1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pác giúp e vụ này với!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warum_nicht, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warum_nicht

    warum_nicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các pác giúp e vụ này với!!!!

    Nhờ các pác tư vấn giúp e vụ này, chứ e đau hết cả đầu. Chuyện của e là thế này: Nàng là em của một anh làm cùng công ty, nhân dịp nghỉ hè, công ty đang thiếu kế toán, nàng đến làm một thời gian, vừa để lấp chỗ trống do thiếu người, vừa để thực tập luôn. Ban đầu chị của nàng có ý giới thiệu nàng cho e, nhưng e cứ hững hờ, vì chưa được diện kiến và nói chuyện lần nào. Sau vài buổi làm quen và nói chuyện, e mới đi đến quyết định ?oliều lĩnh? là tấn công nàng. Ban đầu e tặng 1 đôi vé xem nhạc với lý do bạn a cho a nhưng a đi một mình công an nó bắt, nên a tặng e để e rủ bạn. Mấy hôm sau, rủ nàng đi ăn trưa, xin nick YM và số đt, chat chit nói chung vui vẻ, nàng nói chuyện cởi mở và vui tính. Vài hôm, e gọi điện đến nhà nàng, định rủ tối hôm sau đi café cafao, thì nàng khoe ngay, sắp đi chơi với a. H cùng công ty với bọn e. E choáng váng ậm uh cho qua chuyện và nhận ra mình có đối thủ cùng công ty, nói dăm ba câu rồi kêu e chuẩn bị còn đi chơi, a cũng có việc, hủy luôn kế hoạch rủ nàng đi chơi tối hôm sau. Hôm sau, ?obỏ bê công việc?, ngồi chat chit và nàng có gợi ý thế là e mời nàng đi chơi tối hôm sau. Việc ji tới cũng tới, tối thứ 6 e cưỡi con xe phi tới nhà nàng, xin phép mẹ nàng cho đi chơi với e, lượn lờ qua hồ Hitle, e gợi ý đạp vịt, nàng đồng ý, thế là 2 người tí tởn xuống thuyền, đang nói chuyện đùa nghịch vui vẻ thì hắn H gọi điện đến, dăm ba câu, nàng khoe ngay, là nàng đã đang đi chơi với e:?E đang di chơi với a.A, e kể với a còn ji? híc, e mới thấy rằng nàng đi chơi với e, thì kể với thằng kia, và đi chơi với thằng kia thì cũng khoe với e . Đến 10h thì e đưa nàng về dinh, hôm đó e tự oánh giá là được mặc dù gặp một ít sai lầm của gà.
    Mấy tiếp theo e đều sms cho nàng, và vẫn điệp khúc cũ, e đang sms với a.H blahhh?.
    (Thêm: bạn e cũng làm cùng cty, chơi thân với a giai nàng, hay đến nhà nàng và moi móc được thông tin, làm tay trong cho em, thông qua bạn e, nàng cũng khen e thế này thế kia, nhưng ko quên kể chuyện đi chơi với a. H lúc này lúc kia, và một lô xích xông các tiêu chuẩn về người yêu của nàng, nào là thành đạt, mạnh mẽ, chí tiến thủ.... ). Có lần nàng gửi cho e:?ochuyện tình ở New York? và bảo a đọc xong truyện này là thích yêu liền :D.
    Cuối tuần trước nàng làm buổi cuối, tuần này bắt đầu đi học mờ. E aloo tới nhà nàng, có cả bạn nàng ở đó, sang mượn nàng cái váy vủng ji ji đó:
    - ?.
    - N(nàng): Mai e đi làm buổi cuối, a mời e đi ăn tối
    - N: Để e xin phép bố mẹ đã.
    - ?..
    - N: Mày ơi, a này buồn cưới lắm, sinh năm 8x mà như 8x tháng(bình thường nàng cũng thường chê e quá trẻ, sn 8x mà trông như sinh viên, ai cũng nói vậy cay thế ko biết )
    - ?.
    - N: Anh nói ji cơ, nói to lên, con trai ji mà nói lí nha lí nhí(mặc dù lúc đó e nói to lắm rồi)
    E(em) bực mình dập máy.
