1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thì hai vợ chồng nhà này nên ra ở riêng, mua cái nhà nào gần nhà mẹ chồng để tiện sang thăm nom.
    Người ta là con dâu, không thể bắt người ta thương mẹ chồng như mẹ đẻ được. Không thể mắng người ta ích kỉ về việc đó.
    Không thể đòi người ta phải hi sinh này nọ cho mẹ chồng vì mẹ chồng không nuôi không dạy người ta. Hi sinh cho mẹ là nhiệm vụ của con trai con gái nhà đấy.
    Hơn nữa, vợ chồng phải có môi trường riêng, tập trung vào thương yêu chăm sóc xây dựng cuộc sống riêng làm ăn với nhau, chứ đầu óc và thời gian để lo đối phó với gia đình nhà chồng thì còn làm ăn cái nỗi gì. Sau này có con còn sinh nhiều sự nữa.
    Hết đời bà thì già đời tôi. Nhanh chóng ra ở riêng thì mới mong giữ gìn được hạnh phúc gia đình.
    Được dreamhngirl sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 29/10/2007
  2. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko hiểu 1 điều là anh chồng ko muốn ra ở riêng, mà bạn chủ topic cũng nói ko muốn ra ở riêng.
    Bạn nói ko hi sinh vì bố mẹ ko đẻ ra ko nuôi dậy mình? Tớ ngạc nhiên đấy, đối với tớ bố mẹ nào cũng thế, tớ sẵn sàng hi sinh tất cả cho bố mẹ tớ. Thêm nữa bố mẹ luôn hi sinh cho con cái, chưa chắc đến lượt mình hi sinh cho bố mẹ đâu bạn ạ. KO đẻ ra mình, ko nuôi mình nhưng như tớ nói trong bài viết trc, vợ chồng như cái bánh tròn ấy, tuy 2 mà 1, bạn yêu chồng, thiết nghĩ bạn cũng nên yêu ng` đẻ ra anh ấy để bạn có ng` để yêu, để đc yêu, đc chiều chuộng. Chắc bạn chưa nghe câu: Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
    Tớ có cùng ý kiến với bạn viết bài trc ở cuối trang trc. Trc khi cưới nên tìm hiểu nếp sống gia đình chồng và học cách hoà nhập với nó.
    Được venus_angel sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 29/10/2007
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chả có bố mẹ nào như cái vàng vàng mà bạn nói lại có thể nuôi dạy tất cả con cái không những thành người mà còn thành đạt, sống tốt và sống tình cảm như nhà đấy.
    Tớ chỉ muốn nói là bạn chủ topic chưa có tình yêu thương đối với "gia đình mới của mình". Bởi vì chẳng có cuộc sống nào hoàn hảo, nhưng nếu có tình yêu thương thì mấy chuyện ăn uống xong vứt vỏ lên bàn, ... sẽ ko phải là thứ đáng để mang ra làm bình phong cho những suy nghĩ chưa chắc đã đúng!
  4. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với be-heo tớ cũng nghĩ thế!
  5. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn này Một người vì mọi người mà, không lẽ vì 1 mình bạn không vui thì 16 người trong gia đình + chồng bạn nữa phải chìu theo sao?
    Theo như bạn nói thì chồng bạn cũng khá giả kinh tế, bạn tốt nghiệp trường xịn & cũng có job xịn thì thôi mướn 1 người osin về phụ giúp mẹ chồng, còn bạn không phải ......hầu hạ ai nữa, phá vỡ truyền thống của gia đình, làm buồn lòng người mẹ đã vất cả cả đời, buồn người chồng mình yêu thương & mất hoà khí chỉ vì nghĩ rằng mình là người .........thiệt thòi nhất. Hơn nữa bạn có thể tham gia vui đùa với mọi người.
  6. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ thấy giải pháp trước mắt là đi làm, về muộn 1 tí để vụ ăn trưa ăn tối không rơi vào tay mình, để mình có thời gian mà ngẫm nghĩ mọi chuyện. Mình chả chắc đúng 100% mà họ thì đương nhiên không bao jờ cho là mình sai. Nhưng cái vụ lọ hoa đặt đâu rồi xông vào phòng riêng mà ý kiến thì điên thật đấy!
    Mình cũng nóng tính, bình thường thì ko sao nhưng mà tự dưng làm osin cho cả tổng thể kia thì chắc phi ra ngoài đường quá!
