1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC NỮ CAO THỦ HÃY GIÚP EM !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To be-heo
    Vàng 1: Không lẽ lại khuyên chủ topic là "mẹ chồng như thế ức thật, cứ nhảy lên mà đấu tranh" sao??? Khuyên nhẫn nhịn cũng được xem là 1 cái khuyên giả giối thì tớ chẳng hiểu bạn như thế nào!
    Vàng 2: Không phải tự nhiên hôm trước gặp 1 thằng cha ngoài đường, hôm sau vơ về làm chồng, gọi bố mẹ ng ta là bố mẹ luôn. Cũng đã có thời gian yêu thương nhau, đã tìm hiểu nếp sống gia đình họ trước khi về đó làm vợ, làm con chứ.
    Vàng 3: Không phải bố mẹ nào cũng đồng ý thuê osin. Nếu mẹ chồng cứ hùng hùng dậy sớm quét dọn, nấu nướng, còn con dâu ngủ trương lên và nói với mẹ "con ngủ dậy muộn để còn tái sản xuất", đến bữa nhảy vào mâm ăn, tớ thấy con dâu này chả có gì đáng để yêu thương. Có lẽ cô con dâu ấy được cái mồm! Nhưng nói nhiều làm ít rồi thì cũng chẳng khá được
    Vàng 1: Muôn khuyên người ta thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta đã.
    Vàng 2: Chỉ mới yêu nhau mà đã hiểu hết bố mẹ gia đình chồng tương lai, xin lỗi chứ ở cùng rồi chắc đã hiểu hết được à. hay beheo ở nhà chồng trước khi cưới.
    Vàng 3: MC không đồng ý để con dâu thuê osin tức là làm khó cho cuộc sống của CD và của chính mình rồi. Tớ nhắc lại, nguyên tắc của tớ là tôn trọng quyền cá nhân của cả hai bên. Trong trường hợp này, MC thích dậy sớm nấu nướng, don dẹp thì cũng nên tôn trọng thôi. CD có yêu cầu MC phải ngủ nướng như CD đâu.
    Đọc bài của be heo tớ cảm giác là bé heo sống biết điều quá nên cảm hoá được bố mẹ chồng.
  2. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    các chị ơi cứ fải rơi vào hoàn cảnh của ng ta thì mới có thể biết đc mình sẽ cư xử thế nào, chứ mình cứ suy từ hoàn cảnh của mình ra để khuyên thì khó mà chính xác lắm.
    em cũng đã từng có thời gian đầu mới đi làm dâu thì thấy cũng yêu thương BMC lắm và em cũng nghĩ chả khó khăn j khi yêu thương đc BMC cả. thế rồi sau khi em sinh con, tiếp xúc và va chạm với mẹ chồng em nhiều hơn thì mới thấy nảy sinh nhiều vấn đề. MC em ở quê nên bà có quan điểm về chăm sóc con cái khác lắm. ví dụ mỗi lần con em bị nấc thì bà lấy cuống chiếu cho vào mồm bà rồi dán lên trán con em, khi con em khóc quấy đêm thì bà đốt vía, thỉnh thoảng em bế con thì bà bảo bế nhiều nó quen hơi trong khi bà suốt ngày bế cháu dong khắp nhà... và nhiều thứ nữa.
    khi đó em cảm thấy rất ức chế, góp ý với bà thì bà cũng k nghe đâu vì bà nghĩ rằng ít ra bà cũng có kinh nghiệm chăm con nhiều hơn em rồi. và từ những mâu thuẫn nho nhỏ như thế tích tụ làm em cảm thấy mệt mỏi, khó chịu rồi tình cảm cũng sứt mẻ thế nào ấy, em k gần gũi đc với bà như trc nữa.
    nhưng em nghĩ từ giờ đến cuối đời mình thì bà vẫn luôn là MC mình, còn fải sống với nhau dài dài mà cứ để ức chế thế thì k đc. thế nên em chọn giải fáp nói chuyện với chồng em. ban đầu chồng em cũng chẳng nghe đâu vì với anh ấy thì mẹ là luôn luôn đúng rồi. nhưng sau vài lần tranh luận ---> cãi nhau thì chồng em cũng lắng nghe em hơn và góp ý với mẹ nếu anh ấy thấy mẹ cũng chưa đc đúng lắm.
    bây giờ thì tình hình cũng ổn hơn rồi và mỗi lần nếu có chuyện j thấy ngại nói trực tiếp thì em sẽ nhờ chồng nói với bà.
    em kể câu chuyện của em ra đây để muốn nói là mỗi ng một hoàn cảnh thế nên rất khó để đưa ra lời khuyên đúng đắn cho ng khác. có thể khi mình mới về làm dâu hay chuẩn bị đi làm dâu sẽ nghĩ đơn giản lắm, yêu thương BMC cũng đơn giản lắm nhưng cái j cũng cần fải có thời gian. chị chủ topic cũng mới về làm dâu nên sẽ cảm thấy khó khăn là tất yếu. nếu bây giờ khuyên chị ấy hãy yêu thương BMC, coi gia đình chồng như gia đình mình ngay lập tức cũng đâu có dễ mà làm đc.