    Nàng gọi và nt 6, 7 lần e mới nghe máy:
    - N: Nhà a có chuyện ji à, nghe giọng a có vẻ nghiêm trọng
    - E: Ko nhà a ko có việc ji
    - N: Bố mẹ e có vẻ ko đồng ý đi tối mai
    - E: Uh, rồi, a bận lúc khác nói chuyện nhé và dập máy.
    Bực mình vì nàng trêu đùa e trc mặt bạn.
    Hôm sau là buổi làm cuối cùng của nàng, e cũng ko muốn căng thẳng nên chủ động bắt chuyện trước, nàng xin lỗi vụ trêu e trước mặt bạn, nhưng lại giận ngược lại e, là điện thoại của e ọp ep, e nghe ko rõ, chứ e ko xấu tính thế, a nghĩ sai về e, e lúc nào cũng tôn trọng các a, blahhh? một hồi. E muốn giảng hòa cuối cùng cả 2 mang bực vào mình, kết thúc ngày thứ 6 đen đủi, làm đau hết cả đầu.
    Bẵng vài hôm, tối qua e gọi điện tới nhà nàng, hỏi thăm xem buổi học đầu tiên thế nào, thấy nàng nói chuyện bình thường ko còn giận dỗi ji, buôn dưa lê dưa chuột với nàng hơn 1h và thu được là nàng có rất nhiều đối tượng theo đuổi, có cả anh theo đc 5,6 năm ji đó, có xe đẹp, gia đình khá giả, cũng giỏi, nhưng có tội khoe khoang nên ko thích. E với a.H là anh e kết nghĩa (mịa a em kết nghĩa ji mà suốt ngày gọi điện), rồi là kể chuyện gia đình thấy nàng biết điều, biết nghĩ tới bố mẹ và e, và biết nấu nướng nọ kia?. Sang nay e đến cty thì nghe một tin choáng voáng từ thằng bạn e: cậu cẩn thận nhé thằng H nó hay gọi điện cho nàng lắm, có hôm 3h sáng nàng gọi điện cho thằng H:? anh oi, anh ngủ chưa?nghe ngọt lắm(bạn e moi tin từ thằng e trai nàng). Em lặng người như Từ Hải chết đứng. Nàng hay tâm sự với thằng bạn e, nó nói nàng có nhiều đối tượng, chưa lựa ai cả, cư tấn công ầm ầm vào, nhưng tình hình này, có vẻ nàng đổ thằng kia rồi, ko thì chủ động gọi điện cho nó vào lúc 3h đêm làm ji, thế mà còn nói e với a H là anh e kết nghĩa.
    - E oánh giá sơ qua về nàng: ít hơn e 6t, nhìn cao ráo, xinh xắn, nói chuyện vô tư hồn nhiên, có thể nói là ngoan, biết thương bố mẹ, rất tò mò, và thích đc khen, luôn tự hào là mình xinh đẹp.
    - E: chưa trải qua qua mối tình thật sự nào, dù đa khá cao tuổi :D. Nhìn quá trẻ so với tuổi, công ăn việc làm gọi là được, chat chit thì nói chuyện hài hước được nhưng face to face thì ít nói( vẫn còn xanh và non mờ :D)
    - H(đối thủ) làm cùng cty, ít hơn e 2t nhưng trong còn già hơn e O. Cao to hơn em (1 lần nàng nói với e con trai phải to cao, a chịu khó ăn nhiều tập thể thao vào, mịa e chịu khó thể dục thể hình gần 2 năm nay, nhưng mờ cái tạng người nó chỉ có thế, muốn to cũng ko đc :D). hắn H cưa cẩm rất bài bản, ban đầu toàn nhắn tin cho nàng, đố đa những cái khỉ gió ji đó, vì nàng tò mò mà, và rồi 1 lần e trót dại giải hộ nàng 1 bài thế là e nối giáo cho giặc, 2 người họ tằng tịu với nhau đi ăn kem(giải được đố).

    E thấy tình trạng này đau đầu quá, các cao thủ cho ý kiến, e rất muốn tiếp tục, nhưng thấy đối thủ đang ở thế thượng phong. E muốn nàng dứt điểm cho rồi, chọn ai thì chọn, chứ với ai cũng vui vẻ, đi chơi với người này thì khoe với người kia, mệt lắm.
