1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh trận giả

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hk111333, 03/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    Ở đâu đó, giữa bình dương và đồng nai (war zone D) dưới những tán rừng nguyên sinh, độ cao 70m so với mực nước biển. Một khu phức hợp vô cùng hiện đại soi sáng toàn bộ cái hành lang tối của lão kuyo :D Cái kịch bản của tay đao kh111333 là bị soi ngay từ khi mới vừa có ý định hehe
    ak47kalanikov thích bài này.
  2. PhamTuanNhat

    PhamTuanNhat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    51
    có 1 thằng thôi . Cụ định lôi cả Lào vào à !
  3. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Híc..thằng đấy và thằng cam cứ đang hù mình nữa đấy bác ...nghe theo béo đòi xây đập thủy điện uy hiếp nguồn nước, ai cho tiền nhiều thì theo người đó...không có tình bạn vĩnh viễn chỉ có lợi ích thôi...nó hù kiểu này..bác và em uống nước đóng chai suốt..cá mắm cũng không còn mà ăn...nghe nói là có kế hoạch xây hồ chứa to chảng....để trữ nước khi khô hạn và khi nó nổi điên xả nước...
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.391
    Đã được thích:
    26.757
    Cái đó để trốn, không soi.

    Đủ 10bài rồi. Topic tồn tại... xin chúc mừng. Chém tiếp đê
    --- Gộp bài viết: 04/03/2016, Bài cũ từ: 04/03/2016 ---
    Cái hành lang tối đó nó bắt đầu ở Tân Uyên/Tân Phước Khánh chạy dọc rìa phía tây rừng Nam Cát Tiên lên Phước Cát (huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) qua Đơn Dương và vòng xuống Tuy Hòa cũng được. Hoặc ngoặt trái qua Kontum rồi men theo rìa tây Trường Sơn lên tận Nam Điện Biên...và tiếp tục về phía bắc...
    --- Gộp bài viết: 04/03/2016 ---
    Quan trọng là hiện tại ngoài phòng thủ điểm ra chả có cái chi cả. Cụ sang quá ha. Trực thăng bay tập còn không có cụ đòi bay tiếp tế
    hk111333 thích bài này.
  5. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Rồi, giờ chúng ta chém tiếp. Đã hơn 10 bài xem như tạm coi là cái thớt này sống được.

    Hành lang tối trên bản đồ ta đã có. Lắp thêm rada thì kinh phí hiện tại ko đủ.

    Dựng trạm rồi dùng trực thăng tiếp tế như phương án của @halosun đã phá sản do thiếu tiền, thiếu phương tiện và trang bị.

    Vậy còn phương án cuối là tổ chức phòng thủ điểm. Với cái này ta xét hai phương án.

    Phương án đầu tiên là phòng thủ điểm cố định có khả năng chống tập kích qui mô lớn cỡ sư đoàn với sự phối hợp của không quân và lính dù (bộ binh ko bàn tới vì nếu địch đã có khả năng cho bộ binh cấp sư tràn tới nơi đây thì một là xong phim cái trạm mother rồi. Hai là cơ động di dời trước đó rồi)

    Phương án thứ hai là phòng thủ điểm cơ động và có biên chế vừa đủ với khả năng chống lại tập kích đường không hoặc đặc nhiệm với qui mô trung đội trở xuống.

    Nào các tay đao, xin mời. Ta sẽ bố trí phòng thủ với bán kính quanh khu vực là bao nhiêu?? Quân bao nhiêu, trang bị những gì. Chốt cắm ra sao, bao nhiêu chốt, mấy lớp phòng thủ. Bao nhiểu ổ hỏa lực...

