1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ông chồng trả lời giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cocolo, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Lấy đau ra chuyện 100% thằng đàn ông đều gái gú . . . , em kô biết đời bác như nào và bác chơi với loại ng như nào, bác nói thế làm nhiều ng tự ái quá . Như em và mấy thằng bạn em chả thằng nào đi gái gú linh tinh cả, chỉ biết có vợ mình thôi .
  2. cocolo

    cocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của các bạn. Có lẽ tôi sẽ cho chồng 1 cơ hội (vì việc lăng nhăng bây giờ đã quá phổ biến rồi, khéo chẳng còn ông chồng nghiêm chỉnh nào nữa). Nhưng nói thì dễ, làm thì khó lắm, vì không phải dễ dàng mà quên được cảm giác chồng mình chung đụng với người khác (điều này chắc chỉ có các bà vợ mới hiểu và thông cảm cho tôi). Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Thời đại nào đi nữa, phụ nữ bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi nhất !!!
  3. congahen

    congahen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện y hệt thế này đã từng xảy ra với mình đấy bạn ạ. Chồng mình thừa nhận ngay là có dùng, nhưng giải thích là dùng để tự giải toả thôi, không hề có đối tác, và luôn miệng chê việc ""bóc bánh trả tiền" kia là dơ bẩn, bản thân không cần đến biện pháp đó.
    Có lần mình còn tìm thấy trong ví anh ấy có cả tờ giấy ghi danh sach tên các cô gái, số ĐT và các con số 200.000 - 300.000 ghi bên cạnh tuỳ từng tên nữa. Anh ta giải thích là sưu tầm hộ đồng nghiệp.
    Có tin được không các bạn?
  4. benboaonhaminh

    benboaonhaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tin được quá đi chứ, sao lại không tin nhỉ, một lần mình qua nhà ông bạn chơi, tình cờ thấy trong tủ bàn ông ấy lưu một loạt các "bằng chứng ngoại tình" rất ư là sinh động và thôi rồi, nhiều vô kể, mình hỏi "anh giữ làm gì những thứ đó?", anh ta thản nhiên trả lời "ah, chẳng qua tại anh em trong cơ quan có nhiều người cùng có sở thích sưu tầm hộ các đồng nghiệp khác để khi nào rảnh thì share cho nhau ấy mà".
    mình cứ tưởng thật, hóa ra không phải vậy, ông ấy lưu những thứ ấy tất cả cũng chỉ để giúp anh em thỏa mãn thú sưu tầm, tránh xa tầm tay mấy bà vợ có thói quen lục túi chồng và thêm nữa nó như một cái thư viện để anh em tiện tra cứu.
    Ah quên, ông bạn mình độc thân chưa vợ nên rất may chỉ có mình lục được thôi, hehe.
  5. vietdeptrai

    vietdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2001
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nó không có loại 12 con giáp
  6. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Than ôi! chỉ vì một hàng động vô tình ..."lục ví chồng" ...mà dẫn đến kết quả như thế này ư. Đáng tiếc , đáng tiếc.
    Chỉ biết nói với bác hãy cân nhắc mọi việc suy nghĩ thấu đáo, cái gì có lợi nhất cho mình, cho gia đình nhỏ bé của mình, cho đứa con bé bỏng của mình thì hãy làm.
    Bằng không trong một phút nhất thời nóng giận mà phá bỏ tất cả thì thật không đáng chút nào.
  7. queenbee_hn

    queenbee_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Suy bụng ta ra bụng người, tôi nghĩ ngoại tình hay ko là do quan niệm sống và tính cách của mỗi người nếu như đàn ông và đàn bà quan niệm việc đó là xấu và lập trường đó vững vàng thì ok ko bao giờ có chuyện vượt giới hạn luân thường đạo lý, còn ko thì ngược lại. Nên tôi tin là ngoài đàn bà còn có những ng` đàn ông chung thủy, nhưng kể ra cũng hơi bị hiếm đấy, bây giờ giá trị đạo đức cứ đảo lộn cả, trước còn chỉ có **** cái, giờ đầy dẫy **** đực, các bà các cô có nhu cầu thì cứ gọi là đừng hỏi, phục vụ cũng nhiệt tình chẳng khác gì mấy em **** lành nghề ...hề hề

Chia sẻ trang này