    Tối nay e đinh qua nhà nàng tặng quyển Ruôi trâu để xí xóa cái vụ giận hờn hôm trước, nàng chỉ thích đọc truyện cực ngắn, nhưng lâu e ko đọc chẳng biết chọn quyển nào, cứ phang quyển đấy xem nàng co chịu đọc ko, để dò ý của nàng luôn.
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Già rồi mà trẻ con nhỉ , cứ như là tình đầu ý . Bí kíp trong box đầy ra , bác cứ ngâm cứu đi rồi ta lại bàn tiếp, thời gian còn dài .
    cách nhau 6 tuổi là khác một trời kinh nghiệm sống (bác lại để con bé nó cười vào mũi là tệ quá, em nói khí không phải chứ nếu bác yêu người cùng tuổi chắc gặp thất bại mấy lần rồi).
    Bác cứ tham khảo bí kíp đi đã rồi mọi người sẽ cùng tư vấn .
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nghe lời e ấy, đọc "Chuyện tình ở NY" chưa? hi, e thì đọc xong "chuyện" chỉ thấy thích học tiếng anh hơn chứ chả thấy thích yêu hơn ở cái điểm j cả
    E gái này có vẻ giống mình A nào cũng đong cho đổ, nt như đúng rùi, có vẻ vô tư với tất cả các a, thỉnh thoảng nũng nịu tí, đi chơi chút... nhưng ngấm ngầm chọn a "ngon" nhất Bác cẩn thận, chứ nếu e này mà giống e thì ...cho khối a ăn dưa bở xong là chết đứng như Từ Hải : " e chỉ muốn làm e gái của a thui"
    Cách tốt nhất là đừng yêu những người con gái quá khéo, có nhiều vệ tinh thế làm j, sau này sẽ mệt mỏi, nhức đầu lắm, khuyên bác chân thành
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hỏng rồi, trong khi cậu H kia càng ngày càng ghi điểm mà bác lại cứ giận dỗi em nó thế, sai lầm quá.
    Chung quy thì bác cũng ko nên sớm từ bỏ ý định, đối thủ mạnh thì kệ nó chứ, mình cứ cưa kéo là việc của mình, mà bác nên tránh tìm hiểu về mối quan hệ của em ấy với cậu H, càng biết thêm càng nhức đầu với lại càng khớp thôi bác ạ, khi đi chơi với em ấy thì ko nên để em ấy nhắc tới chuyện của em ấy với cậu kia nhé. Bác cũng nên đọc mấy topic của các cao thủ như quarker hay azuji để cố gắng tránh bệnh gà, chúc bác câu kéo được em này.
  5. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Gái của chú rất thực tế và cũng rất... thực dụng. Gái biết gái cần gì và gái đặt tất cả các chú lên bàn cân. Việc chú đang rối như tơ vò không phải vì chú yêu đến si mê điên cuồng nó đơn giản chỉ là sự tổn thương lòng tự ái của một thằng đàn ông. Chú cần hết sức tỉnh táo, nghiên cứu mọi biến chuyển tâm lý, sở thích và quan niệm sống của gái mới mong giành thắng lợi. Việc đến nước này, chú nên án binh bất động, củng cố lực lượng, chớp thời cơ, đập một nhát... chết tươi. Bằng không, thất bại ráng chịu!
    Nguyên tắc thứ nhất: Tỉnh táo, kiên nhẫn và tận dụng thời cơ.
    Gái nhà chú xinh, chú biết và thằng ku nào quay quanh gái cũng biết. Hiển nhiên gái ý thức được điều đó, khỏi cần chú tán dương cũng có khối thằng mồm mép dẻo như kẹo kéo cho gái lên mây rồi. Gái dù xấu ma chê quỷ hờn, sứt môi lồi rốn cũng vẫn thích người ta khen. Ai mà chẳng thích khen, nhưng với gái, được khen và được hâm mộ lại là điều tuyệt diệu chẳng gì sánh được.
    Nguyên tắc thứ hai: Không tiết kiệm lời khen!
