1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ui zoi, đọc bài của bạn girlxauxi cũng sợ nhỉ, sao lại có người như thế được nhỉ, tốt nhất đã như vậy thì nên sống riêng ai phận người nấy, đỡ làm nhau đau
    bạn chủ topic, mọi ng cũng thẳng thắn với bạn rùi, giờ chỉ còn tùy bạn sửa sai thế nào thôi, bạn có vẻ gay gắt thế ko biết bạn có sửa được ko, nguyên tắc cơ bản và là nguyên tắc đầu tiên khi về nhà ng khác là đừng có thay đổi thói quen/nếp sống nhà ng ta, khó chịu thì phải tập quen và có muốn thay đổi thì góp ý hoặc sử dụng các phương pháp mưa dầm thấm đất, chứ ai lại đùng cái như thế, ai giúp đc bạn, nếu k phải là chính bạn
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    điều tối kỵ khi ở cùng BMC là thay đổi nếp sồng của gđ. Tự mình quen và hòa vào đó thôi. Còn nếu ra ở riêng thì là điều đơn giản rồi. Tuy nhiên với hoàn cảnh như chủ topic thì ko thể ở riêng được. Khó nhỉ. Mọi người góp ý bạn rất thẳng thắn, rằng bạn cần dành nhiều tình yêu thương cho gđ bên chồng hơn nữa. Tin rằng Nước chảy đá mòn.
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mới thật là dã man >_< Cứ để yên như thế này quả là ko ổn . sao lắm ng lại có thể sống thất đức được như thế .
    Mà cũng fải xem lại anh của chị . Liệu anh ấy có nhu nhược hay chiều vợ quá ko .
    Hoặc nếu anh ấy ko biết những chuyện như thế này . Hôm nào chị thử 2 anh em cùng ngồi nói chuyện với nhau .
    Chứ ai lại để như thế này . Đọc mà cứ tức anh ách .
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em thì lại có chị dâu tuyệt vời, chẳng còn phải bàn cãi gì thêm.Chị dâu em theo Đạo, ngày muốn cưới chị làm vợ thì anh trai em phải học giáo lý 6 tháng & qua được đợt sát hạch của Cha ở trong nhà Thờ nhưng mà anh quyết tâm lắm ----> giờ thì anh chị đã có 2 cháu ( 1 trai + 1 gái ). Gia đình rất hạnh phúc
    Mà chị chủ topic chạy đâu mất tiêu thế nhỉ?.Chị lên phản ứng đi để mọi người còn tiếp tục tranh luận cho ra vấn đề chứ nhỉ
  5. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp làm dâu rồi đây, câu chuyện của bạn Chủ topic làm mình thấy nhớ đến câu nói của mẹ chồng tương lai dạy con gái khi chị ý về nhà chồng: Tuyệt đối con về nhà chồng không được cãi, dù con đúng nhưng việc cứ xơi xơi lên bật lại nhà chồng là không được, và không được thay đổi nếp sống gia đình nhà họ.
    Mẹ chồng mình rất hiền, rất chăm sóc chồng con nhưng cũng rất nghiêm khắc. Thú thật là mình sợ khi về nhà anh ý, đơn giản vì lối sống và đặc biệt là cách ăn uống rất khác nhau. Mình nấu ăn không đến nỗi quá tệ nhưng khi về nhà anh, món đơn giản nhất mà mẹ anh muốn mình trổ tài mình cũng làm không ra hồn. Vì run quá và vì khẩu vị ở đây khác với nhà mình, nhưng vì mình ở xa các cụ nên có lẽ là những xích mích nhỏ sẽ không có.
    Cố gắng yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ mình thì mình chắc cũng được yêu thương lại, còn việc chống đối, theo mình là ích kỷ và chỉ muốn chăm lo cho cái hạnh phúc riêng của mình, như thế khi có việc cần giúp đỡ, bạn chả nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào cả!
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chao` các anh chị!
    Trước hết em muốn cám ơn mọi người vì đã lắng nghe những lời tâm sự của em và đã cho em những lời khuyên mà mọi người cho là đúng đắn.

