1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pro cho em mấy nhận xét nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelove186, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    ''May quá, may mà fát sớm fát hiện ra nó là kẻ 2 lòng'' Nghĩ thế cho đời nó đơn giản nhá.
    P/s: tranh thủ đc cái gì thì làm nhanh lên rồi té. ;))
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Like bài này, đồng quan điểm với bạn

    Khoan nói về nhân phẩm của gái, việc gái bỏ theo cậu kia cũng là 1 lẽ thường và rất nhiều cáo đã từng và có thể sẽ làm nếu gặp trường hợp giống chủ pic.
    Cô ta đã đặt bạn với anh chàng kia lên bàn cân và đong đếm chuẩn mức, xét 1 cách tổng thể thì bạn thua anh ta hầu như về mọi mặt. Thôi đừng tự trách mình hay trách gái vô tâm nữa. Vấn đề chính là ở chính bản thân bạn, k tin thì cứ sắp xếp 1 cuộc nói chuyện với anh chàng kia rồi bạn sẽ nhận ra nhiều điều. Mình tin là lúc ý bạn cũng sẽ vui vẻ và mong gái sẽ đc đối tốt khi có anh ta ở bên che trở.

    Năm cuối ĐH rồi, chịu khó nốt tháng ngày mài đít trên ghế giảng đường... tập chung cho công việc học tập. K ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân đặc biệt là bản lĩnh đàn ông. Điều mà bạn thiếu và gái cũng nhận ra. Chúc bạn sớm vượt qua những ngày đau khổ này, Hãy cho đi để nhận lại được nhiều hơn thế nhé ! Tình yêu đôi khi đơn giản lắm/
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chú ngu hơn thằng kia thì chú chết thôi, ở đây là tư vấn tình yêu, muốn than vãn thì cút sang "tâm sự" nhá. Suốt ngày cứ gặp bọn này chán chẳng buồn chết.
  4. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dị ứng với loại đàn bà này. SAo phải suy nghĩ nhiều bác ơi, phấn đấu hoàn thiện bạn thân, dăm năm nữa đoánh con rolls-royce fantom đến cửa rủ gái đi chơi cho nó tiếc!
  5. lovelove186

    lovelove186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ muốn nói một câu là " Tiếc ". mình thì vẫn thấy hơi buồn và còn suy nghĩ nhiều thế mà cô ta đã vui vẻ vời thằng đó , yêu nhau gần 3 năm ma chưa bao giờ lấy ảnh của mình làm avarta thế mà vừ chia tay mình chưa được một tuần treo ảnh thằng đó ! khốn nạn thật
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mình nghĩ sau này rồi cũng chẳng hạnh phúc với bản chất thực dụng của cô ta , con trai giờ nó khôn lắm !
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ôi vãi hàng với chủ top, Tôi có thể thông cảm với suy nghĩ của cậu lúc này

    Hy vọng thời gian tới cậu sẽ đủ chín chắn hơn để ko thốt ra những lời ngu si thế này nữa[:D]
  7. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trích

    [FONT=times new roman, times, serif]Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu. Nhìn xem, vẫn còn có bao nhiêu người yêu mình, chỉ một điệu cười nhạt, cùng đã đẹp khác nhau rồi.

    [/FONT]
    [FONT=times new roman, times, serif]Khi người ấy không yêu bạn, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận. oán hận rất xấu xí. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc sống trở thành kinh tởm ? cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới.

    [/FONT]
    [FONT=times new roman, times, serif]Xin bạn đừng nghĩ đến "vĩnh viễn". Yêu không có vĩnh viễn, nay bạn yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày bạn không còn yêu người ấy nữa. Người ấy chỉ là đến cái ngày ấy sớm hơn bạn một bước mà thôi. Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn hãy giữ lấy một chút ký ức ấm áp, đừng để sự dịu dàng ấy chầm chậm héo tàn.

    [/FONT]
    [FONT=times new roman, times, serif]Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.[/FONT]
  8. lovelove186

    lovelove186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn JFF đã an ủi mình ! thực sự là mình cũng muốn giữ lại kỉ niệm nó lắm chứ mặc dù nó buồn , Nhưng sau khi chia tay còn nói mình ko ra gì , như thế có đáng ko? chà đạp lên tình cảm của mình nhiều quá , bạn bè thì bảo với tui rằng cô ta cạn tình như thế là muốn dứt khoát và ko muốn tôi chờ đợi , hy vọng thêm nữa . tôi thì thấy cạn tình và ghê con người cô ta !
  9. phongkhe1985

    phongkhe1985 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    31
    Các bác giờ có nói gì cũng giống như nước đổ lá khoai thôi. Chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất trong trường hợp này
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô ấy bỏ bạn cũng là tốt cho cô ấy. Hóa ra bạn là người nóng nảy, mau cáu giận, dễ dàng nghĩ xấu về người khác, xổ toẹt vào quá khứ, chỉ vì cô ấy đã ngừng yêu bạn. (Mà cái tình yêu ấy thì bố cô ấy chứ ông nội cô ấy có ép cô ấy cũng không thể "có" hay "không có" được. Tình cảm là thứ lý trí không thể kiểm soát hay cưỡng ép.)

Chia sẻ trang này