1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pác nghĩ sao về bài viết này về đàn ông? Em thấy đúng lắm ấy mà lị!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giacmoxua, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Các pác nghĩ sao về bài viết này về đàn ông? Em thấy đúng lắm ấy mà lị!

    Đàn ông có tính ham chơi?

    Nói đến chuyện chơi, phái mạnh nhìn chung rất dễ ham mê, đôi khi hơi thái quá. Khi vừa mới học chơi tennis, đi đâu chàng ta cũng xách theo cái vợt, trong tủ luôn thủ sẵn bộ soọc để sẵn sàng "ra sân" khi có dịp. Trường hợp các chàng ham mê trái bóng cũng vậy, họ có thể quên ăn, quên ngủ, quên cả bạn gái để "thức cùng World Cup".


    Tại sao đàn ông lại nhiệt tình, dễ đam mê các trò chơi đến vậy? Trước tiên vì lòng hiếu kỳ và ham muốn thể hiện của đàn ông rất mạnh. Chỉ cần việc đó mới lạ đối với mình, họ rất dễ say mê, nhiều khi không tự thoát ra nổi. Hơn nữa, trong mỗi chàng trai đều ẩn giấu đôi chút tính cách ham chơi của trẻ con.

    Bình thường rất ngại động chân động tay vào việc gì đó, nhưng nếu ra sân bóng, chàng ta như biến thành người khác hẳn. Hào hứng, nhiệt tình, sôi nổi, khác hẳn với thái độ thụ động, ù lì bình thường.

    Những tay game siêu hạng đi đâu cũng khoe khoang thành tích ăn điểm, cứ như thể chỉ có game mới là thú vui lớn nhất trong đời. Họ sẵn sàng cố thủ cả ngày bên máy tính để tìm tòi chiến thuật mới, làm sao để ăn điểm nhiều nhất, thậm chí không để ý tới sự tồn tại của thời gian.

    Nếu đi sâu phân tích, nguyên nhân chính ở đây là tính hiếu thắng của mày râu. Nhất là những người có cuộc sống thường ngày đơn điệu, tham gia vào cuộc chơi chính là cách để giải tỏa tâm lý.

    Một số trò chơi hàm chứa tính cạnh tranh rất mạnh. Do nhất định phải phân thắng thua nên chàng ta phải dốc hết toàn bộ tinh thần, sức lực để giành chiến thắng. Lúc đó anh ta có được cảm giác thành công, tận hưởng niềm vui của cạnh tranh, thoát khỏi những bức xúc, căng thẳng của công việc thường ngày để trở về với chính mình.

    Chơi cờ là môn thể hiện tính cạnh tranh rõ ràng nhất. Ta dễ dàng nhận thấy cá tính không bao giờ chịu nhận thua ở nam giới trong những ván cờ. Thường xuyên xuất hiện sự giằng co, ai cũng tìm cách để áp đảo đối phương ở những thế cờ "gây bí".

    Đàn ông chính là như vậy. Một khi họ đắm chìm vào một trò chơi ưa thích sẽ không tự thoát ra nổi. Nếu không biết kiềm chế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày.

    Tiểu Hồng

    theo: http://thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=380&vartinid=1633&varnhomid=1


    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 16/01/2007
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    cái gì nó cũng chỉ có tính tương đối !
    Không nên tin hoàn toàn
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix vãn còn thiếu đó ,đàn ông rất thích những cô gai đẹp và đam me những cô gái đẹp
  4. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 thằng giai nhìn thấy gái, đầu nó chỉ có ý nghĩ là: "Thịt được hay không thịt được?". Còn tình yêu là sau khi nó nhìn cả tỉ lần rồi, mới rút ra kết luận: "Chưa thịt được ngay!" , mà phải có một thời kì quá độ, 1 bước đệm bao gồm: "Bắt chuyện - Tán tỉnh à ơi - Tặng quà thăm hỏi - Ngỏ lời - Hôn hít ..." rồi sau đó mới có hành động "Làm thịt". Ăn vụng xong phải chùi mép cho cẩn thận - đó là nguyên tắc bất cứ thằng giai nào cũng phải biết, phải nhớ, phải ghi xương khắc cốt mà hành động.
    Tạm thế đã ....
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    còn thiếu...
    Khi một thằng giai nhìn thấy một đứa con gái, nó còn có thêm câu hỏi trong đâu là "Con kia là nam hay nữ vậy ta ?"
    @ Tr. : dạo này bức xúc gì mà viết hùng hồn nhỉ
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Những topic như thế này nên đưa vào Thảo luận hoặc Cùng đọc và suy ngẫm chứ nhỉ.
  7. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn tiêu cực về con trai quá !
    Mọi người có thể nghĩ woman này bị "thịt " nhiều rồi !
    Tiếp tục về male-female nè !
    [topic] 878918 [/topic] !
  8. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    vơ đũa cả nắm, em là đũa cả nhé
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hè hè, tớ gọi đó là sự đam mê.
    Đam mê điện tử, cờ quạt, ttvnol[r33), chat... thì là có hại, cần tránh.
    Đam mê công việc, gia đình.... có lợi, cần tiếp tục.....
    Cái gì cũng có tính hai mặt của nó mờ.
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ừ, cũng chả biết nhưng chắc bài viết kia cũng đúng, bạn tớ hôm qua thỏ thẻ "em ơi, t7 này đi chơi bọn mình về sớm nhé, anh phải về trước 10h". Đang choáng vì chưa hiểu chuyện j xảy ra với anh iu thì anh lại thỏ thẻ tiếp "hôm ấy M.U đá với Arsenal, anh k thể k xem đc"
    Tớ đã quyết định đi đến quán nào đó xem với chàng cho vui, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy buồn cười về cái sự thỏ thẻ của chàng!!!

Chia sẻ trang này