    Sự khen ngợi là bằng chứng thuyết phục nhất chứng tỏ sự hấp dẫn ở gái. Cho dù lời khen có thật hay đểu thì người ta vẫn có cảm giác thăng hoa và... sướng! Đã, đang và sẽ có rất nhiều thằng ku quay quanh gái nhà chú khen gái xinh, gái đẹp. Chú có khen thêm cũng chẳng nhiều mà không khen thì cũng chẳng ít. Tuy nhiên không thể vì thế mà không khen.
    Gái chịu sự phân công chuyên biệt của tự nhiên, sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng. Hãy khơi dậy bản năng của gái! Không tấn công trực diện, hành động như một kẻ đánh bom liều chết. Tránh xa gái một chút, thêm một chút thờ ơ, đánh vào lòng tự ái của gái. Lúc đó thì gái sẽ tán chú chứ không cần chú tán gái đâu. Lúc này chú phải hiểu, gái đang muốn chứng tỏ rằng mình hấp dẫn, tuyệt không phải vì yêu thương, thèm muốn bản thân chú, nhá! Nhưng ở đây chú phải biết tận dụng cơ hội, khơi dậy bản năng của gái. Rồi gái yêu chú lúc nào gái cũng không biết.
    Nguyên tắc thứ ba: Hãy khơi dậy bản năng của gái!
    Vấn đề còn lại là ở chính con người chú. Nào là ''tiêu chuẩn về người yêu của nàng, nào là thành đạt, mạnh mẽ, chí tiến thủ...'' Bản chất vấn đề ở đây không quá phức tạp như gái đề cập. Nó đơn giản ở chỗ, liệu chú có đủ khả năng nuôi dưỡng một gia đình hoàn hảo hay không. Nói cách khác, hiện tại chú có tiền hay trong tương lai, chú có khả năng kiếm tiền hay không mà thôi. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Có tiền là chú có quyền lực. Có quyền lực là chú có tiền!
    Nguyên tắc thứ tư: Xây dựng ảo tưởng cho gái!
    Gái rất buồn cười, gái không sống và thoả mãn với những cái mà gái đang có, đang sở hữu. Gái rất ảo tưỏng và phù phiếm (phù phiếm chứ không phải lãng mạn, nhá!) Việc xây dựng ảo tưởng cho gái không khó, tuy nhiên chú phải lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho chính bản thân mình. Vì ở gái, không có khái niệm kiên nhẫn, do dó, một khi ảo tưởng của gái sụp đổ, sự ra đi của chú trong tâm tưởng gái là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Hậu quả sẽ rất nặng nề và di chứng không chỉ tồn tại trong một mà có khi vài thế hệ!
    Nguyên tắc thứ năm: Tự hoàn thiện mình!
    Hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, ngay từ giây phút này!
    Viel Glück!
  6. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nói chung vụ này của bác chưa đến hồi kết đâu , bác đừng bỏ cuộc nhé , chỉ có điều đọc bài của bác thấy bác còn non quá , lại trẻ con nữa
    ví dụ đoạn này nhé " ?.
    -
    N: Anh nói ji cơ, nói to lên, con trai ji mà nói lí nha lí nhí(mặc dù lúc đó e nói to lắm rồi)
    E(em) bực mình dập máy.
    Nàng gọi và nt 6, 7 lần e mới nghe máy:
    - N: Nhà a có chuyện ji à, nghe giọng a có vẻ nghiêm trọng
    - E: Ko nhà a ko có việc ji
    - N: Bố mẹ e có vẻ ko đồng ý đi tối mai
    - E: Uh, rồi, a bận lúc khác nói chuyện nhé và dập máy.
    Bực mình vì nàng trêu đùa e trc mặt bạn.Bực mình vì nàng trêu đùa e trc mặt bạn.
    Hôm sau là buổi làm cuối cùng của nàng, e cũng ko muốn căng thẳng nên chủ động bắt chuyện trước, nàng xin lỗi vụ trêu e trước mặt bạn, nhưng lại giận ngược lại e, là điện thoại của e ọp ep, e nghe ko rõ, chứ e ko xấu tính thế, a nghĩ sai về e, e lúc nào cũng tôn trọng các a, blahhh? một hồi. E muốn giảng hòa cuối cùng cả 2 mang bực vào mình, kết thúc ngày thứ 6 đen đủi, làm đau hết cả đầu.
