1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pro cho em mấy nhận xét nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelove186, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelove186

    lovelove186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em và người yêu nhau gần 3 năm , người yêu đi làm trước em , em thì vẫn còn đi học . trước tết thì vẫn vui vẻ , sau tết cô ấy nói chia tay , em hỏi lý do thì bảo là ko hợp nhau . Em ko hỏi thêm gì nữa mà tìm hiểu nguyên nhân , sau mấy hôm thì biết được nguyên nhân là có thằng khác , một thăng làm cùng công ty ! **** ! tất cả chì vì đồng tiền , thực dụng như thế có tốt ko? yêu nhau gần 3 năm mà mình bị lừa thế mới đau chứ , trong lúc yêu mình đã có để ý đến thằng đó rồi ! mẹ kiếp
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ cũng đau thật. Nhưng loại này không tiếc
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hết yêu thì chia tay, còn anh kia làm cùng công ty hay khác công ty, còn đi học hay đi làm thì có liên quan gì đến đồng tiền đâu mà bạn gán ghép vậy? Đi làm (cùng công ty hay khác công ty) để nuôi thân thì đâu có phải là cái tội để bị cho là "nhờ thực dụng mà cua được gái"?
  4. lovelove186

    lovelove186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    không phải ý tui nói là nói thằng làm cùng công ty , nó có tội gì đâu ! ý tôi là " lúc 2 đúa còn đi học thì hứa nhiều lắm , thế mà đi làm trước tôi có mấy tháng là đã thay đổi " .
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đây là bạn cần nơi để trút giận chứ có cần tư vấn j đâu nhỉ? Hmmm... Tôi hiểu ai trong tình huống của bạn cũng rất giận...nhưng tình yêu một khi đã hết thì chịu thôi. Yêu hay không yêu nữa cũng không có tội. :)
  6. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn sắp ra trường chưa? Bao lâu nữa thì bạn sẽ đi làm? Từ môi trường đi học chuyển sang đi làm là một sự thay đổi rất lớn, con người tính toán, thực dụng hơn nhiều. Vì thế việc cô ấy thay đổi cũng không có gì là lạ. Cái chính là bạn cần thể hiện dù mình vẫn còn đi học nhưng tương lai mình sẽ hơn cái "thằng làm cùng công ty" kia thì may ra cô ấy sẽ nghĩ lại :D
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lấy nhau 40 năm còn li dị được nữa là "mấy tháng trước có hứa thế này thế nọ."

    Cuộc sống là một sự thay đổi liên tục. Cô kia tự thấy không còn thích hợp với bạn nữa thì cô ấy chia tay, đó là điều dĩ nhiên. Nếu cô ấy (nhờ đi làm) mà đã thay đổi đủ nhiều để không còn yêu bạn, không còn phù hợp với bạn, chẳng lẽ bạn muốn cô ấy phải cố ép xác giả bộ tiếp tục làm người yêu bạn thì bạn mới thỏa mãn?

    Giả sử ng đi làm trước là bạn, người thay đổi trước là bạn, thì bạn sẽ thẳng thắn chia tay hay là bạn sẽ cố ép xác làm theo mấy cái lời hứa "từ mấy tháng trước" cho được tiếng "người biết giữ lời" nhưng lòng bạn không vui, cũng chẳng còn yêu gì nữa, chỉ là giữ gìn hình thức của một mối quan hệ cũ?
  8. lovelove186

    lovelove186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tui còn yêu cô ấy nhiều , nhưng cô ấy thay đổi quá nhanh ! trong khi vẫn còn yêu tôi ma đã ngồi sau xe thằng đó đi chơi đến tận khuya mới về . Tôi bị lừa dối quâ nhiều ! không như bạn winterwinter nói là tôi Đây là bạn cần nơi để trút giận chứ có cần tư vấn j đâu nhỉ? tui chỉ muốn nghe mọi người nói để tui đỡ buồn đi phần nào thôi
  9. tbt

    tbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có cây rulô lắp sẳn 3 viên cần thanh lý gấp giá thương lượng(chỉ bán cho những thằng thiếu bản lỉnh,eo phải là đàn ông..đặc biệt là sẻ tặng luon cho những thèng ngu muội......).

    Vào đây đi chú sẻ hiểu thế nào,đừng than trách,hay làm j để rồi hối hận.Cuộc sống nó vậy bình tỉnh trước khi nguy nan...xăm liền vào mong 3 chữ "gái thôi mà...".Chúc cậu sớm bình tỉnh.
    http://ttvnol.com/tvty/1000439
  10. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    tư vấn cho bạn là bạn nên sang box làm quen rút ngắn khoảng cách!

Chia sẻ trang này