1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ông các bà người Hà Nội đáng yêu hay đáng ghét!?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi long_lanh_lung_linh, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Các ông các bà người Hà Nội đáng yêu hay đáng ghét!?

    Mình thấy rằng là: cứ người già thì hay khó tính.Các bạn cho phát biểu cảm nghĩ cùng mình với nhé!
    Bà ngoại của mình là một người chẳng biết nói sao nữa...Hôm rồi có mỗi chuyện thái hành thôi mà bà mắng mình kinh khủng.Nhưng nói chung, đôí với mình thì bà rất có nhiều điều để mình học tập.
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế nào đấy chứ!Ông nội của mình tuyệt lắm;còn bà nội của mình thì miễn chê luôn.Căn bản bởi bạn phải nên chú ý cẩn thận từng lời nói,hành động.Chớ dại mà nói những câu "Chuối vật" "Sướng không chịu được",vân vân...Người già thích hay nói chuyện về quá khứ!.
  3. con_vitt_bau_chet_duoi_em

    con_vitt_bau_chet_duoi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng người già thương hay nói chuyện ngày xưa, nhưng mà họ đâu biết là : Ngày xưa biển chưa có cát như bây giờ..........
  4. con_vitt_bau_chet_duoi_em

    con_vitt_bau_chet_duoi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các cụ thường hay nói chuyện ngày xưa
    Nhưng các cụ đâu bít rằng : ngày xưa biển không có cát như bây giờ...........
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chán bộ hết cái để nói rùi à ???

Chia sẻ trang này