    Xin mời thi triển tài năng nào
    sonlinh103 thích bài này.
  6. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Cụ viết như hạch, đọc loạn cả não.
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Vậy à ?
    Thời đánh Mỹ , kỹ thuật - thông tin của VN còn non kém ..... biết bao nhóm biệt kích của Mỹ - Ngụy cũng chả là cái đinh gì !
    Có vẻ cu lên mặt hù dọa là chính !
    Ai nói Cam và Lào đã phản bội VN ? Hay chính là cái miệng của cu ???
    Lần cập nhật cuối: 04/03/2016
  8. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Oh, tớ thấy các tay đao từ giang hồ đao tới chính thống đao. Từ hắc đao tới bạch đao. Từ đao nghe ngóng tới đao lóng ngóng bình thường chém loạn hết phong trường. Gió bụi mù trời mà giờ ra cái đề bài đơn giản thế cái vứt đao chạy mất dép ráo trọi

    Thế này thì tìm ra một "chiên da" tầm chiến cào nơi đây khó như mò kim đáy bể rồi
    --- Gộp bài viết: 04/03/2016, Bài cũ từ: 04/03/2016 ---
    Giờ tớ gợi ý nhá

    Phòng thủ điểm cố định phải có phòng không tầm trung tới tầm gần. Thế hệ thống phòng không tầm trung nhà ta đã có những gì, bán kính hiệu quả là bao nhiêu.

    Phòng không tầm gần có những hệ thống nào. Súng phòng không cỡ nòng bao nhiêu "ly gụ", tầm bắn hiệu quả bao nhiêu cây chuối, biên chế cấp nào để có thể chống tập kích đổ bộ đường không cấp sư.

    Hệ thống vành đai bảo vệ vòng ngoài nên trang bị những gì để có thể chống thiết giáp và phương tiện bọc giáp hạng nhẹ có thể thả từ máy bay của địch.

    Chốt gác bố trí thế nào, ổ hỏa lực trang bị hỏa lực cỡ nào. Khoảng cách bố trí ra sao để có thể bọc lót cho nhau chiến đấu

    Chốt phòng thủ điểm đóng bao nhiêu quân là hợp lý.
    --- Gộp bài viết: 04/03/2016 ---
    Giờ tớ là bên tấn công nhé. Tớ đưa đặc nhiệm bí mật tập kích trong đêm. Trang bị tiểu liên giảm thanh, súng trường FN SCAR, trung liên M240 yểm trợ. Bắn tỉa M24 vòng ngoài. Phóng lựu liên thanhMk19, Manpads. Tất cả thành viên đều trang bị kính nhìn đêm.

    Mỗi thành viên trang bị chiến đấu cá nhân với cơ số đạn 150 viên. 4 lựu đạn quăng, hai lựu đạn gài, hai mìn chống bộ binh claymor. Mang thêm một đạn Manpads, một thùng đạn trung liên. 8 trái phóng lựu. Hai trái khói

    Mỗi tiểu đội có một trung liên, một bắn tỉa. Một phóng lựu Mk19. Địch đưa bốn tiewur đội tập kích căn cứ radar của S300

    Rồi giờ mấy lão lên kế hoạch phòng thỉ đi. Phòng thủ ko ra hồn lính tớ bắn banh cái căn cứ đấy
  9. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Vì đặc điểm địa hình và dân cư Việt Nam nên khả năng một toán biệt kích của địch sử dụng trực thăng vận, bay ngang qua các tỉnh miền trung hoặc miền Nam, vào đến tận căn cứ ( giả định ) của ta tại Tây Nguyên mà không bị phát hiện là rất khó. Nhưng nếu có xảy ra thì phản ứng thế nào ?

    Phương án 1: Thành lập sở chỉ huy chiến dịch trong vòng 2 giờ đầu tiên sau khi biết tin có địch trong khu vực. Lập bản đồ tác chiến. Sử dụng bộ binh ( vũ khí trang bị tiêu chuẩn ) cấp trung đoàn, có sự yếm trợ của cơ giới và trực thăng tiến hành truy tìm diện rộng, Sử dụng bộ binh ( vũ khí trang bị tiêu chuẩn ) lập chốt gác các con đường quanh căn cứ ( giả định ) và quanh khu vực khi ngờ có địch, khoảng 10 chốt dã chiến, mỗi chốt gồm 10 lính, trang bị vũ khí cá nhân tiểu chuẩn, trang bị 1 trung liên RPD, 1 đại liên DHSK, 1 phóng lựu M79, bảo đảm tốt thông tin liên lạc giữa các chốt gác và sở chỉ huy, cứ 30 phút báo cáo tình hình, nếu không thấy báo cáo tình hình, điều ngay trực thăng đến trinh sát khu vực. Các lực lượng trinh sát tỏa ra trong bán kính 20km khu vực nghi ngờ có địch, Bộ binh hành quân quanh trong khu vực bán kính 20km. Trong bán kính 50 km, sủ dụng lực lượng cảnh sát, dân quân tự vệ phong tỏa đường, bảo đảm thông tin liên lạc. Tích cực vận động quần chúng nhân dân cảnh giác, báo thông tin cho lực lượng chức năng ngay khi phát hiện dấu hiệu khả nghi. Khi biết chính xác vị trí của địch, mau chóng thông báo cho lực lượng gần nhất đến phong tỏa các con đường, mau chóng điều trực thăng tới truy tìm, sử dụng xe thiết vận và xe tải chở bộ binh tới khu vực, tiến hành càn quét.