    Bạn chủ topic cứ phải bình tĩnh đã, đi làm đi, làm kiếm tiền nhiều vào, lúc ý có thể tình hình khác đi vì mọi việc có thể bắt đầu bằng việc bạn chỉ ngồi nhà chơi không làm j cả, họ cũng nghĩ mình cũng ăn bám như họ và họ có quyền soi mói nọ kia.
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hê hê, em thấy bác này nói rát có lý
    Nói chung là k thể nào sinh hoạt cái kiểu nhà có tới mười mấy người trong nhà như thế được các bác ạ. Các bác nghĩ cho một tí: nhà đông, lúc nào cũng ồn ào, phòng riêng cũng bị xáo trộn, cách bài trí đồ đạc của mình cũng bị dòm ngó bình phẩm...Đố các bác chịu đc, các bác ở đây cứ nói to thế thôi ạ Đấy là chưa kể lúc ốm đau mệt mỏi, lúc...đến tháng, người ngợm ê ẩm, đau chỗ nọ mỏi chỗ kia, thế mà các bà chị cứ kéo đến ầm ầm, thử hỏi các bác là dâu có dám nằm trên phòng k ra tiếp/k ra phục vụ k? Mà ra thì rõ ràng là ấm ức rồi, cái đó là lẽ quá tự nhiên, các bác cứ thấy đông vui là thích chứ có nghĩ đến những chuyện phát sinh hông? Có câu "xa thương gần thường", suốt ngày tụ tập lại thế xích mích là phải, đúng là đàn bà!!!
    p/s: các bác đừng có nhìn vào hai chữ "văn minh" em í dùng mà mắng nó tội nghiệp. Quan điểm sống khác nhau nên dùng từ có khác nhau, các bác họa chăng nên góp ý về cách dùng cái từ "VM" của em nó thôi!!!
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của 2 bác trên. Các bác có nói gì em nó thì cũng để ý một tí, thử đặt hoàn cảnh mình vào em nó, phục vụ tất cả họ hàng nhà chồng, đến tí tự do cũng không có thì có chịu được không? Cứ nói yêu thương như nhà mình, như bố mẹ mình. Ừ thì mẹ mình, nhà mình, bây giờ anh chị các bác 16 người tuần 4 ngày lên nhà bác bày bừa, ăn uống, buôn bán, lôi các bác ra chọc ngoáy các bác có chịu được không? Nói đi cũng phải nói lại các bác ạ...
    To em chủ topic: em thấy đấy, các nik khuyên em phải nhịn, phải biết bớt ích kỷ đều là những chị lớn tuổi hơn em. Ở tuổi ấy, họ chín chắn hơn và biết "nhịn" hơn em. Em nhìn v ào ~ lời khuyên mà tự điều chỉnh mình cho phù hợp, đừng vì những lời mắng nặng mà không rút ra bài học để làm gđ mình tốt hơn.
    Lời khuyên của chị:
    - Em tách các chị ra ở riêng, chăm lo cho gđ riêng của họ là đúng. Chỉ cần em không dùng từ "văn minh" ỏ đây là đc
    - Hiện tại em đã đi làm, như chị santhai khuyên, em khéo đi làm sớm, về muộn một tí để tránh đối mặt quá nhiều với MC trong thời gian này là đc, đang là thời điểm nhạy cảm mà.
    - Em tìm tg thik hợp tâm sự với chồng, nói hết nhg điều em suy nghĩ, nhg oan ức của em. Em hãy tự nhận lỗi với anh ấy là em đã phá bỏ thói quen của giá đình anh ấy để mọi người mất vui, nhớ là lỗi là làm mất vui nhé. Nhưng em tin là em không sai khi để các gia đình tự phát triển và có thể gặp nhau vào nhg ngày cuối tuần nhiều tiếng cười chứ không phải gặp hàng ngày buôn bán rồi cau có, gấu ó nhau. Chị tin chồng em hiểu và yêu em, anh ấy sẽ ko trách em đâu. Hiện tại anh ấy đang mệt vì bị áp lực, em tuyệt đối ko nóng nảy, hãy đợi lúc mà lựa lời nói nhé
    - Với các bà chị: em chỉ cần gq vấn đề chồng-->mẹ chồng thì các chị áy ko thể nói thêm đc nhiều. Nói cho cùng, phận dâu con, em chỉ cần quan tâm nh nhất đến chồng và MC em là đủ.
