1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Phương tiện hành trì của Mật Tông.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tuvilyso, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    thấy các bạn cũng muốn nghiên cứu mình xin đưa ra mấy lời khuyên sau
    pháp môn mật tông, dùng để học hiểu là được chứ tu tập thì cần suy nghĩ kỹ, bởi vì trong nhà chùa những người chưa đủ đức , phước,huệ,... như các vị trưởng lão , trụ trì ,..mới được phép tu luyện.
    mình cũng đã đọc hết bộ mật tông, nếu ai chưa tu qua căn bản, có đạo lực thì đừng nên luyện khéo tẩu hoả nhập ma, ảnh hưởng tới bản thân. hãy luyện những cái căn bản như tụng niêm, kinh,...khi nào đủ đạo hạnh như các vị trụ trì hãy luyện mật tông
    Nguy hiểm khi luyện mật tông : (nếu người có căn quả hoặc có người hướng dẫn là các vị trụ trì , có đủ tài thì rất tốt )
    nhưng hôm nay tôi xin nói về vấn đề : 1 người bình thường nếu luyện thì sao, khi bấm quyết và trì chú sẽ sai khiến , gọi về rất nhiều các vị phật , thánh và cả ma, quỉ,..nếu đạo hạnh không cao, gọi về bừa bãi, nó sẽ phản tác dụng hại đến thân., hãy tưởng tượng nếu làm sai , có nhiều ma quỉ đi theo quấy nhiễu,..l
    gọi các vị thánh phật về để chơi : không có công việc gì, hoặc xin lợi ích cho bản thân, tham,.. phật thánh cũng phạt
    lời khuyên nên bắt đầu với pháp môn tụng niệm: nếu ở hà nội thì nhắn tin vào nick mình có thể trao đổi cùng nhau tu tập
  2. tuvilyso

    tuvilyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, vì thời gian này quá bận nên tôi chưa có điều kiện đăng tải tiếp, khoảng thời gian nữa sẽ tiếp tục.
    Luyện mật tông đúng là rất nguy hiểm, nên có thầy dạy. Khi chưa gặp thầy thì chịu khó trì tụng chân ngôn cũng rất tốt rồi, đừng nên kiết ấn. Khi đã theo mật nên phát tâm Bồ Đề vô thượng muốn dùng Mật Pháp để cứu giúp mọi người và chúng sanh. Theo Mật là ta mượn sức chư phật để cứu đời trong đó có việc cứu chính ta. Những người hành trì Mật Pháp sai đều bị điên loạn hoặc chết bất đắc kỳ tử. Nếu cứ tâm nguyện sẽ tìm được Thầy chỉ dạy.
    Tác phẩm nói trên là nhằm dẫn giải, chú thích cho người học hoặc có duyên với Mật Pháp chứ không phải sách dạy hành trì. Ai đọc cũng được.
    Con chắp tay lạy PHẬT
    Đức Thích Ca Mâu Ni
    Xin cho con gặp Mật
    Để cứu độ TA BÀ
    Con chắp tay lạy Phật
    Đức Tỳ lô giá na
    Xin cho con hiểu Mật
    Để cứu độ ta bà.
    Niệm bài này nhiều lần kết hợp với Phát tâm bồ đề sẽ chóng gặp Thầy. Quan trọng nhất là gặp được Thầy có đức hạnh và trí tuệ để giúp mình bước vào cửa Mật không bị sai lạc.
    Chào!
  3. ngvanlai54

    ngvanlai54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    CHÚ LÀ GÌ CỦA PHẬT ? LÀ GÌ CỦA BỒ TÁT ?
    XIN CÁC BÁC GIÃI THÍCH ĐỄ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HIỂU BIẾT THÊM.
  4. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    xin trả lời bác : chú trong mật tông là phương tiện ngôn ngữ để liên hệ với phật thánh,diêm vương,ma quỉ,...có thể nói là "hô thần, hoán vũ", đã là ngôn ngữ của phật thánh thì con người không thể hiểu được ý nghĩa của chú, hiện nay chưa dịch nghĩa được các câu chú, nhưng hễ niệm là có kết quả( đó là đối với người đã có kết quả trong tu luyện )
    trong đạo phật , quan trọng nhất là : chữ "duyên"
    ai cũng có thể đến với đạo phật. đưọc phật thương và giúp , nhưng để làm thầy cứu dân độ thế phải có căn cơ, phải tuỳ duyên
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Phật, thánh, diêm vương, ma quỉ là gì vậy bác? Em thì em chẳng tin lắm chuyện hô phong hoán vũ với liên hệ với họ đâu.
  6. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    sống ở đời đừng chê người này tín ngưỡng mê tín, hay người kia không biết tín ngưỡng, cũng chẳng ai có thể chứng minh giúp bạn là tin hay không tin.,
    hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng>>> câu này hoàn toàn đúng đó , không sai đâu, mình đã kiểm nghiệm rồi
    mình đã từng nghe 1 câu : hữu pháp, vô nhân>> câu này hay
    trong đạo phật có câu : tin thì có, không tin thì không có
    tuỳ duyên mà
    nếu ai muốn tu tập, nên tu căn cơ tại gia, mình sẽ giúp
    nick của yahoo là : thang81vn2001
  7. doi_la_vay

    doi_la_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng hay đó , các bác tu tại gia tập họp lại đi.Nick tui là cittavaggo add vào thỉnh thoảng anh em nói chuyện nhé
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em không chê bai. Mà là em không tin. Em chưa thấy thì em nói em không tin thôi mà.
    Tức là phải tin thì mới có sao anh?
  9. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đã theo đạo phật , thì cần phải tin, nếu không tin thì chịu, sẽ không có
    duyên quan trọng lắm: >>>cho dù bạn muốn học cách mấy mà không có duyên<< kém duyên thì chịu, híc
    số phận>>>> cái này không sai đâu
    hic hic , cuộc đời đúng là bể khổ
  10. HoangBachDuong

    HoangBachDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đức Phật dạy phải tin bao giờ, cậu này nói vớ vẩn. Phật bảo cái gì thấy thiết thực có lợi cho mình cho người thì hãy tin chứ đừng có tin lí luận siêu hình, đừng có tin vì người nói là người có uy tín, ......
    Tin theo mấy ông sư trong chùa để có ngày chết à

Chia sẻ trang này