1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Pro giải quyết giùm em ah ! Gấp Lắm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_to_love_102, 08/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, sao giống mình ngày trước quá. Cũng vào phố-rùm chọn được một cái nick cực hay, làm quen được em người Hải Phòng. Chat chit linh đình, cho số điện thoại rồi cả webcam, cám thấy yêu đến nơi rồi.
    Đến lúc gặp em nó xong rồi buồn hẳn. Liên lạc được một thời gian, thưa dần thưa dần. Mấy đứa bạn hỏi tại sao không chat với em Hải Phòng nữa, chỉ biết cười.
  2. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của chủ topic giống chuyện của mình , nhưng đuợc cái mình lịch sự , ngồi tiếp chuyện đến hết buổi rồi mới về
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Có bi kíp muôn trùng , ba hoa thành thần , chém gió fang mưa thế nào thì vẫn ko bao h vượt qua đc chân lý kinh điển khi đi tán gái : Bóng fải sáng , càng sáng càng tốt , nhưng kai khác về sau hậu xét ...
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chú phải ắp đít cái bộ dạng chú hôm gặp lên đây anh xem nào.
    Cái gì phải người thật việc thật nó mới phán chính xác được.
    Gái cũng thế thôi, nó chát ảo nhưng muốn gặp zai đẹp, hoành tráng thật cơ. thế nên mới bảo lũ con gái là lũ bản thân nó thích gì, cần gì nó cũng éo biết.
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Khó đấy, ấn tượng ban đầu nó quan trọng lắm Em nó thích Hàn thì hay bác làm quả hoành tráng theo kiểu Hàn xẻnh xem có bù dáp được ko, hehe
  6. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ có nên Sms đong đưa nữa không. Hix,đuợc cái là e cũng tinh tế. Sms toàn những điều lãng mạn ( học tập từ các bác cả ). Cụ thể Sáng " Chúc em 1 ngày tươi đẹp như bình minh hôm nay" Tối thì " Chúc em luôn có giấc ngủ ngon và luôn ấm áp "
    Ko biết có nên kiên trì để 1 ngày đẹp zời...............
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi, những câu đẹp đẽ đc thốt ra từ 1 thằng gái ko thích thì có nghĩa ji, còn với thằng gái có ấn tuợng thì cho dù buổi sáng nó nhắn " êu, đánh răng chưa ko mồm thối lắm ", tối thì nhắn " rửa ráy chưa mà lên chuồng thế "
    Nhắn thô thế nhưng gái vẫn đánh giá là thú vị và đặc biệt và có fong cách
    An phận đi và kiếm em khác
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tạm con A Còng đi em, đời mới chưa ra, đời cũ cũng okie đấy.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Léo mẹ, chưa đến 300đ một tin nhắn, rẻ vãi. Nếu nhắn đúng lúc em nó đi ị nữa thì giá trị tin nhắn càng mạt. Dẹp dẹp ddẹp.
  10. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hix,khổ nỗi nhà em đíu có @. Ông già bắt phải đi Vios,với cả Camry. E sợ làm thế nó lại hoảng mất đíu dám hó hé nữa thì hết cửa. :)). Hix,thế có nghĩa là cái ngữ này là phải vung tiền quất vào mặt mới chơi lại phải kô mấy bác. Haizzzz, Đúng là XÃ HỘI VẬT CHẤT. ĐÍU BIẾT TIN VÀO ĐÂU NỮA

Chia sẻ trang này