1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ông chồng trả lời giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cocolo, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocolo

    cocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho ý kiến nhé. Thực ra em cũng là người tân tiến lắm, em nhìn các anh xung quanh hầu như ai cũng đã có quan hệ ngoài luồng rồi, nên em cũng biết bây giờ nguồn cung vừa rẻ, vừa nhiều, thượng vàng hạ cám có cả, nên đàn ông cũng khó tránh khỏi cám dỗ. Em cũng đã xác định từ trước là chồng em tuy rất yêu thương em nhưng không phải thánh thần gì, cũng là con người thôi. Nhưng có lẽ vì em đang có bầu, nên chồng bị cấm vận, vì vậy em mới nghĩ lung tung và lục ví chồng (Từ trước đến nay em chưa bao giờ có hành động như vậy). Dù thế nào, em sẽ chấp nhận thôi, "phải sống chung với lũ" các bác ạ. Không biết em có nên hỏi chồng không nhỉ (mà có hỏi thì cũng chẳng ai thừa nhận) hay em đành mắt nhắm mắt mở vậy ?
  2. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Đánh dấu vào BCS tháng sau kiểm tra vẫn là cái đó thì yên tâm vì chồng bạn chỉ là Quân tử phòng thân thui
    Còn không thì nghĩa là chồng bạn là người biết giữ gìn
  3. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại nghĩ như vậy nhỉ. Chuyện vợ chồng là phải chung thủy, nếu đi bồ bịch thì ai còn tin tưởng được.
    Bạn có mấy cách :
    1. Đối thoại trực tiếp,đó là cách hay nhất. Bạn cân nhắc xem có thể nói với lời khẳng định 100% không. ( Vì có khả năng ai đó chơi xấu,bỏ cái của đó vào ví chồng bạn,hay là nguyên nhân nào đó.Vì bcs có thể dùng vào nhiều việc khác ngoài chuyện phòng the)
    2. Tiếp tục theo dõi. Nếu không tin tưởng,có thể thuê thám tử.
  4. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    thế thì chồng bạn đi là điều đương nhiên
    ai mà nhịn được mãi cơ chứ
    may mà anh nhà còn mang condom đi chứ, bồ bịch thì cứ tiện đâu chầu đó, kô cứ nhà nghỉ nên cẩn thận thế là tốt
  5. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sao lai co loai nguoi an noi va song chi cho rieng minh the nhi? Bau bi la do 1 minh vo muon va tu tao ra day a? Cu thu nghi di, con con dang tuong hinh trong bung me ma bo di **** gai gu, con cho do la viec bthuong, that potay.com voi cai kieu suy nghi doi bai nay
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Gàconhamchoi này lần trước bị ai chửi cho 1 trận té tát, lâu lâu lại gặp ở trên này, nhìn xinh đấy mỗi tội gớm cái mặt
  7. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hơ, các đức ông chồng vô tư nhỉ Chả trách Vàng Anh phải viết truyện thỏ bông
    @ chủ topic: vững tâm chị nhé! Em chẳng biết nói thế nào, chỉ mong chia sẻ cảm giác của chị
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 12/07/2007
  8. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [quote/]
    Gàconhamchoi này lần trước bị ai chửi cho 1 trận té tát, lâu lâu lại gặp ở trên này, nhìn xinh đấy mỗi tội gớm cái mặt
    Theo tiền bỏ cuộc vui!
    [/quote]
    Này cưng à, thích kiếm chuyện thì pm, chị sẽ chửi riêng cho mà nghe, nhé. Đây ko fải là nơi để cưng bói móc này nọ đâu. Để yên cho diễn đàn ngta bàn chuyện. Còn nếu thích, thì mời quay lại topic "Anh em ở rể" mà xem lại, nhá. Ko phải cứ chó sủa to là chó ngoan đâu cưng à!
    Được gaconhamchoi sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 13/07/2007
  9. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    em còn đau đớn hơn chị nhiều .Em phát hiện ra người yêu đi với ******* cao cấp .Em hỏi anh ta thì anh ta còn nói rất thản nhiên rằng : Chỉ là kave mà thôi em .Đàn ông thằng nào chẳng thế ????
    Em nghe những lời nói đó mà uất nghẹn người .Vì sao người phụ nữ muôn đời thiệt thòi vậy ? Em thật lòng đã nghĩ đến cuộc sống độc thân . Vì nếu như lấy chồng và phải chấp nhận anh ta có quyền đi ngoài luồng vì "đàn ông là thế " thì đúng là em không làm nổi .Nghĩ đến em thấy như là 1 loại bệnh hoạn
  10. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ có một bộ phận các ông chồng coi chuyện đi **** là hiển nhiên, có ý thức muốn đi, chủ động việc tìm kiếm chứ không phải bị cám dỗ, tiếp đối tác tăng hai tăng ba.. Và đàn ông nói chung thì tìm cách tuyên truyền cho cái gọi là "hiển nhiên" đó, kêu gào mọi người chấp nhận.
    Thôi, đành chờ đến lúc nào xã hội văn minh hơn, đàn ông văn minh hơn thì phụ nữ mới được nhờ. Giờ đang dở ông dở thằng thế này phụ nhữ vẫn thiệt thôi. Đàn ông đòi hỏi tự do ********, sống thử, quan hệ trước hôn nhân nhưng đi đến hôn nhân thì đòi phụ nữ vẫn phải virgin, phải chung thủy, phải tôn thờ chồng... Đàn ông nực cười thế đấy.

Chia sẻ trang này