    Có lẽ mọi nhgười rất bức xúc về cách cư xử của em, khi em vừa về làm dâu đã tách hết gia đình nhà chồng ra ở riêng. Thế nhưng em cũng xin được giải thích với mọi người thế này:
    * thứ nhất : các chị chồng em đã lấy chồng được hơn chục năm và đã con cái đề huề. Thế nhưng sáng trưa chiều tối cả bầy vợ chồng con cái đều về ăn cơm( do em dâu và mẹ chồng phục vụ). Gia đình đông lên đến 16 người 1 bữa cơm. Mỗi năm tổng kết nhà các chị mất có 4 năm cân gạo, tại nhà riêng của các chị , trong bếp không biết đến mắm còn hay hết, gạo còn hay ko. Thử hỏi 1 gia đình mà không có bàn tay người phụ nữ trong bếp thì có còn gọi là gia đình? các chị sống và sinh hoạt như thế từ sáng đến 9h tối mới về. Đến nỗi con cái học hành dốt nát vì lẽ các anh chị la cà đến tận tối muộn để ăn uống tụ tập thế thì còn đâu thời gian chăm lo cho tổ ấm và gia đình. Các chị ăn cái bánh bên nhà em xong cũng vất vỏ ra bàn cho kiến bâu đầy và em lại là người phải dọn bởi lẽ nhà không phải của các chị nên ko ai có ý thức-> cha chung ko ai khóc mà .
    * Thứ hai: do ăn chung từ sáng đến tối (cả một năm) . Em là người phụ nữ trong gia đình em muốn thu xếp căn nhà theo ý muốn của mình nhưng vì có các chị chồng nên đến cái lọ hoa em muốn đặt đâu các chị cũng chê và không thích cho em đặt đấy , chê xấu bắt chỗ ấy phải để thứ khac----------> không có độc lập tự do. Do các chị la cà ở đó suốt ngày nên thường xuyên can thiệp vào cuộc sống riêng của hai cợ chồng.Ví du: Kêu phòng hai vợ chồng thơm quá,kêu, không thích cho dùng Comfo, bắt mở tung cuă phòng hai vợ chồng ra cho bay mùi, không cho đóng cửa.Thử hỏi như thế ai có khó chịu?
    * Thứ ba: Vì ăn chung , dẫn đến sinh hoạt chung, quần áo cũng mang sang giặt nhờ rồi em lại là người giặt và phơi đống quần áo hôi rình các chị vứt đây.
    *Thứ tư: Vì ăn chung nên mấy bà chị càng có cơ hội nhàn rỗi ngồi tụ tập cùng nhau, đàn bà tụ tập lắm chuyện lắm, ngôì kể chuyện hàng xóm, xong chuyện hàng xóm thì nói chuyện trong nhà và lại tập trung vào em dâu. Em thử hỏi mọi người xem các anh chị có hai vợ chồng ở với nhau có khi còn cãi nhau thử hỏi mẹ chồng em vì thương con ôm hết 10 đứa con cả dâu cả rể về mẹ bao baọ thì có dễ nổi lên mâu thuẫn?ở xa thì yêu thương nhưng bây giờ các chị đã đi lấy chồng hết. Kiến giả nhất phận sao cứ về ăn uống, ở và sinh hoạt chung thế được. Các chị ngèo , ừ , chồng em có thể cho 10-20 triêụ em vẫn vui vẻ nhưng để mà bao bọc nấu cơm phục vụ hầu hạ thì em ko đồng ý.
    * Thứ năm: mẹ chồng đã già mà bao bọc các con gái như thế dẫn đến tâm lý ỷ lại, các chị vô cùng lười, thử hỏi sau này mẹ mất, em dâu bận thì ko ai phục vụ nữa , các chị khi ấy xoay sở thế nào với gia đình các chị. bây giờ các chị đã có gia đình riêng phải tách ra để phát triển nhà mình lên chứ cứ dựa vào mẹ và em dâu hầu như thế liệu gia đình , nhà của các chị có phải là 1 cái nhà.
    Em khẳng định luôn sống như thế là không văn minh 1 tí nào !
    Những ngày lễ tết, sinh nhật thì OK nhưng nếu ngày nào cũng thế thì em không bao giờ chấp nhận. Chồng em không phải là người nghe vợ, anh chỉ nghe những j` đúng thôi, sau khi nghe em phân thích những điều đó anh đã thấy đúng và tách cả gia đình ra. Trả ơn có nhiều cách , nhưng ôm hết mọi người vào lòng để ăn chung, ở chung, sinh hoạt chung đó ko phải là trả ơn mà tách họp ra là giúp họ phát triển gia đình họ lên.
    * Thứ nữa : trả lời chị Venus. Em cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với chồng em. Em không phaỉ là người chỉ biết ăn chơi bằng tiền chồng. Em cũng tốt nghiệp ĐH trường xịn ra, chẳng qua vội lấy chồng lại chưa có con nên không DN nào họ thích nhận vì họ sợ em chưa cống hiến đã sinh đẻ. Thế nên trong tg chưa đi làm, ở nhà càng là đối tượng bị soi của các chị chồng. KHỔ. Hic!
