1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Bạn có hơi ích kỷ và ít quan tâm đến mọi người quá không? Lấy chồng thì theo chồng, nhập gia tùy tục. Với mẹ chồng của bạn bà như vậy thì cũng không hẳn đã là đáng trách đâu. Phụ nữ, nhất là phụ nữ ngày xưa, nghèo khó, chồng mất sớm ở vậy nuôi con, tình yêu dành cho chồng không thể thì MC bạn dành hết tình yêu cho con trai là đương nhiên. Và thường phụ nữ hay ích kỷ, nhất là người phụ nữ ở vào hoàn cảnh như MC bạn. Bạn yêu chồng, hãy coi MC bạn như mẹ đẻ, cố gắng gần gũi, tâm sự với bà, đưa bà đi chơi cho khuây khỏa, thỉnh thoảng mua tặng bà những món quà nhỏ, chẳng vì dịp gì cả chẳng hạn.... Còn em gái, hãy trở thành người chị gái của nó, mình nghĩ 2 chị em cũng sàn sàn tuổi nhau, điều này chắc không khó. Quan trọng là bạn đừng thay đổi nếp sống gia đình họ, nhất là tách 1 gia đình đang quây quần yên ấm thế thành những cá thể khác nhau là không nên. Vợ chồng mới cưới tất nhiên là rất tình cảm, nhưng nên tế nhị, kín đáo, đừng "phô" quá bạn ạ! Nhất là trước mặt MC (vốn thiếu vắng tình cảm của chồng khi còn quá trẻ) và các thành viên khác trong gia đình. Đôi khi mình nên nhận về mình điều thua thiệt một chút nhưng gia đình yên ấm và được lòng tất cả mọi người trong gia đình nhà chồng thì không còn gì vui hơn phải không bạn?
    Đây là ý kiến riêng của mình. Chúc bạn hạnh phúc.
  2. kittycun

    kittycun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn.
    Nghe chủ topic viết thì có vẻ như bạn kô có nhiều tình cảm và trách nhiệm với nhà chồng mà chỉ thích được chồng nuông chiều thôi thì phải.
  3. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    càng đọc về sau càng thấy mọi góp ý đúng thật bạn littlebraid_aof mình thấy bạn chỉ quan tâm đến mình và chồng thôi mà chẳng thấy quan tâm gì đến mọi người trong gia đình chồng cả:
    bạn chỉ muốn nhận tất cả thôi mà chẳng muốn cho đi cái gì cả. Mình thấy bạn keo kiệt tình cảm với mọi người trong gia đình chồng quá
    bạn ích kỷ vì nghĩ rằng đó là nếp sống ko văn minh mà tách mọi người ra ai về nhà ấy ko ăn uống chung nữa bạn biết ko nhập gia phải tuỳ tục (cái này bạn sai rồi)
    Bạn đừng chui mình trong vỏ ốc mà bạn hãy hoà đồng hơn với mọi người trong gia đình bạn phải quan tâm nhiều đến mẹ chồng và em chồng.Mà hai vợ chồng mới cưới trước mặt mọi người bạn đừng nên thân mật quá nếu là người khô khan khó tính sẽ thấy bạn trướng mắt nhất là người đứng tuổi (theo kinh nghiệm của mình đấy)
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tự mình biết vậy thì phải chịu khó mà hỏi mẹ đẻ bạn hay những ai có kinh nghiệm và từng trải trước khi làm 1 diều gì đó có ảnh hưởng tới người khác, đừng nên tự quyết 1 mình.
    Vàng 2: Bạn định nghĩa và cho rằng thế nào là văn minh? Cái này bạn quá ư là coi thường người khác, vừa nhận mình là còn trẻ không có kinh nghiệm mà lại dạy người khác về văn minh mà đáng lẽ ra người khác phải nói bạn khi bạn về nhà họ. Văn minh hay không có lẽ không ai có thể nói được, nó phải tuỳ theo hoàn cảnh và nơi mà bạn sồng.
    Vd Nếu về văn minh theo phương Tây 2 ngưòi không nên dùng chung 1 bát nước chấm vì như thế không vệ sinh, nhưng ở VN có gia đình nào mỗi ngưòi 1 bát nước chấm không. Hay dân Ấn Độ, tất cả ăn chung 1 cái nồi, mà lại ăn bốc bằng tay thì sao?
