1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pác, các anh cho em 1 lời khuyên về mối quan hệ này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhzx, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhzx

    anhzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    các pác, các anh cho em 1 lời khuyên về mối quan hệ này

    chuyện của em thế này:
    em wen con pé cũng được khoãng 1 năm, chỉ là bít nhau và có chút ấn tượng tốt thôi chứ chưa có gì. cách đây khoảng 1 tháng. buồn buồn em có hẹn nó đi chơi. nói chuyện với nhau cũng hợp.con pé vui tính lắm, ngoại hình cũng dễ nhìn. đi với nhau tới lần thứ 3 là cả 2 đã thân thiện và cởi mở lắm rồi. những lần đi chơi sau nữa thì đã nắm tay, ôm, hun....nói chung là mỗi ngày trôi qua thì mối quan hệ càng trở nên thân mật hơn. em cũng mến con pé lắm và nó cũng có vẻ thích em. sau đó em hỏi nocó đồng ý làm bạn gái em không, nó bảo là để nó suy nghĩ thêm một thời gian, em cũng đồng ý vậy, không ép vì mọi chuyện cũng còn sớm quá. mối quan hệ cứ y chang là bồ bịch thứ thiệt chỉ thiếu cái gật đầu của nó cho danh chính ngôn thuận thôi. cho đến một bữa (cách đây 2 ngày) em có phone cho nó rủ đi cafe, nó bảo em là nó đang bệnh, không đi được, hẹn em ngày khác, em cũng không ý kiến gì, sau đó mấy thằng bạn đến nhà rủ đi chơi. vào quán cafe em sững người khi thấy con pé đang hẹn hò với 1 thằng trai khác. 2 đứa gặp nhau rất sượng và chỉ chào hỏi rồi về. sau đó em có gửi tin nhắng hàm ý trách móc nó sao chơi đểu em vậy. em đâu có cấm đoán gì nó đi với thằng nào, vì em và nó chưa chính thức với nhau lấy quyền gì can thiệp vào đời sống người ta, chẵng thà nói mẹ nó là mắc hẹn thăng nào đó rồi không đi được chứ sao lại chơi chiêu "bệnh hoạn" ở đây. em chỉ cảm thấy như bị xỏ mũi (dù sao em với nó cũng thân thiết quá còn gì). đâu phải em khắt khe gì mà cần phải "xỏ mũi" em vậy để đi với thằng khác chứ. có gì cứ minh bạch một lời. đã vậy chuyện xảy ra rồi mà 2 ngày rồi không 1 lời giải thích gì với em cả.làm bữa đó em quê với tụi bạn dễ sợ. em cảm thấy nó coi mình không ra gì. dự địng trong lòng sau 3 bữa mà nó vẫn giữ thái độ đó thì ok em biến. em cũng không oán trách gì nó, vì chuyện đời vậy cũng thường với lại cũng mới hẹn hò có hơn tháng. em không ép nó phải sâu sắc gì với em, nhưng loại con gái chơi không đẹp vậy em cũng không thích quan hệ lâu dài. em biết mình chưa chín chắn gì mấy (mới 19t, con nhỏ 17) nên rất mong mấy pác, mấy anh tư vấn giúp em với: rốt cuộc thì con pé đó thế nào, em cư xử vậy có thiếu khôn ngoan lắm không, và nên làm thế nào thì đúng. cám ơn các pác đã xem giùm cái tâm tư của em, thân ah!
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú nhóc 19 anh bảo cái này. Chú đi mua quần áo chú có lựa chọn cái nào đẹp hợp với chú rồi chú mới mua ko? Hay là chú cứ nhắm mắt mua bừa cái nào xỏ vừa là được? Chú hiểu ko?
    Anh hiểu chú là Gà mới tập tọng bước vào chuyện cưa Cáo. Tuy nhiên chú và Cáo còn quá trẻ con, chuyện này giải quyết rất đơn giản. Chú gặp em ở quán là quá tốt rồi, chứ nó đi với thằng khác mà chú ko biết mới nguy. Gặp em ở đấy, chú ra nói chuyện bình thường, đứng dậy trước và trả tiền cho 2 đứa chúng nó rồi về trước. Khi gặp nhớ chào chú kia và chúc thêm câu : "Chúc em hôm nay đi chơi vui vẻ." và tiếp tục cùng mấy thằng bạn đi đánh chén nhậu nhẹt ở chỗ khác. Chả phải nhắn tin trách móc làm cái giè. Hôm sau cứ đến rủ đi chơi liên tục trong vòng 1 tuần và ko đả động gì đến chuyện hôm đấy cả. Anh đảm bảo với chú là em Cáo của chú ko dám đi kiểu đấy nữa.
