1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pác ơi em nhớ nam định quá !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi duccz, 03/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đã sinh ra và lớn lên ở Nam Định thì dù sau này có đi đến đâu vẫn sẽ là người Nam Định.
    Em hay về Nam Định lém. Các bác nào nhớ Nam Định thì bảo em, em gửi cho ít không khí Nam Định đây này...
  2. meoghe

    meoghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi! Gửi cho bác 1 ít kh khí của ND đi, nhớ quá. Nhưng đừng lấy kh khí ở bờ hờ nhá, ô nhiễm lắm, bác mà hít vào thì chết ngay
  3. honzaduc

    honzaduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    các pác ơi ! đã lâu rồi mà chẳng có pác nào có thêm ảnh mới vậy ! em nhớ nam định quá các pác ơi ! huuuuuuu
  4. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm như bọn em là tay săn ảnh ấy nhờ. Bác cứ phải từ từ để em còn lục lọi. Chứ bác cứ đòi cái là có ngay thì quá bằng mấy ông thợ ảnh...
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Định.Tất cả họ hàng nhà ngoại tôi ở Nam Định.Tuổi thơ của tôi cũng gắn bó với quê hương Nam Định bởi năm tôi 5 tuổi tôi bị gãy tay và phải về quê ngoại để nhờ dì bó bột và chữa bệnh.Nay tôi đã khôn lớn và trưởng thành, phải xa quê do điều kiện công tác , phải nói là tôi có rất ít thời gian để có thể về thăm lại quê mẹ.Tôi nhớ quê ngoại Nam Định của tôi, nhớ nhất là những ngày còn nhỏ , về nhà ngoại (Mỹ Lộc), tôi tha hồ được chạy nhảy trên cánh đồng làng, được đi câu cá cùng các cậu, được các cậu cho đi bơi (nhưng cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa hề biết bơi).Tôi nhớ ngoại nhiều lắm nhưng giờ đây ông bà ngoại tôi đã đi xa lắm rồi!Không biết trong box của chúng ta có người quê Mỹ Lộc không nhỉ?
  6. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    chuối nhỉ thế chẳng nhẽ ko ở nam định thì sao nhỉ
  7. tinhnghich236

    tinhnghich236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui mơi được về Nam Định. thành phố của chúng ta vẫn thế, không thay đổi là mây. Ít nhất trong mắt tui vẫn đẹp va tuyệt vời như thế!
  8. honzaduc

    honzaduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đúng là thời gian trôi qua nhanh cái gì đến sẽ đến cái gì qua sẽ qua ! chứ cứ ngồi 1 chỗ để nhớ về quê hương thì cũng đúng là vô dụng phải ko các pác !
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi giờ NĐ đẹp lắm rùi .
    Tui mỗi lầ đi học về đèu thấy thay đổi nhiều lắm .
    Đường phố cực đẹp luôn .
    Nói chung các bac nên về 1 lần
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác nào cũng nói nhớ quê thế này nhớ quê thế kia nhưng mờ các bác cứ học xong là chạy mất, có bác nào chịu về quê đâu.

Chia sẻ trang này