    Không được vệ sinh ngoài đường, nhưng bạn thử tưởng tượng đi đuờng trường hay ở nông thôn mà không cho ra đưòng thì kiếm đâu ra chỗ nào nữa?.
    Nói chung nếu bạn không có nhiều cơ hội để gặp gỡ và nói chuyện với những người lớn tuổi thì những cuốn sách về gia đình, mẹ chồng, nàng dâu cũng là 1 gợi ý để bạn có cách suy nghĩ thấu đáo và cách cư xử tốt hơn.
  5. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng muốn nói gì nhiều đâu vì ai cũng có cái Tôi,muốn cái này cái kia.Bạn tuy cũng có sai nhưng sửa thì vẫn rất đơn giản .
    Thứ 1 khi nghe bạn nói Mc hay mắng bạn khi xã hok có nhà.Có phải bạn sau khi lấy chồng thì ở nhà ,chưa đi làm đúng ko??Nếu đúng hãy tìm ngay cho mình 1 công việc, dù ko kiếm ra nhiều tiền nhưng ko mang tiếng ăn bám để bà MC có cớ la mắng. Sáng 2Vc đi làm, về cùng về 1 lúc thì lấy đâu ra khe hở thời giàn cho Mc ngứa mắt nói này nọ .
    Thứ 2 Về ăn uống chung thì đó cũng là thói quen SH bình thường thôi, có gì đâu mà ko văn minh với chả có văn minh.Như nhà mình, càng đông càng vui.Có thêm mấy đứa trẻ con các bà chị quậy, tuy lúc mệt hơi nhức đầu nhưng cực sướng.Cảnh đầm ấm đó ối nhà muốn mà ko đc.Nếu các chị em tụ tập nhiều quá thì nên góp ý thẳng rằng nhà AC cũng cần chăm lo cho BMC chứ, tuần 3 lần nhà mình họp nhé.Ăn uống xong có chân cờ bạc thik cực, sát phạt vui thôi, chồng oánh vợ ngồi gà bài or trông con, eo ui thik .Nhà ngoại tớ toàn thế nên ngày đêck nèo 2VC cũng thik mò về hehhe.VD nhà tớ tự dưng mọc ra 1 bà em dâu hay chị dâu như ấy tớ chửi cho mà nghe chứ chả phải ghét trong lòng đâu nhá.
    Thư 3 là cưới nhau 1 năm rùi, chuẩn bị sinh baby đê.Xã nhà ấy cũng chẳng phải trẻ gì cho cam đâu,U30 lên chức đc roài .Có đứa bé vào lúc ấy chả cuống lên nhờ Mc đủ thứ ấy.Hy vọng khi có baby tình cảm 2 mc sẽ thay đổi, bà sẽ dòn vào chăm sóc cháu mà đỡ ghen với 2Vc ấy đi .Nhớ lúc đó ko đc ghen với bà ,giữ con khư khư đâu đấy.Kệ bà thik làm gì thì làm, chồng mình bà còn nuôi thành đạt như vậy nữa là...Bà nhìu kinh nghiệm nên có ko đồng ý cũng đừng bật.Tự IQ rằng may có bà, càng nhàn hhêhh.
    Chúc GĐ ấy mau lấy lại hoà bình, luôn tràn ngập tiếng cười.
  6. Seherat

    Seherat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Toàn các cao thủ. Sau này có gì thì phải lên đây nhờ tư vấn thôi. Đúng là người trong cuộc nghĩ nước hoa của mình là nước hoa của Pháp. Người ngoài mới thấy nó chỉ là Miss Sài gòn.
    Chúc mọi người hạnh phúc và chủ topic giữ vững được gia đình của mình. Có khó khăn, có thử thách thì quả mới ngọt, chả ai là một người hoàn hảo cũng như có được một hạnh phúc hoàn hảo cả. Cố lên nhé
  7. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài của bạn chỉ thấy bạn rất ích kỷ và đáng trách, thậm chí nói nặng 1 chút mình phải nói là hơi bị mất cảm tình với bạn, mặc dù đây chỉ là cộng đồng ảo, nhưng mình thấy bạn ko xứng đáng với chồng bạn chút nào
    Có thể về hình thức, về tính cách bạn hợp với anh ấy, nhưng xét về những gì bạn làm với gia đình anh ấy bạn thật ko xứng đáng với anh ấy.
