1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nữ lang trong truyện kiếm hiệp có đủ Công - Dung - Ngôn - Hạnh không nhỉ???

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thayboimu, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các nữ lang trong truyện kiếm hiệp có đủ Công - Dung - Ngôn - Hạnh không nhỉ???

    Theo thiển ý của lão nương thì hình như là... k0, k0 và k0.
    Cần các món ăn ngon lành ư? Chỉ việc đi chôm về là xong. Hoặc các chàng hiệp khách sẽ đi kiếm tạm 3 cái mớ rau rác gì đó trong rừng, hoặc trái cây, hoặc kiếm vài tí protid nướng mọi cho mấy nàng ăn tạm. Đối với mấy cô xuất thân là tiểu thư thì lại càng k0 biết gì hơn ngoài việc uống rượu, ngâm thơ, vẽ vời, gảy đàn và làm rộn chuyện khiến các chàng phải liều mạng đi cứu.
    Chục cô như 1, cho dù đã được mô tả hết sức rịu ràng, nhưng thế nào cũng có lúc thốt lên những câu vô cùng khó nghe, ngay cả đối với những người tuổi tác lớn hơn cả cha mình, đại loại như:
    - "Lão d** tặc kia" = "Ê, cha nội già mà d^ kia!"
    - "Lão quái... kia" = "Ê, lão già quái đản/ quái dị/ quái gở kia"
    - "Tên xú tiểu tử..." = "Thằng nhóc ranh con xấu như ma lem..."
    - ................
    Nói chung là k0 thể thống kê hết những khuôn vàng thước ngọc của các nàng nhưng 1 điều ai cũng thấy là nếu cần thì các nàng ngọc nữ của chúng ta có thừa khả năng sử dụng ngôn ngữ chợ búa k0 thua kém ai.
    Ai dám bảo các cô gái ngày xưa tuân theo lễ giáo phong kiến??? Hễ gặp chàng nào hợp nhãn là có thể bỏ nhà đi theo, có cô bỏ cả sư môn, bỏ cả đạo, bỏ cả người iu cũ... Mấy bà nạ dòng thì bỏ chồng bỏ con, lại còn đầu độc cả chồng nữa mới sợchứ. Nói chung là mí ngừi đó bỏ hết những gì có thể bỏ được . He he......
    Bù đắp lại cho tất cả những khuyết điểm này thì gầnnhư cô nào cũng xinh tươi mơn mởn như hoa, thơm tho quyến rũ dù... k0 tắm () khiến các chàng bu lại như ruồi bu vào hũ mật. Nàng nào cũng có điệu bộ hoặc nhí nhảnh dễ thương, hoặc ngây thơ tinh nghịch, hoặc kiêu sa đài các, hoặc nghiêm trang thoát tục.... rất là hấp dẫn. Mỗi cô mỗi vẻ nên mới có những trường hợp 1 anh iu 3, 4 thậm chí 8, 9 cô 1 lúc => nghệ thuật chiêu dụ của các cô phải nói là đã đạt đến đỉnh cao.
    Mà nói vậy thì các nữ lang chỉ được có mỗi DUNG mà thui.