    [black]* Trả lời chị Moondy là :[/black] Nếu thực sự suy nghĩ sâu sắc thì cách sống như gia đình chồng em là không thể được. Chồng em là lãnh đạo cơ quan, mọi ngườu đến còn trông vào nữa chứ. Em chỉ công nhận rằng vụ đó là hơi mạnh tay, vì các anh chị chồng con gái, con rể nhà chồng em toàn hơn em 16, 17 tuổi thế nên họ cảm thấy giận và cho rằng em láo xược(thực ra đâu có thế).
    Hehe, nhưng em cũng đi làm được gần năm nay rồi thế nên cũng ít bị đối diện với họ, với lại bây giờ không chung đụng như xưa nữa nên cũng đỡ.
    Với mẹ chồng và các anh các chị em đã rất cố gắng chiều , mua nọ mua kia, tâm sự nhưng vứt hết , vụ tách ra ăn ở riêng như thế làm cả nhà phẫn nộ, quay lưng lại với em. Thế nên bây giờ chồng em cũng buồn vì vợ không đưọc lòng các chị và mẹ cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng em.
    Đến giờ dù đã lấy nhau đưọc một năm rười nhưng em vẫn thấy anh nhà em hoàn hảo vô cùng, yêu vợ, chiều vợ, dành mọi thời gian còn lại sau công việc cho hết vợ và dọn dẹp nhà cửa, yêu thương và quan tâm gia đìnhnhà vợ hết mức.[red]Thế nên vì chuyện kia, em vô cùng sợ mất anh ấy .Em không biết sẽ phải làm thế nào đây?Mọi người hãy giúp em với[/red]
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 27/10/2007
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ui lại Văn Minh. Cái này rộng lắm, dùng như thế thì chít.. Mọi người trên này chỉ biết theo khía cạnh chủ topic nói. Nếu đúng như thế thì cuộc sống thật . Không chịu nổi. Thế nhà mà chủ topci ở là chồng mua hay của bmc để lại cho? Mà các chị chồng nhà này ko làm ăn gì à ? Cứ suốt ngày chỉ buôn bán, ăn bám thế thôi à ? Chồng của các chị ấy cũng dễ tính nhở, bảo về nhà em rể ăn nhiều như thế không thấy sao à ?
    Chả hiểu như nào nữa
    Thôi bây giờ chủ topic đi làm đi, kế hoạch đừng có em bé vội. Đi làm để giải tỏa bớt căng thẳng . Chứ ở nhà mà phục vụ một huyện người như thế, quá là ôsin rồi.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình thì ko chỉ trích về cách hành xử của bạn, mỗi người có 1 cách suy nghĩ khác nhau, có thể rơi vào hoàn cảnh của bạn, nhiều người cũng chấp nhận nhưng lái theo đúng ý muốn của mình được để vẫn có 1 gia đình đầm ấm, và vẫn "độc lập tự do".
    Tuy nhiên mình nhận thấy rằng bạn chưa có tình yêu đối với gia đình chồng. Chỉ khi nào bạn cảm thấy thực sự đó là gia đình mình, có lòng yêu thương và chân thành, bạn mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi sống trong môi trường ấy được!
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    cái này khó lắm nàng ơi. Yêu thương chồng đã, còn gia đình nhà chồng thì dần dần. Tin là để mà yêu thương theo đúng nghĩa của nó thì mất thời gian khá dài đấy. Nàng có thể thấy thỏai mái, vui vẻ, nhưng chưa chắc nàng đã coi BMC như BM mình được đúng ko ? Cái này ko ổn lắm.
    Nhất là trường hợp như chủ topic, như bạn này nói thì cũng có cố gắng chiều lòng mọi người trong nhà rồi, nhưng khi đã không có thiện cảm tốt thì cũng khó mà làm được.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại rất yêu quý nhà chồng, tớ rất thích được gần gũi mẹ chồng, nói chuyện với bố chồng, nô đùa với em chồng và tụ tập với họ hàng nhà chồng. Vì gia đình chồng tớ rất tình cảm, tớ xa gia đình nhiều năm cho nên tớ rất trân trọng những cái ấy.
    Tớ ko coi BMC như BM mình, vì 2 loại tình cảm khác nhau, nhưng mà cả 2 cái đều là tình nghĩa bố mẹ với con cả! .
    Có thể trong cuộc sống mới sẽ có những xung đột, xích mích, nhưng tớ tin là tớ sẽ sống tốt với gia đình chồng vì tớ thực sự có lòng chân thành!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này