1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pak ơi, trẻ con jờ thế nài thì chúng ta bít dạy dỗ con cái sao đây? Em sợ lắm ứ dám sinh con nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhim2012, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong sốc luôn ý,Ko hiểu nổi bọn trẻ con bây h nữa luôn.Kinh khủng!Bọn nó bây h nhiều cái ảnh hưởng,tiếp cận từ internet,tv,truyện tranh,game....Ko biết phải jáo dục đến ntn,cũng may đây chỉ là 1 bộ phận thôi k phải đa số!
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    10 năm nữa hoặc hơn thì con em mới bằng ntnày. Nhưng lúc đó thì em ko tưởng tượng nổi cs thay đổi ntnào nữa.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ngô`i nghĩ đến tương lai thì có mà nghĩ cả ngày.có j biết trc đc đâu,qt là dậy bọn nó bằng tình thương,theo tớ chiều thì chiều nhưng nghiêm khắc vẫn nghiêm khắc,rõ ràng ra thì bọn nó mới sợ đc!
  4. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    do bố mẹ nó hết biết cách dạy con hay ko
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    trẻ con có phải chỉ học từ bố mẹ đâu
    còn học từ xã hội nữa chứ
    nhất là trẻ con tuổi ấy, chúng nó adua và hiếu thắng lắm
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    em thấy chuyện này toàn là phịa thôi, học sinh lớp 6 cơ thể chúng nó chưa dậy thì, làm sao có thể gnhĩ ra như thế đc. Ít nhất em nghĩ cũng phải bọn lớp 8
    riêng cái khoản nhà báo bốc phét thì em biết rồi, em có cô bạn đc hân hạnh lên báo, nàng ý đọc báo xong còn chả biết là viết bài báo viết về mình
    ngày xưa, 1 em gà mái rụng 1 cái lông, về sau bị đồn thổi thành đánh ghen rụng trụi lông
    còn ngày nay, vẫn em gà mái rụng 1 cái lông, các nhà báo viết thành dịch SARS thảm hoạ làm cho loài người ai mắc fải sẽ rụng sạch tóc

Chia sẻ trang này