1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nữ lang trong truyện kiếm hiệp có đủ Công - Dung - Ngôn - Hạnh không nhỉ???

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thayboimu, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bại tướng không có quyền nói nhiều !! Sa đà cả chục lần rồi có bào chữa cho HD được đâu hả mabư ?
    (khiếp cái vấn đề người đẹp nhất này đúng là quả táo của mối bất hoà, không dứt ra được ), thiện tai thiện tai
    I pray to God that it won't be long
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Ma Bư chỉ được cái ăn nói hàm hồ. Phía trên vừa bảo Viên Tử Y "ở với ni cô từ bé thì tính tình thuần phác lắm", thế mà phía dưới lại tuồn 1 câu "Hơi bị dữ 1 tí". Thế thì hiểu quái thế nào được?
    Về chữ Ngôn thì ngoài việc ăn nói lịch sự thì còn phải nói hay nữa. Trình Linh Tố tuy có vẻ thiếu lịch sự 1 tí, kô như các cô gái khuê các, cơ mà là "ý tại ngôn ngoại", kô có cà kê dê ngỗng như các cô nương khác. Nói 1 lời đơn giản mà ý nghĩa sâu xa. Còn hơn mấy cô cứ tối ngày õng à õng ẹo, chán ốm!!!
    Bình thường là thế nào? Dung thì tuy chẳng phải hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng là 1 cô nương xinh xắn ở Giang Nam. Cha mẹ đều đẹp thì con cái kô xấu. Với lại "vợ đẹp là vợ người ta", nhớ đấy nhá! Công thì giỏi rồi, nấu ăn ngon, đến Đoàn Dự là 1 Thế tử mà còn phải khen. Khả năng thưởng thức của họ Đoàn chắc chả kém Hồng Thất Công đâu. May vá gì cũng giỏi nhá! Ngôn thì cũng tốt, ăn nói lanh lợi, lễ độ. Hạnh thì, hơ...hơ..., tuyệt vời!!! Ra ngoài Nhạn Môn Quan chờ Kiều Phong suốt 5 ngày 5 đêm, hi sinh tính mạng để cứu họ Tiêu tránh gây thù với Đại Lí. Chẹp, thời nay mà có vợ như thế là mãn nguyện, không cần xinh đẹp giàu có gì cả.
    Nhưng có lẽ nếu nói Công-Dung-Ngôn-Hạnh đầy đủ nhất là Tiểu SiêuSong Nhi. Đồng chí Ma Bư rãnh phân tích hộ mỗ.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Này larra nhá , ta đã bảo rất rõ là thôi , chứ bại tướng thì ... chờ coi lại ... Stop here trước khi lại 1 trận nữa .
    Đùa với Phong ca tí thôi , cô A Châu nấu ăn thì được Đoàn thế tử khen là đẹp chớ hông khen là ngon ... Ngôn thì bị Đàm bà táng cho 1 bạt tai vì tội trêu chọc bả ... hờ hờ ...
    Tới Tiểu Chiêu và Song Nhi nhé ...
    Xuất thân : 2 cô này xuất thân như nhau , đều đi làm con ở lâu năm ---> mặt nữ công gia chánh chắc chắn phải rất tuyệt , may vá thêu thùa , chải đầu tết tóc , quét nhà hút bụi , nấu ăn rửa chén , bế con nít ... Mặt Công vậy là ổn , mặc dù không nổi bật như 1 số cô khác nhưng đều và đẹp .
    Dung mạo thì : ta hơi thiên vị Tiểu Chiêu 1 chút ... Nàng có lẽ rất đẹp ( Triệu Mẫn còn phải ghen ) . Song Nhi cũng được , khá xinh xắn .
    Nói năng : lễ độ , cả 2 em đều được 10 điểm về mặt này ... Đặc biệt còn có thêm điểm cộng về khả năng học ngoại ngữ ( nhìn xa trông rộng ) , Song Nhi biết tiếng Nga , Tiểu Chiêu thì biết tiếng Ba Tư ( Iraq ) ... Tốt !
    Tính tình : Điểm 10 thứ 2 về tính tình , thật khó nghĩ trong 2 bé này , bé nào tốt tính hơn , Tiểu Chiêu hy sinh thầm lặng , yêu Vô Kị bằng cả tâm hồn , Song Nhi hiền hoà nhu thuận , lúc nào cũng vâng lời Vi tướng công , lại cư xử rất phải phép với 6 cô vợ lớn kia , KD lão nhân gia đã nói là cô nào cũng quí mến nàng ... Excellent !!!
    Đúng như Phong ca đã nói , cả 2 cô này đều được điểm tối đa về 4 mặt này ... Vậy tại sao số phận của họ khác nhau đến thế ? Bất công quá chăng ???????