    Trc tiên bạn phải nhớ rằng ko có gia đình anh ấy, ko có những lúc chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn của cả gia đình thì ko bao giờ anh ấy đc như hôm nay, và chẳng bao giờ bạn có thể có ng` chồng tuyệt vời như thế. Bạn cố gắng tách gia đình anh ấy ra, đương nhiên bạn tỏ rõ quan điểm của mình là muốn khiêu chiến với họ, đương nhiên bạn sẽ bị tẩy chay do bạn chuốc lấy thôi.Có thể bạn sợ việc, vì cả đại gia đình ở chung như vậy rất nhiều việc mà bạn lại là con dâu duy nhất, dĩ nhiên bạn phải làm nhiều nhất,...
    Điều mình ko thể chấp nhận được là bạn coi rằnng nếp sống của gia đình anh ấy là KO VĂN MINH, rồi tình thương mẹ, yêu em gái, thương các chị ruột của mình ngèo(nên anh muốn giúp đỡ và trả ơn mọi người) mình cảm thấy bạn coi thường gia đình chồng quá, bạn cũng hơi bị đỏng đảnh nữa, nếu mình là các anh chị em chồng bạn chắc mình sẽ ko chỉ là tẩy chay bạn đâu. Chị dâu mình cũng giống bạn, cũng ích kỷ và suốt ngày chỉ biết bo bo bom bỏm cho mình, ko quan tâm tới ai trong gia đình chồng cả, có lần lại nói láo với mẹ mình, bạn biết chị em mình đã làm thế nào ko: Nói thẳng với Chị dâu mình rằng nếu còn lặp lại 1 lần như vậy chình mình sẽ DẦM ĐẦU VÀO TOILET mà đánh đấy, mình ko phải nói thế cho oai đâu mà mình ko thể chịu đc khi mẹ mình chịu ấm ức,
    Nói vậy để bạn hiểu là: Bạn thương mẹ bạn thì anh chồng bạn cũng thương mẹ anh ấy, các chị anh ấy cũng thế, nên bạn muốn giữ chồng thì cũng nên biết đường mà cư xử. Gia đình chồng bạn và gia đình mình cũng hơi giống nhau, nhưng chị dâu mình (tuy cũng ko phải là hiền lành gì) vẫn phải nhập gia tuỳ tục, nhà mình cũng thường ăn chung, ngày nào cũng ăn chung nhá, chứ chẳng phải cuối tuần, nhưng mọi ng` cùng làm cùng ăn, bố mẹ mình cũng già nên lúc nào cũng thích con cháu quây quần, tâm lý chung của các cụ ý mà, bạn tách họ ra, bạn dây vào tổ kiến lửa rồi.
    Bạn vừa ra trường là lấy chồng ngay, nên có thể bạn vẫn quen với cách chiều chuộng của bố mẹ đẻ, nên thay đổi cách sống và làm quen với nếp sống của gia đình chồng, chăm sóc bố mẹ chồng, quan tâm anh chị em chồng, quán xuyến gia đình chồng, đó mới thực sự là ng` vợ đảm, là chỗ dựa của chồng, bạn cứ làm như vậy đi lúc đó bạn mới cảm nhận đc chồng của bạn còn tuyệt vời cỡ nào nữa, vì giờ anh ấy tự hào về bạn 1 thì sau này anh ấy còn tự hào 10.
    Trong trường hợp bạn ko thể thay đổi bạn hãy bảo chị chồng và em chồng bạn liên lạc với mình, mình sẽ chỉ họ cách làm bạn thay đổi cách sống. Nghiêm túc đấy
    Viết hơi dài, vì cảm thấy cô này hơi đỏng đảnh , xin lỗi cả nhà
  8. gir_lxauxi

    gir_lxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Đọc bài viết của bạn, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là bạn là một cô gái hơi ích kỷ, có thể bạn có một cuộc sống khá giả và được nuông chiều từ bé nên bạn có những suy nghĩ như thế.
    Tôi cũng có chị dâu, và sắp tới cũng sẽ là chị dâu của người khác. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một chút về chuyện của gia đình tôi.