    Phương án 2: Thành lập sở chỉ huy chiến dịch trong vòng 1 giờ đầu tiên sau khi biết tin có địch trong khu vực. Lập bản đồ tác chiến, Sử dụng 2 đại đội đặc công bộ trang bị hiện đại: AK 74U, Uzi, súng phóng lựu GP 25, M79, trung liên RPD, bắn tỉa SVU. Tất cả đều trang bị kính nhìn đêm. bảo đảm thông tin liên lạc. Cơ số mỗi người, 150 viên đạn, 10 lựu đạn quả chanh, 1 Claymore, 2 lựu đạn khói. Trang bị hệ thống làm nhiễu.
    Mau chóng thông báo cho chính quyền địa phương, cảnh sát, dân quân tự vệ, nhân dân cảnh giác. Ngay khi có tin tức thì bào cho sở chỉ huy chiến dịch.
    Lực lượng chia làm 2. Đại đội 1 tiến hành trinh sát trong bán kính 20km tại khu vực nghi ngờ có địch. Sử dụng UAV HS-6L và trực thăng để tìm kiếm. Đại đội 2 trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đóng quân tại căn cứ. Điểu sẵn trực thăng đóng tại căn cứ. Ngay khi phát hiện ra vị trí của địch, đại đội 1 di chuyển đến khu vực tác chiến, sử dụng trực thăng vận đại đội 2 đến ngay khu vực tác chiến. Yểm trợ hỏa lực bằng trực thăng.

    Những điều cần làm ngay: Trang bị hệ thống Thermal camera detection cho trực thăng. Sản xuất, trang bị, nâng cấp UAV làm nhiệm vụ trinh sát, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc.

    Mấu chốt vẫn là phải phát hiện địch trước. Nếu không thể phát hiện địch trước thì các phương án phòng thủ có thể phá sản vì không kịp triển khai lực lượng hoặc nếu triển khai lực lượng trên quy mô lớn, cắm chốt nhiều vị trí phòng thủ thì dễ bứt dây động rừng.
  10. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Oh, thế bây giờ tớ cho trực thăng bay thấp ban đêm. Bay theo đường Tân Uyên, men theo rìa Tây rừng Cát Tiên, vòng lên Đơn Dương rồi bọc ngược qua Gia Lai.

    Bay men theo đường đó thì rada đếch thấy. Toàn bộ đường bay đa số là rừng. Được mấy hộ dân trông thấy. Mà thấy vào ban đêm thì biết đâu trực thăng địch hay ta.

    Rồi như vậy thì việc dân thấy báo chính chuyền đi tong. Phương án này loại.

    Phương án lập sở chỉ huy trong hai giờ là đi tong luôn. Toàn bộ đường bay này trực thăng nó bay ko quá 1,5 tiếng. Nó bay vào 1,5 tiếng. Nó úp sọt cứ điểm. Phá mother cái trạm rada rồi nó bay ra đi mất mà lão lập sở chỉ huy chưa xong thì truy lùng kiểu gì.??
    --- Gộp bài viết: 05/03/2016, Bài cũ từ: 05/03/2016 ---
    Nó mà úp sọt xong hệ thống rada này thì phòng không tầm xa đi đứt. Vậy là nguy cơ bị bom định vị và tên lả hành trình bắn từ tàu nó thịt các căn cứ ở phần hai của chiến dịch là hoàn toàn có khả năng.

    Và tới lúc cường kích nó thịt tiếp và tiêm kích hộ tống vận tải đổ lính dù nữa là xong phim.

Chia sẻ trang này