1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pác cho em hỏi về thuốc lá Ả Rập, hôm nọ em hút thử cái đấy, ko biết no co nghiện ngập hay thế n

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Jrass, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jrass

    Jrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho em hỏi về thuốc lá Ả Rập, hôm nọ em hút thử cái đấy, ko biết no co nghiện ngập hay thế nào ko hả các pác ?

    Các pác cho em hỏi về thuốc lá Ả Rập, hôm nọ em hút thử cái đấy, ko biết no co nghiện ngập hay thế nào ko hả các pác ?
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Hút nhẹ hều . trong thuốc chắc cũng có chút hàm lượng thuốc phiện ^^ . nhưng nhẹ thế thì hút ít chả sao đâu . trừ khi hút đều đặn kiểu ngày 1 lần thì thuốc gì chả nghiện =))
  3. Jrass

    Jrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ặc, pác nói thật đấy àh, sao em chả thấy j nhỉ, chỉ thấy hút mạh thì ngọt lưỡi, hút nhiều thì rát họg ,hết.
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ nói chơi làm gì ? thuốc nào hút nhiều chả nghiện =))
    Hút cái này cũng thấy vui vui cơ bản là có không khí đầm ấm nói chuyện chém gió ... đại loại thế ! còn đâu hút cũng thơm thơm ngọt ngọt ...ơ lần đầu mình đi hút về còn thấy hương thơm bay khắp người ... cả tuần chưa hết =)) , đang mong bị nghiện =))
  5. aisylita

    aisylita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là Kalian phải không ? Có 3 mùi chính là mùi táo, cherry với lại Capucinno. Thuốc đấy mình nghe thằng bạn người Arabian nói là mật ong, mứt trái cây và lá thuốc lá thái sợi trộn với nhau, khi hút thì cho vào chén sứ, gắn trên đầu của bình hút, đổ nước xâm xấp bình thui, bọc giấy bạc chén sứ rùi chọc vài lỗ, để than hồng trên miếng giấy bạc. Khi hút kêu rột rột giống rít thuốc lào đó. Nghe vui tai lắm Cái đấy không gây nghiện đâu. Mình hút suốt 4 năm có nghiện đâu, tối nào cũng hút, vừa hút vừa tán chuyện đời vui phết. Được cái hút thơm miệng, ngọt ngọt và ngủ ngon lắm. Mỗi lần hút là thơm cả nhà như ai nướng bánh táo á. Bây giờ không còn được hút nữa, tự nhiên nghe nhắc lại thấy thèm thèm. Không biết ở VN có ai bán không. Hồi đấy mình cũng khệ nệ xác cái bình hút về, đến sân bay các bác VN nhà ta không cho đi qua, sợ heroin hay cocain gì đó, đành phải để lại ở sân bay, tiếc đứt ruột. chán ..... !
    Bác Jrass hút ở đâu thế ? Mình cũng muốn cho ông bà già với người yêu hút thử cho biết mùi đời
  6. iloveu_0311

    iloveu_0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết đó có phải thuốc lá hay ko, nhưng mình đã từng hút những cái tương tự như vậy, nhưng nó là 1 cái bình có vòi (nôm na như hút rượu cần ý), cũng có nhiều vị . Lần đầu mình hút thử ở Boby Chinn đoạn Hàng Khay-Bà Triệu, bây giờ thấy ở Hàng Bông có quán Tipsot gì đấy cũng có hút cái đó, ở đó nó gọi là ShiShai ... mình nghĩ cái này ko nghiện nếu thỉnh thoảng bạn mới hút, còn hút thường xuyên thì mình ko dám chắc

Chia sẻ trang này