1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    híc phải e fát rồ lên mất ><
    chị chủ topic ạ, dù có lấy đc lòng bmc bao nhiêu đi chăng nữa, chị cũng ko bằng bà chị dâu của chị đâu...
    e nghĩ
    1 tách riêng
    2. nên bàn với chồng chị, vì anh ấy có lẽ nhìu kinh nghiệm
    3. fản ứng nhưng cũng nên mềm mỏng.
    đáng lẽ trc khi về nhà chồng, fải quán triệt ngay.
    chúc chị sớm giải quyết được vấn đề
    ---------
    em mà thế thì :"> ko bình tĩnh nổi hì hì
  2. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc đên bài thứ hai của chị chủ topic, thấy bực mình với mấy mẹ giả dối cứ khuyên chị chủ topic phải nhẫn nhịn
    Hàng ngày phục vụ cho mười mấy con người thì chịu thế quái nào được, tôi mà ở địa vị thì chủ topic thì tôi không nhịn được đến một tuần đâu, mời các chị giải tán cho.
    Đồng ý với chị, trả ơn thì bằng nhiều cách, đâu phải cứ tụ tập ăn uống hàng ngày. Sinh hoạt kiểu bầy đàn như vậy đúng là thiếu văn minh rồi.
    Vợ chồng thì phải có không gian riêng và mình sắp đặt cái không gian đó theo ý mình chứ. Tôi chúa ghét bị ai can thiệp vào không gian riêng của mình. Ngay tôi sắp cưới, bà chị chồng cũng lăng xăng chỉ chỏ, phải đặt cái này ở kia, cái kia chỗ nọ. Tôi im lặng không đap lời chị, chỉ nói với thợ (tất nhiên có mặt chị ở đó): em đặt cái này vào đây, cái kia ra kia, chị quyết định như thế. Tất nhiên bà chị chồng mình rất bực mình rồi.
    Ngày mình mới về mẹ chồng cũng muốn rèn vào khuôn khổ, dạy nọ dạy kia, mình nói chuyện thẳng thắn luôn, và mình chẳng phải thay đổi tí thói quen nào khi về nhà chồng.
    Nói đến đây một số bác thế nào cũng nhẩy lên bảo con này láo, nhưng xin thưa với các bác là bây giờ chị chồng và BMC mình quý mình cực kỳ nhé. Mình nghĩ sống lâu dài mọi người phải thẳng thắn ngay từ đầu, đừng có cố gượng ép nhẫn nhịn chiều theo ý người khác. Ức chế lâu ngày khi nó bùng ra còn khó giải quyết hơn.
    Một gia đình phức tạp như nhà chị chủ topic đây mà các mợ vẫn khuyên em nó phải nhẫn thì cũng "lạy hồn" thật.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bạn thẳng thắn và biết cách thẳng thắn. Chứ nếu làm cũng như bạn nói thì "láo thật".
    Mỗi nhà mỗi cảnh thôi, chưa chắc lời khuyên nào cũng đúng cho mọi nhà. Cho nên đừng chỉ trích những ng khác nói sai bạn nhé!
  4. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chính thế đấy, cho nên là mỗi nhà mỗi cảnh, bạn yêu quý bố mẹ chồng vì họ cũng tình cảm, v.v... Nhưng hoàn cảnh nhà khác thì lại khác. Chả phải ai tốt ai xấu, đầy người rất tốt mà vẫn không thể hoà hợp được đấy thôi. Cái gì mình nên sửa cho hoà hợp với gia đình chồng thì làm, cái gì mình thấy quá mức thì cũng nên thay đổi. Không thể nào khuyên chủ topic phải làm theo được. Đương nhiên là mẹ phải thế nào thì con mới thành đạt thế, nhưng mà đầy người đối với con thì tốt, với người khác thì không đâu nhé. Nhất là cái khoản nói năng cay nghiệt với con dâu mà chỉ nhằm đúng lúc con trai vắng nhà thì.....................hơi bị sợ đấy nhỉ??? Cho dù có lý luận thế nào mà nó sờ sờ ra đấy thì cũng lý luận làm sao??? Biết sai thì có nhiều cách để dậy mà, bạn beheo nhỉ? Dù sao cũng chúc mừng bạn vì đã may mắn có được gia đình chồng hoà hợp với bạn.
    Ngày mình mới về mẹ chồng cũng muốn rèn vào khuôn khổ, dạy nọ dạy kia, mình nói chuyện thẳng thắn luôn, và mình chẳng phải thay đổi tí thói quen nào khi về nhà chồng.
    Nói đến đây một số bác thế nào cũng nhẩy lên bảo con này láo, nhưng xin thưa với các bác là bây giờ chị chồng và BMC mình quý mình cực kỳ nhé. Mình nghĩ sống lâu dài mọi người phải thẳng thắn ngay từ đầu, đừng có cố gượng ép nhẫn nhịn chiều theo ý người khác. Ức chế lâu ngày khi nó bùng ra còn khó giải quyết hơn.
    Một gia đình phức tạp như nhà chị chủ topic đây mà các mợ vẫn khuyên em nó phải nhẫn thì cũng "lạy hồn" thật.
