1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống như là Beheo, mình cho rằng đã là con thì có nghĩa vụ phải chăm sóc và yêu quí bố mẹ, dù là mẹ chồng hay mẹ đẻ đều có công chăm sóc nuôi dưỡng đối với mình hoặc chồng mình. 2 Vợ chồng tuy là 2 cá thể nhưng ng` ta thường nói 1 nửa của mình, vậy nên muốn tròn trịa bạn phải có vợ hoặc chồng, cho nên tuy 2 mà một.
    Đối với tớ, sắp lấy chồng mẹ chồng tớ rất khó tính, lại hay ác miệng, vớ vẩn là mắng ngay, nhưng bà rất thương con, nên tớ luôn tôn trọng và coi bà như mẹ tớ. Tớ sống quen theo nếp sống nhà tớ, nhưng sang nhà chồng tớ vẫn phải theo nếp sống nhà chồng, mặc dù cũng có nhiều cái tớ thấy bất hợp lý, nhưng mình là dâu con, mình ko thể áp đặt cái nếp sống mới cho gia đình chồng, chỉ có thể góp ý để tạo cái tốt hơn thôi.
    Tớ cho rằng bạn chưa xứng đáng với chồng vì thật sự bạn chưa yêu quí nhà chồng, ko thích chăm sóc nhà chồng như anh ấy đối với nhà bạn. Tiền đôi khi ko quan trọng đâu bạn ạ, 10, 20 triệu có đánh đổi đc tình cảm ko? Bạn thấy họ sống ko qui củ, có thể góp ý nhẹ nhàng là chị ơi chị ăn bánh xong vứt vỏ vào thùng rác hộ em, chứ nhà có trẻ con kiến vào cắn chúng nó khổ thân... có hàng nghìn cách làm vừa lòng ng` khác bạn ạ. Bạn thấy sống thế đã là khổ và khó chịu, nhưng ra xã hội có 1001 cái khó chịu hơn nhiều. Bạn đi lấy chồng, chấp nhận làm vợ ng` ta bạn phải biết trc những khó khăn bạn phải trải qua.
    Có thể bạn còn trẻ và chưa khéo léo lắm trong cách xử sự, nhưng mình khuyên chân thành bạn 1 điều là: 1 điều nhịn chín điều lành. Bạn đừng phân biệt nhà chồng với nhà mình, hãy coi như bạn có thêm ` ng` yêu thương, có thêm 1 gia đình mới.
    Họ sống ở đây và ko có trách nhiệm với gia đình họ nhưng bù lại mẹ chồng bạn vui lòng. Thử hỏi bà còn sống đc bao lâu nữa? Tớ luôn cảm thấy sợ nếu 1 ngày bố mẹ bỏ mình mà đi...ai cũng vậy thôi phải ko, bạn chắc sẽ đau khổ lắm nếu 1 ngày bố mẹ mình ko còn nữa, vậy nên bạn cứ cố chiều lòng mẹ chồng đi, nếu các chị vẫn sống ở đây, bạn có thể yêu cầu họ làm giúp, đừng thuê giúp việc dù nàh bạn có tiền hay ko, để họ cùng làm với bạn, chứ ko bao giờ nên thay đổi 1 lối sống đã quá quen với họ và mẹ chồng bạn nữa
    Sau này khi mẹ chồng ko còn, khi đó bạn tách ra vẫn chưa muộn mà.
    Tớ khuyên chân thành đấy
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Khì nàng ơi, có ở trong chăn mới biết chăn có rận .Thông cảm với chủ topic đi, việc bạn ấy tách mọi người như thế cũng có phần đúng.Chả ai hơi đâu mà HẦU cả, ức chế lắm,như tớ đây, ở riêng,rất yêu BMC nhưng giờ có bảo tớ về ở cùng thì chả bao h, mất tự do lắm.
  3. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có cùng suy nghĩ với be_heo và venus. Lấy chồng rồi thì cách tốt nhất là hãy coi đấy là gia đình thực sự của mình, yêu thương mọi người bằng tình cảm chân thật xuất phát từ đáy lòng. Dần dần người ta cũng phải hiểu và đáp lại tình cảm của mình không ít thì nhiều chứ. Còn tất nhiên không thể nào BMC lại có thể là bố mẹ đẻ ra mình được. Nhưng hãy yêu quý họ.
    To littlebraid_aof: Kể ra mà ngày nào cũng tụ tập 16 người mà với cái kiểu "Cha chung ko ai khóc", một mình ấy phải hầu ngần đấy người rồi lại rỗi việc ngồi buôn dưa soi mói nữa thì điên thật. Mấy người ấy cũng tài thật đấy. Ca mấy ông chồng kia nữa. Thật chẳng ra làm sao.
  4. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đúng là trẻ người. Nội cái chuyện nhận xét kêu gia đình chồng không văn minh đã đáng cho ăn bạt tai rồi. Không hiểu có biết nhường nhịn ai không. Chẳng biết chữ thông cảm là gì.