    thế nên em nghĩ hãy bắt đầu bằng việc có j k thoải mái chị chủ topic cứ tâm sự với chồng, chồng chị nếu theo như chị kể thì chắc anh ấy sẽ đủ sáng suốt để nhìn nhận xem chị có đúng hay k. anh ấy là ng ở giữa, yêu thương cả 2 bên thì em nghĩ những j anh ấy đã quyết định làm thì đều đúng đắn, hợp lý rồi rồi . như thế thì chị hãy vui vẻ làm quen dần và chấp nhận là hơn.
    k dễ để yêu thương đc ng khác ngay đâu nhưng chị hãy cố gắng và cần cả thời gian nữa. bên cạnh những điều chị chưa hài lòng về gia đình chồng thì thế nào cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp nữa chứ, chị cứ nghĩ nhiều về những điều tốt đẹp ấy để cảm thấy yêu thương hơn.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cứ như thể 2 chị em mình 1 phe ấy nhỉ! Tất cả mọi người cùng 1 mục đích là giúp bạn chủ topic thay đổi tình trạng với nhà chồng, ấy thế mà lại quay ra tranh luận xem cách của ai đúng, cách của ai sai!
    Thôi thì tùy bạn chủ topic! .
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi người vào đây chia sẻ quan điểm và suy nghĩ với bạn chủ topic. Có vài lời khuyên với bạn ý theo ý kiến chủ quan của mình. Nhưng cái kiểu cứ đem chuyện nhà mình có MC tốt quá ra để áp đặt vào bảo người ta ko yêu thương này nọ, bảo người ta nhẫn nhịn thì trong hoàn cảnh của bạn chủ topic chẳng hợp tý nào. Đành rằng phận làm con thì phải kính - hiếu - lễ - nghĩa với cha mẹ, đạo lý rồi miễn bàn. Nhưng với hoàn cảnh như thế, với một mẹ chồng " độc mồm độc miệng" như thế mà cứ nhẫn nhịn thì thành nhẫn nhục rồi. Điều này chẳng CD nào muốn và MC nào muốn. Cũng đúng là tình cảm luôn phải xuất phát từ hai phía. Mà đâu phải ai cũng có hoàn cảnh thuận lợi khi về nhà chồng đâu.
    Mỗi cây mỗi hoa. Nên đừng áp dụng cái của nhà mình cho người khác.
  5. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật, hình như các bác khen BMC ở đây là vì chưa về làm dâu hẳn, chỉ sắp thôi đúng không, thế thì chuyện dài tập lắm, về sau mà có việc thì lúc ý mới thấm thía.
    Chị tớ này, trc khi lấy nhau bố mẹ chồng cưng chiều yêu thương hết mực, jờ thì mạnh ai nấy làm chả buồn hỏi nhau 1 câu mà cũng ko hiểu mô tê ra răng. Chả ai nói chị ý sai chỗ nào, chị ý cứ ngày này qua ngày khác vật vã vì tìm lý do.
    Đấy, cứ từ từ rồi xem thế nào, khi nào mình ở cùng hoàn cảnh: ví dụ: đang sống cùng BMC thì mới khuyên được.
    Kể cả tớ, sắp cưới đây, nhưng ko ở cùng BMC -> cũng chả thể khuyên j được cả. Khó lắm, chỉ có chăng hạn chế tối đa va chạm, bằng cách nào thì mọi người có thể cho lời khuyên.
  6. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đọc bài của venus_angel mới thấy bạn í chỉ sắp lấy chồng thôi. Thế thì bạn còn phải trải qua nhiều cung bậc tình cảm lắm.
  7. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ấy lại chưa đọc kỹ bài tớ viết rồi, tớ và chồng tớ yêu nhau 8 năm, chơi thân trc đó 2 năm, trc đó học chung nữa. Đủ để hiểu gia đình chồng chưa bạn? Dĩ nhiên ấy cũng có thể nói chung chạ vào mới thấy khó sống, nhưng tớ thì làm quen trc rồi, giờ chả thấy khó khăn gì ngoài việc chuyển cách xưng hô từ BÁC sang Bố Mẹ.
    À mà anh nhà tớ là con trai 1 nên tớ phải ở chung với BMC.
    Cái gì thì cái, nó cũng do tính cách của mình nữa cơ, tính tớ dễ hoà nhập, nên chắc mọi chuyện với tớ dễ dàng hơn.
    Thêm 1 điều nữa, trường hợp của chủ topic, mẹ chồng bạn ấy nói những lời cay độc, đâu phải tự nhiên mà bị như thế đúng ko? Sau khi bạn ý tách gia đình chồng ra đấy chứ nhỉ? Ko biết mình nói đúng ko?
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bị khoá nick hôm nay mới bon chen đc .
    Đâu phải ai cũng có thời gian tìm hiểu và có đc BMC tâm lý cơ chứ .
