1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    @fvchir
    Tởm!!!!
    @chủ tôpíc
    Mình nghĩ đối với việc gia đình thì cô dâu nên mềm mỏng và cương quyết. Cố gắng nhẫn nhịn chút bạn ạ. Gia đình chồng cũng như gia đình bạn thôi, rồi từ từ mọi người sẽ hiểu.
    Nhưng mà cũng phải ra ở riêng bạn ạ. Biết rằng, gia đình anh ấy quây quần gắn bó yêu thương nhau, đó là điều tốt, nhưng con chim lớn thì bay đi tìm tổ ấm mới chả thể nào ở nhà mãi được. Tốt nhất vẫn nên ở riêng, cuối tuần cố gắng về nhà anh ấy nấu nướng ăn uống vui vẻ cả nhà. Chịu khó rửa chén, dọn dẹp nữa là ok. Vài lần là ngon ngay.
  2. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  3. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy thế này, thời buổi bây giờ, kiếm một cô dâu lương tháng $1,000 cũng không phải là khó. Tớ thì ko dám tự nhận xét về mình, e là ko khách quan cho lắm, nhưng bọn bạn & em họ tớ toàn trưởng phòng này phòng nọ, có bằng MBA các kiểu cả đấy, nhưng cách cư xử của họ với gia đình chồng & mọi người xung quanh ko phải ai cũng giống nhau. Cái này tuỳ thuộc vào nền tảng giáo dục của gia đình cũng như văn hoá ứng xử của mỗi người. Có người sống rất biết điều, khiêm nhường, hoà nhã, dễ gần, nhưng cũng có người tự cho mình là người bản lĩnh, giỏi giang nên rất tự tin và đôi khi hơi xem thường người khác, gặp họ hàng nhà chồng ko chào lấy một câu, giỗ chạp chỉ đến ăn rồi hối chồng về, ko hề biết dọn dẹp, và tất nhiên cái mà họ nhận lại từ những người xung quanh cũng khác nhau thôi. Bạn có thể là sếp ở cty, nhưng khi về nhà bạn có là sếp nữa đâu nào. Tớ nghĩ rằng, muốn được người yêu thương trước hết phải yêu thương người trước đã.
    Có lẽ tớ thuộc thế hệ 7X nên cổ hủ hơn các bạn 8X bây giờ nhiều. Các bạn may mắn được sinh ra trong thời kỳ đất nước đổi mới, điều kiện học hành, sinh hoạt cũng tốt hơn bọn tớ rất nhiều, vì vậy mà nhu cầu của các bạn cũng cao hơn bọn tớ chăng? Tớ thì tớ sẵn sàng đổi sự cực nhọc của bản thân lấy sự bình yên trong tâm hồn và tình yêu thương của mọi người. Chỉ cần được yêu thương là tớ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cái gì cũng có cái giá của nó, tớ ko thể bắt người khác yêu thương mình khi tớ ko biết nghĩ đến họ, ko chịu hy sinh vì họ, mà chỉ toàn biết nghĩ cho bản thân tớ. Tớ ko thể đòi hỏi sự công bằng với em chồng & mẹ chồng tớ được, mặc dù lúc còn ở nhà tớ được bố mẹ cưng chìu ghê gớm. Của cải, tiền bạc mất đi còn có thể gầy dựng lại, chứ tình cảm mà đã sứt mẻ rồi thì khó hàn gắn vô cùng.
    Được tigonsgn sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 07/11/2007
  4. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bravo, tiếp tục tranh luận sôi nổi đi chứ các pác. Chờ mãi mới thấy một chị, mà mới nhảy vừa vừa.