  5. musm

    musm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi nhà 1 cảnh, phải trong hoàn cảnh tương tự thì mới hiểu được. Ví dụ như tớ chuẩn bị cưới thôi, mẹ chồng tương lai cũng goá bụa nhiều năm rồi, giờ chỉ biết có mỗi con trai. Hôm rồi tớ sang chơi, anh nhà tớ gọi tớ ra máy tính ngồi xem cái mấy cái ảnh anh mới chụp , anh cho tớ ngồi ghế còn anh đứng bên cạnh . Thấy thế cụ bực lắm , bảo lấy thêm ghế nữa ngồi , sao phải đứng khổ thế kia ?
    Chắc sau này sống cùng cũng khổ lắm ! Nhưng thôi, cứ lựa mà sống thôi, xác định luôn như thế này cho nó vuông . Mẹ mình mình chẳng bỏ được thì người ta cũng vậy (bạn cũng hay thích về nhà bố mẹ bạn chơi thì các chị chồng bạn cũng vậy thôi). Mà đã phải sống chung rồi thì đất ko chịu zời thì zời phải chịu đất , cho nó yên ẩm cửa nhà . Mình thật lòng chắc rồi bác cũng hiểu . Bạn cứ có con đi rồi sẽ thấy giá trị của mẹ chồng ! Sẽ hiểu vì sao các bà mẹ hay ích kỷ ! Quy luật muôn đời cả thôi . Có con đi !
    Được musm sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 27/10/2007
  6. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân mến .Chị rất hiểu tâm tư cuả em chị có mấy lời thế này .em haỹ chủ động mơì các chị em nhà chồng đến ăn cơm vaò ngaỳ nghỉ ,lúc chưa lâý em chồng em đôí sử vơí mẹ và anh chị em nhà chồngnhư thế nào thì bây giờ em thay chồng quan tâm chăm sócgia đình chồng như thế c,hị nghĩ em làm được vì có thế chồng em mơí càng yêu em hơn ,chị chỉ thâý chồng em chăm sóc em còn em chị không thâý em chăm sóc và quan tâm tơí gia đình chồng ,như thế là em không đúng rôì nêú đặt điạ vị chị là gia đình chồng em thì chị cũng đôí sử như họ thôi . Cho nên em phaỉ mau mau sưả chữ lôĩ cuả mình đi, kẻo không để lâu sẻ ảnh hưởng đến tình cảm cuả chồng em vơí em đâý ,lúc đâý em hôí cũng không kịp đâu vì em con trẻ nen chưa hiêủ và chưa có kinh nghiệm sống chị noí một câu naỳ nó hàm chưá tất cả những gì chị muốn noí vơí em MUỐN CHỒNG YÊU MÌNH TRƯỚC HẾT EM PHAỈ YÊU GIA ĐÌNH CHỒNG chúc em hạnh phúc
  7. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    em không đúng rôì
  8. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  9. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi cảnh mà, đâu thể nói chủ topic cũng làm theo cách của bạn được. Yêu thì cũng phải thế nào mới yêu được chứ. Thử hỏi BMC bạn mà chả ra gì xem bạn có yêu được không? Nếu được thì cũng hơi bị......... khâm phục đấy.
    Với bạn chủ topic thì, nếu tôi là bạn ý chắc cũng phát điên mất nhưng sẽ cố gắng chịu đựng và thay đổi dần dần, cái gì ngay một phát cũng dễ đổ vỡ lắm. Nhưng nói là nói thế thôi chứ cái kiểu sinh hoạt thế công nhận là cũng xì trét thật. Có điều bạn nên khéo léo hơn trong cách cư xử, đừng bộc trực quá thế! Dễ hứng bom lắm. Chúc bạn sớm vui
  10. thuythanh198

    thuythanh198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn! Tôi có đôi lời muốn nói với bạn!
    1- Bạn tự hào là bạn tốt nghiệp từ 1 trường ĐH xịn ra(có lẽ là HVTC), nên theo chủ quan của tôi bạn hơi kiêu ngạo, thiếu tôn trọng gia đình nhà chồng.
    2- Khi bạn chưa lấy chồng, bạn không tìm hiểu nề nếp sinh hoạt của họ hay sao mà không biết việc sinh hoạt chung ấy? Trước khi có bạn về làm dâu, ai là người nấu cho mọi người ăn cùng? Nói thật, có thêm bạn thì cũng chỉ thêm bát thêm đũa mà thôi. chẳng lẽ có bạn rồi thì họ để hết ra đấy để bạn dọn, không làm lụng, dọn dẹp gì cả, không giặt quần áo, phơi đồ?Chồng bạn thật quá chiều bạn đấy.
    Chúc bạn sớm có công việc ổn định, sinh baby, sống hòa thuận với gia đình nhà chồng." Dâu là con, rể là khách", hãy là người con trong gia đình.
    Thân mến
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này