    Gia đình tôi có 6 người gồm bố mẹ và 4 anh chị em, tôi là con út nên được bố mẹ chiều hơn các anh chị, nhưng cái sự chiều của con nhà nghèo nó cũng khác rất nhiều so với gia đình khác, chiều ở đây là tôi được ăn no hơn, được làm các công việc nhẹ nhàng hơn các anh chị, gia đình tôi khi đó rất nghèo nhưng chúng tôi rất yêu thương nhau, và trong thâm tôi, gia đình tôi là trên hết.
    Sau này đi học đại học, tôi ở cùng với anh trai tôi, khi ấy đã có một công việc rất ổn định và mua được nhà ở Hànội, 2 anh em chúng tôi rất hợp nhau và lần đi công tác nào anh cũng không bao giờ quên mua quà cho tôi.
    Tôi xin kể một chút về thời sinh viên của anh tôi, từ nhà quê lên hà nội học, mỗi tháng bố mẹ tôi chỉ có thể cho anh 60 nghìn, còn lại anh phải đi làm thuê như đạp xích lô, đóng gạch men 200 đồng tiền công một viên, nhưng anh tôi lại chót thích một chị rất xinh, có thể nói xinh gần nhất trường. chị ấy là con út trong một gia đình cũng rất khá, tiền tiêu không bao giờ phải nghĩ,có rất nhiều người theo đuổi và tất nhiên, chị ấy cũng chẳng thèm đoái hoài đến anh tôi. Bẵng đi khoảng 6 năm , tình cờ họ gặp nhau trong một trung tâm thương mại, chị ấy ngày càng xinh và rất diện, còn anh trai tôi đã là giám đốc bán hàng của một công ty của nước ngoài, đi xe ô tô, .. và họ lấy nhau 2 tháng sau đó. Thời kỳ đầu tôi cũng bị khủng hoảng vì cảm thấy mình như người thừa trong ngôi nhà đó, và điều tôi muốn nói ở đây là cách sống của chị khác xa với gia đình tôi, động một tý là chị khóc, đòi ly dị,chị không phải là người xấu nhưng chị suy nghĩ mọi chuyện rất giản đơn và chị cũng rất ích kỷ. Mỗi khi chị gái tôi sang chơi, chị ấy thường hay đi sang nhà hàng xóm chơi chờ đến khi nào chị tôi về mới về nhà, hoặc những lần bố mẹ tôi lên chơi, chị không bao giờ chủ động giữ bố mẹ tôi ở lại.Tôi phải nói thêm là trước khi lấy anh tôi, và cho đến tận bây giờ đã 5 năm rồi chị vẫn chưa đi làm ở đâu, nhưng cách tiêu tiền của chị thì đến anh trai tôi cũng phải sót ruột.
    Tất nhiên mỗi người mỗi tính, nhập gia thì phải tuỳ tục, nhưng từ khi chị về, tôi lại là người phải lựa theo cách sống của chị . Nhưng có một điều cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được, nó như một giọt nước làm tràn ly khiến tôi đã không còn nhìn thẳng vào mặt chị dâu mình đã 3 năm nay mặc dù sống chung một mái nhà.
    Khi chị dâu tôi sinh em bé, chị phải đẻ mổ và bị làm sao nữa tôi cũng không nhớ nhưng chị phải nằm im một chỗ. Anh trai tôi khi ấy đang đi công tác ở nước ngoài, mọi việc đều đến tay mẹ tôi và tôi ( khi ấy tôi mới ra trường chưa đi làm ), mọi việc sinh hoạt cá nhân của chị như đổ bô, như rửa vệ sinh mẹ tôi đều làm hết, điều tôi ngạc nhiên là mẹ chị, 3 chị gái chị hàng ngày vẫn rủ nhau đi mua sắm quần quần áo áo không đến chăm em được một ngày, họ chỉ đến chơi 1,2 lần, mỗi lần một lúc rồi thôi.Nếu như tôi hay một ai khác ở địa vị của chị dâu tôi, chắc sẽ phải cảm ơn mẹ tôi lắm, và sẽ biết cư xử cho hiếu thuận, nhưng chị tôi thì khác. Chị sinh em bé, mẹ tôi ở đây gần 2 năm để cho cháu cứng cáp. có lần mẹ tôi bị cúm, sợ lây sang cháu nên mẹ về quê, chị gọi điện về cho mẹ tôi không phải để hỏi thăm mà hỏi xem mẹ tôi để cái máy xay thịt ở đâu rồi thôi. Sau đấy vài hôm, tôi đi làm về sớm vì mệt nên tôi vào thẳng phòng mà không bật điện, cũng không ai biết là tôi đã về, khi ấy tôi đã nghe thấy chị dâu tôi hỏi con bé giúp việc? huyền à, cháu có thích bà nội ở đây không để cô còn liệu? Nếu cháu không thích bà ở đây thì cô cho bà ở quê luôn? Các bạn có biết khi ấy tôi cảm thấy như thế nào không? Tôi bị nghẹt thở, tôi đã muốn nhảy bổ ra nhổ toẹt vào mặt chị dâu tôi mà chửi rằng đồ ăn bám, đồ đào mỏ, đồ không biết điều nhưng tôi đã không làm được như thế, tôi sợ bố mẹ tôi biết chuyện họ sẽ buồn và tôi đã coi như không nghe thấy gì. Đến tối, chị ta gọi điện về cho mẹ tôi bảo rằng mẹ cứ ở nhà mà cơm nước cho bố, ở trên này chúng con tự lo được. Đấy chị dâu tôi có hiếu như thế đấy.
