1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pác lại giúp em.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bobcong, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobcong

    bobcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các pác lại giúp em.

    Chả là thế này: thằng em ở cùng phòng cứ than hai đứa chúng nó yêu nhau đã gần 2 năm, nhưng cô bạn gái thỉnh thoảng vẫn nhắc về các anh chàng trước kia (từ khi còn học phổ thông TH, đến ĐH) đến tán tỉnh cô nàng như thế nào, thái độ cô ta những lúc đó ra sao, hay cô thích anh chàng nào đó vì điều gì làm cô ta rung động, và kể rất say sưa, chi tiết (trí nhớ cô này tốt) Và còn hỏi thằng em tôi có ghen không? Thì cậu ta trả lời là không, nhưng cu cậu có vẻ không thích nên mới hỏi tui. Tui thì chả bít tại sao cô nhóc lại thế. Nên chưa biết trả lời thằng ku em thía nào, các pác giúp nha. Thx
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chắc để nắn gân xem gà xương cốt có vững chắc ko, với lại nhắc khéo "ngày xưa anh X,Y,Z chiều em thế, còn giờ anh chẳng tâm lí tẹo nào" . Điệu này thì gà em đây cũng chẳng biết làm sao mới phải
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Ý của cô ấy là anh xem lại cách xử sự của anh đi. Cô ấy thấy người yêu mình không biết cách chiều cô ây. Có thế thôi
  4. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như cu cậu này ko chiều người iu nên cô nàng mới giở chiêu này!
    Theo a nên dùng chính chiêu này để đáp lại cô bé kia!
    Miẹ! Người yêu mình mà làm thế thì cho out ngay!
  5. all_alone

    all_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng như bác newbeginner,cho out
  6. Dung_dth

    Dung_dth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nắn lại gân cáo xem "Em thích và nhớ những cảm giác đấy thì quay lại với chúng nó đi. Anh là anh, hiểu chưa?". Cáo mà vẫn nhơn nhơn thì chả yêu và biết điều gì cả sớm muộn cũng bye thôi. Trường hợp cáo kiểu này là: "Mềm nắn, rắn buông".

Chia sẻ trang này