1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh trận giả

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hk111333, 03/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Ko ngờ cái thớt này tưởng nó chết luôn mà giờ vẫn sống lay lắt nhỉ.
    Ta sửa lại đề bài chút nhé. Ở đây ta ko nói rõ tên quân địch là ai. Bởi như vậy dễ gây nhiều vấn đề linh tinh, báo chí lại ngộ độc lôi về chế biến từ lá cải thành lá ngón thì bỏ mother
  2. ak47kalanikov

    ak47kalanikov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    634
    Á đù, hè rồi em ở Đà lạt, qua Hồ Than thờ vs HVLQ nhưng có thấy VERA nào đâu nhỉ :-p Giờ ms biết là TCĐT cũng có đơn vị ở đó. Lại còn cả Kolchuga ở QNam nữa :-D
    --- Gộp bài viết: 15/08/2016, Bài cũ từ: 15/08/2016 ---
    Chắc là ko phải dùng từ sắp với 2084 đâu cụ ạ.

    [​IMG]

    Nguồn: Fb VNC
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    mình nói là về với tây nguyên cơ mà, còn hình kia là ở gần khu cam ranh thì phải
  4. dulichbanme

    dulichbanme Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    32
    Em chuẩn bị mòa qua Đà Lạt đây, để thử lân la khu cụ Tiemkich nói coi có không. Nếu có thì sẽ có hình hầu các cụ. Ở Gia Lai gần Sbay Pleiku nhìn xa thấy có hệ thống Rada to lắm mà em không mò tới dc vi chưa có time. Bữa nào qua đó lại sẽ cố gắng mục sở thị em nó phát.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hiện nay các đơn vị trang bị Sam 2 đầu tiên đã bắt đầu được thay thế bằng tên lả PK Ít xà. Vậy là thừa ra đạn tên lả Sam 2.

    Có 4 phương án xử lý đám tên lả này:
    1. Hủy nổ hoặc rã ra bán đồng nát. Khỏi bàn.
    2. Làm bia tập bắn cho tên lửa PK xịn. Trước đây có vẻ là phương án hay. Nhưng nay với các bia tập nhỏ gọn có thể mô phỏng tốt hơn, lại rẻ tiền thì không cần nữa.
    3. Cải tiến hệ thống dẫn đường để các hệ thống PK xịn hơn có thể dẫn bắn được. Đại khái dùng S300 hoặc Buk để bắn đạn Sam 2 cho các mục tiêu ít giá trị như UAV hay khi bắn diện tích vào khu vực mục tiêu bị nhiễu quá nặng. Với kiểu bắn cầu vồng thì đạn Sam 2 có thể bay tới 60km diệt máy bay, cũng khá tốt. Tất nhiên là nhà ta cần nhiều việc phải làm. Ưu điểm của phương án này là số tên lửa Sam 2 trong kho còn rất nhiều. Trong khi tên lả xịn có rất ít. Đàm bảo số lượng tên lả PK bắn mưa đạn cũng là bài toán đau đầu cho mọi quốc gia. Nhưng có thể hệ thống Sam 3 sẽ làm nhiệm vụ đảm bảo ưu thế số lượng này. Vậy ta bàn phương án khác.
    4. Dùng đạn Sam 2 làm tên lửa đạn đạo. Khi bắn đất có thể có tầm bắn tới 150km.

    Dùng trang bị mỗi tỉnh một hệ thống để chống đổ bộ đường không, đường biển. Biên chế tận dụng luôn tiểu đoàn kỹ thuật lắp ráp đạn. Chỉ thêm biên chế hệ thống điều khiển phóng. Tọa độ mục tiêu tất nhiên phải do cấp trên cấp cho rồi. Do đặc điểm tên lửa nhiên liệu lỏng nên thời bình phải tháo rời niêm cất. Do đó tiểu đoàn lắp ráp là đơn vị phù hợp để phụ trách.

    Cái này Iran cũng có kinh nghiệm cải tiến này. Bao gồm thay thế đầu nổ khác (đơn giản vì đầu nổ rời). Quan trọng nhất là cải tiến hệ thống dẫn đường để cải tiến độ chính xác. Có 2 phương án dẫn đường: bằng ra đa và bằng định vị vệ tinh.

    Dùng ra đa để dẫn tên lả bay theo quỹ đạo tính toán. Sau đó ngắt điều khiển để tên lả bay ngu theo quỹ đạo đạn đạo đến mục tiêu. Kiểu như tên lả Scud. Tuy sai số lớn nhưng có thể chấp nhận được ở tầm CEP 50m. Để bắn sân bay thì CEP đó là ổn.