    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    xin bác định nghĩa về "công-dung ngôn-hạnh" cái...
    đã là chốn giang hồ , sao lại còn bắt các nhân vật nữ câu nệ tiểu tiết , nếu thích các cô nàng như vậy sao ko tìm Quỳnh Dao mà đọc , đọc Kim Dung làm gì...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tôi xin tạm giải thích thế này:
    Công: Làm việc đảm đang chăm chỉ
    Dung: Biết cách chăm lo đến nhan sắc cho mình
    Ngôn: Nói năng dịu dàng lễ độ
    Hạnh: Tư cách đạo đức tốt
    Các nữ lang trong truyện của Kim Dung là những người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đã được cách điệu. Chắc mọi người còn nhớ hồi học phổ thông các thầy cô phân tích văn học VN thấy có nhiều đoạn tố cáo chế độ phong kiến đã đày đoạ chị em như thế nào rồi chứ? Nếu thời đó mà có những nữ lang này thì chắc hẳn đã nổ ra một cuộc cách mạng đòi bình quyền rồi đấy nhỉ ?!
    Bây giờ viết truyện cổ trang thì cũng phải theo xu hướng hiện đại hoá thôi. Giả sử có một tác giả nào đó viết truyện Kiếm Hiệp VN mà tả nữ lang trong đó nhuộm răng đen, thỉnh thoảng còn nhai trầu bỏm bẻm thì dù có viết hay được như Kim Dung cũng sẽ sớm phải sập tiệm vì truyện bán ế thôi !!!
    "Những việc cần làm ngay"
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Các nữ hiệp giang hồ đâu phải là loại "nhi nữ thường tình" nên làm sao đem cái chuẩn của các cô nương phong kiến ra mà so sánh, đánh giá được. Chẳng hạn như đem Phong Tứ Nương mà đánh giá Công-Dung-Ngôn-Hạnh thì rõ ràng là "bó gìo", nhưng nếu lại bảo Phong Tứ Nương là hạnh gái mất nết, không có Công-Dung-Ngôn-Hạnh thì lại càng không phải...
    Chính vì các nữ lang "lưu manh" như vậy mới tạo cảm giác hứng thú cao hơn. Chứ anh hùng nào cũng nhân hậu thật thà chất phác gần như hoàn thiện, không bao giờ phạm lỗi lầm. Các nữ hiệp ngày ngày ngồi thêu vá, giặt giũ đợi chồng về... sao lãng cả việc luyện võ công thì chán bỏ xừ. Những nhân vật như Vi Tiểu Bảo, Dương Qua... vượt qua những giới hạn về những anh hùng cổ điển hoặc Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung... bất chấp lễ giáo phong kiến để đến với người mình yêu thương. Nói họ không có C-D-N-H thì sai nhưng nói họ có thì xét lại thì cũng.. .trật. Điều này cũng đều do nhận định của mỗi người nhưng nói chung đừng giáo điều, cứng nhắc quá mà mất hay.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    còn ai ngoài TLN nữa , còn hơn cả CDNH ...
    trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thayboimu mà tìm được trong Thiên Long Bát Bộ có một câu nào Vương Ngọc Yến nói bậy mấy câu như huynh đài post lên thì em xin cam tâm chịu chém
    Don't dream it. Live it!
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cả Tiểu Long Nữ lẫn Vuơng Ngọc Yến đều thiếu chữ "Công".
    Vương Ngọc Yến là tiểu thư con nhà giàu nên nội trợ rất dở, việc chăm sóc con cái chắc cũng phải phó thác cho bảo mẫu. May mà làm vợ vua nên việc đó không ảnh hưởng gì, chứ nếu vớ phải anh phó thường dân thì chỉ dăm bữa nửa tháng là bị mẹ chồng đuổi ra khỏi cửa.
    Tiểu Long Nữ cũng chỉ giỏi đánh đấm chứ làm việc nhà hay dạy con thì kém vô cùng. Chính vì vậy, hai vợ chồng sau này mới chỉ dám sinh có một đứa thôi. Thật là đúng với chủ trương kế hoạch hoá gia đình của Đảng và Nhà nước "dừng lại ở 1 con để nuôi dạy cho tốt"
    "Những việc cần làm ngay"
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ơ bác này,thế TLN kém chữ công he he,thế ai lấy mật ong nói chung là không được giỏi vì cả truyện có thấy bà lày vao fbếp lần nào đâu,biết đâu có tay nghề gia truyền
    đùa tý thui chứ người trong cổ mộ toàn xơi mật ong,là gì biết nấu ăn
    có lẽ người có đủ 4 thứ là HD và vợcủa Hoàng Lão tà thui

    Crawling in my skin
    These wounds, they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sai be bét nhé . Hoàng Dung không biết tôn trọng người già cả gặp mấy ông lão cũng cứ là chửi tới tấp vô mặt, ngay cả đám sư phụ của Quách Tỉnh cũng phải nếm mùi. Hoàng Dung không biết kính lão nên mới toi sớm chỉ mỗi tội chàng Quách Tĩnh có đầy đủ CDNH còn hơn phái nữ cũng phải toi luôn.
    Hoàng Dung thiếu chữ Ngôn là cái chắc

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  10. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mister Prankster said "Hoang Dung's impolite"
    I don't subscribe to this point of view

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless to the ideology

Chia sẻ trang này