    ""
    bác gà lắm , nó trêu thì mặc nó trêu , đâu phải vì nó ghét bác hay vì không tôn trọng bác đâu mà nó trêu chắc vì trông bác trẻ quá mà , ==>> có làm sao đâu , càng quý , chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả , đừng giận dỗi những lúc như này
    lại mắc 1 sai lầm nữa""
    Bẵng vài hôm, tối qua e gọi điện tới nhà nàng, hỏi thăm xem buổi học đầu tiên thế nào, ""
    đang cưa cẩm mà đến mấy hôm mới gọi điện một lần ==>> tạo cơ hội cho thằng khác đến cưa à , phải nhiệt tình vào chứ , thường xuyên vào

    Bài của thằng này cũ lắm rồi

    ""E với a.H là anh e kết nghĩa (mịa a em kết nghĩa ji mà suốt ngày gọi điện), rồi là kể chuyện gia đình thấy nàng biết điều, biết nghĩ tới bố mẹ và e, và biết nấu nướng nọ kia?. Sang nay e đến cty thì nghe một tin choáng voáng từ thằng bạn e: cậu cẩn thận nhé thằng H nó hay gọi điện cho nàng lắm, có hôm 3h sáng nàng gọi điện cho thằng H:? anh oi, anh ngủ chưa?nghe ngọt lắm(bạn e moi tin từ thằng e trai nàng). Em lặng người như Từ Hải chết đứng. ""
    cái bài anh em kết nghĩa là cái bài mà em thấy đã từ lâu lắm rồi , mà hình như dân tình nhà mình rất hay áp dụng , ( trước đây 1 thằng đối thủ của em cũng áp dụng bài này , còn mời mọc bạn em đến nhà ngồi chơi xơi nước nữa chứ ) mà bọn con gái rất hay bị sập bẫy bởi chiêu này ( bạn gái em trước đây cũng suýt bị sập bẫy thằng này cũng bởi chiêu này ) bác nên cẩn thận , cần bóc trần thật khéo léo bộ mặt thật của nó , cho nên chuyện gọi điện thoại lúc 3h đêm cũng chỉ là hậu quả của cái bẫy này ==>> bác không nên quá đau lòng mà nóng vội ( từ từ khoai nó sẽ nhừ )
    nhưng quan trọng nhất vẫn là
    ''''''Nàng hay tâm sự với thằng bạn e, nó nói nàng có nhiều đối tượng, chưa lựa ai cả,""
    vấn đề là nàng chưa lựa chọn ai cả , cơ hội của bác vẫn còn nguyên , tính nàng còn trẻ con nên mới xảy ra chuyện đi chơi với thằng này thì kể chuyện với thằng kia , không sao cả
    vấn đề của bác là quá nóng vội , muốn giải quyết nhanh mọi việc , muốn nàng nhận lời ngay , đánh giá không đúng đối thủ ( thực sự là đối thủ của bác chỉ hơn bác tý tẹo . có khi không hơn chứ đừng nói là ở thế thượng phong )và bác rất rất là trẻ con , không biết lấy lòng chị em gì cả (, sao bác không tặng cho nàng những thứ mà nàng thích , đi tặng ruồi trâu làm gì )
    thế thôi , mong bác tỉnh táo , bình tĩnh để theo đuổi vụ này ( nói cho bác nhé , trước đây để cưa đổ người yêu của em bây giờ em đã mất gần 2 năm bám đuôi đấy , đá đít 3 thằng , 1 thằng hơn em 6 tuổi, một thằng hơn em 4 tuổi , và 1 thằng bằng tuổi em , trong đấy thằng hơn em 4 tuổi cực khoai nó bám người yêu em gần 3 năm giở đủ mọi mánh như anh em kết nghĩa , rồi tư vấn tình yêu , rồi hội họp rủ cả nhóm bạn của người yêu em đi chơi , rồi rủ người yêu em lên thư viện học cùng , rồi giả vờ nhờ bạn em giải hộ bài , kết thân với đứa bạn thân của người yêu .....vv ==>>nhưng vẫn thua em vì em lì hơn , tỉnh hơn )
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nghe chủ topic kể chuyện kưa gái mà anh tiếc quá, nếu anh được đóng cái vai của chú.. thì có lẽ chỉ sau vài 3 tuần anh đã dẫn gái kia đi "thụ phấn" mất tiêu rồi.
