1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ông chồng trả lời giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cocolo, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nhan nhản trên đài báo
    nhan nhản ở các vỉa hè,
    ôi ăn phở, bao giờ cho hêt hả các anh!
    đôi khi các anh nguỵ biện, bọn anh chỉ giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi!!! vì nhu cầu của bọn anh nhièu hơn bọn em...vì bọn anh là đàn ông?
    phải ko?
    vâng nhu cầu sinh lý e cũng có, e cũng đói, mà đói thì fải ăn, đôi khi chồng lại ko fải khoái khẩu, e kiếm chàng nào to con đẹp trai, sẵn sàng chiều lòng đc ko?
    cảm giác lúc đó của các anh thế nào chúng em cũng vậy!
    đau đớn chứ, có bà vợ nào mà chồng ra ngoài thế lại tơn hớn bảo ko vấn đề rì ko???
    tất nhiên,sẽ chẳng là tất cả, nhưgn là số đông!
    hi vọng các anh biết thế nào là chính, thé nào là phụ, biết được nỗi khổ của chúng em.
    mình cứ nói tây nó tự do, ko tôn trọng truyền thống gia đình là ko có đúg đâu, nên đừng có vin vào.
    chị cocolo, e nghĩ chị đừng vì thế mà quá thất vọng chị ạ, chỉ cần anh ấy đói với chị thế nào thôi...
    chúc chị sớm vui trở lại!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu vợ chồng em không dùng condom thì đúng là chồng em có ý tưởng sẽ có lúc phải dùng condom với 1 ai đó không phải em(most likely ****).
  3. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sẵn sàng quan hệ với 1 người đàn bà nếu họ cảm thấy thoả mãn, nếu các bà vợ thoả mãn được những ông chồng...ôi khó lắm, 100% thằng đàn ông đều gái gú hết ý mà, trung bình 1 nhà nghỉ bên Gia Lâm 1 ngày kiếm được vài trăm đến vài triệu, thử đếm bên Gia Lâm có bao nhiêu cái nhà nghỉ, tính ra số tiền chia cho 50.000 sẽ tính ra đầu người, biết đâu lại có con vợ hay thằng chồng mình lang thang bên đó
  4. cocolo

    cocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, e đã nói chuyện nghiêm túc với chồng rôi, chồng e cũng thú nhận là có ra ngoài "ăn bánh trả tiền" Thật ra, em cũng chuẩn bị tinh thần để đối phó với kết quả này, vậy mà không hiểu sao vẫn bị shock quá. Chông em vẫn yêu em, và việc ra ngoài là cũng vì bạn bè rủ rê, lôi kéo trong lúc bí bức. Chồng em xin em tha thứ nhưng em cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay nhau. Thật là buồn cho xã hội VN hiện nay! Em cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Tóm lại, chỉ biết khuyên chị em là đừng nên bao giờ tin tưởng chồng minh quá, vì hy vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều.
  5. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  6. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, nếu thế thì mất chồng mình mất. hay cho anh ấy một con đường... ngta bảo đánh kẻ chạy đi mà chị!
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ý thức phòng ngừa đáng khen của đức ông chồng, mỗi khi va chạm với **** và bồ nhí ... Đủ hiểu bác này lão làng rồi !!!
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Vấn đề này cũng phức tạp. Việc có quan hệ ******** trước hôn nhân hay không, việc quan hệ suốt dời với 1 người phối ngẫu từ trước tới nay vẫn là 1 chủ đề gây tranh cãi trong xã hội nói chúng và cả giũa các tổ chức nữ quyền nói riêng ở trên phạm vi toàn thế giới.
    Nguời ủng hộ vấn đề này (tạm gọi là nhóm A) thì chỉ trích những phụ nữ quan hệ trưóc hôn nhân là thiếu đứng dắn, danh dự, buông thả,...
    Những ngưòi không ủng hộ (tạm gọi là nhóm B) thì cho rằng đây là thể hiện sự giải phóng và độc lập của người phụ nữ, rằng họ có thể sử dụng thân thể của mình theo cách mà họ muốn, và nhìn những người phụ nữ thuộc nhóm A với con mắt thưong hại, cho rằng những người phụ nữ này không sống thật với chính mình, không biết đuợc lạc thú trên dời, theo chủ nghĩa khổ hạnh, tự mình cầm tù chính mình, thậm chí tôi nhớ có lần đọc ở đâu đó trên tờ báo ở VN, có bạn nữ nào đã viêt rằng những người phụ nũ nhóm A chỉ biết chăm chăm giữ trinh tiết như 1 license để kiếm chồng,...
    Về vấn đề quan hệ ******** sau khi đã có gia đình, ở phương Tây 1 thời đã rộ lên phong traò tráo đổi vợ chồng, ******** tập thể,...bây giờ vẫn còn và các nước châu Á phát triển như Hàn Đài,...cũng xuất hiện từ khá lâu. ĐỐi với họ, đây cũng là 1 thú vui giải trí, giải toả stress (cái này thì có lẽ đúng), tại soa cứ phải bó buộc chỉ ******** với bạn đòi của mình. Còn những người phản đối lại chỉ trích nó vô đạo đức, bệnh hoạn,...
