1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pác giúp e vụ này với!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warum_nicht, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. APu

    APu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ?
  2. APu

    APu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    xóa hộ
  3. APu

    APu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    abc
  4. warum_nicht

    warum_nicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thanks các pác nhìu. E bước vào cái môn khoa học này hơi muộn, nên học từ đầu cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ, cái ji chưa biết thì học .
    To: vicon_kid: Ai cũng ngấm ngầm chọn cái ngon nhất cả, chẳng trách được e ý, nhưng mà mình lỡ dại cầm cưa rồi, thì làm tới luôn cho tới khi có kết quả.
    Vielen Dank bac bacchus, cai avatar của bác thừa cái cà vạt, sao ko bỏ đi cho nó đỡ vướng . E tiếp thu các nguyên tắc của bác và hoàn thiện dần. Cái khoản mồm mép, khi đứng trước mặt các e, khen khủng các e là không được tự nhiên lắm. Riêng về cái khoản nuôi dưỡng một gia đình thì e thấy nó cũng vô vàn, phụ thuộc vào đòi hỏi của các e gái, chẳng biết bao nhiêu cho vừa, nhưng bi h e cũng là khá so với những bạn cùng lứa.
    To: ngocphuongtu: mấy cái cưa cẩm mình ko cập nhật mấy nên chẳng biết bài nào cũ hay mới cả :D. Cái bóc trần bộ mặt ji ji đấy của bạn, mình ko thích, việc ai người đấy làm và mình ko khéo léo chuyện đấy (thằng H(gọi là thằng cho nó có vẻ gian ác), trước mình cũng thấy quý nó, nó chơi được, nhưng khi mình đang cò cưa kéo sẻ nó nhảy vào, chẳng thấy hay ho lắm, nhưng kệ thôi). Nói truyện e nó thích những cái Đorêmôn khỉ gió ji đó, đại loại là toàn truyện tranh, tặng các cái này thì thấy kỳ ghê.
    To bac tetuong02: e là ngưỡng mộ bác từ lâu lắm rồi , thi thoảng đọc bài của bác, ý tứ sâu sắc nhưng đọc vẫn rất hài. E mà đc như pác thì cần jề phải tư vẫn nữa . Phát này dù e nó có nhổ râu, hay cù lec? thì e cắn bánh bao cắn bánh mỳ làm theo lời khuyên của pác, bìnhhhh tĩnhhhhhh
    Tiếp nốt câu chuyện hôm nay. Đến 5h30 từ cty e về, chưa nhận được bài trả lời của bác nào, nên vẫn như phương án đã định. Đi uống bia với mấy bác tư vấn, tán dóc dăm ba câu chuyện, đến 7h30 e cáo lỗi về trước, tắm rửa kỳ cọ cho hết mùi bia, phi xe đi mua truyện rồi xông thẳng tới nhà nàng lúc đó khoảng 9h. Gặp ngay thân mẫu nàng đang xem TV, ông bố nàng xuống tiếp e, buôn chuyện với cụ về công việc ở cty, một lúc gọi nàng xuống và hai người rút lên gác. 2 đứa ngồi tán dóc dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt về những cái như phim ảnh, âm nhạc, mấy con thân kinh dẵm phải đinh như Lindsay Lohan, Paris Hilton? đại loại là đàn sáo hát ca,? và nàng khoe một phát tuổi e phải có nhiều người theo đuổi chứ, nhưng giờ e chưa thích yêu?. ngồi một lúc ngửng đầu lên đã thấy 10h e chuồn vội vì ko nên ngồi chơi quá lâu. Về tới nhà thì nàng mess cho e: cám ơn, dù cuốn sách có hay dở ji thì quan trọng nhất a e mình vẫn hiểu nhau, tất cả từ trước tới h là đùa vui mà thôi.
    E ri pờ lai: ?ờ a vừa về tới nhà, a đi nhanh thế mà mess của e vẫn đuổi kịp, ghê thật. E chưa đi chùa, mai đi nhé (Lúc ngồi nhà nàng, nàng có nói, a mà đến sớm hơn, e rủ anh đi chùa, hôm qua mồng 1 e quên mất ko đi)-Quả tin nhắn này các pác lại chê rồi O.
    N: Thui ko cần đâu, mai e đi cùng bạn, a cứ đi làm(mịa chứ buổi tối thì a đi cùng chứ a đi làm thì làm thì còn lâu a nghỉ mà đưa e đi mấy cái đấy)?..
    E: chúc tụng ngủ nghê các thứ
    N: ??.. A gần như là 1 trong những trường hợp tiếp chuyện với e ít nhất đấy?.(hình như trách e kết thúc cuộn sms sớm, e kệ, online lên đọc trả lời của mấy pác)
    Bàn thêm: Mấy năm nay bố e nghiên cứu mấy cái khoản Kinh Dịch rồi là Tử vi, Phong thủy.... Xem cho nhiều người, người ta kêu đúng, hôm trước xuống dưới chú e kêu là e phải yêu 3, 4 phát mới lấy được vợ. E thì chẳng tin mấy cái này và bây h cũng chưa muốn lấy vợ, nhưng nghe sợ phết .
    Được warum_nicht sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 15/08/2007
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy. Bác tetuong nhận định sắc thật, đúng là em này rất nông, tung nhiều hoẩ mù thôi. Em nghĩ nên cứ lạnh lạnh một tí, đừng tỏ ra là quá cần gái. Tin nhắn cuối cùng có vẻ là một dấu hiệu tốt nhỉ?
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để nói. Đề nghị Đại nhân cứ tuyên án.
  7. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ chả ai muốn dứt điểm thì phải
  8. warum_nicht

