1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pak ơi giúp em cái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mamoxxx, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nữ thập tam, nam thập lục. Em như vậy là giá rồi, tìm hiểu nhanh lên không sau này hối hận
  2. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Thật đúng là ...
    Thằng bạn ở trường của em vừa mới có điện báo lên khẩn. Con bé học lớp 10 cạnh nhà nó đã dính bầu 6 tháng !!! ba má nó bắt về lo hậu sự
    Đc cái thằng này đẹp trai lại dẻo mỏ
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thằng : em ơi anh muốn......
    Con : nhưng mà anh ơi, em sợ ..........
    Thằng : ui zời, em sợ gì chứ, chẳng có gì phải lo sợ cả, chúng mình ....yêu nhau cơ mà ( câu này nói ngọt phải biết ).....nào...
    Con: nhưng mà em chưa chuẩn bị tâm lý cho chiện này....
    Thằng : ( đang nghĩ, tâm cái mẹ em, chưa biết sướng là gì thì để anh dạy cho) em yên tâm, chúng mình sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu. Với lại, chuyện này cũng binh thường thôi mà em.( tay đang bóp bóp sờ sờ...hờ hờ)
    Con: thôi, em không muốn đâu.Anh đừng ép em.
    Thằng : ( chết cha, nó bắt đầu dở chứng) em ơi, chả lẽ em không yêu anh.
    Con: ( đang phân vân, tự nhiên nghe nó nói câu này, cảm thấy có lỗi với người yêu quá ) không phải em không yêu anh, nhưng mà em....
    Thằng : ( đây roài, hàng sắp về đến nơi roài ) nào...... ( tay chân lại dỏ trò ....khà )

    Con: anh buông em ra !!!!!
    Thằng : chày cố hôn hít sờ mó.....

    Bốp!!!!!!!!!!!

    Con bé ù té chạy, vừa chạy vừa nghĩ, ôi thôi xong, tát thế thì báo cháo cũng phải mất đến 1 tuần chứ ít đâu, yêu đương mẹ gì nữa.....
    Thằng ôn con, ăn fát tát nổ đom đóm, vừa không làm được gì vừa tức, hàng thì lên đến tận rốn rồi mà không được xả. Đau phải biết
  4. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Nếu không làm chủ được mình thì cứ cho bạn trai tất tần tật đi bé gái ạh.Không ngu dại 1 lần thì không thể khôn ra được.Nhưng mà sau này bạn trai bé có quất ngựa truy phong thì bé cũng đừng có làu bàu kết luận "đàn ông toàn những thằng như thế".
    Nếu chưa muốn chuyện xxx thì bé hãy nói chuyện thẳng thắn với bạn trai của bé.Ngoài ra,trong lúc kiss nhau thì nhất quyết đừng cho bạn trai touch xuống phía dưới.Bị touch vô chỗ đó sẽ nhanh chóng bủn rủn hết người,khó mà tỉnh táo để kháng cự những hành động tiếp theo.
    Kinh nghiệm của bác,tình đầu là cái thứ tình đẹp nhất nhưng nếu có xxx xen vào thì lại trở nên dở hơi,dễ vỡ,chẳng đi đến đâu.
  5. mamoxxx

    mamoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hix hix các pak tận tình wan tâm júp dỡ e làm e cảm động wá . Em cũng chẳng rõ mình fải làm ntn nữa vì bỏ cũng dở mà iu tiếp thì như các pak nói thì ... cũng dở. Mấy hôm nay e cũng mặc kệ dỗi a í 2 ngày rồi chẳng biết thế nào nữa. Chán
  6. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Hay qué! Lần đầu tiên thấy các bác nhà mình bảo vệ một cô bé như thế, đúng là tinh thần giáo dục giới tính.
    Em gái à, mọi người nói đúng đấy, đừng dại mà nghe thằng kia nó xui dại. EM 15 tuổi còn quá nhỏ để nó diệt mất cái trong trắng của em (yêu không có nghĩa là mất trong trắng, nhưng để nó phá là xong đấy), rồi nó đi tù, mà lỡ gây hậu quả nữa thì còn nhục nữa.
    Hơn nữa chú kia thừa biết mà vẫn dấn tới thế chỉ có 2 lý do:
    1. Nó thích đi tù
    2. Nó muốn xơi gà non để báo cáo thành tích.
    Cho nên nó còn đòi nữa, em cứ cho bye bye đi (cần thì có anh đây, đảm bảo ko đòi chuyện đó trước thời điểm )
    PS. Đọc bài em này làm em nhớ hồi xưa đi dạy 1 em nhà giàu, em ấy cũng 15 tuổi như em này (chính xác là em đó mới 14 nhưng học trước tuổi), người nó cao lớn, da thịt hồng hào ngồn ngộn, ngon ko chịu nổi, mà bố mẹ nó còn tin tưởng em, cho thầy giáo với học sinh học với nhau trong phòng riêng. Em ấy thì có vẻ ngây thơ, thỉnh thoảng hỏi em chuyện trai gái nhì nhăngnf trên lớp. Có hôm nhà có 2 thầy trò, em nó quần áo mát mẻ, bên trong còn chả mặc áo ngực, làm em rộn hết cả ràng, dạy em ấy mà hồn như trên mây.. Nhưng kết cục lại chỉ dám "thủ dâm tinh thần" thế chứ ko dám làm gì, vì sợ làm gì em nó gật ngay thì đi tù có ngày.. chứ cũng chẳng dám dụ dỗ như thằng ku người yêu em gái kia.!!
  7. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chài, các cháu bé còn chưa biết yêu là gì đã bị dụ dỗ rồi. Tìm hiểu về tình yêu, ******** đi đã và đợi đến đủ tuổi.
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Lại có 1 em bé thích nối gót em hồi trước học cùng trường cấp 2 cả mình đây mà. Đúng là con gái luôn phát triển sớm hơn con trai. Câu này thời nào cũng đúng cả. hồi đó mình cũng ngây ngô, bố nó lên xin nghỉ học cho nó mà cũng không hiểu là vì lý do gì. Giờ thì con nó học lớp 3 roài trong khi mà mẹ sinh năm 85. May mà thằng người yêu nó cưới cho.
    Hic! Lại có 1 ông con giai, trường học không muốn, muốn học trường đời, cơm nhà éo muốn, muốn ăn cơm tù. Hàng họ có thể đang "ngon canh" lại muốn bị "tơi tả, tím tái" vì dép tông và dây chun như bác nào đó nói.
    Em gái chắc cũng đã nghe mấy anh trên này bẩu gì roài đúng không nào. Anh đọc cũng thấy có nhiều anh chị khuyên em là...bỏ mịa nó đi. Anh thật em, anh yêu chị nhà anh cũng lâu và 2 anh chị cũng thừa tuổi rùi nhưng vẫn...."chưa có động tĩnh" gì nè .15 tuổi, quá sớm để nghĩ đến mấy chuyện ấy em ạ!
  9. beoi_iloveyou

    beoi_iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bác này thù ghét gì em í mà xui dại thế
  10. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, topic này vui qué!
    thông páo một sự thật là độ tuổi trung bình của con gái Trunng Quốc là 15. Việt Nam còn mấy chục năm nữa mới theo kịp TQ, cần chi phải sớm vậy pé gái?

Chia sẻ trang này