    Đọc câu chuyện của bạn, thiết nghĩ bạn nên tự nhìn lại bản thân mình xem bạn cư xử như thế đã được chưa? Phải yêu quý mọi người thì mọi người mới yêu quý bạn.
    Trên đây là đôi lời góp ý của tôi, hi vọng bạn không tự ái.
  9. luongthuc45

    luongthuc45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mọi người ở trang này nói hay thật đấy vote sao cho mọi người nhé. chủ topic này lăm mất tăm rồi hay sao mà ko vào cám ơn mọi người nhỉ. thường sự thật mất lòng hay sao ấy. mình sắp lấy chồng vừa làm chị dâu vừa làm e dâu đây. mình thấy đọc mấy dòng của các bạn mình học được rất nhiều
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khuyên người ta ra ở riêng bạn ơi. Mẹ anh ấy góa bụa nuôi con, giờ con trai lấy vợ lại phải thui thủi 1 mình vì cô con dâu không ưa nếp sống nhà bà à? Làm gì có cái đạo lý ấy?
    Bạn chủ topic phải nhìn lại mình và sửa mình thôi. Thật may mắn lấy đc 1 người chồng như thế, yêu vợ lại hiếu thuận với mẹ và thương quý chị em. Ko biết giữ thì mất đấy. Mà tách anh ấy ra khỏi gia đình lớn của anh ấy là bạn tự mình gây ra 1 cuộc chiến và sẽ tự thua cuộc thôi.
    Hãy thương mẹ chồng như anh ấy thương mẹ. Hãy quý người thân của anh ấy. Bạn yêu người thân của anh ấy và chăm lo cho họ, đó là cách bạn giữ đc anh ấy mãi mãi, khiến anh ấy mãi yêu và quý trọng bạn.
    Đàn ông không chọn vợ mà bỏ cha mẹ đâu (Ai chọn như thế thì đáng vứt đi). Con trai thường rất thương mẹ, quý mẹ. Bây giờ nếu hỏi tớ cần làm điều gì để anh nhà tớ hạnh phúc nhất, câu TL sẽ là: yêu và quan tâm tới gia đình anh ấy. Mỗi khi tớ làm 1 cử chỉ dù rất nhỏ tỏ ý thân thiết với gia đình bên ấy (tớ là con dâu tương lai), anh ấy đều vui ra mặt.
    Tớ nghĩ đàn ông đều rất muốn cưới về 1 người có thể làm thành viên của gia đình họ, làm 1 đứa con hiền thảo của bố mẹ anh ấy. Ko ai muốn có 1 người vợ trở thành rào cản chia rẽ tình cảm gia đình mình.
    Những cảm nhận của bạn chủ topic có thể đúng (chúng ta không trải nghiệm thay bạn ấy đc, nên đứng ngoài mà đoán thôi), nhưng nếu bạn ấy thực sự yêu chồng mình, bạn ấy sẽ biết học cách yêu gia đình nhà chồng.
    Đó là điều duy nhất của bạn ấy phải làm bằng được, chứ không phải ở riêng hay tiếp tục "cuộc chiến".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này