    Majin-Boo

  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cần đến một bài luận lê thế đo các phẩm chất nhân lễ nghĩa trí dũng của các nhân vật nam thôi Đại ca ạ. À, nhưng xét ra thì những nhân vât Trí Dũng gì gì đó toàn vẹn thì lại chả mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Cứ đê tiện vô học như Vi Tiểu Bảo lại hoá hay!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ừ nói thì thế nhưng mà huynh đệ cứ thử nghĩ đặt mình vào trường hợp phải chọn lựa giữa TLN, HD, TM, NDD với TS, SN xem sao ? Đánh giá một con người đâu phải là phép cộng các đức tính ? TM và HD đều có điểm chưa được như ý, nhưng nói thế nào nhỉ, như một bản nhạc vậy, nếu toàn hợp âm trưởng thì không thể hay được, mà phải có cả hợp âm thứ nữa, mặc dù bản chất của hợp âm thứ là chói tai ...
    I pray to God that it won't be long
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , nếu ta thề là không thèm chọn lựa , lấy tuốt !!!

    Majin-Boo

  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Liệu thế thì bác có bảo toàn mạng sống ko đó.Có tính gì thì tính,nhớ chừa đường sống cho mình bác ạ.Các cô hiền hiền như dạng Nghi Lâm hay Tiểu Siêu còn tính đường sống chung được chứ nhét cả Doanh Doanh ,Triệu Minh,Hoàng Dung vào 1 chỗ thì chắc bác hát nhạc ..ò...e...í...e....luôn .
    Tiểu ma nữ
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hát nhạc chi chi cũng được , chỉ cần có mấy cô như thế chịu lấy mỗ thì nhạc gì cũng cáp tuốt !
    Con người ai chả chết , nhỉ ?