    Bạn chủ topic làm thế là đúng, tớ chả thấy có gì sai .Hok ai hơi đâu đi hầu 1 lúc mười mấy con người .BM đẻ mình cho mình ăn học để đc sung sướng, đc bằng bạn bằng bè chứ có phải để đi làm oshin cao cấp đâu.
    Ừ thì lấy chồng phải theo nhà chồng nhưng cái kiểu hành xác đó thay đổi là đúng.Beheo và nàng venus thử đặt mình vào cảnh hầu hạ ấy xem chịu đựng đc mấy ngày .Lúc sắp làm vợ thì nhiều hoài bão lắm ạ .Nhưng chui vào trong rồi mới thấy ớn .
    Dù sao chuyện của chủ topic cũng hơn 1 năm rồi, giờ hãy khéo léo hơn trong cách cư xử để lấy lại tình cảm của mọi người trong gđ, mình nghĩ ko khó nếu bạn thực sự muốn .Hãy nhờ chồng làm cầu nối .Mình chỉ khuyên thế thôi.
    Còn mấy nàng chưa chồng chưa biết thế nào thực sự là MC-ND thì cứ mơ mộng đi .Lấy 1 VD đơn giản nhé : khi beheo post ảnh ngoại cảnh vén váy ấy, mình thấy bt, ko muốn nói là hay và tự nhiên nhưng người khác nói ra nói vào .Đấy liên tưởng ra ngay, 10 người hàng trăm ý kiến, đó là các bà MC tương lai đấy ạ .Xin hết, các nàng tự hiểu nhé .Còn chắc chắn rằng beheo cũng rất bực mình (chả ai ko bực cả vì đó là quyền tự do ),chính vì thế mà topic khoe ảnh cưới mới bùn thế hhehhe(nàng post ảnh tiếp đi, ảnh đẹp lắm).Đấy nàng phải ở trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu và lúc đó hãy chỉ trích cô dâu ấy có tốt hay ko nhé .
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hic đúng là tớ có nhiều hoài bão lắm vì 1 tháng nữa mới về nhà chồng. Hiện tại thì thấy BMC tương lai rất dễ tính nhưng sau thì không biết thế nào. Khó tính không có nghĩa là không tốt, nó chỉ thuộc kiểu không hợp cách sinh hoạt. Nên chắc cacs nàng dâu phải chịu khó hiểu và lấy cảm tình ngay từ đầu . Tớ rất sợ cái cảnh của con bạn tớ cũng na ná như bạn chủ topic : chồng là con trai một lại mất bố từ sớm nên mọi tình cảm nhận được đều là từ mẹ, sau này tự dưng thằng con nó lấy vợ, nó chăm vợ nó ...Có dạo con bạn tớ có thai mà phải mang trứng của mẹ đẻ cho đến cơ quan luộc ăn ( vì MC không cho ăn, sáng MC bắt dậy sớm dọn nhà cửa, tối thì ăn thanh đạm vì theo MC ngày xưa toàn ăn đậu phụ mà đẻ thằng chồng mày to gần nhất khu phố). Nhưng bạn cũng phải cố dung hoà thôi vì giờ con bạn tớ cũng bắt đầu được MC chăm sóc rồi. Hồi còn yêu đương, bác ý thậm chí còn định tử tự vì 2 đứa lấy nhau con bác sẽ chết yểu . Cuối cùng anh chồng nó phải đi thầy hoá giải gì gì đó 1 thời gian dài. Nói chung là nhiêu khê lắm. Lấy nhau rồi, MC hay mắng nó, nó im không dám nói lại thì MC về mách là "nó khinh tao, tao nói nó không thèm nghe". Có thai mệt quá không dám ở nhà, toàn sang nhà bạn nằm nhờ vì ở nhà toàn bị MC bắt dọn nhà, dọn cửa còn mệt hơn. Nhưng người khổ nhất không phải là nó, MC mà chính là ông chồng. Sau khi sinh con xong, nó chăm và thương con lắm nên dần dần MC cũng đỡ ác cảm đi.
    Chưa lấy chồng nhưng cũng chỉ dám khuyên bạn topic là hãy cố gắng từng bước 1 ( nhưng vẫn phải giữ nguyên lập trường dù gì cái kiểu ngày nào cũng phục vụ gần 20 người là không được) . Việc cố gắng này bạn là chủ yếu nhưng hãy cùng với chồng tìm cách dung hoà cuộc sống gia đình. Nói thì dễ lắm nhưng mà làm sẽ khó rất khó
  10. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thấy hai nàng be heo và venus phát ngôn rất to rằng tôi yêu BMC lắm, hehẹ, thì ra hai nàng đều chưa cưới, mới chỉ sắp thôi ạ...
    Nên thôi cũng thông cảm.
    Các nàng về làm dâu 5 năm rồi kết luận tôi yêu BMC lắm mới tài, chứ yêu BM chồng sắp cưới 10 năm hay hơn thế nữa thì chuyện đó cũng không có gì đáng bàn, vì lúc này các nàng đang tưởng thế hoặc đang hy vọng thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này