1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pro giúp em ca này nhá !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanghai94, 25/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanghai94

    quanghai94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    khó lấy lại chứ không phải là không thể đúng k ạ?
    nãy em mới gặp cáo, cáo bảo là đã mời em rồi sao em không đến? trong khi đó thì em chưa hề nghe đến lời mời của cáo. Nhưng em cũg không đá động gì tới việc đó nữa--> em và cáo vẫn trò chuyện vui vẻ,bth...
    tiếp theo em nên làm thế nào đây các bác????? ( có nên tặng món quà kia lại không? hay tìm dịp khác ạ?)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là từ cái rủi ro nhỏ (mất đt đúng ngày sinh nhật của cô kia), chủ topic k xử lý cái trở ngai kỹ thuật đó mà đã tự dựng nó thành một thứ rủi ro / trở ngại tình cảm, với hết nào là "có phải em chẳng là cái gì trong mắt cáo hay không", rồi "em chưa hề nghe đến lời mời" (mất đt thì đã làm lại sim để lấy lại sms chưa), rồi "em phải làm thế nào..."

    Đáng lẽ khi cô kia hỏi tại sao đã mời mà chủ topic không đến thì chủ topic phải nói là mất đt và bận đi làm lại sim cho nên không có tgian hỏi han về sinh nhật cô kia, đằng này lại "không đá động đến việc đó nữa" là thế nào?

    Giả sử tôi là cô gái, tôi sms mời sinh nhật 1 ng tôi có cảm tình, ng đó k trả lời sms lẫn không đến dự tiệc. Tôi sẽ tiếp tục nghĩ là ng này bận đột xuất nên k đến bữa tiệc được, hoặc ng này mất đt, hoặc hệ thống lỗi và sms k đến được, hoặc cả 3 điều cùng xảy ra. Sau đó tôi gặp trực tiếp và hỏi vì sao ng này không đến dự tiệc, thì người này "không đá động đến việc này" thì tôi sẽ nghĩ thế này: Người này điện thoại vẫn tốt, không hề bận đột xuất vào giờ có tiệc, nhưng không có tình cảm với mình cho nên không thèm tới, và thậm chí không sms xã giao từ chối, rồi lại bất lịch sự đến độ mình hỏi trực tiếp vì sao k dự tiệc mà lại cố tình đánh trống lảng. Dĩ nhiên tôi sẽ k cố xác xây dựng tình cảm với một người hoàn toàn xem nhẹ tôi thế này.
  3. quanghai94

    quanghai94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì em và cáo cũng hay gặp nhau, nhà cáo gần nhà em nữa. em mất điện thoại hôm thứ 7 và cáo đã biết chuyện đó...thứ 2 em cũng gặp cáo nhưng cáo không hề nhắc tới sn gì hết, em cũng không nói vì trước đó 2 tuần em có hỏi cáo về việc tổ chức sn nhưng cáo nói là sẽ không tổ chức, em cứ nghĩ là cáo không tổ chức nên gần tới sn cáo em cũng không nhắc tới vì muốn tặng món quà bất ngờ.....

Chia sẻ trang này