    Ngon hơn có thể dẫn bằng định vị vệ tinh như tên lả Extra có tầm bắn tương đương. Ta có thể thuê nước ngoài lắp vào tên lửa hệ thống dẫn đường vệ tinh. Còn tên lửa đã có sẵn các cánh lái điều khiển rồi. Cấu tạo tên lửa lại rất nhiều khảng trống để lắp hệ thống dẫn đường xịn.
    ak47kalanikov thích bài này.
  6. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Đạn S-75 cần gì phải thay, nổ mảnh kiểu đó chống bộ binh với tàu bè là bá cháy :-D:-D
    ak47kalanikov thích bài này.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Mưa. Buồn quá=))

    Nhà ta luôn nói tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Vậy nhưng các cụ cứ thích chạy đua theo nó cho có phong trào là seo. Hiện nay nhà nhà nhìn đêm, người người hồng ngoại. Nhưng không ai tự hỏi tại seo bọn Đế quốc nhà giầu nó lại mất công khổ cực thức đêm để oánh nhau như vậy.

    Thời Tây mới có vũ khí nóng. Cái cảnh các dân tộc Châu Mỹ, Phi, Á lớp lớp cầm dao anh dũng xông lên rùi chít như ngả rạ trước họng súng mà xót xa. Nó diễn ra tới tận năm 1979 khi mà chiến thuật biển người đấu không lại với hỏa lực súng máy cá nhân (AK47) và súng máy cộng đồng.

    Những con người cầm dao đó có kém không, có hèn nhát không? Không hề. Họ rất dũng cảm, họ rất giỏi là đằng khác. Nhưng họ có trang bị kém và tư duy không hợp thời. Tiếc rằng họ lại có cả 2 thứ: vừa trang bị kém vừa tư duy lỗi thời. Kết quả bị bắn như bắn vịt.

    Rồi có một đất nước nghĩ ra cái chiêu oánh đêm. Đánh ban ngày không mò được tới gần đối thủ thì đêm mò tới. Do nhược điểm của vũ khí thời đó là không nhìn được đêm tối. Tóm lại à ban đêm thì thằng nào cũng mù như nhau. Vậy thì mù đấu với mù ở cự li gần. Mày có súng ông có dao. Mày bắn chít 2 thằng ông thì ông cũng bem được 1 thằng mày. Mà dân ông đông cả triệu người, mày chỉ cần chít vài chục nghìn là oải rùi:D

    Vậy là đế quốc lúng túng. Tuy không thua hẳn nhưng cái giá về sinh mạng để đô hộ các thuộc địa không hề rẻ như trước đây. Mà sinh mạng lính là cái thứ khó kiếm nhất ở những nước giầu.

    Thời thế đổi thay, công nghệ phát triển. Hiện nay các đại ca phát triển kính nhìn đêm. Hô hào oánh đêm. Tuy nhiên...oánh nhau trên bộ vẫn diễn ra ban ngày. Vì công nghệ nhìn đêm chưa hoàn hảo tới mức nhìn rõ như ban ngày. Mà trên bộ lại lắm vật cản, mìn bẫy....

    Thế nhưng đế quốc vẫn hô hào oánh đêm=)). Rồi các nước nghèo đua nhau mua kính nhìn đêm cho bộ binh. Không hiểu mua kính nhìn đêm làm qué gì khi mà nó không oánh nhau ban đêm nhỉ;)

    Không ai phủ nhận ưu thế khi oánh đêm của không quân và hải quân. Vì môi trường tác chiến không phức tạp như lục quân. Ở đó thằng chột hơn thằng mù. Thằng nhìn xa ăn đứt thằng nhìn gần. Nhưng lục quân thì khác, chưa có ưu thế nào rõ ràng cả.

    Trong khi do lỗi mốt. Các vũ khí oánh ban ngày hiện nay rất rẻ. Các xe tăng T72, tên lửa phòng không Strela 10, Buk, tunguska...rất rẻ so với các xe tăng có hệ thống nhìn đêm khác. Buồn cười là tầm bắn hiệu quả vũ khí của thằng rẻ cũng ngang bằng với thằng đắt tiền. Vì giới hạn công nghệ. Ví dụ: Tầm bắn của tên lả chống tăng trên trực thăng xịn khoảng 6-8km. Tầm bắn tên lả phòng không của vũ khí dỏm cũng 6-10km vào ban ngày. Pháo trên tăng T72 ngang cơ pháo trên tăng xịn. Tóm lại oánh nhau ban ngày thì các thông số kỹ thuật chủ chốt là tương đương.