    [/quote]
    Có lẽ bạn thẳng thắn và biết cách thẳng thắn. Chứ nếu làm cũng như bạn nói thì "láo thật".
    Mỗi nhà mỗi cảnh thôi, chưa chắc lời khuyên nào cũng đúng cho mọi nhà. Cho nên đừng chỉ trích những ng khác nói sai bạn nhé!
    [/quote]
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Đồng quan điểm thế. Ban đầu tớ cũng pót 1 bài nhỏ nhỏ, hơi bức xúc, sau thông cảm, nhưng giờ vẫn giữ ý kiến: ko nên phá vỡ ngay lập tức 1 thói quen như thế. Có thể ko đồng ý, nhưng nên ngấm ngầm và khéo léo 1 chút thì hơn. Có thể em ấy còn trẻ, ra trường lấy chồng ngay, nên xử xự thành ra như thế. Vẫn nên sửa thái độ của mình 1 tý, nên "nói ít làm nhiều" thì tình hình mới sáng sủa hơn được (đấy là mình dựa theo cách diễn đạt của em ấy trên này, còn nếu ở ngoài em ấy im lặng trước mỗi bức xúc và chỉ xả trên này thì lại khác đấy). Các nàng khác cũng chú ý, em nó đã bí mới lên diễn đàn để hỏi cách chữa cháy tình trạng hiện nay, chứ còn chuyện thương bmc với yêu bmc xin miễn bàn, mình cũng miễn bàn vì nhậy cảm lắm, tuỳ trường hợp mới nói được, ko biết đúng sai thế nào đâu, thôi cứ làm dâu đi thì biết
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vào trong chăn mới biết chăn có rận. Tớ đọc mấy bài nói yêu thương BMC lắm, hợp cực kỳ, thấy nó cứ thế nào ý. Nói chung thì mấy nàng yêu thương BMC cứ thử rơi vào đúng tình huống và hoàn cảnh như bạn này thì chưa chắc đã ca tụng được , phải nói thật là BM đẻ mà biết thì xót con lắm .
    Mà thôi bạn chủ topic cho chồng đọc topic này đi. Biết đâu 2vc lại có hướng giải quyết hay.
  7. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nan giải quá các bạn nhỉ?
  8. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa cưới nhưng nghe mọi người nói sợ quá . Có gia đình nhà chồng như thế thì ..... Mà bạn chủ topic cũng giỏi thật, chịu đựng cảnh phục vụ từng ấy người trong 1năm rưỡi nếu là mình ko biết có chịu được ko? Chắc pải stress lâu roài
    Nhưng trước khi cưới ko biết chuyện gia đình nhà chồng có thói quen ăn uống tập trung hả bạn? 1 thói quen bao năm rồi đáng lẽ pải từ từ thay đổi cho mọi người đỡ sốc. Bây h giải quyết thế nào thì pải lựa lúc chồng bạn vui vẻ thoải mái mà nói.
    Chúc bạn hạnh phúc
    Được luckystar27 sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 30/10/2007
  9. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng vơ đũa cả nắm thế, đồng ý là nếu BMC quái ác quá thì ko chịu đc thật đấy, nhưng thời nay, bố mẹ chồng ko còn cay nghiệt như trc đâu. Bạn bảo những ng` nói là yêu thương bố mẹ chồng là những người giả dối, xin lỗi bạn nếu bạn nghĩ như vậy thì tôi cũng có thể nói bạn láo quá và BMC bạn thì hiền quá đấy. Bạn ko phải thay đổi thói quen khi về nhà chồng bởi vì nhà chồng bạn cũng hiền, chứ lắm nhà ko như thế đâu bạn ơi. Chính mình nhìn thấy 1 cô dâu nọ lấy chồng mới đc 2 tháng bị cả nhà chồng đuổi ra ngoài đường vì dám cãi mẹ chồng đấy, anh chồng cũng chả dám nói gì luôn nhé. Có những nhà họ ko muốn thay đổi thói quen sống, tại sao vì 1 mình bạn về mà họ phải thay đổi nếp sống, bạn là con dâu cơ mà, đâu phải mẹ chồng.
    Còn chủ topic ơi, mình nói thật lòng là, nếu bạn quá bức xúc thì tâm sự với chồng đi, vì ko ai hiểu gia đình đó hơn anh ấy Nếu thật sự bạn bị 1 mình mà phục vụ mười mấy ng` như thế thì khổ thân bạn quá, nhưng trước khi về chẳng nhẽ nhà anh ấy ko có ai làm à, trc khi có bạn thì ai là ng` làm công việc của bạn?
    Quan điểm của mình thì: Mình là con dâu chứ ko phải mẹ dâu, nên bước chân vào nhà ng` khác mình cũng phải theo nếp sống nhà ng` ta thôi.
  10. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là trong chăn mới biết chăn có rận, còn những ng` nói là yêu quí bố mẹ chồng, trong đó có tớ đây, nói thế là vì tận đáy lòng tớ yêu quí thật, trên này có BMC tớ đâu mà tớ cần nói tốt để nịnh chứ? Có thể bạn ko như bọn tớ nên mới thấy THẾ NÀO ẤY, còn tớ thì lại thấy bạn THẾ NÀO ẤY.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này