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Heh, trò này thi thoảng mình cũng làm. Hơ, được cái mấy con gà của tớ tóm được tớ đi với thằng khác xong vẫn tỉnh bơ, chẳng thù ghét gì tớ cả mà đôi khi còn máu chiếm cho bằng được tớ ý chứ, hêê. Căn bản là con bé này nó thích chú, nhưng nó cũng thích đi chơi với zai nữa cho không khí nó thoáng đãng, thay đổi. Bây giờ nó đang được kưa đẽo nên phải làm mình làm mẩy, đi chơi tung hoành chút, kẻo sau này yêu nhau rồi chả được đi đâu, đôi khi ra đường còn ko được liếc giai ý chứ. Thôi, chú thông cảm cho cháu nó, còn ít tuổi mà. Còn chuyện 3 ngày ko liên lạc gì thì có thể là cháu nó ngượng, ko dám nhìn mặt chú. Chú cứ trình bày thẳng với nó là ko chấp, ko thấy, ko biết v.v.. là lại bình thường ngay ý mà. . Con gái là thế đấy, hihi
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bọn ranh con này bây giờ phang phệt đơn giản như đan rổ. Lăn tăn gì 3, 5 cái vụ lẻ tẻ đó. Mai thế nào mà nó chả nhắn thằng kia là nó bị ốm rồi đền lại cho chú vài buổi.
    XÚc than thôi.
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú xử trí vậy theo anh là chưa ổn rồi, trường hợp này cũng thường thôi vì gái nó cũng ham của lạ như bọn đàn ông chúng ta, trơng trường hợp này có 2 phương án cho chú lựa chọn:
    1. Cao nhân thì sẽ đến chào hỏi, nói chuyện vui vẻ như bạn bè gặp nhau với em kia và thằng bạn em nó, bản mặt thì lạnh te ko thể hiện cảm xúc bực bội gì sất. Nếu nhóm của chú mà té trước thì cộng thêm tiền cho chúng nếu ko thì chào hỏi phát rồi té thôi, tuyệt đối ko cáu giận, trách móc, nhắn tin này nọ với em kia, bảo đảm với chú là đít nhái giống hệt mặt em kia ngay thôi!
    2. Gian tà thì sẽ tìm cách thi triển công lực "giải pháp tdna", chú tìm ngày đẹp zời, zăng thanh gió mát, lờ miẹ nó hết mọi chuyện đi, đón em nó đi chơi như mọi khi, hôm hít như mọi hôm rồi $@$#!^&*# luôn cho bõ tức.
    3.Gà thì sẽ phản ứng như chú.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ thì phải xử sự như thế này: Gặp em nó trong quán xem như không quen biết, nó chào thì cứ chào lại như người dưng chào nhau, không thì thôi, trả tiền cho nó làm cái gì: đó là trò trẻ con, chẳng lẽ nó không có tiền hay sao mà chú phải trả, chú càng cố tỏ ra cao thượng nó càng thấy thương hại chú vì theo lẽ thường tình ai trong trường hợp này cũng cú cả, do đó tốt nhất là chú nên tỏ thái độ phớt lờ nó đi, coi như lần này xui gặp phải đứa không ra gì. Sau đó đừng liên lạc với nó nữa, đi tìm em khác và rút kinh nghiệm lần sau.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh cá 100 ăn 1 mấy con gà của em là mấy con gà rù, cá không em?
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Heh, cách này khá nhất. Tốt nhất là cứ bơ nó đi, thế nó mới tởn. Dại gì mà trả tiền cho 2 đứa nó. Càng tỏ ra quan tâm đến nó thì nó càng biết là chú đang dao động. hah
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Gà của em chúng nó yêu em thật lòng, không nề hà, không ngại khó khổ. Thế thì em mới kể, chứ cái lũ gà gặp cáo nào cũng quác quác thì e ko chấp.
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hic,em nó mới có 17tuổi thôi mà(bằng tuoiỉ mình mà ghê chế),phải học tập anh tiamogì gì 84 chứ,sao lại nỡ vùi hoa dập liễu thế

Chia sẻ trang này