1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nữ danh ca Jazz hiện đại

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi ocean11, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tìm rồi, đúng là không có thật nhưng cái đĩa đấy có bán đầy rẫy mà, sao bác ko mua lấy 1 cái về mà nghe. Riên em bi giờ thì ko chơi cái đĩa đấy được. Cái đĩa nghe u ám thế không khéo tự tử mất
    I ain't nothing but the Blues
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có điều kiện đi kiếm mấy đĩa của Patricia Baber xem, theo mình đánh giá là rất được.
    Cái Café blue và Night Club mình nghĩ là được nhất.
    Caroll Kid thì nghe nhẹ nhàng, thuộc dòng tương đối cổ điển. Dọng bà đẹp đấy chứ. Hồi xưa mình cứ mê bà này vì có một al bum ảnh rất đẹp, Thế mà bi h già béo quá :-)

    TIMSELF
  3. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    café blue thì ai cũng biết rồi.
    Night club thì còn thua xa Modern cool.
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    dạo qua một vòng trong box Jazz này, nhưng thấy số lượng bài viết của mọi người không nhiều, mà cũng không chuyên sâu lắm. Có lẽ do Jazz là một thể loại nhạc khó nghe, và khó kiếm cả đĩa nữa.
    Tôi cũng khoái Jazz, nhưng dạo này ít nghe quá, tại tuỳ tâm trạng mà.
    Nhân tiện đây xin hỏi,ai biết nhiều về Louis Amstrong không? Chỉ bảo cho tôi với. Tôi đặc biệt thích ông này, với lại cái bài What o wonderful world! Tuyệt vời...
  5. jazzy

    jazzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là lạc đề khi viết về Louis Armstrong trong topic này, thông cảm nhé.
    Louis Armstrong là một trong các nghệ sỹ có ảnh hưởng nhất với jazz đương đại (bắt đầu từ những năm 1920). Ông được nuôi dưỡng và trưởng thành trong không khí jazz của trường phái New Orleans và là nghệ sỹ trumpet thứ hai trong nhóm King Oliver. (Xem thêm về New Orleans jazz và các band thời kỳ này trong bài Rock và Jazz- Tản mạn do Home_nguoikechuyen post ngày 26/7)
    Armstrong quả thực là một nghệ sỹ suất sắc về mọi mặt, kỹ thuật, cảm xúc và trí tuệ. Ông và thế hệ các nghệ sỹ cùng thời với ông đã thay đổi hẳn hình thức của jazz, đem hình thức độc tấu đến với thính giả jazz. Armstrong đã chứng tỏ rằng cách chơi ngẫu hứng không chỉ là một phương tiện điểm tô thêm cho giai điệu, và hơn thế, ông đã sáng tạo nên những giai điệu mới dựa trên các hợp âm của giai điệu ban đầu trong các đĩa ghi âm của nhóm Hot Five và Hot Seven. Ông cũng đặt ra một chuẩn mực cho các ca sỹ jazz sau này, không chỉ bằng cách biến đổi lời và giai điệu của các bài hát mà còn bằng lối hát không thành lời, tương tự như dùng nhạc cụ. Kiểu hát này nay được gọi là hát scat.
    Vài năm sau đó, Armstrong chuyển tới Chicago và cùng với các nghệ sỹ trường phái New Orleans khác gây nên một ảnh hưởng rất lớn tới phong cách chơi jazz của các nghệ sỹ Chicago lúc bấy giờ. Họ đã cùng nhau sáng tạo nên trường phái Chicago, một phong cách rất phổ biến và còn nhiều ảnh hưởng với nhạc jazz ngày nay.
    Tôi cũng rất thích album What a wonderful world. Album này được Bob Thiele sản xuất lần đầu vào1967, và dĩ nhiên, như bạn đã nghe, Armstrong không hát với phong cách của ông từ hồi năm 20, và không scat. Tôi nghĩ bài What a wonderful world thực sự là bài hát đằm thắm, sẽ sống qua mọi thời đại, chinh phục không chỉ khán giả jazz mà cả nhiều khán giả của các thể loại nhạc khác. Đó là bài hát làm bạn mỉm cười trong khi lệ dâng lên trong mắt, bạn sẽ nghĩ thầm rằng ?oYes, Armstrong, what a wonderful world!?.
    WHAT A WONDERFUL WORLD
    (George Weiss / Bob Thiele)
    I see trees of green, red roses too
    I see them bloom for me and you
    And I think to myself, what a wonderful world
    I see skies of blue and clouds of white
    The bright blessed day, the dark sacred night
    And I think to myself, what a wonderful world
    The colours of the rainbow, so pretty in the sky
    Are also on the faces of people going by
    I see friends shakin'''' hands, sayin'''' "How do you do?"
    They''''re really saying "I love you"
    I hear babies cryin'''', I watch them grow
    They''''ll learn much more than I''''ll ever know
    And I think to myself, what a wonderful world
    Yes, I think to myself, what a wonderful world
    Oh yeah
    Được jazzy sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 18/12/2003
  6. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Jazz newbie!
    Thế có ai kết Flora Putrim không? Cho mình hỏi thêm ở đâu bán đĩa của Flora, và cả Urzula Dudziak nữa?
    Thân!
    ***##***
  7. ngay20thang7nam2003