    Vậy tại sao ta không tận dụng thời cơ mua vũ khí hạt dẻ về khẩn cấp? Tại sao ta lại chạy đua oánh đêm?

    Tác chiến tất nhiên không phải chỉ một chủng loại vũ khí. Mà là tổng hợp sức mạnh của tất cả các vũ khí. Rõ ràng khi chiến đấu ban ngày. Bên ít tiền hơn có thể đấu ngang ngửa với bên nhiều tiền chuẩn nhìn đêm hiện nay.

    Ví dụ: Đầu tiên là không quân 2 bên ra trận. Bên yếu hơn có thể sử dụng các máy bay rẻ tiền tấn công khi mà ra đa bị mù hoàn toàn do nhiễu (cái mà B52 đã tránh gặp Mig21 thời 1972). Tiếp đó, các tên lả PK có thể dùng camera để dẫn bắn tên lả khi mà ra đa cũng bị mù do nhiễu. Vậy là KQ các đại ca không còn ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Thiệt hại là rất lớn khi tấn công bộ binh dưới mặt đất vào ban ngày.

    Tiếp đó là pháo binh. Với các UAV "cam Tầu" rẻ tiền. Bên ít tiền cũng soi rõ mục tiêu như bên nhiều tiền. Pháo ít tiền cũng có cỡ nòng và tầm bắn tương đương (tuy có bắn chậm hơn chút). Thiệt hại cũng rất lớn cho cả 2 bên.

    Rồi đến xe tăng. T72 cũng bắn tung nóc M1A2 trong tầm 2000m ban ngày. Tất nhiên ban đêm thì mù tịt.

    Cuối cùng là bộ binh. Tầm bắn hiệu quả của các loại súng bộ binh là như nhau 300m không ống ngắm và 500m có ống ngắm. Tốc độ bắn tương đương. Vì một lý do buồn cười nên đạn AK47 cổ lỗ hiện nay vẫn bắn thủng áo giáp xịn của Tây lẫn mũ chống đạn "súng lục" chuẩn Tây. Vậy thằng mặc áo vải vẫn xiên chít thằng mặc áo giáp trong tầm bắn hiệu quả như nhau.

    Khi thiệt hại cả 2 phía đều nặng nề (tất nhiên bên ít tiền thiệt hại hơn, nhưng về hậu quả cũng rứa cả). Các đại ca sẽ phải suy nghĩ chán trước khi muốn ôm đầu chảy máu.

    Chiến trường Trung Đông hiện nay là nơi thử nghiệm vũ khí và là nơi các đại ca đấu nhau thông qua đàn em. Tất cả các vũ khí xịn, chiến thuật mới nhất đều được tung ra ở đây. Thế nhưng oánh nhau trên bộ vẫn là ban ngày=))

    Nhà ta còn vài năm nữa để mà hốt đám vũ khí giá rẻ ban ngày. Rùi sau đó thích nâng cấp nhìn đêm thì từ từ tính. Trình độ hiện nay là làm được cái kính nhìn đêm khuếch đại ánh sáng mờ. Cứ theo đó mà triển. Khi oánh đêm thì bắn mấy quả pháo sáng là rõ như ban ngày thôi. Rồi từ từ triển khai kính nhìn hồng ngoại khi công nghệ phổ biến, giá thành rẻ. Tất nhiên là luôn đi sau các đại ca rùi. Nhưng gió giới hạn công nghệ vũ khí không theo kịp công nghệ quan sát. Sẽ có những lĩnh vực thằng nghèo ngang bằng anh nhà giầu. Cần tận dụng triệt để.
  8. PhamTuanNhat

    PhamTuanNhat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    51
    vote cụ Mèo đi thuổng đống đó về :D . cơ mà đừng để Việt Nam! thành bãi rác là được . Ưu tiên mua công nghệ về tụ chủ dần dần :-D:-D:-D
  9. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Cụ @meo-u vẫn thích tư duy đánh ngày còn đêm trùm chăn ngủ nhể :-D:-D
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tôi theo bọn....IS=)). Bọn này hiện nay là bá nhất quả đất. Cân tất cả các anh hào. Lính lác trang bị tận răng, thiện chiến như đặc nhiệm Tây. Lúc nào bọn nó chuyển qua oánh đêm thì tôi sẽ xem xét lại quan điểm;)

Chia sẻ trang này