mà để ý mấy chuyện xích mích này đâu.
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Các chị chứ lấy quan điểm của của mình từ lâu rồi thì làm sao ngày nay các cô trẻ theo được. Mỗi thời mỗi khác, cái thời mà con dâu phải lụy mẹ chồng giờ có lẽ không như ngày xưa nữa rồi, ngày xưa con dâu mà bị đuổi ra khỏi nhà chồng thì khổ rồi, việc làm ít tiền, tai tiếng này nọ.... Còn bây giờ thì cơ hội cho người tài không thiếu, gái hay trai cũng đều bình đẳng, tải giỏi sẽ kiếm được tiền, biết cách cư xử, khéo léo, xinh đẹp sẽ có người theo đuổi, định kiến xã hội cũng bớt đi nhiều, bởi vậy vị thế phụ nữ được nâng lên và có nhiều lựa chọn, từ đó nảy ra xung đột, hehe. Và lâu dài trong tương lai MC sẽ ít có ảnh hưởng lên con dâu, chắc chắn là như vậy, và các cô con dâu sẽ tự do hơn, trào lưu của xã hội, không thể nào ngăn cản được nó, thay đổi và chấp nhận thôi.
    P/S: ngày xưa phụ nữ học hết cấp 3 ít hơn nam nhiều chứ, giờ đây thì du học ầm ầm.
    Ngày xưa nữa con gái có được đi học đâu.
    Đồng ý chủ topic là phải giải tán đám đông 16 ngưòi, tưởng tháng 1 lần thì còn chấp nhận được chứ hôm nào cũng vậy thì không được roài.
  7. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tớ mà là chủ topic thì đêm dậy cho 1 mồi lửa ở nhà chồng rồi đi luôn
  8. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn chủ topic rộng bao nhiêu m2?Có bao nhiêu bát đũa? Mỗi tháng chi bao tiền ăn và ga, điện? Họ hàng sinh hoạt làm ăn như thế nào mà có thể ngày nào cũng đến ăn đầy đủ 16 mạng người? Ai nấu nướng đc cho từng ấy người? Ăn xong ai rửa bát? Tiền ăn hàng tháng đóng góp như thế nào? (Chồng bạn chi hết sao?)
    Nói thật tớ thấy cứ như chuyện phóng đại. Ko thể tin đc ngày nào họ cũng thế!!!
    Nếu không phóng đại thì nhà ấy chắc thuộc dạng cá biệt của xã hội.
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bạn àh , bạn không góp ý được điều gì mang tính xây dựng thì thôi, bạn có cần thiết phải thừa thời gian như thế không ? đây là diễn đàn ảo, tuy nhiên mỗi một bài viết đều thể hiện trình độ của mỗi người đấy, tôi cũng chẳng phải mất thời gian giải thích với bạn về những câu hỏi vớ vẩn như thế làm gì, vì những cái đó tự mỗi người đều có thể hình dung ra diễn biến của nó phải là như thế nào,ăn chung thì có đóng tiền không ? rồi sinh hoạt ra sao, ai là người phục vu...?
  10. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    TextText Vớ vỉn! Mẹ tớ thương con dâu lắm! Tiếc rằng mẹ mất quá sớm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này