    ngay20thang7nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mới vác về được cái Bossa nova affair của Lisa Wahlandt và MuLo Francel, hay wé, produced in 2003
    hú hú hú, có ai biết cái này ko? Mua đi, nghe tuyệt, đặc biệt bài Voce e Linda và Greensleeves
    'Cause nothing compares, nothing compares to u...
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    nhung ay mua o dau the? chi cho di nao`
  9. ngay20thang7nam2003

    ngay20thang7nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mới thì đúng là có Claire Martin (hơi khó nghe, nghiêng về Swing hơi nhiều). Tui có 1 cái mới năm 2003 của Claire, nghe cũng được.
    1 cái Bossa Nova Affaire của Lisa Wahlandt va Mulo Francel, hay tuyệt vời, hát 3 thứ tiếng hay sao ấy. Có tiếng ý, Anh và Pháp, hay tuyệt, tuyệt vời, 5 * luôn. lâu rồi mới mua được cái hay tuyệt thế. Phối lại bài Greensleeves hay ơi là hay, nghe cả đêm ko chán.
    1 cai nua là Pink martini Symphonie, hay tuyệt, Đây là 1 nhóm thành lập năm 96 hay sao ấy, đĩa đầu tiên ra năm 1999 hay 2000 gì đó, vẫn chưa ra cái thứ 2. Tui đào được cái này trên 1 thư viện, ở ngoài đố tìm ra. Cũng hát 3 thứ tiếng Spanish, English, and French. Nhưng buồn 1 cái là ko copy ra được, gì copy ra thì chất lượng nghe như mắm, cứ rẹt rẹt rột rột. Chỉ nghe thì ko có vấn đề gì. Hix, sắp phải trả thư viện rồi, chắc lên gia hạn tiếp ^_^
    Anh em lên 81 Lý Chính Thắng (HCM) có mấy cái jazz mới cáo, hàng từ Nhật về. Claire Martin, Lisa cũng ở đó. Hôm nào lên nghe thử thêm vài cái, đào về ... ehhehehe
    'Cause nothing compares, nothing compares to u...
  10. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hehhehee tôi không biết đúng sai thế nào nhưng nếu nói về giong nam thì tôi lại thích Nat King Cole hơn, thích cả cô con gái của ông ấy. Hihihihiii nghe bài " Darling, je vous j''aime beacoup" với sự pha trộn ngôn ngữ cảm giác đến là lạ.
    Luis thì tôi lại thích nhất khi ông ấy hat " La vie en rose".
    Tôi nghe nhạc jazz ban đầu là do học đòi, thấy người ta nghe và ca ngợi nên cũng tìm hiểu và nghe thử và cũng phát hiện ra mình thích một số chủng loại. Tại tôi thích khiêu vũ mà có 1 số bài hát theo phong cách jazz đem chơi khiêu vũ thì quá chết người, thế là thích. Nhưng phải nhận là kiến thức của tôi về jazz rất chắp vá, không hệ thống. Ban đầu tôi nghĩ jazz như Pop hay Rock vậy thôi, nhưng dần dần tôi phát hiện Jazz vô cùng rộng, có thể phong cách chơi dựa trên 1 nguyyên tắc giống nhau nhưng lại có quá nhiều giòng khác nhau. Nhiều đến mức nếu cãi nhau về cái hay của từng ca sĩ thì không thể phân thắng bại, vì mỗi người thích 1 phong cách khác nhau. Hoặc nhiều khi bàn luận có vẻ gật gù tán đồng với nhau về cảm nhận về 1 giong hát nhưng hoá ra ông nói gà bà nói vịt. Ví dụ có người thích Carol Kid, nhưng tôi lại thấy bà này chẳng có gì nổi bật. D. Krall, Barber... thì OK.
    Về Susan Wong, Emi Fujita, Eva Cassidy... mọi người dành về âm nhạc có thể chỉ cho tôi biết chính xác loại nhạc mà họ hát được không?
    Latin_Storm
    Kho^ng co' gi` la` mai~ mai~......

Chia sẻ trang này