    Majin-Boo

  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn lôi cái chủ đề này lên!
    Đồ Bì tiên sinh từng bình bầu Thập đại mỹ nhân trong Kim Dung truyện, ngày nay lãn nhân này cũng cắc ké tổ chức thi hoa hậu cho các nhân vật nữ thuộc Kim Dung chơi.
    Ta thấy hầu hết các cuộc thi hoa hậu đều xét đầy đủ Công - Dung - Ngôn. Riêng phần Hạnh thì đa số thí sinh đều được thông qua. Cho nên cuộc tuyển chọn hoa hậu này cũng phải dựa vào 4 tiêu chuẩn trên.
    Tuy nhiên, do là thi hoa hậu nên cũng cần có 1 số điều lệ sau:
    1. Thí sinh tham dự là phái nữ, tuổi từ 15 đến 25. Vì thế ngoài 30 tuổi như Tô Thuyên, Trần Viên Viên trong Lộc đỉnh ký không thể tham dự. Ngoại lệ cho Tiểu Long Nữ vì thời gian Thần điêu hiệp lữ quá dài.
    2. Thí sinh tham dự là nhân vật nữ chính, đại diện cho tác phẩm mình xuất hiện. Tránh trường hợp lôi Hoàng Dung đã có con từ Thần điêu hiệp lữ ra.
    3. Thí sinh tham dự phải là người hồng trần, miễn ni cô, đạo cô. Nghi Lâm và Viên Tính tự Tử Y đều không được đăng ký.
    4. Vì là truyện kiếm hiệp nên phần Công bổ sung thêm tài năng cá nhân (giống thi hoa hậu) ngoài mục nữ công gia chánh; phần Hạnh cho phép dùng ngôn ngữ giang hồ.
    5. Cuộc thi sẽ chọn ra những thí sinh đạt yêu cầu cho từng phần, sau đó cộng tổng điểm để tính kết quả cuối cùng.
    Sau một quá trình thi tuyểt gắt gao, thay mặt ban tổ chức (BTC) kiêm giám khảo (GK) cuộc thi kiêm nhà tài trợ kiêm ban vận động tuyên truyền kiêm.... tất cả, xin chọn ra 7 người đẹp xuất sắc nhất cho từng phần để vào vòng chung kết. Người đứng đầu của mỗi hạng mục được 7 điểm, cuối cùng được 1 điểm. Sau đó tổng kết số điểm để chọn ra hoa hậu và các á hậu.
    Sau đây là kết quả:
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chữ "CÔNG": Bao gồm nữ công gia chánh và võ nghệ, tài năng cá nhân.
    1. Hoàng Dung trong Xạ điêu anh hùng truyện: 7đ. Võ nghệ khá giỏi với tuyệt kỹ "Lan hoa phất huyệt thủ", "Lạc anh thần kiếm chưởng" gia truyền và "Đả cẩu bổng pháp", có thể xem là đệ nhất trong giới quần thoa thời đó. Tinh thông kỳ môn ngũ hành trận pháp, bày quân bố trận, cơ mưu đa trí, phản ứng nhanh nhạy, có thể xem là nữ Gia Cát. Bơi lội thuộc loại nhà nghề. Nữ công gia chánh thì biết thêu thùa may vá, nấu ăn hết chỗ chê (bí quyết giữ chồng đây chị em ạ).
    2. Trình Linh Tố trong Phi hồ ngoại truyện hay Lãnh nguyệt bảo đao: 6đ. Võ công tuy không giỏi nhưng tài dùng độc vô song, chữa bệnh cứu người được chân truyền của Độc Thủ Dược Vương. Tâm cơ minh mẫn. Biết trồng rau trồng hoa trồng thuốc, nấu ăn cũng khá.
    3. A Châu trong Thiên long bát bộ: 5đ. Có tài hóa trang xuất quỷ nhập thần, mặc dù sau này chết cũng vì nó. Có đảm lược (giả Kiều Phong giải cứu Cái Bang), thông minh nhanh nhạy. Nữ công gia chánh, nấu ăn đều giỏi vì có kinh nghiệm là tì nữ.
    4. Tiểu Siêu trong Ỷ thiên Đồ long ký: 4đ. Có tài giả xấu. Tinh thông kỳ môn bát quái, chỉ huy quân Minh giáo bảo vệ đầu não ngoài Lục Liễu sơn trang. Nữ công gia chánh cũng không tệ vì cũng từng kinh qua công việc của tì nữ.
    5. Tiểu Long Nữ trong Thần điêu hiệp lữ: 3đ. Võ công cao, truyền nhân đắc ý của phái Cổ Mộ. Song thủ hỗ bác với Song kiếm hợp bích độc bộ võ lâm. Có tuyệt kỹ dưỡng da, bảo quản sắc đẹp, có thể mở thẩm mĩ viện. Nữ công gia chánh tuy ban đầu không biết nhiều nhưng về sau có thể tự lập trong tuyệt cốc, dệt gai làm vải thì cũng là giỏi.
    6. Triệu Minh/Mẫn trong Ỷ thiên Đồ long ký: 2đ. Võ công không giỏi lắm nhưng chiêu thức tinh kỳ hiểm ác. Tâm kế sâu xa, cơ mưu tài giỏi, sánh ngang với Hoàng Dung. Tuy nhiên nữ công gia chánh lại không giỏi (Quận chúa sướng quá còn gì) nên bị trừ điểm.
    7. Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ: 1đ. Võ công cao cường, một trong Tam đại đệ tử trên Hắc Mộc Nhai. Thông minh nhanh nhạy, ứng biến mau lẹ. Có tài hóa trang tuy không giỏi lắm. Nữ công gia chánh thì phải gọi là tệ, đến nướng ếch mà cũng chẳng xong.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 08/01/2004

Chia sẻ trang này