  5. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ối dào, tiền mà mong được hạnh phúc thì cũng OK đấy nhỉ, mẹ chồng thì cười hì hì. Hé he, nhưng người ta có lấy mình về có phải vì tiền đâu nhỉ. Đem tiền ra đây mà tranh luận thì hình cái tầm nhìn mới chỉ qua cái khung cửa sổ phòng mình rồi. Quan điểm này chuôi chuối, khó tả kiểu gì y. Hehe. Bình đẳng cũng tốt, đôi khi nên nhượng bộ để tiến mấy bước. Túm lại phải linh hoạt thôi, tuỳ vấn đề mà sử xự, chứ cứ đai miệng ra ta đây kiếm nhiều tiền, hay ta đây thích tân tiến hiện đại, ta đây không giả vờ hiền thì cuối cùng chỉ khổ vào thân thôi. Mà các ấy tranh luận loại CD I hay II chứ chả hiểu bạn chủ topic có thuộc loại CD I không? Phản đối đem tiền vào đây tranh luận nhé.
  6. crazyparadise

    crazyparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn fvchir hơi trẻ con quá nhỉ?
    Lập luận của bạn không phải không có lý, nhưng cách ăn nói của bạn khiến mọi người không cảm thấy thuyết phục.
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xác định: BẠN LÀ NGƯỜI MAY MẮN: MAY MẮN vì lấy được một ông chồng khá hoàn hảo như thế, MAY MẮN nữa là được vào một gia đình gắn bó yêu thương!
    Mình chưa lấy chồng, nhưng mình cũng có chị dâu, chị ấy ở cùng gia đình mình, nhưng mình thấy mỗi lần cả nhà mình tụ tập về (nhà mình trên còn có 2 chị gái nữa) rất đông vui, và chị ấy cũng rất vui vẻ. Mình nghĩ đó là nếp sinh hoạt chung của những gia đình đông người và luôn gắn bó với nhau chứ không có gì là cái gọi "không văn minh" ở đây cả. Bạn nói câu nói đó chứng tỏ bạn chưa thực sự tôn trọng và cố gắng hòa đồng với gia đình nhà chồng
    Còn việc quà cáp, thì mình nghĩ cô em chồng ghen tị cũng là điều dễ hiểu thôi. Bạn cứ đặt bạn vào trường hợp cô bé chẳng hạn. Nên lần sau mình nghĩ cái đó vợ chồng bạn nên có ý hơn.
    Ở riêng có thể là giải pháp tốt nhưng trong trường hợp này chỉ có mẹ và em gái anh ấy nữa mình nghĩ cũng ko cần thiết. Bạn hãy cố gắng để hòa đồng. Còn khi để người ta ghét thì bạn chỉ là người chịu thiệt thòi nhất đấy!
    Bạn vẫn còn trẻ nên có lẽ chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Nếu bạn nhận ra thực sự của vấn đề thì tớ nghĩ cách tốt nhất bạn hãy họp gia đình và xin lỗi về việc đã làm ảnh hưởng đến nếp sống của gia đình, sau đó mong mọi người mở lòng ra với bạn. Chắc chắn gia đình chồng bạn sẽ không quá khắt khe đâu. Vấn đề bạn phải thành tâm !
    Chúc bạn Hạnh Phúc!
  9. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với chị tigonsgn mình ko thể bắt người khác yêu thương mình khi mình ko biết nghĩ đến họ mà chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Vừa mới về nhà người ta cũng ko thể nào đòi hỏi sự công bằng ngay chị em chồng được. Phải có thời gian gắn kết tình cảm làm cho họ yêu quý mình thực sự thì lúc đó tự bản thân họ sẽ đối xử công bằng với mình.
    Bạn chủ topic bây h chắc cũng rất mệt mỏi rồi nhưng cứ từ từ giải quyết, thay đổi từng chút một, đừng tỏ thái độ pản bác kiên quyết quá, cố gắng đừng để tình cảm của 2 bên xấu đi vì thế nào người phải suy nghĩ và mệt mỏi hơn chính là bạn đấy.
    Chúc bạn tìm được phương án giải quyết tốt nhất
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    topic đóng cửa theo yêu cầu của chủ topic. thân ái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này