    Những Vấn đề trên cũng có phần nào đó từa tựa như bình đẳng giới, vừa rõ ràng vừa mơ hồ, và ngay cả các tổ chức nữ quyền cũng cãi nhau, điều này đặc biệt thấy rõ ở các nước phát triển. Tất cả đồng ý ở 1 điểm, là đàn ông không đuợc sử dụng sử mạnh bạo lực với phụ nữ, không đuợc ngưọc đãi đánh đập, đó là vấn đề sơ đẳng, nhưng những vấn đề phức tạp hơn, thì mỗi người lại định nghĩa, diễn giải, hiểu bình đẳng theo những cách khác nhau. Và đến khi thống nhát đưọc với nhau 1 vấn đề, thì đã lại nảy sinh ra 1 đống vấn đề mới gây tranh cãi.
    Thực ra trong xã hội, quan điểm, tư tưởng nào là đúng cũng rất mơ hồ, mỗi 1 quan điểm tư tưởng cũng giống như 1 cái cửa sổ để nhìn bầu trời, nhìn đuợc góc bầu trời này thì lại không nhìn đuợc góc khác, và tuỳ từng hoàn cảnh (không gian, thời gian) thì quan điểm này hay quan điẻm kia sẽ chiếm ưu thế hơn mà thôi.
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 17/07/2007
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, làm vợ mà biết chồng mình có người đàn bà khác thì không đau lòng sao được. Nhưng bây giờ chị ráng bình tĩnh, và suy nghĩ một cách tích cực xem sao.
    Ít nhất, như các bạn nói (dù không được khéo cho lắm), thì anh ấy cũng biết bảo vệ bản thân và bạn đời. Báo đài nói nhan nhản về đại dịch Aids này ếch nọ, chồng chị biết và phòng bị vậy cũng không phải là "lão làng" như bác nào nói trên kia (nhắn riêng bạn: lần sau suy nghĩ một chút bạn nhé, nhiều khi những câu mà bạn cho là vô thưởng vô phạt như thế có thể gây sóng gió khốn khổ cho gia đình nhà người ta đấy)
    Anh ấy vì phải kiêng cữ lâu ngày, bạn bè rủ rê (mà cánh đàn ông với nhau thì vụ này chắc họ còn khích đểu ác liệt hơn cả chuyện chuốc rượu chuốc bia ấy chứ) nên đi. Xét về lý thì anh ấy không chối được, rõ ràng là anh ấy sai, đây là do bản lĩnh của anh ấy chứ không thể đem hoàn cảnh ra để biện hộ cho mình được. Nhưng xét về tình, chị nghĩ xem, có thể thông cảm được không?
    Hơn nữa, anh ấy vẫn rất yêu chị. Em nghĩ là anh ấy nói thật. Còn chị, là vợ anh ấy, anh ấy nói thật hay không chắc chị rõ hơn ai hết.
    Quan trọng nữa là anh ấy dám nói thật, và dám nhận. Điều này tưởng dễ mà không phải ai cũng làm được đâu chị. Người ta có thể một lúc nào đó yếu lòng mà mắc lỗi, nhưng sau đó đủ bản lĩnh để đối diện với chính mình, với việc mình làm, không quanh co chối cãi, không cố gắng biện hộ hay tệ hơn đánh đồng tất cả mọi người đều xấu như nhau (kiểu "đàn ông ai chả thế" đấy ạ) để mình được "bình thường" thoát tội. Việc này cũng đáng được "cộng điểm" phải không chị gái?
    Vả lại, trên kia có bạn nói rồi. Đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại mà chị.
    Tiếp theo làm thế nào tuỳ chị quyết định. Nhưng em nghĩ ít nhất thế nào chị cũng nên nói rõ cảm giác của mình. Chuyện này, nếu xảy ra một lần, tuy có thể tha thứ nhưng không thể để lặp lại. Để nó xảy ra thường xuyên thì vấn đề không phải là đi thêm là bình thường hay không bình thường nữa, mà là sự tin tưởng, tôn trọng, tình yêu nó sẽ bị bào mòn đi. Đến lúc cảm thấy khinh nhau, ghê tởm rồi thì chắc chả ở với nhau được nữa đâu.
    Các bác trai ở đây cứ vô tư tăng ca tăng kíp. Nhưng em nghĩ chả bà vợ nào có thể thực tâm yêu và tôn trọng một người chồng như vậy cả. Con cái chắc cũng khó tôn trọng một người cha như thế. Nếu biết chuyện mà còn sống với nhau thì vì những lí do khác thôi.
  10. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Nếu sau 1 tuần mà cái BCS đấy kô thay dổi thì chắc chồng bạn chỉ mang đi phòng bị trong lúc " cực chẳng đã " thôi chứ chưa chắc đã là ng " thường xuyên ăn chả " . MÀ bạn nghĩ đàn ông đi **** là đơn giản lắm sao , chỉ cần nghe đến mấy em thuộc diện " kô an toàn " , dễ có bệnh là nhiều bác đã bủn rủn hết rồi, có cho cũng kô thèm . Đàn ông cũng là ng mà là người thì ai chả quý trọng bản thân mình hả bạn

Chia sẻ trang này