    Nếu có thể em dần gần MC nhiều hơn, em sẽ thấy 1 phụ nữ như bác ây có nhiều thứ để em học hỏi đấy.
    Chúc em vui và HP.
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tớ bị rơi vào hoàn cảnh ấy đấy. Nhà tớ tập trung đông 16,17 người một bữa ăn, mọi người thì nhàn rỗi, ăn xong thích ngồi buôn dưa và các ông anh thì cà kê uống rượu. Còn vợ chồng tớ đi làm về thích ăn nhanh để đi chơi và đi nghỉ ngơi chẳng hạn. Nhưng mà mẹ chồng thì thích con dâu phải ngồi đợi mọi người ăn xong để buôn dưa cùng (cho chị em gần gũi). 1 bữa thì được nhưng cứ bữa nào cũng thế, 2 vợ chồng ăn trưa xong phải ngồi đợi mọi người ăn xong để dọn bát xong mới được đi ngủ trưa ( vì không thể ăn xong em dâu tót lên gác đi ngủ trước), ăn xong thích đi chơi cũng không thể ăn nhanh nhanh rồi dọn dẹp được vì các chị vừa ăn vừa buôn dưa rất là lâu. Thế nên khổ lắm cơ.

    Chồng mình là người chín chắn và rất trân trọng hạnh phúc, anh nói: " Em còn trẻ còn chưa biết cách cư xử nhưng em cứ yên tâm vì đằng sau em sẽ luôn có anh hướng dẫn cho em". Bản thân anh ấy biết vợ mình mới là người sống với mình cả cuộc đời, còn các chị em ai có phận nấy, không thể bao bọc họ mãi . Cái quan trọng nhất là mình thật yêu chồng và thương mẹ chồng thì anh ấy sẽ rất hạnh phúc.
    Tớ nghĩ rằng bây giờ có thể cả gia đình đang rất giận nhưng cuộc đời còn dài, không ăn ở chung đụng nữa, sau này mình cố gắng quan tâm đến mọi người thì chẳng ai để bụng cả đời được.
    To chị callalys: Em thấy những lời khuyên của chị rất đúng đắn và sâu sắc, rất giống với suy nghĩ của em. Em sẽ làm như những lời khuyên của chị. VOTE cho chị
    To chị venus: Em đồng ý với chị, đó là mình phải yêu thương mẹ chồng, vì mẹ chồng em cũng là người đáng thương và bản chất của bà cũng là người tốt. MC em cũng giận em vì bây giờ ông xã nhà em dành cho em nhiều tình yêu thương nhất, mẹ chồng đã goá chồng từ sớm, nay con trai lấy vợ họ cũng sẽ ghen tỵ về tình cảm đến bây giờ con dâu lại giải tán hết không cho các con gái của bà được hàng ngày đến ăn uống vui với bà( ko đến ăn uống thì mọi người sẽ ít có tg đến chơi hơn) cứ thui thủi một mình cả ngày buồn lắm chứ.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 29/10/2007
  10. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc topic của chủ topic này lâu, cảm xúc chạy theo khung ntn: lúc đầu bực bội, thậm chí thấy phản cảm với cô dâu ntn, nhưng sau khi nghe chủ topic giải thích --> thấy đồng cảm với chủ topic, tuy nhiên vẫn chưa muốn viết 1 cái gì cả. Tiếp, thấy các chị bắt vấn phải nhịn + phải yêu thương hơn vì chị chủ topic chưa thực sự yêu thương mẹ chồng và gia đình chồng + 1 loạt ví dụ điển hình nữa (về tình yêu vô bờ với các Mc ) --> cũng hết cảm xúc để viết vì hình như mọi người muốn chứng tỏ mình là người cảm thông và thương yêu bố mẹ chồng hơn bao giờ hết hơn là chia sẻ và hiểu ý thực sự của chủ topic --> cũng chẳng reply.
    Bi giờ mới có người nói rất hay, nên mới ăn theo, đúng là sự yêu thương phải bắt nguồn từ 2 phía, chị chủ topic cũng chẳng thể yêu thương đc nếu (có thể em sai) mẹ chồng chị vẫn đề phòng và chưa thực sự yêu thương chị...
    Mà nói thật, cả tuần tụ tập 1 ngày nhà nội, 1 ngày nhà ngoại đã là mệt lắm rồi, đằng này ngày nào cũng 17 hay 18 người ở trong nhà, ồn ào mệt mỏi thì sao chịu nổi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này