    warum_nicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    E kể lể thêm tý: tối qua nàng còn kể cho e:?tự nhiên a.K(cũng cùng công ty), gọi điện cho e, hẹn hò e đi chơi, nhưng e chưa sếp được lịch (thằng K này kém e 2 tuổi, nhưng thằng này e ko lo vì một lần nó gọi điện à ơi, làm quen với e họ của e, không biết ăn nói thế nào làm e họ e bực cả mình ) và:?cô X kể với bố e, chủ nhật nhìn thấy e đi chơi với anh nào, trông cao dong dỏng giống a.L(L là thằng bạn e-hình như nàng e chỉ thằng H), cô hỏi bố e ko biết à??, e cười chẳng nói jề, nàng thích kể thì cứ kể thôi .
    Vậy thì e sẽ im thim thít và lặn mất tăm cho tới hết tuần này, đầu tuần sau em mới xuất hiện, xem phản ứng của e nó thế nào, ở nhà tu luyện thêm các bí kíp của các cao thủ và VLTK, có pác nào chơi VL thì pm e, a e làm trận solo, e VDK o Le Giang, DM và 5 độc pro khỏi pm.

  9. warum_nicht

    warum_nicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    E cập nhật tình hình chiến sự:
    + Phía tây ko có gì lạ: e ko sờ mờ sờ hay phone ji hết, án binh bất động
    + Phía đông: rất chi là ác liệt, lúc từ cty về, e có đi cùng thằng H và một vài ông cùng công ty một lúc, sau vài ba câu lung tung nó hỏi e:
    ?oTối nay a.T(T là tên em) ko rủ e.G(tên nàng) đi chơi hả??
    ?Bây h mình anh một sân tha hồ tự biên tự diễn, e và G là anh e kết nghĩa rồi?(E thầm nghĩ ko hiểu nó giở trò jì?)
    ?oA.T bây giờ là phải vận động hành lang ?? (ý nó là e h phải nịnh bợ nó, để nó làm chân trong chân ngoài-e nghĩ tự mình làm và tự hàm mình nhai chứ cần ji cần jì chân trong chân ngoài của nó )
    Và rồi nó tiết lộ một số chuyện khác, hôm trước e và nàng choang nhau nó cũng biết và nàng còn tâm sự với nó những tán tỉnh, tỏ tình của những thằng fan hâm mộ trước đây của nàng-ghê thiệt.
    E ko biết nó định giở trò ji, hay nó thấy e bộc lộ bản chất gà nó để e tự thể hiện để lộ nốt cái phần gà còn lại của e? và e thắc mắc e đi chơi với nàng hay ko nó cũng biết nhỉ, nó chỉ nói bâng quơ vậy hay có chuyện ji nàng cũng tâm tình với nó.
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Em này bựa nhỉ? Mình rất ko thích mấy bé dở hơi kiểu này, chả thấy cuốn hút cái gì nữa

Chia sẻ trang này