    Cũng như một số chú đã cố công tư vấn cho chủ topic.. các chú đa số bị mất căn bản kưa gái trầm trọng. Các chú đa phần bị gái nó làm cho rối ren lung tung ben, vì các chú không phân biệt được đâu là thông tin chính thống, và đâu là thông tin mù gió.. đâm ra hành vi như là thằng mù đứng trước gái đã cởi trần.
    Gái bí ẩn, im lặng, khiêm tốn, có "chiều sâu" mới là đáng sợ.. còn 3 cái thể dạng khoe: có 5-7 thằng mê, có hơn chục thằng trồng cây bình bát trước cửa nhà thì.. có gì mà kẻ cầm kưa chân chính phải bối rối run tay.
    Với gái kiểu chủ topic thì khỏi phải lục bí kíp, hay là tìm chiêu thức.. chú chỉ phải tích cực ghẹo gái hơn nữa. Cho dù gái có đè chú xuống để nhổ râu, hay thọt tay vào nách để cù lét chú.. chú cứ tỏ ra bình thường cho anh. Còn cái thằng Hắt nào đó thì chú khỏi phải e thẹn.. anh cá với chú rằng: thằng Hắt nó không bị hôi nách, thì cũng bị chứng thúi miệng.. chấp nó gõ dây thép cho gái 3g sáng đến 10 năm nữa thì cũng k ăn thua. Chẳng qua thể gái nhà chú mắc phải hội chứng "đối trọng hột", cho dù không có thằng Hắt kia.. thì nó vẫn có thể đưa ra cái nhân vật "ông xe ôm nào đó" ở đầu hẻm cũng đang mê nó.
    Nhìn chung về khía cạnh chuyên môn mà nói thì.. ca kưa gái này là hết sức dễ dàng. Khả năng chú dắt gái đi "thụ phấn" là rất khả thi trong tương lai gần. Và trên hết.. với thể gái này chú không được nóng nảy, đứng trước mẹt gái.. nếu chú bị cái xe hủ lô cán qua chân, thì chú cũng phải coi như con muỗi nó đang chích chú.
    Một số chú tư vấn hết sức bậy bạ, cái gì mà.. hơn nhau 1 vài tuổi thì cách nhau 1 thế hệ. Gái càng non thì da thịt, và suy nghĩ càng mềm.. rất là béo bổ.
  8. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hi` sr nhưng đọc truyện của bác e thấy hơi buồn cuời cứ như trẻ con ý
    e thấy vụ tặng sách ko quan trọng đâu
    bây giờ có 2 vấn đề
    1. bác fải dứt điểm t H đi nếu muốn tấn công nàng, theo e đọc đc thì tình thế bác cũng đâu đến nỗi tệ
    2. theo cá nhân e thì nàng của bác hơi có vấn đề đó, tham quá muốn đc cả cơ chắc nàng cũng có nhiều đối tượng lắm
    bác nên xem lại , nếu qđịnh rồi thì fải nhanh lên
    http://rongbay.com/ <- nhấp chuột là có
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thành thật phục bác tetuong02. Em có nhìn rõ được vài phần vụ này nhưng không thể nào bằng bác được.
    To chủ topic: Gái này đúng như bác tetuong02 nói, rất nông. Nhìn bề ngoài tưởng khó, nhưng bác hãy tỉnh táo lên, dùng cái đầu mà chiến đấu với gái.
    Đừng để gái nó làm tâm trí hỗn loạn như thế, nếu không thì bí kíp giời cũng không ăn thua đâu.
    Gà bài cho chủ topic: Tạm thời gác chuyện em nó lại, lơ nó đi 1 thời gian. Trong khi đó nghiền ngẫm lấy các bí kíp trong này. Sau đó quay lại chinh chiến tiếp.
    Chúc thành công.
  10. APu

    APu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    abc
    Được apu sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 15/08/2007

Chia sẻ trang này